Một cô bé 12 tuổi sẽ giao dịch ra sao? Điều gì khiến các trader "người lớn" phải hổ thẹn?

Một cô bé 12 tuổi sẽ giao dịch ra sao? Điều gì khiến các trader "người lớn" phải hổ thẹn?

Một cô bé 12 tuổi sẽ giao dịch ra sao? Điều gì khiến các trader "người lớn" phải hổ thẹn?

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,294
32,447
Xin chào cả nhà!

Trong con đường trading tấp nập, đã bao giờ các bạn gặp phải một đồng môn nhỏ tuổi chưa? Nhỏ tuổi ở đây không phải là lứa tuổi sinh viên đâu nhé! Ý của mình là một đứa bé học sinh ấy... Nếu câu trả lời là "Chưa" thì mình mời mọi người đọc bài viết dưới đây do mình dịch từ Quora của tác giả Harvey Walsh - một trader full-time nhé!

-----------------------------

Cách đây nhiều năm, tôi đã dạy cho một anh chàng cách giao dịch NASDAQ theo phương pháp Day trading. Một năm sau, tôi phát hiện ra rằng cô con gái 12 tuổi của anh ấy hóa ra lại kiếm được nhiều tiền hơn anh ta. Và câu chuyện này hoàn toàn có thật!

Mot-co-be-12-tuoi-se-giao-dich-ra-sao-TraderViet1.png


Lúc đầu, tôi rất ngạc nhiên (nếu bạn là tôi, bạn cũng vậy, phải không?), nhưng vì lúc ấy tôi cũng đang thực hiện nghiên cứu cho cuốn sách về tâm lý giao dịch của tôi, nên tôi cứ nghĩ về cô bé đó và làm thế nào mà cô bé ấy có thể thành công hơn so với 80% những người muốn trở thành trader mà tôi biết. Và rồi tôi nhận ra rằng, đáng ra tôi không nên tỏ ra ngạc nhiên mới phải, bởi vì độ tuổi của cô bé đã mang lại một lợi thế rất lớn trên thị trường.

Bất cứ ai từng giao dịch đều biết rằng giao dịch thành công sẽ đến từ việc triển khai chiến lược và rào cản lớn nhất ngăn trader làm điều đó chính là cái đầu của chúng ta. Nói đơn giản, đó là do nỗi sợ (thua lỗ) và lòng tham mà ra. Vậy bạn đoán xem? Hóa ra một đứa trẻ 12 tuổi lại không phải chịu nỗi sợ thua lỗ, hoặc ít nhất là không biết sợ khi chúng đang giao dịch bằng tiền của cha mình. Cô bé có thể thoát khỏi các giao dịch thua lỗ với những khoản lỗ nhỏ một cách vui vẻ mà không cảm thấy bất kỳ cảm giác bứt rứt gì cả.

Lòng tham có khả năng vẫn là một vấn đề đáng bàn đến, nhưng cô bé dường như đã kiểm soát được nó. (Ngoài lề: Tôi nhận ra phụ nữ nói chung không phải chịu đau khổ từ lòng tham trong giao dịch như ở nam giới. Do vậy, có lẽ nhiễm sắc thể của cô bé đã hỗ trợ một phần nào). Cô bé không bao giờ do dự thoát lệnh khi chiến lược cô bé đang giao dịch bảo rằng đã đến lúc phải thoát ra. Tất cả những gì quan trọng với cô bé là phân tích biểu đồ và tuân theo các quy tắc. Cho dù đó có là một ngày giao dịch thua lỗ đi chăng nữa thì cô bé vẫn được cha thưởng cho một phần thưởng, miễn là cô bé thực hiện đúng chiến lược của mình.

Mot-co-be-12-tuoi-se-giao-dich-ra-sao-TraderViet2.png


Gắn liền phần thưởng với việc triển khai đúng chiến lược hơn là với kết quả của một giao dịch luôn là một cách làm mà tôi đã ủng hộ từ trước đến nay, mặc dù điều này càng được khuyến khích đem áp dụng với con trẻ.

Vào một ngày nọ, tôi ghé thăm học viên cũ của mình và tình cờ chứng kiến con gái của anh ta đang ngồi giao dịch. Quả thật, đó là một cảnh tượng hơi ngại ngùng khi thấy một đứa bé giao dịch quá ơi là dễ dàng. Hy vọng rằng, người cha ấy sẽ học được những bài học mà cô con gái bé bỏng đã vô tình dạy cho mình.

Nguồn: quora.com

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
do con nít còn nhỏ chưa ý thức được lợi hại của việc lãi/lỗ nên sẽ không phản ứng mạnh như người lớn. Với lại kiềm chế được nỗi sợ hãi khi thua lỗ, khác với không biết sợ và khác với không có phản ứng với nỗi sợ hãi (tức là không có ý thức phòng ngừa rủi ro)
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên