- 28,771
- 154,233
Hà Giang lại 1 lần nữa là tiêu điểm của nước Việt Nam bé nhỏ. Nếu lần trước Hà Giang có 1 vụ lùm xùm do hiệu trưởng cùng chủ tịch tỉnh mua dâm học sinh, thì lần này, Hà Giang trở thành nơi xuất hiện những nhân tài hàng đầu Việt Nam với điểm thi cao chót vót, đánh bại cả những đô thị lớn nhất toàn quốc hay những tỉnh thành có truyền thống học tốt. Để rồi sau đó, cuộc điều tra mở ra đã phát hiện được 1 ông "siêu nhân" có khả năng sửa bài thi với tốc độ 6 giây 1 bài.
Vì sao Hà Giang phải làm vậy?
Mỗi người có 1 câu trả lời cho riêng mình, tuy nhiên, điều không thể rõ hơn là những người được nâng điểm đã hưởng lợi, đã chiếm được lợi thế để vào các trường đại học ngon lành.
Ở một đất nước nhiều vấn đề như nước mình, trường hợp Hà Giang chỉ làm bất ngờ 1 chút thôi, chứ không phải cái gì quá ngạc nhiên. Ăn thua ở chỗ chưa bị lộ mà thôi (nếu ai cảm thấy ngạc nhiên về điều này thì tôi đảm bảo 100% rằng anh em không sống ở VN hoặc ở VN chưa đủ lâu).
Nếu anh em tham gia trading, sẽ không có 1 Hà Giang nào cho anh em cả. Hay cụ thể hơn, không có 1 nơi nào để nâng điểm, để giúp anh em trở thành trader tốt mà không cần phải học hành, luyện tập. Đơn giản, market nó không nhìn bảng điểm. Giáo sư, tiến sỹ, sinh viên, công nhân, nhân viên văn phòng....đều có cơ hội trở thành trader nếu anh em đam mê, cam kết với công việc mình làm, kỷ luật, chấp nhận rủi ro và rèn luyện đủ lâu. Tất nhiên, tỷ lệ thất bại luôn là 95% hoặc cao hơn trong nghề này.
Khổ nỗi, khi bước chân vào nghề trading, nhiều người lại muốn đi tìm Hà Giang cho riêng mình. Có người tìm Hà Giang thông qua 1 indicator thần thánh nào đó. Có người lại tìm Hà Giang thông qua bí mật của vũ trụ hay của tự nhiên. Có người lại tìm Hà Giang qua các robot giao dịch tự động. Hoặc thậm chí có người ngỡ là mình đã thấy Hà Giang ở những nơi uỷ thác đầu tư 1% mỗi ngày. Mỗi người chọn 1 Hà Giang khác nhau, nhưng tựu chung lại, họ đều muốn không học hoặc lười học mà điểm cao, đậu vào trường tốt, như kiểu trader không trải nghiệm và muốn kiếm được tiền, muốn nhàn nhã trading for living - trade để kiếm sống.
Chính vì tâm lý đó mà nhiều Hà Giang dành cho trader giả nhái đã xuất hiện rất nhiều. Nơi thì nói mình có bí kíp cần dạy. Nơi thì bán robot giao dịch kiếm tiền từ thị trường nghìn tỷ. Nơi thì là nhóm telegram trade theo thủ lĩnh, kèo từ thủ lĩnh, hoặc cùng pum dump. Hà Giang trading loại này ở Việt Nam đông không kể xiết.
Tôi nhớ đến chuyện của Michael Cook mà mình đọc được trong quyển Stock Market Wizard - Những phù thuỷ thị trường chứng khoán - của Jack Schwager hôm rồi. Trong đó có đoạn có ông bác sỹ nọ hỏi Michael Cook - một siêu phù thuỷ trading - rằng để học và trade theo phương pháp của ông thì mất bao nhiêu lâu sẽ trở thành trader chuyên nghiệp, ông Cook trả lời "Tôi mất 5 năm", thế là vị bác sỹ kia kêu lên "Lâu thế, tôi chỉ cần vài tháng thôi", để rồi sau đó, ông Cook nói rằng đã 7 năm rồi mà vị bác sỹ kia vẫn chưa thể có lợi nhuận ổn định. Chẳng có Hà Giang nào cho vị bác sỹ ấy cả.
TraderViet này cũng chẳng phải Hà Giang. Đây là một cộng đồng những con người hiểu rằng không có Hà Giang trên đời này, vì nếu anh em nghĩ có Hà Giang, anh em đã không vào đây.
Chúng ta bắt đầu trở thành một trader khi chúng ta biết rằng không có Hà Giang nào trên cõi đời này cả
P/S : Thực ra vẫn có Hà Giang nếu chúng ta chơi các trò Inside Trading - giao dịch nội gián. Tuy nhiên, cũng xác định luôn là chỉ có thể chơi trò này nếu anh em là những người khổng lồ, có vốn liếng và quan hệ cực mạnh. Còn không, anh em chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ.
Vài dòng suy nghĩ về Hà Giang và về trading, viết tại một quán cafe vào một sáng cuối tuần trong tiếng saxophone não nuột của bài Riêng một góc trời. Cafe 1 mình suy nghĩ được nhiều thứ lắm anh em ạ. Sở thích của tôi là cafe 1 mình. Có anh em nào giống vậy không?
>> Chỉ cần có bằng tốt nghiệp cấp tiểu học ở Việt Nam là dư sức trở thành Trader chuyên nghiệp rồi
>> [Vui vẻ] Anh em TraderViet giúp bí kíp cho anh Forex Trader nghèo khổ tán được em Hot Girl ra sao?
Nice weekend anh em !!!
Vì sao Hà Giang phải làm vậy?
Mỗi người có 1 câu trả lời cho riêng mình, tuy nhiên, điều không thể rõ hơn là những người được nâng điểm đã hưởng lợi, đã chiếm được lợi thế để vào các trường đại học ngon lành.
Ở một đất nước nhiều vấn đề như nước mình, trường hợp Hà Giang chỉ làm bất ngờ 1 chút thôi, chứ không phải cái gì quá ngạc nhiên. Ăn thua ở chỗ chưa bị lộ mà thôi (nếu ai cảm thấy ngạc nhiên về điều này thì tôi đảm bảo 100% rằng anh em không sống ở VN hoặc ở VN chưa đủ lâu).
Nếu anh em tham gia trading, sẽ không có 1 Hà Giang nào cho anh em cả. Hay cụ thể hơn, không có 1 nơi nào để nâng điểm, để giúp anh em trở thành trader tốt mà không cần phải học hành, luyện tập. Đơn giản, market nó không nhìn bảng điểm. Giáo sư, tiến sỹ, sinh viên, công nhân, nhân viên văn phòng....đều có cơ hội trở thành trader nếu anh em đam mê, cam kết với công việc mình làm, kỷ luật, chấp nhận rủi ro và rèn luyện đủ lâu. Tất nhiên, tỷ lệ thất bại luôn là 95% hoặc cao hơn trong nghề này.
Khổ nỗi, khi bước chân vào nghề trading, nhiều người lại muốn đi tìm Hà Giang cho riêng mình. Có người tìm Hà Giang thông qua 1 indicator thần thánh nào đó. Có người lại tìm Hà Giang thông qua bí mật của vũ trụ hay của tự nhiên. Có người lại tìm Hà Giang qua các robot giao dịch tự động. Hoặc thậm chí có người ngỡ là mình đã thấy Hà Giang ở những nơi uỷ thác đầu tư 1% mỗi ngày. Mỗi người chọn 1 Hà Giang khác nhau, nhưng tựu chung lại, họ đều muốn không học hoặc lười học mà điểm cao, đậu vào trường tốt, như kiểu trader không trải nghiệm và muốn kiếm được tiền, muốn nhàn nhã trading for living - trade để kiếm sống.
Chính vì tâm lý đó mà nhiều Hà Giang dành cho trader giả nhái đã xuất hiện rất nhiều. Nơi thì nói mình có bí kíp cần dạy. Nơi thì bán robot giao dịch kiếm tiền từ thị trường nghìn tỷ. Nơi thì là nhóm telegram trade theo thủ lĩnh, kèo từ thủ lĩnh, hoặc cùng pum dump. Hà Giang trading loại này ở Việt Nam đông không kể xiết.
Tôi nhớ đến chuyện của Michael Cook mà mình đọc được trong quyển Stock Market Wizard - Những phù thuỷ thị trường chứng khoán - của Jack Schwager hôm rồi. Trong đó có đoạn có ông bác sỹ nọ hỏi Michael Cook - một siêu phù thuỷ trading - rằng để học và trade theo phương pháp của ông thì mất bao nhiêu lâu sẽ trở thành trader chuyên nghiệp, ông Cook trả lời "Tôi mất 5 năm", thế là vị bác sỹ kia kêu lên "Lâu thế, tôi chỉ cần vài tháng thôi", để rồi sau đó, ông Cook nói rằng đã 7 năm rồi mà vị bác sỹ kia vẫn chưa thể có lợi nhuận ổn định. Chẳng có Hà Giang nào cho vị bác sỹ ấy cả.
TraderViet này cũng chẳng phải Hà Giang. Đây là một cộng đồng những con người hiểu rằng không có Hà Giang trên đời này, vì nếu anh em nghĩ có Hà Giang, anh em đã không vào đây.
Chúng ta bắt đầu trở thành một trader khi chúng ta biết rằng không có Hà Giang nào trên cõi đời này cả
P/S : Thực ra vẫn có Hà Giang nếu chúng ta chơi các trò Inside Trading - giao dịch nội gián. Tuy nhiên, cũng xác định luôn là chỉ có thể chơi trò này nếu anh em là những người khổng lồ, có vốn liếng và quan hệ cực mạnh. Còn không, anh em chỉ là những con tốt thí trên bàn cờ.
Vài dòng suy nghĩ về Hà Giang và về trading, viết tại một quán cafe vào một sáng cuối tuần trong tiếng saxophone não nuột của bài Riêng một góc trời. Cafe 1 mình suy nghĩ được nhiều thứ lắm anh em ạ. Sở thích của tôi là cafe 1 mình. Có anh em nào giống vậy không?
>> Chỉ cần có bằng tốt nghiệp cấp tiểu học ở Việt Nam là dư sức trở thành Trader chuyên nghiệp rồi
>> [Vui vẻ] Anh em TraderViet giúp bí kíp cho anh Forex Trader nghèo khổ tán được em Hot Girl ra sao?
Nice weekend anh em !!!
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan