Làm sao một cô gái 28 tuổi bị bại liệt có thể kiếm sống từ Trading? Câu chuyện cổ tích đời thật...

Làm sao một cô gái 28 tuổi bị bại liệt có thể kiếm sống từ Trading? Câu chuyện cổ tích đời thật...

Làm sao một cô gái 28 tuổi bị bại liệt có thể kiếm sống từ Trading? Câu chuyện cổ tích đời thật...

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,294
32,447
Xin chào cả nhà!

Hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện đau buồn nhưng cũng đầy cảm hứng đến từ một nữ stock trader trẻ tuổi nhé!

Tên của cô ấy là Sujata Burla. Cuộc sống của Sujata Burla đã có một bước ngoặt xấu xí vào ngày 09/06/2001. Trong một chuyến hành hương từ Hyderabad đến Shirdi, nơi có ngôi đền Sai Baba, Sujata đã gặp tai nạn.

Bốn tháng sau, các bác sĩ và chuyên gia vật lý trị liệu điều trị cho Sujata thông báo một tin dữ rằng cô KHÔNG THỂ ĐI LẠI trong suốt quãng đời còn lại. Vụ tai nạn đã biến cô trở thành một người bại liệt và lúc ấy Sujata chỉ mới 21 tuổi.

Chẳng mấy chốc, những người mà Sujata từng nghĩ là bạn của mình đã bỏ rơi cô và Sujata đã phải chống chọi với mọi thứ trong sự cô đơn. Bi kịch nhất là sự ra đi của bố cô vào tháng 03/2014. Tuy nhiên, vốn dĩ không phải là một người dễ dàng bị đánh gục bởi hoàn cảnh khó khăn, Sujata đã quyết định bắt đầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán từ năm bố cô mất.

Và các bạn biết gì không? Bây giờ cô ấy đã có thể giao dịch như một chuyên gia và kiếm được 200.000-250.000 Rupi mỗi tháng. Mặc dù phải di chuyển trên chiếc xe lăn, nhưng Sujata chưa bao giờ cảm thấy bất lực. Độc lập tài chính là những gì cô ấy hướng tới và đó chính xác là những gì cô ấy có được thông qua sự quyết tâm cũng như kỷ luật tuyệt đối.

Sau đây là buổi phỏng vấn nho nhỏ với nhân vật chính của chúng ta - Sujata Burla.

Làm thế nào bạn có thể đương đầu với một chấn thương như vậy?


Trước đây, tôi thậm chí còn không thể viết hay gõ máy tính, nhưng giờ thì tôi đã quen dần rồi... Tôi đã có thể dễ dàng gõ phím và giao dịch trên máy tính cũng như laptop của mình.

Trong 4 tháng đầu sau tai nạn, tôi còn không biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa. Lúc ấy, tôi rơi vào cảm giác chán nản đến nỗi tôi xem nó giống như sự kết thúc của cuộc đời mình vậy!

Liệu tình trạng như vậy có khiến bạn phải lệ thuộc vào người khác?


Tôi là kiểu người không thích lệ thuộc vào bất cứ ai, dù là về tài chính, thể chất hay tinh thần. Vì vậy, thật khó khăn cho tôi khi phải lệ thuộc vào một ai đó. Tôi sớm nhận ra rằng sự độc lập tài chính có thể giúp tôi tự do hơn nhiều trong cuộc sống.

Do đó, tôi bắt đầu suy nghĩ cách để kiếm được tiền. Tôi đã làm việc cùng chị gái của mình - một nhà thiết kế thời trang và tìm hiểu một chút về lĩnh vực đó. Tôi đã mở một xưởng dệt và thuê 10 nhân công. Tuy nhiên, vì các nhân công đã lợi dụng quá mức khuyết tật thể chất của tôi nên công việc làm ăn đã không mấy phát triển. Thế là, tôi bắt đầu chuyển sang giao dịch trên thị trường chứng khoán và để xưởng dệt trở thành công việc kinh doanh thứ cấp của mình.

Lam-sao-mot-co-gai-28-tuoi-bi-bai-liet-co-the-kiem-song-tu-Trading-TraderViet1.jpg


Bạn đã bước vào thị trường chứng khoán như thế nào?


Tôi nhận ra rằng nếu muốn thành công trong cuộc sống, tôi sẽ phải làm một cái gì đó mà không cần phụ thuộc vào bất cứ ai. Thông qua một người bạn, tôi đã biết về thị trường chứng khoán vào năm 2004. Tôi mất gần một năm để hiểu được các sắc thái khác nhau của thị trường chứng khoán và đến năm 2005, tôi mới thực sự bắt đầu giao dịch.

Hãy kể về trải nghiệm lần đầu tiên đầu tư/ giao dịch của bạn đi nào!


Khoản đầu tư đầu tiên của tôi là vào các cổ phiếu blue chip như Reliance Industries, Hero Honda, ACC và IDBI. Tuy nhiên, 100.000 Rupi mà tôi đã đầu tư không mang lại cho tôi bất kỳ khoản lợi nhuận nào cả. Đó là khoản đầu tư đầu tiên của tôi và tôi không hề biết khi nào thì nên bán (hay thời điểm thích hợp để bán cổ phiếu của mình). Trải nghiệm lần đó đã giúp tôi trau dồi khá nhiều kỹ năng trên thị trường chứng khoán của mình.

Bây giờ bạn kiếm được bao nhiêu từ giao dịch cổ phiếu?


Khối lượng giao dịch trong một tháng của tôi là hơn 30 triệu Rupi. Nhưng khoản đầu tư thực tế của tôi chỉ là 1,5 triệu Rupi. Tôi kiếm đâu đó khoảng 10-15% mỗi tháng. Để dễ hiểu thì nó giống như việc tôi kiếm được 20-30% lúc này và mất đi 10% lúc kia vậy!

Lam-sao-mot-co-gai-28-tuoi-bi-bai-liet-co-the-kiem-song-tu-Trading-TraderViet2.jpg


Bạn sẽ xác định mình thuộc kiểu người chơi nào trên thị trường chứng khoán?


Tôi là một trader giao dịch trong ngắn hạn, chắc chắn không phải là một nhà đầu tư dài hạn.

Bạn có phải là một Day trader không?


Cũng tùy, nếu các cổ phiếu có lợi nhuận kha khá thì tôi sẽ chốt lời ngay trong ngày hôm đó. Còn không, tôi sẽ chờ các khoản đầu tư của mình đạt ít nhất 7-8% lợi nhuận trước khi tôi thực sự bán nó.

Tuy nhiên, Day trading rất rủi ro vì hầu hết các trader đều có xu hướng bị "bỏng tay" để canh me thị trường. Và tôi đã mất khá nhiều tiền cho món Day trading này, tin tôi đi!

Bạn có ở với gia đình không?


Tôi ở với mẹ và cô em họ Priya. Cha tôi đã qua đời vào ngày 20/03/2004. Tôi có một chị gái và hai anh em, nhưng họ đều đã kết hôn và sống cuộc sống của riêng mình.

Bạn có bạn bè gì không?


Trước tai nạn tôi có nhiều bạn nhưng tất cả đều đã rời bỏ sau tai nạn của tôi. Họ đều là những người bạn giả dối. Những người như thế này chỉ đi đến nơi nào có tiền, thành công và hạnh phúc mà thôi.

Sau tai nạn, tôi đã có một nhóm bạn mới. Bây giờ tôi chỉ có một vài người bạn, nhưng họ là những người bạn thật sự của tôi. Họ đã cùng tôi vượt qua những thời kỳ tồi tệ nhất và họ thực sự quan tâm đến tôi.

-------------------------

Hy vọng câu chuyện trên sẽ phần nào tiếp thêm động lực và truyền lửa đam mê cho các anh em. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, đừng bao giờ bỏ cuộc và hãy nghĩ đến lý do vì sao mình đã bắt đầu nhé!

Nguồn: rediff.com

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Cô này gd phái sinh hay Gd trên các sàn Forex vậy ta.Định chuyển sang trade stock mà ko biết nên chọn phái sinh hay stock trên các sàn Forex ta?
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên