Kiểu này như cho xem mỗi 1 bàn tay bắt đoán một cô gái là xấu hay đẹp vậy, thôi thì cũng rảnh đọc tâm lý vài lệnh trade đầu của bác theo phương pháp
price action nhé (mặc dầu tôi cũng không được rõ lắm pp này nó ra làm sao)
10h50 sáng làm lệnh sell, 40ph sau có 7 píp, gần được bữa trưa
Chiều 2 rưỡi thấy giá đi lên ta đây sell xuống, 4 phút có 22 píp
10 phút sau thấy chốt lệnh trước xong giá bay lên 33 píp, không tin giá lên được nữa sell xuống tiếp,
Lần này đen 5 phút âm gần 80 píp, trả thù thị trường sell gấp 3, phù 3 phút sau tiền lại xanh rồi, đóng lệnh trả thù ăn 20 píp, giữ lại lệnh thứ 1 đợi xanh luôn nhưng mấy chục giây sau nghĩ lại đóng nốt luôn
Nghỉ ngơi 20 phút 3h15 thấy giá đi xuống tiếp 20 píp nghĩ mình giữ lệnh sell là ngon rồi, sell tiếp, và dính bẫy tiếp
Lần này không biết DD bao nhiêu nhưng hơn 1 tiếng âm 100 píp, sell gấp đôi trả thù 15 phút sau giá xuống 30 píp, gần hoà vốn, thôi đóng luôn coi như hoà vốn
Lần này hú vía nghỉ lâu chút, 30 phút sau 5 rưỡi vào trận, lần này giá lên tiếp 20 píp chưa phá đỉnh cũ(vì lần trước xuống 30 píp mà) nhưng vẫn nhảy vào, trend tăng đây rồi, nhưng lại buy ngay đỉnh, giá chạy một mạch xuống 100 píp, chán lắm rồi set cái TP 50
pip ra sao thì ra, hôm nay nghỉ. Kết thúc có hậu vàng giảm 100 píp rồi quay lên 200 píp cắn TP ^^
Ngó qua chart vàng ngày hôm đó thì sau 2 rưỡi chiều giá phá đỉnh cũ thì chắc ít người nghĩ đến sell lắm ^^ chúc bác may mắn