- 29,020
- 154,705
Lướt facebook mỗi ngày là thú vui của không ít anh em trader và tôi cũng không ngoại lệ. Lướt facebook ngoài việc kết nối cùng bạn bè, đôi khi chúng ta còn được học hỏi những điều hay từ các bài viết thú vị trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cả trading.
Hôm nọ, có một bạn post status về việc bạn ấy trả lời câu hỏi của một người khác về trading. Tôi thấy khá thú vị, vậy nên xin chia sẻ lại cùng anh em.
Người bạn hỏi về một phương pháp trading và bạn ấy trả lời đại khái như sau:
Câu trả lời của bạn ấy là rất thâm thúy và bao hàm một ý rất cơ bản trong trading, đó là market nó chẳng thèm quan tâm mình nghĩ cái gì đâu. Câu của bạn ấy tương tự như một câu nổi tiếng trong giới trading, đó là
Tôi từng được chứng kiến các trader mới vào nghề "thần thánh hóa" một phương pháp trading nào đó, như price action, ichimoku, elliott và nghĩ rằng các trading system ấy có độ chính xác cao, giúp anh em có thể lúc nào cũng đoán định được thị trường sẽ đi đâu về đâu. Thực ra đây là một sự hoang tưởng không hề nhẹ. Trading lâu năm thì ai cũng hiểu được hướng đi của thị trường là xác suất, tức là lúc này lúc nọ. Có lúc hệ thống giao dịch của chúng ta đột nhiên bắt đỉnh bắt đáy rất ghê, nhưng cũng có lúc nó dính losing streak, tức là chuỗi thua lỗ liên tục. Market, chứ không phải cái trading system của chúng ta, là người quyết định hướng đi.
Vậy nên, khi nào chúng ta hiểu rằng market nó đi lên hay đi xuống đều không phụ thuộc vào việc chúng ta nghĩ gì hay làm gì thì lúc đó, chân lý trading xem như bắt đầu chiếu sáng vào bộ não của chúng ta.
Cuối tuần vui vẻ nhé anh em trader thiện lành !!!
Hôm nọ, có một bạn post status về việc bạn ấy trả lời câu hỏi của một người khác về trading. Tôi thấy khá thú vị, vậy nên xin chia sẻ lại cùng anh em.
Người bạn hỏi về một phương pháp trading và bạn ấy trả lời đại khái như sau:
Thị trường chỉ có 2 trạng thái: lên và xuống. Nghĩ nó lên thì đánh lên. Nghĩ nó xuống thì đánh xuống. Nếu nghĩ nó lên mà nó không lên thì phải xem lại vì sao mình nghĩ nó lên. Nếu nghĩ nó xuống mà nó không xuống thì phải xem lại vì sao mình nghĩ nó xuống. Khi nào nhận ra rằng nó lên hay nó xuống đều không phụ thuộc điều mình nghĩ thì xong bước 1.
Trader thành công thường đề cập đến kịch bản "Nếu...thì.."
Trader thất bại thường đề cập đến việc "Tôi nghĩ..."
Market chẳng quan tâm đến việc trader nghĩ gì đâu.
Trader thất bại thường đề cập đến việc "Tôi nghĩ..."
Market chẳng quan tâm đến việc trader nghĩ gì đâu.
Vậy nên, khi nào chúng ta hiểu rằng market nó đi lên hay đi xuống đều không phụ thuộc vào việc chúng ta nghĩ gì hay làm gì thì lúc đó, chân lý trading xem như bắt đầu chiếu sáng vào bộ não của chúng ta.
Cuối tuần vui vẻ nhé anh em trader thiện lành !!!
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan