thần kỳ thì đúng là có thần kỳ thật, nhưng dù có thần kỳ đến thế nào thì cũng theo kiểu trader nhỏ lẻ thôi. với cả, tôi làm sao ko hiểu cái lý mình làm được, chắc gì người khác đã làm được. nên chuyện bán buôn dạy học tôi để lên chín tầng mây rồi.
thêm khía cạnh khác, cái ngành này nhỏ lẻ làm ăn qua sàn này... ăn ít thì được, ăn nhiều thì nóng phỏng tay đó chứ triệu phú cái gì.
tôi làm cái nghề này như nghề tay trái, chứ cũng chưa có ý định làm thành tay phải, phụ thêm cho thu nhập gia đình, chứ cũng chưa thực sự muốn tất tay full time, với cả ngồi 1 2 tiếng thì được, ngồi lâu thấy oải lắm, qua rồi cái thời gian muốn ngồi lì 24/24 và trông chờ đồng tiền.. thiệt tình giờ thấy kiếm tiền dễ tôi còn sinh tâm lí chán nản, vì không còn được cái hứng thú mày mò tìm tòi và phải thực hiện bằng được như trước..