Tui kể tiếp chuyện về ông anh đại cao thủ Forex của tui nhé (sau khi hỏi ý kiến và được ông ấy đồng ý).
Ông anh tui là một người cực kỳ thông minh (tất nhiên là cũng may mắn nữa). Ông này rất khoái câu nói : Đồng hồ hỏng (không chạy) thì vẫn đúng 2 lần/ngày (nghĩa là ai cũng có những lúc ăn may trong cuộc đời).
Ông này có hai lần ăn may "để đời", lần thứ nhất khi chứng khoán lên cơn sốt 2006~2007, ông ý "ăn rùa" được cổ phiếu SJS (17 lần số vốn bỏ ra).
Lần thứ hai là mua được 02 suất đất xây nhà ở góc một con đường quy hoạch treo 20 năm (sau hơn chục năm chờ đợi thì con đường 50m cũng hoàn thành, căn nhà đó bây giờ trị giá khoảng 20 tỷ, ông ấy cho Thế giới di động thuê mặt bằng, mỗi tháng kiếm vài chục chai).
Sau khi chứng khoán lao dốc thê thảm vào 2008 thì ông ấy bập vào Forex. Vì là người rất thông minh nên sau 2~3 năm nghiên cứu gì đó, ông ấy đã trở nên rất pro trong trading. Nhưng ông này có một đặc điểm rất kỳ lạ, đó là ông ấy khuyên ai thì uýnh đâu thắng đó, nhưng ông ấy tự uýnh thì lúc nào cũng "cháy" khét lẹt.