Jewel Nguyen
Active Member
- 3,974
- 3,967
Suy nghĩ của bạn giống 95% trader ngoài kia, suy nghĩ thất bại, được tuyên truyền từ nhà cái, chẳng phải của Alan, mỗi ngày ổng kiếm đc 40 pips = 1000 $ úc, tức là gần 500usd. 40 pips là con số bình quân, có ngày 20pips, có ngày trên 100pips.Muốn kiếm $1000 này thì vốn $100k có thể khả thi
Những người thành công, đa phần phải trả cái giá rất đắt, có người tan cửa nát nhà, bản thân thì đói lên đói xuống, người bạn trung thành là con chó cũng phải bán vì kg nuôi nổi. Đa phần chúng ta kg dám làm điều tương tự
Với suy nghĩ này tốt nhất là đừng tham gia vô nghề này và những nghề kinh doanh khác. Làm công ăn lương cho chắc. Muốn làm kinh doanh cần có suy nghĩ khác biệt, dám làm dám chịu, kg đổ thừa hoàn cảnh.
Ở đây mình kg khuyến khích các bạn làm gì, làm chủ hay làm công, tự các bạn cân nhắc. Cho dù các bạn làm gì, hãy cân nhắc hậu quả trước khi làm, chấp nhận đc hậu quả hãy làm. Đây là lời khuyên của mình
Hiện tại mình chưa làm đc như Thầy nhưng sẽ làm đc trong tương lai gần. Mình cũng biết là nhiều học trò khác của Alan làm đc điều này.
Nếu có cơ hội thì mình sẽ đổi tiêu đề là LÀM THẾ NÀO KIẾM 40 PIPS MỖI NGÀY
Vì số tiền kg phản ánh chính xác, vì mình biết Thầy chỉ đi gần 2lots, nhưng học trò của Thầy có người đi 20 lots mỗi ngày, số tiền họ kiếm đc lớn hơn Thầy nhiều.
Alan cần 10 năm mới đạt tự do về tài chính, nhưng học trò của Thầy có người chỉ mất 2 năm, có người kiếm đc 500k trong 1 tuần với số vốn 1m, anh này có lặp lại hay phá đc kỷ lục này hay kg thì mình kg biết.
Bây giờ Thầy cũng ít trade rồi, mấy năm trước thấy ổng than hoa mắt, nhức đầu khi nhìn chart. Ổng lớn tuổi rồi, năm nay trên 70, 72/73 gì đó. Trên 70 mà mà nhanh tay lẹ mắt kinh hồn luôn, sau khi vào entry1, trong vòng chưa tới 5 phút, ổng đã thấy cơ hội vào entry2, entry3. Không những thấy mà còn kịp vô lệnh luôn. Thật xấu hổ vì kg bằng ông già nên phải code con bot làm chuyện tương tự ổng
Chỉnh sửa lần cuối: