Thuỷ Moon
Active Member
- 254
- 371
Nó bay 100pips thế usd bảo sao mới chợp mắt 2s e thấy bay vút, eur tụt ,Ucad nó bay kinh hoàng, us mạnh lên là nhờ thèng này, ôg nào bên canada đag phát biểu. .. ụ á
Nó bay 100pips thế usd bảo sao mới chợp mắt 2s e thấy bay vút, eur tụt ,Ucad nó bay kinh hoàng, us mạnh lên là nhờ thèng này, ôg nào bên canada đag phát biểu. .. ụ á
chưa thấy sao hôm đẵ cắt lệnh sell vào lệnh buy không tin thông báo của tôi sao? 50 pip thắng chắc đi hết rồiTrời, nhìn EU rơi thảm quá, lệnh của em tự mất luôn các cụ ợ, huhuhu
Đi hết rồi bác, thử lạnh lùng tí mà bác. May cái tk em vẫn chưa khét. Chiến tiếp bác nhỉ, hihihichưa thấy sao hôm đẵ cắt lệnh sell vào lệnh buy không tin thông báo của tôi sao? 50 pip thắng chắc đi hết rồi
Ko sợ nó xuống nữa hả bác. Em ko phân tích dc sao nó lại về 1555.Đang buy 1555, khò khò khò
Đúng sai là chuyện bt trên tt này mà bác, đúng hay sai để trả giá cả nên việc đúng sai quan trọng nhưng được mất bao nhiêu còn quan trọng hơn. SL 2 lần trong 1 ngày có nghĩa là nên stop nghỉ ngơi thôi.Phù...!
Phải thờ dài, ngẫm lại và thẳng thắn thừa nhận bản thân Tôi đã mắc sai lầm. Đổ lỗi, than vãn không giải quyết được tình hình.
Thời gian qua Tôi đã ăn được kha khá của EU và GU. Rồi cũng nhờ nó, Tôi trả lại 1/2 lợi nhuận đã kiếm được cho thị trường.
Cả đêm qua trằn trọc, khó ngủ....!
Tôi biết rất rõ, nguyên nhân tại sao mình trả lại 1/2 đó. Tôi đã THIÊN VỊ một cách mù quáng mà bỏ qua những điều cơ bản, những tình huống cơ bản đã đúc thành NHẬT KÝ mà đã trả giá không ít trong quá khứ. Rồi nó lại lặp lại vài ngày qua cho đến khi mất 1/2 phải ngồi xem lại, nhìn lại, quan sát lại những gì đang diễn ra thì lúc đó mới phát hiện mình đã bỏ qua 1 chi tiết đã có ghi trong Nhật ký. Còn nhiều nhiều nguyên nhân khác bổ sung vào nội dung việc "cố, ra sức, quyết tâm,...." BUY bằng được, BUY bằng mọi giá khi thị trường đã tạo áp lực xuống mạnh. Tôi sai rồi !
Và có lẽ chắc sẽ không có thêm 1 bài viết nào nữa chia sẻ tâm tư gửi tới anh em. Tôi chính thức ẩn mình và tập trung vào những gì mình HIỂU NHẤT. Gần 8 năm rồi !
Anh em đừng "cố gắng" bảo vệ cái gọi là "ĐÚNG" của mình nữa. Đừng gồng kiểu đấy nữa. Và đừng xem quá nhiều nhận định của người khác nữa, dù anh em bảo là tham khảo và sẽ đứng ngoài khách quan nhưng trong 1 phút nào đó không thể biết trước được, anh em bị CUỐN theo một cách MÙ QUÁNG. Tôi thừa nhận, đã bị cuốn theo và bỏ qua những gì thuộc về kinh nghiệm cá nhân, nhật ký tình huống,.... Tôi sai rồi !
Kết quả cuối cùng nói lên tất cả. Không có đúng hay sai ở đây !
3 năm mới gia nhập thị trường, Tôi cũng như bao anh em luôn đi tìm kiếm cho mình 1 vị thầy, 1 phương pháp tốt nhất. Rồi sau đó nhận ra, phải quay về và tự mình thực hành, trải nghiệm, lưu thành nhật ký và dựa vào đó kỷ luật tuân theo. Đã có kết quả sau 5 năm tiếp theo. Gần 8 năm, Tôi hiểu rất rõ rằng: "hãy đầu tư vào những gì bạn hiểu rõ nhất". Và chỉ có bạn mới hiểu những gì mình đã, đang và sẽ làm.
Hãy dừng lại cách chơi kiểu này đi. Hãy biết chính xác ngay từ đầu nếu BỊ MẤT thì MẤT bao nhiêu và chấp nhận nó rồi quyết định. Còn gồng, đu và quyết bảo vệ cái "ĐÚNG" của mình mà chính xác là bảo vệ cái TÔI to đùng trước mọi người, trước thị trường thì chúng ta đã rơi vào tâm trạng của 1 con bạc khát nước. Có núi tiền rồi cũng hết !
Hãy ngồi, tĩnh tâm lại, nhìn lại 1 chặng đường qua và thừa nhận sai sót để sửa ngay và luôn. Rồi sau đó, lập trình lại những mã lỗi và khắc phục dần hậu quả đã, đang xảy ra để mọi thứ SẼ cải thiện trong thì....tương lai.
Cảm ơn anh em nhiều !
Chúc anh em 1 ngày nào đó, biết quay về đúng CÁI HIỂU NHẤT của mình để không chỉ là cho công việc đầu tư mà còn cho cả cuộc sống bên người thân yêu.
bài học quan trọng nhất là bác đã nhận ra cái sai của chính mình . đâu phải ai cũng làm đc đâuPhù...!
Phải thờ dài, ngẫm lại và thẳng thắn thừa nhận bản thân Tôi đã mắc sai lầm. Đổ lỗi, than vãn không giải quyết được tình hình.
Thời gian qua Tôi đã ăn được kha khá của EU và GU. Rồi cũng nhờ nó, Tôi trả lại 1/2 lợi nhuận đã kiếm được cho thị trường.
Cả đêm qua trằn trọc, khó ngủ....!
Tôi biết rất rõ, nguyên nhân tại sao mình trả lại 1/2 đó. Tôi đã THIÊN VỊ một cách mù quáng mà bỏ qua những điều cơ bản, những tình huống cơ bản đã đúc thành NHẬT KÝ mà đã trả giá không ít trong quá khứ. Rồi nó lại lặp lại vài ngày qua cho đến khi mất 1/2 phải ngồi xem lại, nhìn lại, quan sát lại những gì đang diễn ra thì lúc đó mới phát hiện mình đã bỏ qua 1 chi tiết đã có ghi trong Nhật ký. Còn nhiều nhiều nguyên nhân khác bổ sung vào nội dung việc "cố, ra sức, quyết tâm,...." BUY bằng được, BUY bằng mọi giá khi thị trường đã tạo áp lực xuống mạnh. Tôi sai rồi !
Và có lẽ chắc sẽ không có thêm 1 bài viết nào nữa chia sẻ tâm tư gửi tới anh em. Tôi chính thức ẩn mình và tập trung vào những gì mình HIỂU NHẤT. Gần 8 năm rồi !
Anh em đừng "cố gắng" bảo vệ cái gọi là "ĐÚNG" của mình nữa. Đừng gồng kiểu đấy nữa. Và đừng xem quá nhiều nhận định của người khác nữa, dù anh em bảo là tham khảo và sẽ đứng ngoài khách quan nhưng trong 1 phút nào đó không thể biết trước được, anh em bị CUỐN theo một cách MÙ QUÁNG. Tôi thừa nhận, đã bị cuốn theo và bỏ qua những gì thuộc về kinh nghiệm cá nhân, nhật ký tình huống,.... Tôi sai rồi !
Kết quả cuối cùng nói lên tất cả. Không có đúng hay sai ở đây !
3 năm mới gia nhập thị trường, Tôi cũng như bao anh em luôn đi tìm kiếm cho mình 1 vị thầy, 1 phương pháp tốt nhất. Rồi sau đó nhận ra, phải quay về và tự mình thực hành, trải nghiệm, lưu thành nhật ký và dựa vào đó kỷ luật tuân theo. Đã có kết quả sau 5 năm tiếp theo. Gần 8 năm, Tôi hiểu rất rõ rằng: "hãy đầu tư vào những gì bạn hiểu rõ nhất". Và chỉ có bạn mới hiểu những gì mình đã, đang và sẽ làm.
Hãy dừng lại cách chơi kiểu này đi. Hãy biết chính xác ngay từ đầu nếu BỊ MẤT thì MẤT bao nhiêu và chấp nhận nó rồi quyết định. Còn gồng, đu và quyết bảo vệ cái "ĐÚNG" của mình mà chính xác là bảo vệ cái TÔI to đùng trước mọi người, trước thị trường thì chúng ta đã rơi vào tâm trạng của 1 con bạc khát nước. Có núi tiền rồi cũng hết !
Hãy ngồi, tĩnh tâm lại, nhìn lại 1 chặng đường qua và thừa nhận sai sót để sửa ngay và luôn. Rồi sau đó, lập trình lại những mã lỗi và khắc phục dần hậu quả đã, đang xảy ra để mọi thứ SẼ cải thiện trong thì....tương lai.
Cảm ơn anh em nhiều !
Chúc anh em 1 ngày nào đó, biết quay về đúng CÁI HIỂU NHẤT của mình để không chỉ là cho công việc đầu tư mà còn cho cả cuộc sống bên người thân yêu.
Tĩnh Tâm thôi bác .Đúng sai là chuyện bt trên tt này mà bác, đúng hay sai để trả giá cả nên việc đúng sai quan trọng nhưng được mất bao nhiêu còn quan trọng hơn. SL 2 lần trong 1 ngày có nghĩa là nên stop nghỉ ngơi thôi.
Tôi cũng ăn 1 cây sell ngay đỉnh 1171x nhưng đánh giá thấp tính ảnh hưởng của USDx và tầm ảnh hưởng của Trumld.
Hqua tôi cũng đi khá nặng mặc dù buy tại cản nhưng phá cản 2 lần thì coi như sai. (Bác trả 1/2 ln tháng còn tôi thì trả hết ln tháng này cho ông Market rồi)
Tạm thời nghỉ Currency mà mua ít gold để tĩnh tâm( Tôi mua vàng vì niềm tin mọi thứ đang xấu và trú ngụ vào đó chứ ko theo phân tích gì đâu nhé)
Chúc anh em hôm nay giao dịch thành công.
GU đã tạo 2 đáy kìa, nay chuyển qua ngắm nó.Phù...
EU trượt chân đêm qua chắc làm khá nhiều chiến sĩ hi sinh. Mình cũng thừa nhận đêm qua có dấu hiệu down trend rất rõ nhưng vẫn mù quáng buy. Vừa chốt âm một mớ lệnh buy kha khá nên mất hết TP của tuần trước thôi.
Dù sao đi nữa thì mình vẫn đang buy 1555. Cheeese
trong lớp học có mấy bài vỡ lòng ấy, đọc hết và nghiền ngẫm, xong back test quá khứ coi cái nào hợp với mình, kết hợp vài ba cái vào, thử demo coi có hợp với tính cách của mình ko. Nhớ ghi lại nhật ký vì sao mình vào lệnh, vì sao mình chốt lệnh, vì sao mình thua ( cái này có thể ko biết nhưng có thể tham khảo các nhà phân tích), nói chung là cần thực tập demo dài hạn để trải nghiệm tự tìm đường đi cho mình lâu dần tự nhiên nhìn ra đường sángCái quan trọng là còn biết sai để sửa, như em gà mờ kiến thức còn kém nên chẳng biết như thế là đúng sai. Mạo mụi hỏi các cao nhân giờ em nên tìm hiểu kiến thức gì để nâng cao khả năng phân tích ạ?
Một con gà lỡ vướng chân vào bùn.
hình như sau một chuỗi thắng thì người ta thường tự tin thái quá,tâm sự của bạn là lời nhắc nhở và cũng là bài học cho mình, thanks bạn nhiều vì những chia sẽ rất thật. chúc bạn thành công.Phù...!
Phải thờ dài, ngẫm lại và thẳng thắn thừa nhận bản thân Tôi đã mắc sai lầm. Đổ lỗi, than vãn không giải quyết được tình hình.
Thời gian qua Tôi đã ăn được kha khá của EU và GU. Rồi cũng nhờ nó, Tôi trả lại 1/2 lợi nhuận đã kiếm được cho thị trường.
Cả đêm qua trằn trọc, khó ngủ....!
Tôi biết rất rõ, nguyên nhân tại sao mình trả lại 1/2 đó. Tôi đã THIÊN VỊ một cách mù quáng mà bỏ qua những điều cơ bản, những tình huống cơ bản đã đúc thành NHẬT KÝ mà đã trả giá không ít trong quá khứ. Rồi nó lại lặp lại vài ngày qua cho đến khi mất 1/2 phải ngồi xem lại, nhìn lại, quan sát lại những gì đang diễn ra thì lúc đó mới phát hiện mình đã bỏ qua 1 chi tiết đã có ghi trong Nhật ký. Còn nhiều nhiều nguyên nhân khác bổ sung vào nội dung việc "cố, ra sức, quyết tâm,...." BUY bằng được, BUY bằng mọi giá khi thị trường đã tạo áp lực xuống mạnh. Tôi sai rồi !
Và có lẽ chắc sẽ không có thêm 1 bài viết nào nữa chia sẻ tâm tư gửi tới anh em. Tôi chính thức ẩn mình và tập trung vào những gì mình HIỂU NHẤT. Gần 8 năm rồi !
Anh em đừng "cố gắng" bảo vệ cái gọi là "ĐÚNG" của mình nữa. Đừng gồng kiểu đấy nữa. Và đừng xem quá nhiều nhận định của người khác nữa, dù anh em bảo là tham khảo và sẽ đứng ngoài khách quan nhưng trong 1 phút nào đó không thể biết trước được, anh em bị CUỐN theo một cách MÙ QUÁNG. Tôi thừa nhận, đã bị cuốn theo và bỏ qua những gì thuộc về kinh nghiệm cá nhân, nhật ký tình huống,.... Tôi sai rồi !
Kết quả cuối cùng nói lên tất cả. Không có đúng hay sai ở đây !
3 năm mới gia nhập thị trường, Tôi cũng như bao anh em luôn đi tìm kiếm cho mình 1 vị thầy, 1 phương pháp tốt nhất. Rồi sau đó nhận ra, phải quay về và tự mình thực hành, trải nghiệm, lưu thành nhật ký và dựa vào đó kỷ luật tuân theo. Đã có kết quả sau 5 năm tiếp theo. Gần 8 năm, Tôi hiểu rất rõ rằng: "hãy đầu tư vào những gì bạn hiểu rõ nhất". Và chỉ có bạn mới hiểu những gì mình đã, đang và sẽ làm.
Hãy dừng lại cách chơi kiểu này đi. Hãy biết chính xác ngay từ đầu nếu BỊ MẤT thì MẤT bao nhiêu và chấp nhận nó rồi quyết định. Còn gồng, đu và quyết bảo vệ cái "ĐÚNG" của mình mà chính xác là bảo vệ cái TÔI to đùng trước mọi người, trước thị trường thì chúng ta đã rơi vào tâm trạng của 1 con bạc khát nước. Có núi tiền rồi cũng hết !
Hãy ngồi, tĩnh tâm lại, nhìn lại 1 chặng đường qua và thừa nhận sai sót để sửa ngay và luôn. Rồi sau đó, lập trình lại những mã lỗi và khắc phục dần hậu quả đã, đang xảy ra để mọi thứ SẼ cải thiện trong thì....tương lai.
Cảm ơn anh em nhiều !
Chúc anh em 1 ngày nào đó, biết quay về đúng CÁI HIỂU NHẤT của mình để không chỉ là cho công việc đầu tư mà còn cho cả cuộc sống bên người thân yêu.
We get it, advertisements are annoying!
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.