Mất $120.000 Sau 2 năm tham gia thị trường

Mất $120.000 Sau 2 năm tham gia thị trường

Mất $120.000 Sau 2 năm tham gia thị trường
bác cũng giống em trước đây, cũng mất tầm 20k nhưng nhờ có người trên TraderViet chi dạy em mới làm lại đc. 2,5ty số tiền khá lớn để 1 người trader làm lại đc. vì tâm lý sẽ ko như trước được nữa. nhưng ko gì không thể bác. đứng lên làm lại thôi. nếu bác không chê nhờ bác dương huy comment em sẽ giúp bác. với đk bác phải show thật tk bác đã mất 120k$ đó.
Bạn ơi, có thể giúp mình không, mình cũng đang thua lỗ tầm hơn 10k đây, muốn đứng lên làm lại mà không có ai để cùng chia sẻ. Mong bạn có cao kiến giúp đỡ!
 
https://reddit.com/r/personalfinance/w/commontopics?utm_source=share&utm_medium=android_app

Không tiện copy và dịch trên điện thoại, bác thông cảm. Trên link là cách quản lý tiền bạc trước khi dùng tiền đầu tư vào bất cứ thứ gì
1/Nếu có nợ hãy trả nợ
-Trả các phần có lãi suất cao nhất phải được ưu tiên.
2/Không có nợ hãy tích cóp cho Quỹ phòng thân với khoảng 6 tháng chi phí
3/Phải có đủ thu nhập để trả các loại thể loại chi phí như thuế,...
........(chi tiết ở trong link)
 
Bạn ơi, có thể giúp mình không, mình cũng đang thua lỗ tầm hơn 10k đây, muốn đứng lên làm lại mà không có ai để cùng chia sẻ. Mong bạn có cao kiến giúp đỡ!
Xin lỗi bác em ko giúp được. E chỉ giúp khi có comment của bác duong huy và phải show tk thật đã mất. Chứ bài đăng vậy giả thật lẫn lộn ko biết đâu mà giúp bác nhé
 
nghe anh HUY nhà ta nói 2.5 tỷ ko lớn lắm, vậy chứng tỏ là anh ấy đã có 2.5 tỷ, và anh HUY hướng dẫn là chạy grab để trả nợ, vậy thì chắc phải trả tới đời cháu, mình làm quản lý, 1 tháng lương cứng 15tr, mà làm hết 20 năm, trên tay vẫn cầm ko đc 1 tỷ. :D
Làm để có thêm thu nhập mà trả nợ bác ạ. Không thì làm phục vụ quán ăn các kiểu cũng được.

2,5 tỷ nói thiệt bác chứ theo tôi nó không quá lớn. Nếu bác ở SG thì bác biết số tiền đó chỉ mua được cái nhà tàm tạm thôi.
 
Làm để có thêm thu nhập mà trả nợ bác ạ. Không thì làm phục vụ quán ăn các kiểu cũng được.

2,5 tỷ nói thiệt bác chứ theo tôi nó không quá lớn. Nếu bác ở SG thì bác biết số tiền đó chỉ mua được cái nhà tàm tạm thôi.
Nói vậy thôi chứ ko dễ vậy đâu bác Huy ơi, ví dụ cho dù kiếm dc tiền lo đủ sống cho gia đình và dư dc một tháng 10tr đi thì 20 năm mới trả đủ, chủ nợ nào đợi bác 20 năm, chưa tính lãi suất và trong thời gian trả nợ chủ nợ nó còn gây áp lực lên về mặt tinh thần nữa, khủng khiếp lắm. Đấy là nói trong tình trạng ko có đau ốm bệnh tật đấy nhé. Vấn đề ko phải 2.5 tỷ ít hay nhiều mà ở chỗ thu nhập của chủ thớt có thể kiếm dc bao nhiêu
 
Tránh xa biểu đồ một thời gian đi bạn, khi nào tâm lý ổn định hãy tiếp tục. Tiền mất có thể kiếm lại được, người mất là không thể tìm lại được
 
Nói vậy thôi chứ ko dễ vậy đâu bác Huy ơi, ví dụ cho dù kiếm dc tiền lo đủ sống cho gia đình và dư dc một tháng 10tr đi thì 20 năm mới trả đủ, chủ nợ nào đợi bác 20 năm, chưa tính lãi suất và trong thời gian trả nợ chủ nợ nó còn gây áp lực lên về mặt tinh thần nữa, khủng khiếp lắm. Đấy là nói trong tình trạng ko có đau ốm bệnh tật đấy nhé. Vấn đề ko phải 2.5 tỷ ít hay nhiều mà ở chỗ thu nhập của chủ thớt có thể kiếm dc bao nhiêu
Tôi nghĩ chủ nợ họ còn lựa chọn nào khác hả bác? Làm quá thì bác bỏ trốn, họ mất. Đòi nữa bác cũng có tiền đâu mà trả. Tốt nhất là ngồi xuống tìm giải pháp cho đôi bên.

Còn công việc thì sau 1 thời gian bác làm 1 việc gì đó, bác sẽ có thể thấy những thứ để phát triển thêm, tăng lương, hoặc ra ngoài làm chủ, nâng cao thu nhập.

Tôi từng ngồi nói chuyện với một anh lớn mất cả tài sản vài trăm tỷ với trading rồi. Giờ làm lại từ đầu. Vợ chồng vẫn vui vẻ lạc quan và tích cực. Sống tử tế không lừa gạt.
 
Tôi nghĩ chủ nợ họ còn lựa chọn nào khác hả bác? Làm quá thì bác bỏ trốn, họ mất. Đòi nữa bác cũng có tiền đâu mà trả. Tốt nhất là ngồi xuống tìm giải pháp cho đôi bên.

Còn công việc thì sau 1 thời gian bác làm 1 việc gì đó, bác sẽ có thể thấy những thứ để phát triển thêm, tăng lương, hoặc ra ngoài làm chủ, nâng cao thu nhập.

Tôi từng ngồi nói chuyện với một anh lớn mất cả tài sản vài trăm tỷ với trading rồi. Giờ làm lại từ đầu. Vợ chồng vẫn vui vẻ lạc quan và tích cực. Sống tử tế không lừa gạt.
Anh lớn mất vài trăm tỷ với fx thì hình như cả VN mới có 1 :D :D
 
Tôi dám chắc một điều là chú phân tích còn kém...lại thêm muốn xanh chín nên đánh Bạc là nhiều
 
Đồng cảnh ngộ, cũng đã thất bại tan nát. Giờ làm lại, đứng lên chiến đấu tiếp, có chút tiến triển.
 
Anh lớn mất vài trăm tỷ với fx thì hình như cả VN mới có 1 :D :D
Chuyện kể vài trăm tỷ thì nghe biết con số chơi thôi bác. Sự thật là cựu đại gia và trắng tay vì trading là đúng, còn con số không ai kiểm chứng được.

Tôi làm bên sàn forex từ thời 2007 nên chứng kiến nhiều cảnh lắm. Có ông nhà mấy căn bên Phú Mỹ Hưng Sài Gòn, giờ đi làm bảo vệ dưới BÌnh Dương. Có ông bán 2 cái nhà máy xay xát gạo dưới miền tây. Có ông bán 1-2 căn nhà. Có người từ bỏ cuộc đời vì trading. Những chuyện dạng này ngồi với dân làm sàn hay môi giới sẽ biết rõ hơn.

Bác thấy bầu Kiên đánh vàng dính bao nhiêu tiền? Rồi cả ông Bình Đông Á cũng dính một mớ đó. Còn vài tay nữa bác ạ. Có nghe anh em bank dealer kể, nhưng họ cũng dừng lại rồi. Trong đó có 1-2 ông top giàu nhất Việt Nam.

Chuyện này nghe chơi trong xóm cho vui thôi nha bác
 
Tôi nghĩ chủ nợ họ còn lựa chọn nào khác hả bác? Làm quá thì bác bỏ trốn, họ mất. Đòi nữa bác cũng có tiền đâu mà trả. Tốt nhất là ngồi xuống tìm giải pháp cho đôi bên.

Còn công việc thì sau 1 thời gian bác làm 1 việc gì đó, bác sẽ có thể thấy những thứ để phát triển thêm, tăng lương, hoặc ra ngoài làm chủ, nâng cao thu nhập.

Tôi từng ngồi nói chuyện với một anh lớn mất cả tài sản vài trăm tỷ với trading rồi. Giờ làm lại từ đầu. Vợ chồng vẫn vui vẻ lạc quan và tích cực. Sống tử tế không lừa gạt.
Chủ nợ hàng này nó sẽ tới hỏi thăm bác à, chửi rủa, mắng nhiết, nhiều thằng khôn hơn thì nó đe dọa đập phá, đòi đốt nhà, kiện ra tòa, siết đất, thậm chí tìm tới gia đình của ba mẹ 2 bên để mắng vốn đòi nợ. Vay một vài người còn đỡ nếu vay nhiều người bác trả người này ko trả người kia thì nó sẽ tới làm phiền liên tục, lúc đó đố ai mà tập trung làm được việc chứ huống chi phát triển công việc. Còn anh lớn bác Huy nói thuộc dạng là số hiếm trong những ng đã vỡ nợ rồi, mấy người đã vỡ nợ mà còn đứng lên làm lại dc bản chất họ đã có bản lĩnh sẵn rồi.
Cách tốt nhất bây giờ theo mình là bác chủ phải chấp nhận dc sự trước đã, phải chấp nhận dc sự thật thì mới đủ bình tĩnh và có sức chịu đựng áp lực cho giai đoạn sắp tới. Bình tĩnh rồi thì tìm cách giải quyết, giờ xem vay mượn gia đình ba mẹ 2 bên có dc tí nào ko ? Nếu là người thân hay người quen cho vay thì họ ko có ác đến mức vậy đâu có thể thương thảo được. Bí quá nếu có nhà thì bán nhà để trả bớt rồi sống ở gia đình ba mẹ cũng được, còn nước thì còn tát. Mình nghĩ chắc bạn phải có tài sản gì đó chứ ko ai tự nhiên lại cho vay 2.5 tỷ đâu. Bớt áp lực nợ rồi thì 2 vợ chồng lao đầu rồi vào kiếm tiền trả nợ từ từ. Ko cần gì quá hoãng loạn mà buông xui cả, nợ thôi mà cùng lắm thì để lại vợ con cho ba mẹ 2 bên rồi bỏ đi hoặc ra tòa thôi.
 
nữ 36-35 tuổi, đến từ HN, coi chưng la ngươi quen với hôi cà khịa ae chúng ta. Cẩn trọng ...
Khả năng rất cao nhé
nữ 36-35 tuổi, đến từ HN, coi chưng la ngươi quen với hôi cà khịa ae chúng ta. Cẩn trọng ...

Tuy đồng cảm nhưng cũng không thể không cảnh giác. Khả năng thuộc hồi cà khịa hay hội lùa khá cao: https://traderviet.org/threads/canh...-dang-ha-canh-den-viet-nam.28904/#post-310604
 
Chuyện kể vài trăm tỷ thì nghe biết con số chơi thôi bác. Sự thật là cựu đại gia và trắng tay vì trading là đúng, còn con số không ai kiểm chứng được.

Tôi làm bên sàn forex từ thời 2007 nên chứng kiến nhiều cảnh lắm. Có ông nhà mấy căn bên Phú Mỹ Hưng Sài Gòn, giờ đi làm bảo vệ dưới BÌnh Dương. Có ông bán 2 cái nhà máy xay xát gạo dưới miền tây. Có ông bán 1-2 căn nhà. Có người từ bỏ cuộc đời vì trading. Những chuyện dạng này ngồi với dân làm sàn hay môi giới sẽ biết rõ hơn.

Bác thấy bầu Kiên đánh vàng dính bao nhiêu tiền? Rồi cả ông Bình Đông Á cũng dính một mớ đó. Còn vài tay nữa bác ạ. Có nghe anh em bank dealer kể, nhưng họ cũng dừng lại rồi. Trong đó có 1-2 ông top giàu nhất Việt Nam.

Chuyện này nghe chơi trong xóm cho vui thôi nha bác
Mấy ông đó thuộc dạng đại gia, vào đỏ đen đốt tiền vài hôm rồi từ bỏ, không xếp vào dạng trader. Ý mình là anh lớn trong làng fx mà đã đốt chừng đó tiền nhưng giờ vẫn đang hoạt động trong lĩnh vực này và sống với nó thì mới thấy 1 thôi :D
 
Xin lỗi bác em ko giúp được. E chỉ giúp khi có comment của bác duong huy và phải show tk thật đã mất. Chứ bài đăng vậy giả thật lẫn lộn ko biết đâu mà giúp bác nhé
làm sao để được có được bác Dương huy comment vậy? tk thật thì mình ko sợ, có sao nói vậy, đang rất đau đầu đây bạn! Mong là có người cùng đồng hành kiếm tiền trong giai đoạn này!
 
làm sao để được có được bác Dương huy comment vậy? tk thật thì mình ko sợ, có sao nói vậy, đang rất đau đầu đây bạn! Mong là có người cùng đồng hành kiếm tiền trong giai đoạn này!
Chuyện làm ăn của các bác thì kéo nhau ra luật sư làm hợp đồng rồi ra công chứng chứng vô, chứ tôi comment vô ăn thua gì đâu bác. Xin phép không liên quan đến việc của các bác. Chỉ nhắc bác là mấy tay lừa đảo nó đang đợi những người như bác để ăn nốt số tiền còn lại. Bác cứ sáng suốt đi nhé
 
Nhà " cháy " rồi , chẳng lẽ không " dựng " lại để sống tiếp !
Bạn cần các kiến thức miễn phí về hệ thống giao dịch ,về cách quản lý vốn , về tâm lý giao dịch ? Các kiến thức loại này có đầy trong sách và cả trên ... diễn đàn TDV ! Bạn cũng đã có khoảng thời gian giao dịch thắng lợi nên tôi chắc bạn cũng đã sử dụng rất tốt các thể loại kiến thức ở trên . Tôi có 2 lời khuyên cho bạn :
1/ miễn phí : xem lại nhật ký giao dịch của mình rút ra bài học , ổn định tâm lý , quản lý vốn thật chặt , ... và đứng lên đi tiếp ! Tuy nhiên lời khuyên này chỉ có kết quả cho người có TƯ DUY ĐỒI MỚI VÀ SÁNG TẠO thôi , còn không thì lợi nhuận sẽ không bao giờ ổn định và bền vững !
2/ có phí : 50 triệu chi cho các kiến thức khác và 10000 $ nộp vào TK để giao dịch tiếp . Đây là liều thuốc đắng !
 
Chuyện làm ăn của các bác thì kéo nhau ra luật sư làm hợp đồng rồi ra công chứng chứng vô, chứng tôi comment vô ăn thua gì đâu bác. Xin phép không liên quan đến việc của các bác. Chỉ nhắc bác là mấy tay lừa đảo nó đang đợi những người như bác để ăn nốt số tiền còn lại. Bác cứ sáng suốt đi nhé
Vâng, cám ơn bác. Mình muốn trade cùng để tự tin chứ kiểu broker thì thua. Mình né xa!
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên