Hành trình trở thành trader của một sinh viên.

Hành trình trở thành trader của một sinh viên.

Hành trình trở thành trader của một sinh viên.

Nguyễn.T. Nhật

Active Member
90
481
Hôm nay mình sẽ không viết về Al Brook nữa, hôm nay mình sẽ chia sẽ với các bác về hành trình trở thành một trader của một người trẻ như mình. Trở thành trader thôi nhé, còn trader thành công hay không thì mình chưa biết.

Hè năm 2015, Nó thi đại học, quyết định nộp đơn vào một trường ở hà nội(không thuộc khối tài chình-kinh tế). Ngày Nó ra hà nội nhập học, mẹ có đưa cho nó 50tr, nói đây là khoản tiền phí sinh hoạt trong vòng một năm, coi mà chi tiêu cho hợp lý. Đây là khoản tiền khá lớn đối với một gia đình ở vùng quê như nó. Sau đó nó nhập học, chính thức chuyển từ giai đoạn học sinh sang giai đoạn sinh viên.

Cũng như bao sinh viên khác, nó bắt đầu làm quen với bạn bè mới, cuộc sống mới, ban đầu có chút bở ngỡ như rồi nó cũng quen dần. Nó cũng lên nhưng kế hoạch mới, cho công việc học tập ở trường, cũng như cuộc sống sinh viên của nó. Nhưng mọi chuyện không diễn ra đúng như kế hoạch, sau khi bắt đầu học khoảng tầm 2 tháng nó bắt đầu cảm thấy mình không phù hợp với nghành mà nó đang học. Nó quyết định sẽ thi lại ngành khác vào năm sau. Lúc này nó bắt đầu đi dạy thêm, công việc dạy thêm cho một cậu học sinh lớp 12, giúp nó không quên kiến thức, bên cạnh đó công việc này cũng đem lại thu nhập khoảng 4tr/tháng, đủ để nó trang trải cuộc sống ở cái thủ đô đắt đỏ này. Cũng trong giai đoạn này bên cạnh việc đi học ở trường, dạy thêm, nó bắt đầu tìm hiểu về tất cả các ngành nghề trong cuộc sống, thử xem mình phù hợp với ngành nào, chuẩn bị cho việc thi lại đại học năm sau.

Sau khi tìm hiểu qua một số nghành nghề đều cảm thấy không phù hợp, nó bắt đầu tìm hiểu về chứng khoán và cảm thấy thích với nghề này. Nó bắt đầu đầu tư khoản tiền 42tr và cũng đã có những lợi nhuận đầu tiên. Nó đào sâu hơn về chứng khoán và rồi tình cờ biết đến FX. Sau khoảng một thời gian tìm hiểu, và giao dịch demo nó biết rằng để thành công nó cần phải xậy dựng được hệ thống giao dịch của riêng mình.

Hè năm 2016, nó biết là nó thích tài chính, tuy nhiên nó quyết định không thi lại đại học, dự định lúc đó của nó là sẽ tiếp tục học ở trường đại học hiện tại, dành thời gian tìm hiểu về chứng khoán và FX, sau khi ra trường sẽ học và thi lấy chứng chỉ CFA.

Hè năm 2016, cậu học sinh của nó cũng đã thi đại học, nó quyết định cũng sẽ không đi dạy thêm nữa, vì thực ra nó cũng không thích công việc này. Nó cũng không về quê như bao sinh viên khác, quyết định ở lại hà nội, và bắt tay vào việc xậy dựng hệ thống giao dịch FX đầu tiên. Thực sự mà nói thì từ khi sinh ra đến giờ đây là khoảng thời gian điên cuồng nhất với nó, một ngày chỉ ngủ có 3 tiếng và gân như dành tất cả thời gian con lại để nghiên cứu và xây dựng hệ thống.

Đến tháng 8 năm 2016 về cơ bản nó cũng đã hoàn thành được hệ thống của mình, hệ thống này dựa trên YTC Price Action+ MP + hệ thống quản lý vốn + một số nguyên tắc mà nó đặt ra để kiểm soát cảm xúc khi giao dịch. Bởi vì nó biết cảm xúc đóng một vai trò rất lớn đối với một trader. Có một câu nói mà nó đọc được ở đâu đó và cảm thấy khá đúng có thể áp dụng đối với các trader “ Đằng sau cảm xúc là một con số 0, nhưng đằng sau một nguyên tắc là một lời hứa” bạn muốn kiểm soát cảm xúc của mình thì cách tốt nhất là đặt ra các nguyên tắc vào neo cảm xúc của mình vào các nguyên tắc đó.

Tháng 9 năm 2016 nó quyết định rút hết tất cả khoản tiền bên chứng khoán lúc này cũng đã được khoảng 79tr, cộng với tiền tiết kiệm và mở tk FX đầu tiền với số vốn ban đầu là 3k7. Cũng trong giai đoạn này nó bắt đầu đi dạy thêm lại.Kết thúc năm 2016, khoản tiền 3k7 đã thành 8.1k. Thật sự mà nói đối vơi một sinh viên như nó thì đây là một khoản tiền rất lớn.

Và bước ngoạch có lẽ bắt đầu từ năm 2017. Trong thời gian 2016 vì tập trung quá nhiều vào FX, cùng với áp lực từ việc dạy thêm, nó bắt đầu lơ là việc học tập ở trường và kết quả là trong học kỳ đó nó đã trượt một số môn, nó bắt đầu chán nản với việc phải học ở trường, cùng với việc nó đã có chút thành công trong FX. Nó bắt tay vào xậy dựng một kết hoạch mới cho bản thân đó là đi du học. Vì gia đình nó là một gia đình cơ bản ở nông thôn, nên gần như là không thể chu cấp tài chính cho việc nó đi du học, bởi vậy nên nó bắt đầu kiếm tiền từ công việc mà nó giỏi nhất( lúc đó nó nghĩ như vậy) đó là FX.

Nó bắt đầu xậy dựng một kết hoạch mới, để đạt được mục tiêu mà nó đề ra vào cuối năm 2017, nó bắt đầu xây dựng một kế hoạch quản lý vốn mới đẩy rủi ro lên một mức cao hơn nhiều so vớn hệ thống trước đó của nó. Lúc đầu mọi chuyện diễn ra khá là suôn sẽ sau hơn 4 tháng tài khoản của nó đã hơn 12k, nhưng sau đó mọi thứ đi trật quỹ đạo mà nó đã đề ra. Nó đã thỗi bay 63% tài khoản của mình. Lúc đó dựa vào kinh nghiệp của mình, sau khi dành thời gian khá nhiều đễ theo dõi biểu đố SP500 nó nghĩ rằng thị trường sẽ có một cú điều chỉnh giảm sâu. Nó bắt đầu đu đỉnh. Nó chia khoản tiền còn lại trong tài khoản thành 3 phần, chuẩn bị cho ba lần đu đỉnh, nó hy vọng là trong ba lần này sẽ có một lần thành công và nó sẽ lấy lại toàn bộ khoản tiền đã mất của mình. Nhưng rồi vèo, cả ba lần mình đều thất bại, nó tiếp tục mượn 1.5k từ bạn nó, chuẩn bị cho lần thứ 4 và bùm nó tiếp tục cháy tk (Phải hơn một tuần sau đó thì thị trường mới điều chỉnh giảm).
Thật sự dến bậy giờ thì nó cũng không biết nên miêu tả cảm xúc lúc đó của mình thế nào nữa? Sốc, buồn, thất vọng. God damn it, mày đã làm cái quái gì vậy?.

Thật sự khoảng thời gian đấy là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong đời sinh viên của Nó, nó bắt đầu nghĩ công việc dạy thêm. Đi lang thang ở hà nội, cứ bắt xe buyt và đi vô định, không biết trước là sẽ đi tới đâu, tối về thì tá túc ở Circle K, không muốn về phòng( mặc dù nó ở trọ một mình), chỉ về phòng tắm, vệ sinh cá nhân, sau đó đi lang thang tiếp. Tầm khoảng gần một tháng như vậy thì nó bắt đầu ổn định lại tâm lý. Nó nghĩ thôi thì bắt đầu lại với kế hoạch đầu tiên vậy, nó bắt đầu quay lại trường đi học, trả nợ dần các môn, kiếm một công việc làm thêm để trả nợ,xây dựng hệ thống Fx mới.

Đến bây giờ hè năm 2019 sau hơn một năm trải qua nhiêu khó khăn, nó cũng trả xong khoản nợ mà nó mượn của bạn, đã trả nợ môn xong và chuẩn bị ra trường và quay lại với FX sau gần một năm demo, với một khoản vốn khiêm tốn và chấp nhận rủi ro ít hơn, và cố gắng hoàn thành kế hoạch đầu tiên đã đặt ra khi còn là một sinh viên năm nhất.

Thân gửi những năm tháng khó khăn tiếp tới: Vì ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Cố lên!
Hà Nội, 01/05/2019
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
đọc bài mà cảm xúc hơi gai gai :) . chúc tg em thành công nếu có dịp lên Hà Nội sẽ rủ tg e uống bia nếu đồng ý :)
 
Hôm nay mình sẽ không viết về Al Brook nữa, hôm nay mình sẽ chia sẽ với các bác về hành trình trở thành một trader của một người trẻ như mình. Trở thành trader thôi nhé, còn trader thành công hay không thì mình chưa biết.

Hè năm 2015, Nó thi đại học, quyết định nộp đơn vào một trường ở hà nội(không thuộc khối tài chình-kinh tế). Ngày Nó ra hà nội nhập học, mẹ có đưa cho nó 50tr, nói đây là khoản tiền phí sinh hoạt trong vòng một năm, coi mà chi tiêu cho hợp lý. Đây là khoản tiền khá lớn đối với một gia đình ở vùng quê như nó. Sau đó nó nhập học, chính thức chuyển từ giai đoạn học sinh sang giai đoạn sinh viên.

Cũng như bao sinh viên khác, nó bắt đầu làm quen với bạn bè mới, cuộc sống mới, ban đầu có chút bở ngỡ như rồi nó cũng quen dần. Nó cũng lên nhưng kế hoạch mới, cho công việc học tập ở trường, cũng như cuộc sống sinh viên của nó. Nhưng mọi chuyện không diễn ra đúng như kế hoạch, sau khi bắt đầu học khoảng tầm 2 tháng nó bắt đầu cảm thấy mình không phù hợp với nghành mà nó đang học. Nó quyết định sẽ thi lại ngành khác vào năm sau. Lúc này nó bắt đầu đi dạy thêm, công việc dạy thêm cho một cậu học sinh lớp 12, giúp nó không quên kiến thức, bên cạnh đó công việc này cũng đem lại thu nhập khoảng 4tr/tháng, đủ để nó trang trải cuộc sống ở cái thủ đô đắt đỏ này. Cũng trong giai đoạn này bên cạnh việc đi học ở trường, dạy thêm, nó bắt đầu tìm hiểu về tất cả các ngành nghề trong cuộc sống, thử xem mình phù hợp với ngành nào, chuẩn bị cho việc thi lại đại học năm sau.

Sau khi tìm hiểu qua một số nghành nghề đều cảm thấy không phù hợp, nó bắt đầu tìm hiểu về chứng khoán và cảm thấy thích với nghề này. Nó bắt đầu đầu tư khoản tiền 42tr và cũng đã có những lợi nhuận đầu tiên. Nó đào sâu hơn về chứng khoán và rồi tình cờ biết đến FX. Sau khoảng một thời gian tìm hiểu, và giao dịch demo nó biết rằng để thành công nó cần phải xậy dựng được hệ thống giao dịch của riêng mình.

Hè năm 2016, nó biết là nó thích tài chính, tuy nhiên nó quyết định không thi lại đại học, dự định lúc đó của nó là sẽ tiếp tục học ở trường đại học hiện tại, dành thời gian tìm hiểu về chứng khoán và FX, sau khi ra trường sẽ học và thi lấy chứng chỉ CFA.

Hè năm 2016, cậu học sinh của nó cũng đã thi đại học, nó quyết định cũng sẽ không đi dạy thêm nữa, vì thực ra nó cũng không thích công việc này. Nó cũng không về quê như bao sinh viên khác, quyết định ở lại hà nội, và bắt tay vào việc xậy dựng hệ thống giao dịch FX đầu tiên. Thực sự mà nói thì từ khi sinh ra đến giờ đây là khoảng thời gian điên cuồng nhất với nó, một ngày chỉ ngủ có 3 tiếng và gân như dành tất cả thời gian con lại để nghiên cứu và xây dựng hệ thống.

Đến tháng 8 năm 2016 về cơ bản nó cũng đã hoàn thành được hệ thống của mình, hệ thống này dựa trên YTC Price Action+ MP + hệ thống quản lý vốn + một số nguyên tắc mà nó đặt ra để kiểm soát cảm xúc khi giao dịch. Bởi vì nó biết cảm xúc đóng một vai trò rất lớn đối với một trader. Có một câu nói mà nó đọc được ở đâu đó và cảm thấy khá đúng có thể áp dụng đối với các trader “ Đằng sau cảm xúc là một con số 0, nhưng đằng sau một nguyên tắc là một lời hứa” bạn muốn kiểm soát cảm xúc của mình thì cách tốt nhất là đặt ra các nguyên tắc vào neo cảm xúc của mình vào các nguyên tắc đó.

Tháng 9 năm 2016 nó quyết định rút hết tất cả khoản tiền bên chứng khoán lúc này cũng đã được khoảng 79tr, cộng với tiền tiết kiệm và mở tk FX đầu tiền với số vốn ban đầu là 3k7. Cũng trong giai đoạn này nó bắt đầu đi dạy thêm lại.Kết thúc năm 2016, khoản tiền 3k7 đã thành 8.1k. Thật sự mà nói đối vơi một sinh viên như nó thì đây là một khoản tiền rất lớn.

Và bước ngoạch có lẽ bắt đầu từ năm 2017. Trong thời gian 2016 vì tập trung quá nhiều vào FX, cùng với áp lực từ việc dạy thêm, nó bắt đầu lơ là việc học tập ở trường và kết quả là trong học kỳ đó nó đã trượt một số môn, nó bắt đầu chán nản với việc phải học ở trường, cùng với việc nó đã có chút thành công trong FX. Nó bắt tay vào xậy dựng một kết hoạch mới cho bản thân đó là đi du học. Vì gia đình nó là một gia đình cơ bản ở nông thôn, nên gần như là không thể chu cấp tài chính cho việc nó đi du học, bởi vậy nên nó bắt đầu kiếm tiền từ công việc mà nó giỏi nhất( lúc đó nó nghĩ như vậy) đó là FX.

Nó bắt đầu xậy dựng một kết hoạch mới, để đạt được mục tiêu mà nó đề ra vào cuối năm 2017, nó bắt đầu xây dựng một kế hoạch quản lý vốn mới đẩy rủi ro lên một mức cao hơn nhiều so vớn hệ thống trước đó của nó. Lúc đầu mọi chuyện diễn ra khá là suôn sẽ sau hơn 4 tháng tài khoản của nó đã hơn 12k, nhưng sau đó mọi thứ đi trật quỹ đạo mà nó đã đề ra. Nó đã thỗi bay 63% tài khoản của mình. Lúc đó dựa vào kinh nghiệp của mình, sau khi dành thời gian khá nhiều đễ theo dõi biểu đố SP500 nó nghĩ rằng thị trường sẽ có một cú điều chỉnh giảm sâu. Nó bắt đầu đu đỉnh. Nó chia khoản tiền còn lại trong tài khoản thành 3 phần, chuẩn bị cho ba lần đu đỉnh, nó hy vọng là trong ba lần này sẽ có một lần thành công và nó sẽ lấy lại toàn bộ khoản tiền đã mất của mình. Nhưng rồi vèo, cả ba lần mình đều thất bại, nó tiếp tục mượn 1.5k từ bạn nó, chuẩn bị cho lần thứ 4 và bùm nó tiếp tục cháy tk (Phải hơn một tuần sau đó thì thị trường mới điều chỉnh giảm).
Thật sự dến bậy giờ thì nó cũng không biết nên miêu tả cảm xúc lúc đó của mình thế nào nữa? Sốc, buồn, thất vọng. God damn it, mày đã làm cái quái gì vậy?.

Thật sự khoảng thời gian đấy là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong đời sinh viên của Nó, nó bắt đầu nghĩ công việc dạy thêm. Đi lang thang ở hà nội, cứ bắt xe buyt và đi vô định, không biết trước là sẽ đi tới đâu, tối về thì tá túc ở Circle K, không muốn về phòng( mặc dù nó ở trọ một mình), chỉ về phòng tắm, vệ sinh cá nhân, sau đó đi lang thang tiếp. Tầm khoảng gần một tháng như vậy thì nó bắt đầu ổn định lại tâm lý. Nó nghĩ thôi thì bắt đầu lại với kế hoạch đầu tiên vậy, nó bắt đầu quay lại trường đi học, trả nợ dần các môn, kiếm một công việc làm thêm để trả nợ,xây dựng hệ thống Fx mới.

Đến bây giờ hè năm 2019 sau hơn một năm trải qua nhiêu khó khăn, nó cũng trả xong khoản nợ mà nó mượn của bạn, đã trả nợ môn xong và chuẩn bị ra trường và quay lại với FX sau gần một năm demo, với một khoản vốn khiêm tốn và chấp nhận rủi ro ít hơn, và cố gắng hoàn thành kế hoạch đầu tiên đã đặt ra khi còn là một sinh viên năm nhất.

Thân gửi những năm tháng khó khăn tiếp tới: Vì ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Cố lên!
Hà Nội, 01/05/2019
Chuyện hay, đúng là đồng tiền có mãnh lực ghê gớm thật, làm cho con người ta quên mất bản chất của cuộc sống
 
đọc bài mà cảm xúc hơi gai gai :) . chúc tg em thành công nếu có dịp lên Hà Nội sẽ rủ tg e uống bia nếu đồng ý :)
đợt này e có việc nên ra hà nội khoảng 3 ngay xong e lại phải về quê thực tập rồi. Chắc tầm tháng 6 là e ra lại. khi nào a lên ha nội, thì có thể thể nt với e đi coffee, chứ uống bia thì e uống không dc tốt cho lắm. e cũng rất muốn gặp gỡ những người đi trước để học hỏi thêm kinh nghiệm ạ.
 
Chuyện hay, đúng là đồng tiền có mãnh lực ghê gớm thật, làm cho con người ta quên mất bản chất của cuộc sống
thứ khó nhất có lẽ là việc kỷ luật bản thân, cũng như kiểm soát lòng tham của mình. Cái cảm giác khi mà mình chiến thắng liên tục, nó rất dễ khiến con người ta lạc lối.
 
Văn phong hay quá. " Thỗi " bay 63% tài khoản. :). Em hãy cố kiếm 1 nguồn thu nhập ổn định, và xem FX là khoản đầu tư lâu dài. Chúc em có 1 tương lai sáng lạn. Nhầm, xán lạn. :)
 
Văn phong hay quá. " Thỗi " bay 63% tài khoản. :). Em hãy cố kiếm 1 nguồn thu nhập ổn định, và xem FX là khoản đầu tư lâu dài. Chúc em có 1 tương lai sáng lạn. Nhầm, xán lạn. :)
e cũng nghĩ vậy, ra trường kiếm công việc nào đó, rồi học CFA, em vẫn muốn theo tài chính
 
thứ khó nhất có lẽ là việc kỷ luật bản thân, cũng như kiểm soát lòng tham của mình. Cái cảm giác khi mà mình chiến thắng liên tục, nó rất dễ khiến con người ta lạc lối.

Hi chào bạn Nhật.

Mình vừa mới đọc xong series về các bài dịch của bạn trong cuốn sách đầu tiên: Trends. Đọc những bài dịch và bài hệ thống kiến thức của bạn có thể thấy ngay được bạn hiểu rất sâu về phong cách giao dịch của Brook. Rất mong được kết bạn để trao đổi thêm với bạn vì mình cũng cực thích Brook và xác định trong 1 năm tới sẽ cày xong bộ 3 cuốn này và tích cực thực hành.

Định gửi tin nhắn cho bạn nhưng thấy ko gửi được, đành comment qua bài post này. Bạn có thể cho mình số điện thoại hoặc kết bạn với mình qua zalo, telegram qua số: 0966.777.122.

Cảm ơn bạn nhiều, rất mong được kết nối!
 
Bác có thể cho e xin thông tin liên hệ để e có thể trao đổi thêm về kiến thức PA của Al Brook được không. Mong sớm nhận được phản hồi của bác
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên