- 7,364
- 32,559
Xin chào cả nhà!
Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ nữ trader xinh xắn, hài hước này đến từ kênh Youtube Humbled Trader mà mình có nhắc đến cách đây không lâu, phải không?
Vâng, hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi xem một ngày làm việc của cô gái này diễn ra như thế nào nhé!
Là một Day trader, tôi thường thức dậy vào lúc 4 giờ sáng theo giờ Tây duyên hải Hoa Kỳ, tức là 7 giờ sáng tại thị truờng. Thỉnh thoảng, tôi sẽ bước ra khỏi giường và tiến thẳng đến bàn giao dịch, nhưng phần lớn thời gian, điều đó cũng không cần thiết cho lắm. Khi thức dậy, tôi sẽ đi đánh răng và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi sáng.
Sau đó là thời gian để uống tí cà phê. Tôi thực sự không ăn sáng, nhưng tôi lúc nào cũng cần có cà phê để bắt đầu ngày mới. Trong lúc chờ đợi, tôi đoán là các bạn sẽ nghĩ rằng: "Oh, tất cả những ai thuộc thế hệ Millenial đều uống một cốc cà phê nhỏ từng giọt trông rất "fancy", nhưng tôi không sang như vậy đâu! Tôi chỉ vào tiệm và mua một bịch cà phê rang xay từ Kicking Horse Coffee, tốn đâu đó 10 đồng cho cả tháng.
Trong lúc đợi cà phê, tôi thường kéo dãn gân cốt và thực hiện một vài động tác yoga để đánh thức cơ thể của mình.
Sau bài tập kéo dãn cơ thể và có trong tay tách cà phê, đã đến lúc làm việc, bắt đầu với việc đọc tin tức, sàng lọc thị trường và viết ra kế hoạch giao dịch của mình. Đây là phần chiếm đa số thời gian, là sự chuẩn bị trước khi thị trường mở cửa.
Nhờ tách cà phê sau buổi tập yoga (tôi không phải "Yogi" hay gì đó ghê gớm đâu, tôi chỉ tập để đánh thức cơ thể và để khoẻ mạnh hơn thôi), cuối cùng tôi cũng đã tỉnh táo hơn, bởi vì việc thức dậy mỗi ngày vào lúc 4:30 sáng không phải là điều dễ dàng và tất cả chỉ để tôi giao dịch vào lúc 6:30 sáng khi thị trường mở cửa.
Tôi thường chuẩn bị sẵn sàng cho đến khoảng 6 giờ sáng.
Bây giờ chỉ còn 10 phút nữa là thị trường mở cửa. Đây là những phút cuối để tôi thực hiện bất kỳ động tác kéo dãn nào và chuẩn bị trước khi thị trường mở cửa.
Và từ 6:30 sáng đến khoảng 8:00 sáng, tôi sẽ giao dịch tích cực nhất trong khoảng thời gian này. Đây là khoảng thời gian mà thị trường biến động nhất và cung cấp cho chúng ta rất nhiều cơ hội giao dịch.
Rất nhiều người nghĩ rằng: "Anh là Day trader, nên theo nghĩa đen, anh sẽ liên tục bấm nút Buy và Sell suốt cả ngày". Nhưng điều đó không đúng tí nào. Thực ra, phần lớn công việc tôi làm trong trading là lên kế hoạch trước khi thị trường mở cửa. Thế nên khi thị trường mở cửa, tôi chỉ đơn giản là thực hiện theo kế hoạch giao dịch của mình thôi.
Có những ngày tôi thực hiện 5-10 giao dịch một ngày, đôi lúc sẽ nhiều hơn một chút nếu thị trường thực sự thanh khoản và có nhiều cơ hội giao dịch - tôi sẽ thực hiện khoảng 20-30 giao dịch một ngày - nhưng điều này hiếm lắm. Chủ yếu khi giao dịch, tôi chỉ đơn giản là chờ đợi sự xuất hiện của các setup, thời gian đó tôi có thể lên Amazon để mua sắm hoặc lên Facebook và Youtube. Chìa khoá ở đây là sự kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn - đó là điều khó thực hiện nhất trong trading.
Vào khoảng 9:00 sáng, là lúc tôi nghỉ giải lao một chút và ăn một tí snack. Và trong hầu hết các ngày, tôi cũng cần phải chợp mắt trong vòng một tiếng, bởi vì việc thức dậy vào lúc 4 giờ sáng mỗi ngày quả là không dễ dàng gì.
Khi tỉnh dậy, từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều, là thời gian tôi thường quan sát thị trường. Đôi khi, tôi cũng có trade nếu như có cơ hội giao dịch tốt, nhưng phần lớn thời gian, tôi chỉ nghe tin tức và xem Youtube và chat với các trader khác thôi.
Khi đồng hồ điểm 1 giờ chiều, khi thị trường đóng cửa, đó cũng là lúc tôi có thể nấu và ăn bữa trưa của mình. Nhắc đến khoảng nấu nướng, tôi phải thừa nhận rằng tôi có thể là đứa lười nhất, kiểu như tôi thực sự không chú trọng mấy đến việc nấu nướng. Thông thường, tôi chỉ ăn những gì còn sót lại hay đồ ăn nấu sẵn, mua từ nhà hàng hoặc chỉ đơn giản là làm chút mì ramen mà thôi.
Sau bữa trưa, tôi sẽ quay trở lại làm việc, cụ thể là ghi nhật ký các giao dịch của mình, cập nhật ít tin tức nếu có động thái gì sau khi thị trường đóng cửa (after-hour) và một vài công việc linh tinh khác trên máy tính của tôi. Đây cũng là lúc tôi dành thời gian để lên ý tưởng ra các video trên kênh Youtube của mình.
Vào khoảng 3:00 chiều, cuối cùng cũng là lúc tôi chuẩn bị để ra ngoài. Tôi sẽ thay đồ và trang điểm cực kỳ tối giản. Nếu bạn đã theo dõi tôi trên Youtube thì hẳn bạn cũng biết rằng, mức độ quan tâm đến makeup của tôi cũng chẳng khác gì so với chuyện nấu nướng. Tôi thực sự không muốn dành ra 20-30 phút chỉ để bôi lên mặt mình bao nhiêu là lớp makeup. Kiểu makeup thường ngày của tôi không tốn quá 5 phút.
Xong xuôi, tôi sẽ đi đón một người bạn trên chiếc xe Toyota Coralla từ đầu những năm 2000 của mình. Chiếc xe này giờ không đáng giá lắm, những nó thực sự có ý nghĩa với tôi, vì nó đã đồng hành từ thời điểm gia đình tôi chuyển đến Canada. Tôi còn nhớ tất cả những khó khăn mà bố mẹ tôi đã phải vật lộn khi gia định lần đầu tiên chuyển ra nước ngoài ở. Để có được chiếc xe này, bố mẹ tôi đã phải vất vả biết bao!
Cô bạn của tôi - Belinda và tôi đã tham gia vào lớp múa cột được khoảng 2 năm. Chúng tôi học tại Tantra Fitness. Người hướng dẫn của chúng tôi là Mickey. Tôi nghĩ Mickey rất thích "tra tấn" chúng tôi mỗi tuần trong lớp học múa cột này =))
Bộ môn múa cột rất khó. Nó là một môn thể thao cực kỳ đau đớn. Nó không dễ như những gì mọi người vẫn hay nghĩ đâu!
Sau 2 tiếng tập luyện cường độ cao, đã đến lúc đi ăn tối và bù lại số calories mà chúng tôi vừa mới tiêu hao xong. Một trong những món ăn tôi và Belinda hay ăn nhất chính là món phở và nem rán Việt Nam.
Sau khi ăn tối xong, tôi sẽ về nhà, thư giãn, tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ. Và tôi sẽ lại bắt đầu chu trình này một lần nữa vào ngày mai, vào lúc 4:00 sáng
Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
[TBODY]
[/TBODY]
Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ nữ trader xinh xắn, hài hước này đến từ kênh Youtube Humbled Trader mà mình có nhắc đến cách đây không lâu, phải không?
Vâng, hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi xem một ngày làm việc của cô gái này diễn ra như thế nào nhé!
4:00 sáng
Là một Day trader, tôi thường thức dậy vào lúc 4 giờ sáng theo giờ Tây duyên hải Hoa Kỳ, tức là 7 giờ sáng tại thị truờng. Thỉnh thoảng, tôi sẽ bước ra khỏi giường và tiến thẳng đến bàn giao dịch, nhưng phần lớn thời gian, điều đó cũng không cần thiết cho lắm. Khi thức dậy, tôi sẽ đi đánh răng và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi sáng.
4:10 sáng
Sau đó là thời gian để uống tí cà phê. Tôi thực sự không ăn sáng, nhưng tôi lúc nào cũng cần có cà phê để bắt đầu ngày mới. Trong lúc chờ đợi, tôi đoán là các bạn sẽ nghĩ rằng: "Oh, tất cả những ai thuộc thế hệ Millenial đều uống một cốc cà phê nhỏ từng giọt trông rất "fancy", nhưng tôi không sang như vậy đâu! Tôi chỉ vào tiệm và mua một bịch cà phê rang xay từ Kicking Horse Coffee, tốn đâu đó 10 đồng cho cả tháng.
Trong lúc đợi cà phê, tôi thường kéo dãn gân cốt và thực hiện một vài động tác yoga để đánh thức cơ thể của mình.
4:30 sáng
Sau bài tập kéo dãn cơ thể và có trong tay tách cà phê, đã đến lúc làm việc, bắt đầu với việc đọc tin tức, sàng lọc thị trường và viết ra kế hoạch giao dịch của mình. Đây là phần chiếm đa số thời gian, là sự chuẩn bị trước khi thị trường mở cửa.
Nhờ tách cà phê sau buổi tập yoga (tôi không phải "Yogi" hay gì đó ghê gớm đâu, tôi chỉ tập để đánh thức cơ thể và để khoẻ mạnh hơn thôi), cuối cùng tôi cũng đã tỉnh táo hơn, bởi vì việc thức dậy mỗi ngày vào lúc 4:30 sáng không phải là điều dễ dàng và tất cả chỉ để tôi giao dịch vào lúc 6:30 sáng khi thị trường mở cửa.
6:00 sáng
Tôi thường chuẩn bị sẵn sàng cho đến khoảng 6 giờ sáng.
6:20 sáng
Bây giờ chỉ còn 10 phút nữa là thị trường mở cửa. Đây là những phút cuối để tôi thực hiện bất kỳ động tác kéo dãn nào và chuẩn bị trước khi thị trường mở cửa.
6:30 sáng
Và từ 6:30 sáng đến khoảng 8:00 sáng, tôi sẽ giao dịch tích cực nhất trong khoảng thời gian này. Đây là khoảng thời gian mà thị trường biến động nhất và cung cấp cho chúng ta rất nhiều cơ hội giao dịch.
Rất nhiều người nghĩ rằng: "Anh là Day trader, nên theo nghĩa đen, anh sẽ liên tục bấm nút Buy và Sell suốt cả ngày". Nhưng điều đó không đúng tí nào. Thực ra, phần lớn công việc tôi làm trong trading là lên kế hoạch trước khi thị trường mở cửa. Thế nên khi thị trường mở cửa, tôi chỉ đơn giản là thực hiện theo kế hoạch giao dịch của mình thôi.
Có những ngày tôi thực hiện 5-10 giao dịch một ngày, đôi lúc sẽ nhiều hơn một chút nếu thị trường thực sự thanh khoản và có nhiều cơ hội giao dịch - tôi sẽ thực hiện khoảng 20-30 giao dịch một ngày - nhưng điều này hiếm lắm. Chủ yếu khi giao dịch, tôi chỉ đơn giản là chờ đợi sự xuất hiện của các setup, thời gian đó tôi có thể lên Amazon để mua sắm hoặc lên Facebook và Youtube. Chìa khoá ở đây là sự kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn - đó là điều khó thực hiện nhất trong trading.
9:00 sáng
Vào khoảng 9:00 sáng, là lúc tôi nghỉ giải lao một chút và ăn một tí snack. Và trong hầu hết các ngày, tôi cũng cần phải chợp mắt trong vòng một tiếng, bởi vì việc thức dậy vào lúc 4 giờ sáng mỗi ngày quả là không dễ dàng gì.
11:00 sáng
Khi tỉnh dậy, từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều, là thời gian tôi thường quan sát thị trường. Đôi khi, tôi cũng có trade nếu như có cơ hội giao dịch tốt, nhưng phần lớn thời gian, tôi chỉ nghe tin tức và xem Youtube và chat với các trader khác thôi.
1:00 chiều
Khi đồng hồ điểm 1 giờ chiều, khi thị trường đóng cửa, đó cũng là lúc tôi có thể nấu và ăn bữa trưa của mình. Nhắc đến khoảng nấu nướng, tôi phải thừa nhận rằng tôi có thể là đứa lười nhất, kiểu như tôi thực sự không chú trọng mấy đến việc nấu nướng. Thông thường, tôi chỉ ăn những gì còn sót lại hay đồ ăn nấu sẵn, mua từ nhà hàng hoặc chỉ đơn giản là làm chút mì ramen mà thôi.
2:00 chiều
Sau bữa trưa, tôi sẽ quay trở lại làm việc, cụ thể là ghi nhật ký các giao dịch của mình, cập nhật ít tin tức nếu có động thái gì sau khi thị trường đóng cửa (after-hour) và một vài công việc linh tinh khác trên máy tính của tôi. Đây cũng là lúc tôi dành thời gian để lên ý tưởng ra các video trên kênh Youtube của mình.
3:00 chiều
Vào khoảng 3:00 chiều, cuối cùng cũng là lúc tôi chuẩn bị để ra ngoài. Tôi sẽ thay đồ và trang điểm cực kỳ tối giản. Nếu bạn đã theo dõi tôi trên Youtube thì hẳn bạn cũng biết rằng, mức độ quan tâm đến makeup của tôi cũng chẳng khác gì so với chuyện nấu nướng. Tôi thực sự không muốn dành ra 20-30 phút chỉ để bôi lên mặt mình bao nhiêu là lớp makeup. Kiểu makeup thường ngày của tôi không tốn quá 5 phút.
4:00 chiều
Xong xuôi, tôi sẽ đi đón một người bạn trên chiếc xe Toyota Coralla từ đầu những năm 2000 của mình. Chiếc xe này giờ không đáng giá lắm, những nó thực sự có ý nghĩa với tôi, vì nó đã đồng hành từ thời điểm gia đình tôi chuyển đến Canada. Tôi còn nhớ tất cả những khó khăn mà bố mẹ tôi đã phải vật lộn khi gia định lần đầu tiên chuyển ra nước ngoài ở. Để có được chiếc xe này, bố mẹ tôi đã phải vất vả biết bao!
4:30 chiều
Cô bạn của tôi - Belinda và tôi đã tham gia vào lớp múa cột được khoảng 2 năm. Chúng tôi học tại Tantra Fitness. Người hướng dẫn của chúng tôi là Mickey. Tôi nghĩ Mickey rất thích "tra tấn" chúng tôi mỗi tuần trong lớp học múa cột này =))
Bộ môn múa cột rất khó. Nó là một môn thể thao cực kỳ đau đớn. Nó không dễ như những gì mọi người vẫn hay nghĩ đâu!
6:30 tối
Sau 2 tiếng tập luyện cường độ cao, đã đến lúc đi ăn tối và bù lại số calories mà chúng tôi vừa mới tiêu hao xong. Một trong những món ăn tôi và Belinda hay ăn nhất chính là món phở và nem rán Việt Nam.
8:30 tối
Sau khi ăn tối xong, tôi sẽ về nhà, thư giãn, tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ. Và tôi sẽ lại bắt đầu chu trình này một lần nữa vào ngày mai, vào lúc 4:00 sáng
Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu SÁCH MỚI về MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ cho anh em: https://bit.ly/mo-hinh-bieu-do-1 |
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan