Hành trình nửa năm live trade forex của một newbie

Hành trình nửa năm live trade forex của một newbie

Hành trình nửa năm live trade forex của một newbie

Tam Aug19

Member
7
2
[Bài dài, nói liên thiên, quý vị muốn biết kết quả vui lòng coi nửa bên dưới, sau cái hình đầu tiên]

Vào khoảng giữa năm 2017, mình bắt đầu biết đến bitcoin và tập tành "đầu tư", nạp tiền lên sàn mua bán như ai, rồi câu chuyện chắc cũng giống nhiều người khác. Năm 2017 có lẽ là năm dễ kiếm tiền với bitcoin nhất, và mình cũng không phải ngoại lệ. Sau khi bitcoin đạt đỉnh và đi xuống, mình cũng giống như bao người, cầm số tiền đã kiếm được trước đó ALL IN khi bitcoin xuống 1 mức giá mà mình thấy "ưng cái bụng". Và kết quả thì mình có lẽ vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác, đó là hòa vốn.

Rút hết tiền khỏi sàn, nghỉ chơi!

Rồi cách đây gần 1 năm (giữa năm 2019), mình bắt đầu tìm hiểu về forex, đọc tài liệu, coi youtube, học phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, ... Và thấy rằng có nhiều người đang kiếm được tiền từ forex.

Vậy là mình mở tài khoản demo, bắt đầu thử trade vài lệnh, đưa ra vài phân tích trên Tradingview coi bà con comment làm sao. Và hầu như ai comment cũng đồng tình, nhưng kết quả thì chớt quớt =))

Tuy nhiên lần này mình không bỏ cuộc, tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu thị trường, mở tài khoản trên sàn, nạp tiền vô, chia nhỏ thành nhiều tài khoản nhỏ. Lý do mình chia ra là để test các hệ thống trading và copy trade từ các trader khác.

Câu chuyện bắt đầu thú vị từ đây, khi mà các tài khoản copy của mình đều có lãi, và có vẻ rất hứa hẹn. Còn các tài khoản mình tự trade thì được vài lệnh thì bỏ đó, lười không test nữa! Vì đã có mấy "super trader" kia cho copy rồi mà, tội gì trade haha.

Khi các tài khoản copy đã có lãi, tháng đầu tiên mình rút hết lãi, và tính là đến tháng thứ 2 sẽ để lại mỗi tài khoản 50% lãi. Phải tính chuyện back-up lâu dài chứ đâu để tiền đấy nhỡ thua thì sao, mình "cẩn thận" mà =))

Nhưng rồi cái tháng thứ 2 lại không như mình dự tính, 1 tài khoản bắt đầu thua lỗ, với các lệnh thua lớn hơn các lệnh thắng, thấy không ổn mình rút vốn, và chuyển qua copy người khác. Và mình nghĩ là mình sẽ làm như vậy với những tài khoản kia.

Hết tháng thứ 2, số tiền mình rút ra ít lại, lãi bên này bù lỗ bên kia. Nhưng mình vẫn tin là sẽ ổn vì lịch sử giao dịch của họ cũng khá ok.

Rồi tháng thứ 3, thứ 4, cứ lặp đi lặp lại quá trình sàng lọc tài khoản, cuối cùng cái thì cháy hết, cái thì lỗ. Rút hết, nghỉ chơi copy thì vốn cũng đã âm.

Đến lúc này thì mình cũng đã học xong một vài phương pháp trading và thực hành trên tài khoản demo được gần 2 tháng. Kết quả khả quan nên mình quyết định mở tài khoản real và dùng số tiền còn lại trên sàn deposit vào đó để tự trade, lần này không cần nhờ đứa nào cho copy nữa >.<

Và kết quả từ khi tự trade (tháng 1 tới giờ, ngày 17/06/2020)

trading_history.JPG


Tháng 1 với rất nhiều tin tức đầu năm, cào mỏi tay và lập tức tăng 80% tài khoản 1 cách dễ dàng, thêm nữa là mình risk từ 4% tới 8% tài khoản cho mỗi 1 giao dịch, chắc cũng giống nhiều người lúc mới bắt đầu.

Tháng 2 với tâm lý tự tin, thừa thắng xông lên, vẫn giữ khối lượng giao dịch với risk lớn như tháng trước, mình cũng nhanh chóng "kiếm được" -50% tài khoản. Lúc này bắt đầu hiểu tại sao không nên giao dịch với risk lớn như vậy và tâm lý cũng không còn được hưng phấn như trước nữa.

Tháng 3 mình lại cào tin quý 1, lại kiếm được 1 ít, rồi lại thua nhiều hơn vào những giao dịch khác. Lúc này mình đã biết viết EA ở mức cơ bản và dùng nó để hỗ trợ cho mình cào tin tức.

Giữa tháng 3, dịch covid-19 bắt đầu ảnh hưởng làm các tin tức không còn cào được nữa (hầu hết là không có chuyển động gì hoặc thua), tuy nhiên trend đi rất mạnh. Tiếc là lúc này mình hoàn toàn xuống tinh thần và không vào lệnh nữa. Mình chỉ tập trung backtest và xem lại giao dịch cũ, kiểm tra các lỗi sai.

Tháng 4 tiếp tục trade thủ công, tìm cách cải thiện EA và sửa lỗi cho nó. Market tiếp tục di chuyển khó chịu (đối với hệ thống trade của mình) và mình cũng lười vào lệnh nên cứ thua 1-2 lệnh là dừng. Lúc này mình chỉ còn risk 2% tài khoản cho mỗi giao dịch.

Tháng 5, mình quyết định nâng cấp thêm nhiều đồ chơi cho mấy con EA của mình, và thử nghiệm trên một vài cặp tiền chính. Kết quả không như mong đợi do không có nhiều lệnh được mở.

Tháng 6, để tăng số lượng lệnh, mình chọn ra 2 EA có chiến thuật mình thích nhất và cho chạy trên 12 cặp tiền chính.
  • Tuần đầu tiên, 2 EA mở lệnh liên tục, lệnh nào mình thấy không thích thì đóng luôn, kết quả khá khả quan khi đạt nhiều ngày dương liên tiếp. Mà 1 phần lý do là vì tuần này trend đi quá đều.
  • Tuần thứ 2, lại bắt đầu tham lam và giữ lại các lệnh "không đẹp cũng không xấu lắm" =)) Và kết thúc là 1 tuần hầu như ngày nào cũng âm.
  • Tuần thứ 3, mình quay trở lại với việc đóng các lệnh mà mình thấy không có khả năng thắng cao. Tuy nhiên thứ 2 và thứ 3 vừa rồi mình vẫn bị "tiếc" mấy lệnh do market di chuyển khá chậm và có ít lệnh nên kết quả vẫn âm.
  • Ngày hôm nay thì đã khá hơn khi cả 2 EA đều vào rất ít lệnh, nhưng vì không "đẹp" nên mình đã đóng hết, đến cuối ngày thì những lệnh đó nếu giữ lại thì đều stop loss cả.
Kết, mình xin cảm ơn các bạn nào đã kiên nhẫn đọc bài của mình. Mình muốn chia sẻ với các anh chị em và mong mọi người có thể góp ý để mình có thể hoàn thiện hơn kỹ năng, đặc biệt là tâm lý khi giao dịch. Hy vọng sau này mình có thêm cơ hội để đăng bài chia sẻ với mọi người những chặng đường làm trader của mình.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Góp ý cho bác nhé:
1. Quản lý vốn
2. Chiến lược có lợi nhuận
3. Tuân thủ nó như tuân thủ vợ
Ký tên: Lời góp ý của trader nằm trong số 95% vẫn đang vật lộn SML với thị trường
 
Khi thị trường khó đoán, không ổn định thì bạn nên đứng ngoài. Vì hệ thống nào cũng chỉ phù hợp với 1 trạng thái nhất định của thị trường thôi.
Trader chuyên nghiệp có khi cũng chỉ lãi 2 tháng trong cả năm. Đừng cố làm gì bạn ạ, khi nào thấy thật sự ngon thì vào, không thì bỏ. Không trade thì tiền vẫn trong túi mình mà, lo gì.
Trading ở một mức độ nào đó rất dễ nhưng tại người ta cứ ham những cái khó để thành cao siêu rồi lại biến mình thành kẻ khù khờ :)))
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên