Live thử thách trade quỹ FTMO

Live thử thách trade quỹ FTMO

Live thử thách trade quỹ FTMO
Mình luôn chân trọng những gì bạn viết, cũng như cách hành xử của bạn.
Nhưng đôi khi cũng phải có lúc nói thẳng và nói thật.
Vì sau trí lực đi trước nghị lực : đó là vì bạn phải có 1 tư duy rõ ràng đâu là đúng đâu là sai, chứ có bạn nghị lực, nhiều người nghị lực có thừa luôn nhưng lại không đi tới đâu, vì không biết đi đâu là đúng và rất dễ lạc đường. Đúng không bạn?
Đúng là về mặt kỹ thuật mình không có gì đánh giá hay nói gì cả về chủ topic. Nhưng cái tư duy khi bạn tạo ra một AI mà cái AI này thông minh hơn mình thì quá là xa vời luôn bạn. Trước hết khi áp dụng AI thì trước hết phải học cái gọi là "nhập môn AI" cái này cho một khái niệm cũng như tư duy rõ ràng.
Mình nói 1 cách rõ ràng thế này, máy tính chỉ là máy tính, bạn thêm data khổng lồ vào cho máy tính học hỏi từ dữ liệu đó. Nhưng bạn phải biết rằng, cái data đó là do người tạo AI nhập vào, và đây là tri thức của người tạo AI. Nếu như tư duy bạn bị trệch đi, thì liệu AI có là đúng.
Chân trọng.
À, mà AI có nhiều cấp độ. Cấp độ mà AI suy nghĩ hơn con người chắc còn rất xa, AI hiện nay chẳng qua là truy cập data và tổng hợp nhanh hơn con người thôi.

Bạn nghĩ sao bề DeepMind? Thứ đã đánh bại kì thủ cờ vây của thế giới? Trước khi nó làm điều đó, thế giới này đã chốt rằng: không thể!

Bạn nghĩ sao về cái máy tính và cái điện thoại bạn dùng hàng ngày? Nó có thay đổi cuộc sống của loài người không?

Cô g nghệ, sinh ra luôn để cải thiện hiện thực. Người ta phải mơ bay, thì người ta mới làm cái máy bay. Khi bọn nó làm ra cái máy bay rồi, thì ở đâu đó những kẻ ngu hơn gọi nó là con chim bằng sắt.

Người, thì ai cũng ngu. Bạn ngu, tôi ngu, sinh ra là ngu rồi. Cuộc đời này là để trải nghiệm và học tập, để bớt ngu si và về bờ giác ngộ giải thoát.

Tôi thấy ái ngại và thương cảm, cho những người không có nổi một bản lĩnh dám mơ. Tôi tiếc vì những gì tôi làm khô g thể tạo động lực cho những người đó. Tôi tiếc cho họ, và tiếc cho tôi.

Nhưng thôi, nếu hoa nào cũng là hoa sen, thì hoa nào sẽ là hoa *** lợn. Cứ để cuộc đời diễn tiết mục của nó thôi. Khi tàn cuộc chơi, gà vịt hay sư tử sẽ đều sáng tỏ.

Tôi lại bắt đầu ca làm việc của mình.

Chúc bạn một ngày vui khỏe và tốt lành.
 
Mình luôn chân trọng những gì bạn viết, cũng như cách hành xử của bạn.
Nhưng đôi khi cũng phải có lúc nói thẳng và nói thật.
Vì sau trí lực đi trước nghị lực : đó là vì bạn phải có 1 tư duy rõ ràng đâu là đúng đâu là sai, chứ có bạn nghị lực, nhiều người nghị lực có thừa luôn nhưng lại không đi tới đâu, vì không biết đi đâu là đúng và rất dễ lạc đường. Đúng không bạn?
Đúng là về mặt kỹ thuật mình không có gì đánh giá hay nói gì cả về chủ topic. Nhưng cái tư duy khi bạn tạo ra một AI mà cái AI này thông minh hơn mình thì quá là xa vời luôn bạn. Trước hết khi áp dụng AI thì trước hết phải học cái gọi là "nhập môn AI" cái này cho một khái niệm cũng như tư duy rõ ràng.
Mình nói 1 cách rõ ràng thế này, máy tính chỉ là máy tính, bạn thêm data khổng lồ vào cho máy tính học hỏi từ dữ liệu đó. Nhưng bạn phải biết rằng, cái data đó là do người tạo AI nhập vào, và đây là tri thức của người tạo AI. Nếu như tư duy bạn bị trệch đi, thì liệu AI có là đúng.
Chân trọng.
À, mà AI có nhiều cấp độ. Cấp độ mà AI suy nghĩ hơn con người chắc còn rất xa, AI hiện nay chẳng qua là truy cập data và tổng hợp nhanh hơn con người thôi.

Mình chưa bao giờ nghĩ AI sẽ thông minh hơn người cả, theo nghĩa tuyệt đối. Nhưng ở 1 khía cạnh nào đó thì có thể, ví dụ như thằng cháu mình nó tạo BOT AI quét chỉ số VNindex, mỗi ngày nó kiếm đc hơn 1 chai, nó thực sự kg biết gì về chứng khoán, đến giờ cũng vậy. Nhưng BOT của nó lại giỏi hơn nó trong lãnh vực này, vì sao, vì nếu nó trade bằng tay chắc chắn sẽ thua sấp mặt vì thiếu kiến thức, nhưng bot của nó thì vẫn kiếm tiền đều đều.

Mình nghĩ là đây là khía cạnh mà chủ thớt mong muốn chứ kg phải theo nghĩa mọi người hiểu
 
Mình chưa bao giờ nghĩ AI sẽ thông minh hơn người cả, theo nghĩa tuyệt đối. Nhưng ở 1 khía cạnh nào đó thì có thể, ví dụ như thằng cháu mình nó tạo BOT AI quét chỉ số VNindex, mỗi ngày nó kiếm đc hơn 1 chai, nó thực sự kg biết gì về chứng khoán, đến giờ cũng vậy. Nhưng BOT của nó lại giỏi hơn nó trong lãnh vực này, vì sao, vì nếu nó trade bằng tay chắc chắn sẽ thua sấp mặt vì thiếu kiến thức, nhưng bot của nó thì vẫn kiếm tiền đều đều.

Mình nghĩ là đây là khía cạnh mà chủ thớt mong muốn chứ kg phải theo nghĩa mọi người hiểu
mình cũng có ô cậu có con bot( ko phải AI) nó gọi là EA, quét chỉ số crypto, coin mới, mỗi ngày cũng kiếm hơn 100 chai, nhưng trước đây thôi do uptrend ăn, chứ giờ cũng đang chạy grab kiếm cơm rồi
 
Mình chưa bao giờ nghĩ AI sẽ thông minh hơn người cả, theo nghĩa tuyệt đối. Nhưng ở 1 khía cạnh nào đó thì có thể, ví dụ như thằng cháu mình nó tạo BOT AI quét chỉ số VNindex, mỗi ngày nó kiếm đc hơn 1 chai, nó thực sự kg biết gì về chứng khoán, đến giờ cũng vậy. Nhưng BOT của nó lại giỏi hơn nó trong lãnh vực này, vì sao, vì nếu nó trade bằng tay chắc chắn sẽ thua sấp mặt vì thiếu kiến thức, nhưng bot của nó thì vẫn kiếm tiền đều đều.

Mình nghĩ là đây là khía cạnh mà chủ thớt mong muốn chứ kg phải theo nghĩa mọi người hiểu
Mình nói rồi, mình luôn đọc các bài của bạn. Và hiểu ý của bạn.
Như bạn nói BOT và cơ bản do người viết ra với tiêu chí riêng, luật của người viết, làm thay người viết, làm nhanh và tổng hợp rõ ràng và chuẩn xác. Người viết không thể thiếu kiến thức, mà là vì bị ảnh hưởng rất nhiều yếu tố khách quan. Nên mới có cớ sự thua sấp vậy đó.
Còn về chủ top, thì nói đến dự án DeepMind luôn, thì mình không có ý kiến gì nữa. Bởi vì nói qua cao so với mình, bay quá cao.
Chân trọng, nhưng gì ý tốt của bạn.
 
từ ngày đọc ngấu ngiến từ đầu đến cuối các thớt "tôi là trader", "hành trình huyền thoại", rồi có ông còn xướng tên "thầy tôi" là mình đã cho rằng đây rồi, ngay tại diễn đàn này đã xuất hiện một trader thực sự siêu thực, đánh bài poker siêu hạng, trình bày hành văn gãy gọn súc tích, đại loại là cái gì cũng biết, biết giỏi là đằng khác.
cho đến tận thớt này mới thấy sự khác biệt giữa nhà cái và nhỏ lẻ. Sự thực nó là như vậy, rất khác biệt. Còn động viên nhau thì.... em vẫn cứ động viên thôi
 
từ ngày đọc ngấu ngiến từ đầu đến cuối các thớt "tôi là trader", "hành trình huyền thoại", rồi có ông còn xướng tên "thầy tôi" là mình đã cho rằng đây rồi, ngay tại diễn đàn này đã xuất hiện một trader thực sự siêu thực, đánh bài poker siêu hạng, trình bày hành văn gãy gọn súc tích, đại loại là cái gì cũng biết, biết giỏi là đằng khác.
cho đến tận thớt này mới thấy sự khác biệt giữa nhà cái và nhỏ lẻ. Sự thực nó là như vậy, rất khác biệt. Còn động viên nhau thì.... em vẫn cứ động viên thôi

Tôi thấy một biểu hiện rõ ràng và kinh điển nhất cho sự ngu si của con người, chính là lấy cái hiểu của mình ra nhìn thế giới.

Tôi, tự tin nói vậy, vì tôi đã như vậy. Chẳng có ai tự nhiên khôn. Tôi đã qua cái thời để ý kiến của một cá nhân khác ảnh hưởng tới mình.

Tôi chỉ thấy tiếc thôi. Vì nếu bớt đi một người thơ ngây, bớt đi một người yếu kém, bớt đi một thằng tật nguyền tư duy trong xã hội, điều đó sẽ mang lại lợi ích chung cho cả cộng đồng. Và tôi, luôn có gắng để mỗi ngày bớt ngu hơn một tí.

Tôi không sợ mình ngu, chỉ sợ mình không biết mình ngu mà tập chữa. Còn ai đó thiếu may mắn hơn, chưa ngộ ra cuộc đời này, tôi thực sự thương cảm, thay vì bận lòng.
 
Tôi thấy một biểu hiện rõ ràng và kinh điển nhất cho sự ngu si của con người, chính là lấy cái hiểu của mình ra nhìn thế giới.

Tôi, tự tin nói vậy, vì tôi đã như vậy. Chẳng có ai tự nhiên khôn. Tôi đã qua cái thời để ý kiến của một cá nhân khác ảnh hưởng tới mình.

Tôi chỉ thấy tiếc thôi. Vì nếu bớt đi một người thơ ngây, bớt đi một người yếu kém, bớt đi một thằng tật nguyền tư duy trong xã hội, điều đó sẽ mang lại lợi ích chung cho cả cộng đồng. Và tôi, luôn có gắng để mỗi ngày bớt ngu hơn một tí.

Tôi không sợ mình ngu, chỉ sợ mình không biết mình ngu mà tập chữa. Còn ai đó thiếu may mắn hơn, chưa ngộ ra cuộc đời này, tôi thực sự thương cảm, thay vì bận lòng.
chuẩn rồi, hiện tại bác ko biết bác ngu chỗ nào thì mọi người ở đây tư vấn cho thì phải tiếp thu và sửa sai, chứ sao lại tự cho mình là tài giỏi hơn, thế giới này thế giới nọ rồi dể kích động, đầu tiên bác phải học đó là khiêm tốn cái đã
 
chuẩn rồi, hiện tại bác ko biết bác ngu chỗ nào thì mọi người ở đây tư vấn cho thì phải tiếp thu và sửa sai, chứ sao lại tự cho mình là tài giỏi hơn rồi dể kích động, đầu tiên bác phải học đó là khiêm tốn cái đã

Bạn ơi, bạn có vấn đề gì với đọc hiểu à? Hay bạn bik sao vậy?

Bạn vào đây, chỉ mặt tôi và một số bạn khác, chửi chúng tôi là tâm thần. Bạn có một văn hóa rất độc đáo đấy.

Bạn liên tục.comment vô học, tôi và các bạn khác không nói gì, bạn nghĩ là tôi sợ bạn và bạn là thánh à :D

Tiếp tục diễn đi nhé, tôi không cản. Tự nhiên lại có hoạt náo viên cjo topic, càng hay.

Chỉ có thằng ngu mới chém về điều chưa xảy đến. Hê hê.
 
Bạn ơi, bạn có vấn đề gì với đọc hiểu à? Hay bạn bik sao vậy?

Bạn vào đây, chỉ mặt tôi và một số bạn khác, chửi chúng tôi là tâm thần. Bạn có một văn hóa rất độc đáo đấy.

Bạn liên tục.comment vô học, tôi và các bạn khác không nói gì, bạn nghĩ là tôi sợ bạn và bạn là thánh à :D

Tiếp tục diễn đi nhé, tôi không cản. Tự nhiên lại có hoạt náo viên cjo topic, càng hay.

Chỉ có thằng ngu mới chém về điều chưa xảy đến. Hê hê.
Thôi đi thớt ơi, tập trung vào chuyên môn đi bạn, đừng làm chúng tôi thất vọng
 
Đọc comment này của bác mà tôi buồn rười rượi. Đất nước mình có lịch sử hào hùng nhất trái đất. Chưa từng thua trong bất cứ cuộc chiến nào, với bất cứ đối thủ nào. Có lẽ bác cần đọc lại bề lịch sử, để khơi dậy lòng tự tôn, là người Việt quật cường, cân cả thế giới là lịch sử, nó là thật, không phải tôi chém.

Thế giới có 8 tỉ người thôi, không quá nhiều. Và cơ hội để tôi hay bác có thể thành công, là lớn hơn rất, rất, rất nhiều lần bác nghĩ đấy.
Bác jalbizman không trả lời, nhưng e đọc comment của bác thấy bác giống kiểu ếch ngồi đáy giếng ấy. E ngờ là bác chưa đi đâu ra khỏi cái ao làng, chưa tới Ai cập, châu Âu, Trung Đông để tìm hiểu về lịch sử thế giới.

Bác mới đọc được vài cuốn sách mà cho rằng mình đã hiểu thế giới? Với tư duy kiểu này của bác, e không lạc quan lắm về kết quả nghiên cứu của bác.

Xin lỗi vì đã nói thẳng...
 
Bạn ơi, bạn có vấn đề gì với đọc hiểu à? Hay bạn bik sao vậy?

Bạn vào đây, chỉ mặt tôi và một số bạn khác, chửi chúng tôi là tâm thần. Bạn có một văn hóa rất độc đáo đấy.

Bạn liên tục.comment vô học, tôi và các bạn khác không nói gì, bạn nghĩ là tôi sợ bạn và bạn là thánh à :D

Tiếp tục diễn đi nhé, tôi không cản. Tự nhiên lại có hoạt náo viên cjo topic, càng hay.

Chỉ có thằng ngu mới chém về điều chưa xảy đến. Hê hê.
nguyên câu văn của bác đây, mình ko có nói thêm bớt gì cả " Tôi không sợ mình ngu, chỉ sợ mình không biết mình ngu mà tập chữa"

thôi close đây đi
 
Bác jalbizman không trả lời, nhưng e đọc comment của bác thấy bác giống kiểu ếch ngồi đáy giếng ấy. E ngờ là bác chưa đi đâu ra khỏi cái ao làng, chưa tới Ai cập, châu Âu, Trung Đông để tìm hiểu về lịch sử thế giới.

Bác mới đọc được vài cuốn sách mà cho rằng mình đã hiểu thế giới? Với tư duy kiểu này của bác, e không lạc quan lắm về kết quả nghiên cứu của bác.

Xin lỗi vì đã nói thẳng...

Không sao bạn, cứ nói thẳng thế cho thoải mái.

Bạn hỏi tôi đi đâu chưa, ra khỏi ao làng chưa, tôi xin bật mí là: chưa bạn ạ.

Tôi bé ở quê, vớt bèo nuôi lợn chăn gà. Lớn lên trốn nhà, bỏ học. Tôi mà ngu thứ hai, thì không ai ngu số một bạn à. Ngôi vô địch là của tôi, bạn đừng cố tranh. Không có cửa đâu.
 
Không sao bạn, cứ nói thẳng thế cho thoải mái.

Bạn hỏi tôi đi đâu chưa, ra khỏi ao làng chưa, tôi xin bật mí là: chưa bạn ạ.

Tôi bé ở quê, vớt bèo nuôi lợn chăn gà. Lớn lên trốn nhà, bỏ học. Tôi mà ngu thứ hai, thì không ai ngu số một bạn à. Ngôi vô địch là của tôi, bạn đừng cố tranh. Không có cửa đâu.
Thật đáng tiếc, có thể vì bác bỏ học nên kiến thức bị hổng chăng?
 
Thật đáng tiếc, có thể vì bác bỏ học nên kiến thức bị hổng chăng?

Không phải bạn à. Tôi có biết gì đâu mà gọi là hổng.

Không phải ở đây, và đây cũng không phải lần đầu tiên có người chửi tôi là ngu, bị điên, bị hoang tưởng, bị tâm thần. Mấy năm qua, chưa có gì mà tôi chưa nghe qua. Lúc đầu nghe khó chịu, sau quen dần.

Tôi không có quyền can thiệp hay bảo ai đó phải nói gì, làm gì. Chúng ta sinh ra bình đẳng. Tôi chỉ thấy, nếu mình đã trả nhiều cái giá cho sự ngu học rồi, thì không nhất thiết một người khác cần tiếp tục trả lại cái giá tương tự vậy nữa.

Bảo là viết bài để chia sẻ, nhưng thực ra, trong bài toán invest của cuộc đời, đó vẫn là một bài toán đầu tư thôi. Tôi muốn khi tôi chết, hết deadline cái lifetime này, lúc thằng Ma Vương hỏi tôi là hồi còn sống mày làm cái *** gì cho đời hay ho không, ít nhất, tôi cũng không bứ đến nỗi không biết nói gì.

Đơn giả thế thôi. Nghĩ đơn giản, sống đơn giản. Đời biết đâu mà lần.
 
công nhận có nhiều gia đình phúc đức thật khi có con cháu tinh khôn, độ lượng, biết đi giúp đời bằng cách chỉ cho họ thấy là họ ngu thế nào, hoang tưởng ra sao.
Phúc đức 10 đời đấy
 
Trong khi chờ đợi, các cụ xem mấy cái này cho vui nhá. Cãi nhau cũng chẳng đc cái gì đâu
 
cho đến tận thớt này mới thấy sự khác biệt giữa nhà cái và nhỏ lẻ. Sự thực nó là như vậy, rất khác biệt. Còn động viên nhau thì.... em vẫn cứ động viên thôi

Tôi phát hiện ra phần thú vị này trong một comment của bác. Tôi thấy thú vị, vì ít nhất đâu đó tôi và bác cũng có lúc nhìn chung vào một thứ. Theo tôi đoán, thì tôi và bác chỉ có cùng mục tiêu nhìn, còn góc nhìn thì rất khác nhau.

Với tôi, người chơi không chơi người chơi sống. Nhà cái không chơi nhà cái chết. Vì thế, ở đây chỉ có chuyện người chơi đi bắt nhà cái thôi, chứ không có chuyện nhà cái đi bắt người chơi.

Nhà cái nó không cần bắt, nó thả cái rọ là tôm cua tép tóp tự chui đầu vào, nó không cần chơi. Nó phải làm việc. Và vì nó phải là việc, như con cá voi lặn sâu thì cũng phải ngoi lên mà thở. Thằng nào thả rọ thì cũng đến lúc nó phải moi lên. Ngoi lên thở thế là thành mỡ cá đốt sáng thế giới này.

Bác có một lối nghĩ, tôi cũng. Vậy cứ vui vẻ xem kịch thôi, kịch nào rồi cũng đến hồi phải kết mà, phải không bác :)

Biển xanh hung tợn rộng lớn, thủy quái khổng lồ kinh dị, nhưng tự cổ chí kim, chỉ nghe có nghề săn cá voi, chứ chưa nghe cá voi săn được người.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác thớt này trước có bài "Tôi đã đánh bại nhà cái như thế nào" bằng môn baccarat, nghe tên tôi đã thấy hơi ảo tưởng với ngơ ngơ rồi, hồi mới lập ra lắm người vào tò mò nên tôi can mãi, sau vài hôm thì topip tịt, không biết giờ bác còn oánh bại nhà cái đc nữa ko :D, chứ xem clip thì thấy bác chấp nhận loss tới 2m để ăn target 200, 300k là thấy ko sớm thì muộn cũng tèo cũng cháy. Mức độ sụt giảm tk gấp 10 lần target :eek:, tôi cũng trade bcr nhưng với tỷ lệ 1-1, x2 1 ngày mà lắm lúc còn thấy kém cỏi vì không x3, x4 đc, còn bác chấp nhận loss 10 ăn 1 thì tôi cũng chịu :D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 771 Xem / 32 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 140 Xem / 1 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 244 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 483 Xem / 24 Trả lời
  • Bianas trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 202 Xem / 1 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên