Nếu bạn đang có ý định từ bỏ trading, thì bài viết này là dành cho bạn!

Nếu bạn đang có ý định từ bỏ trading, thì bài viết này là dành cho bạn!

Nếu bạn đang có ý định từ bỏ trading, thì bài viết này là dành cho bạn!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,294
32,447
Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ trên Twitter của một trader Singapore đã quá quen mặt - Rayner Teo nhé anh em...

***​

Khi tôi 20 tuổi, cuốn sách đầu tiên tôi đọc về đầu tư là "Buffettology" (Đạo của Warren Buffett). Nó giải thích cách nhà đầu tư giàu nhất thế giới trở nên thành công trong trading, hay cụ thể là cách Warren Buffett chọn các công ty để đầu tư.

Tôi bị mê hoặc bởi cách một người đàn ông có thể trở nên giàu có đến thế chỉ bằng cách chọn đúng cổ phiếu để nắm giữ lâu dài. Ai lại không mê cho được?

Cau-chuyen-cua-trader-singapore-rayner-teo-TraderViet1.jpeg

Nhà đầu tư


Tôi bắt đầu nghiên cứu tất cả những gì có thể để biến mình thành một nhà đầu tư vĩ đại.

Tôi đọc sách về đầu tư giá trị và phân tích cơ bản.

Được trang bị kiến thức mới, tôi sẵn sàng lao mình vào thị trường.

Cổ phiếu đầu tiên tôi mua là Sembcorp Marine vào năm 2009 vì nó có các nguyên tắc cơ bản vững chắc và thị trường đang phục hồi.

Tôi đã mua ở mức 3,28 USD và tự nhủ sẽ giữ cổ phiếu này cho đến khi giá tăng gấp đôi!

5 ngày sau, tôi bán vị thế ở mức 3,08 USD. Tôi gà thật!

Sau đó, tôi đã suy nghĩ ngắn gọn và kết luận rằng. chính cảm xúc của tôi đã kích hoạt hành động này của tôi.

Chưa bỏ cuộc và với việc thị trường đang tăng giá, tôi biết mình phải quay lại cuộc chơi.

Là một kẻ ngây thơ và đầy tham vọng, tôi đã thực hiện nhiều nghiên cứu cơ bản hơn và mua nhiều công ty hơn, với số tiền ký quỹ.

Đây là những gì tôi đã mua…

Tôi đã mua Noble Group, Keppel Land và Sembcorp Marine với số tiền ban đầu là 20.000 USD.

Trong 2 tháng, tôi đã kiếm được gần 10.000 USD.

Nhưng tôi là một người theo chủ nghĩa phân tích cơ bản, cố gắng bắt chước Warren Buffet để nắm giữ những cổ phiếu này trong 30 năm tới, nên tôi vẫn nắm giữ chúng.

Tại thời điểm này, tôi cảm thấy mình giống như một nhà vô địch, với sở trường chọn đúng cổ phiếu.

Ngay cả broker của tôi cũng nhận xét rằng mọi thứ tôi chạm vào đều biến thành vàng.

2 tuần sau, số tiền lãi 10.000 USD chưa chốt của tôi đã tan thành mây khói. Cuộc khủng hoảng nợ Euro đã tấn công thị trường.

Bây giờ, tôi chẳng còn gì ngoài một nỗi cay đắng tột cùng.

"Mình là một kẻ ngốc. Mình đã nghĩ cái quái gì vậy?!"

Câu nói đó cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt vài tuần sau đó.

Cuối cùng, tôi đã thoát tất cả các vị thế của mình khi giá tiếp tục đi ngược lại với tôi. Tôi không thể chịu đựng được thêm bất kỳ nỗi đau nữa.

Vài tháng sau, sau khi hồi phục sau chấn thương tinh thần này, tôi bắt đầu suy ngẫm một lần nữa. Tôi đã làm gì sai?

Sau nhiều lần động não, tôi nhận ra rằng mình đã không có kế hoạch thoát lệnh. Vì vậy, điều này đã khiến tôi nghiên cứu sâu hơn về điểm dừng lỗ, điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh.

Nếu bạn Google đủ lâu, các trang web giao dịch Forex sẽ bắt đầu xuất hiện trên màn hình của bạn.

Và đó là cách tôi bước vào đấu trường giao dịch…


Nhà giao dịch


Cau-chuyen-cua-trader-singapore-rayner-teo-TraderViet2.jpg

Vì vậy, sau nỗ lực thất bại trong việc trở thành một nhà đầu tư, tôi nhận ra rằng trở thành một nhà giao dịch sẽ phù hợp hơn với mình.

Tôi ngay lập tức bị thu hút bởi các biểu đồ huyền ảo và các chỉ báo đầy màu sắc khiến màn hình của tôi vô cùng sống động. Điều này hấp dẫn hơn nhiều so với những con số khủng khiếp và các báo cáo tài chính nhức đầu.

Chỉ trong vài ngày, tôi thấy mình ngày càng bị thu hút bởi trading nhiều hơn. Nó trở thành niềm đam mê của tôi, nhờ đó mà tôi dành hơn 10 giờ mỗi ngày trước màn hình giao dịch.

Mọi thứ bắt đầu có ý nghĩa và việc trading dường như không còn khó khăn nữa.

Tất cả những gì tôi cần là:
  1. Chiến lược giao dịch.
  2. Quản lý rủi ro.
Và nó có thể được tìm thấy miễn phí trên các diễn đàn giao dịch!

Tại sao tôi lại muốn đầu tư vào một cổ phiếu trong nhiều năm trong khi tôi có thể mua và bán tiền tệ trong vài phút?!

Kiếm tiền dễ dàng đang ở trước mắt tôi và tất cả những gì tôi cần làm là... nhấp chuột.

Nơi tôi lần đầu tiên tiếp xúc với một chiến lược giao dịch chính là Babypips.

Tôi đang tìm kiếm bất cứ điều gì thú vị và tình cờ bắt gặp một thread (bài đăng) dạy những trader mới như tôi cách giao dịch.

Chủ sở hữu thread có một lượng lớn người theo dõi và trader tôn thờ anh như một Demi-god (Á thần).

Vì tôi mới giao dịch và rất nhiều trader tin tưởng thì không thể sai được, nên tôi cũng làm theo anh ấy từng li từng tí.

Bollinger Bands


Cau-chuyen-cua-trader-singapore-rayner-teo-TraderViet3.png

Chiến lược giao dịch đầu tiên của tôi là sử dụng các dải Bollinger để mua thấp và bán cao, đồng thời chốt lãi ở đầu đối diện của các dải.

Tôi đã nghĩ đây là Chén Thánh!

Mọi biểu đồ được đăng lên đều kiếm được tiền.

Nhưng chỉ sau khi tự mình giao dịch, tôi mới nhận ra rằng có nhiều thứ hơn cả những gì tôi thấy.

Tôi giao dịch chiến lược này trong 6 tháng và mất tiền. Tôi kết luận rằng điều này sẽ không đi đến đâu và tìm kiếm một chiến lược khác.

Hiện giờ...

Một chiến lược giao dịch khác mà tôi đang giao dịch là các mô hình Harmonic.

Mô hình Harmonic


Cau-chuyen-cua-trader-singapore-rayner-teo-TraderViet4.jpeg

Tôi đã mất 6 tháng để tìm ra chiến lược giao dịch Harmonic. Tôi tự nghĩ rằng chiến lược càng phức tạp thì càng mạnh mẽ. Tôi thật ngu ngốc làm sao!

Về bản chất, các mô hình Harmonic được vẽ bằng cách sử dụng hợp lưu của các tỷ lệ Fibonacci và phần mở rộng. Chúng có một vài biến thể của các mô hình Harmonic, như Gartley, Bat, Crab, v.v.

Cá nhân tôi thấy các mô hình Harmonic là thứ đẹp nhất trên biểu đồ của tôi. Nhưng tôi làm công việc kinh doanh này là để kiếm tiền, chứ không phải để vẽ những mô hình đẹp.


Sự thật mất lòng


Những con số không biết nói dối. Và thực tế là tôi đã là một nhà giao dịch thua lỗ mặc dù đã học rất nhiều chiến lược giao dịch.

(Tôi đã chịu khoản drawdown 50% sau 3 năm giao dịch).

Từ các chỉ báo đến hành động giá thô, rồi đến các mô hình Harmonic. Chỉ cần kể tên ra các chiến lược, tôi có thể đã thử qua nó.

Tại thời điểm này, hầu hết các trader sẽ bỏ cuộc!

Ý tôi là, ai sẽ tiếp tục giao dịch sau khi dành hàng nghìn giờ đồng hồ cho nó chỉ để mất nhiều tiền hơn số tiền anh ta bắt đầu. Đó là một đề xuất thua lỗ!

Nhưng cái tôi bướng bỉnh của tôi không chịu bỏ cuộc, luôn tin rằng mình đang tiến thêm một bước mỗi ngày.

Cau-chuyen-cua-trader-singapore-rayner-teo-TraderViet7.png

Và bạn biết điều buồn cười là gì không? Tôi tốt nghiệp hạng nhất, nhưng lại thất bại trong trading.

Vì vậy, đúng là ngay cả khi bạn có bằng cấp, bạn có thể không phải là một trader có lợi nhuận.

Đây hẳn là những ngày đen tối nhất trong trading của tôi khi các số liệu thống kê nhìn thẳng vào mặt tôi.

Tôi đã tuân theo kế hoạch giao dịch của mình một cách kỷ luật và tuân thủ việc quản lý tiền của mình, nhưng vẫn chưa đủ.

Tôi nên làm gì?


Khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi biết rằng chỉ có một con đường sự nghiệp duy nhất dành cho tôi, đó là prop trading (giao dịch tại các công ty quỹ chuyên nghiệp).

Cau-chuyen-cua-trader-singapore-rayner-teo-TraderViet5.jpeg

Trong một cuộc phỏng vấn, người phỏng vấn đã đưa ra một tuyên bố khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Anh ấy nói: “Nếu bạn đã giao dịch chiến lược của mình trong 1 năm qua nhưng nó không giúp bạn kiếm tiền, thì tốt hơn hết bạn nên tìm một chiến lược mới”.

Đó là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tôi.

Sẽ không có ý nghĩa gì nếu cứ theo đuổi cùng một chiến lược trong suốt nhiều năm, tin chắc rằng bạn có lợi thế, trong khi kết quả rõ ràng cho thấy điều ngược lại.

Tôi biết tôi phải buông bỏ nó.

Ngay sau khi tôi được nhận vào công ty quỹ chuyên nghiệp của họ, hành trình đến với giao dịch chuyên nghiệp của tôi bắt đầu.

Lần đầu tiên tôi bắt đầu giao dịch lướt sóng trên thị trường giao sau (futures) và kinh doanh chênh lệch giá trên các thị trường liên quan.

Trong vòng 6 tháng, tôi biết đó không phải là thứ dành cho mình vì tôi không cảm thấy thoải mái với khía cạnh tâm lý của việc giao dịch lướt sóng.

Albert Einstein đã nói: “Sự điên rồ là làm đi làm lại một việc và mong đợi những kết quả khác.”

Đã 4 năm trôi qua và bất kỳ chiến lược giao dịch nào mà tôi cố gắng thử giao dịch trên thị trường rõ ràng đều không hiệu quả. Tôi phải làm gì đó trước khi ngọn lửa trong tôi tắt lịm…

Mặc dù đã thử rất nhiều chiến lược giao dịch và dường như không có chiến lược nào hiệu quả, nhưng có những bài học quan trọng đằng sau nó sẽ giúp tôi trở thành một nhà giao dịch như hiện tại.


Bước ngoặt quyết định


Có một câu nói luôn thúc đẩy tôi tiến về phía trước và sẵn sàng học hỏi không ngừng:

"Không có gì gọi là thất bại, chỉ có những bài học."

Sau 4 năm thử nghiệm các chiến lược giao dịch khác nhau, tôi đã thu thập cho mình những bài học để biết chiến lược nào hiệu quả và chiến lược nào không.

Đồng thời, tôi cũng hiểu thêm về bản thân với tư cách là một nhà giao dịch và bắt đầu có ý tưởng về loại chiến lược giao dịch nào sẽ phù hợp với tính cách của mình.

Dưới đây là một số đặc điểm tôi hiểu được về bản thân mình:
  1. Tôi muốn tham gia thị trường khi nó đang có xu hướng mạnh.
  2. Tôi muốn có hệ thống với ít chỗ cho sự tùy ý hơn.
  3. Tôi có thể chấp nhận sai trong hầu hết thời gian.
  4. Tôi kiên nhẫn và kỷ luật.
Khi tôi hiểu rõ hơn về tâm lý giao dịch của mình, đó là lúc tôi có tầm nhìn xuyên thấu, để xem chiến lược giao dịch nào phù hợp với tính cách của mình.

Không lâu sau đó tôi bắt gặp... giao dịch theo xu hướng (Trend Following).

Cau-chuyen-cua-trader-singapore-rayner-teo-TraderViet6.jpeg

Ban đầu, ấn tượng đầu tiên của tôi về Trend Following chỉ đơn giản là giao dịch theo xu hướng.

Nhưng khi tôi đọc nhiều sách hơn và nghiên cứu các tài liệu nghiên cứu, thì tôi nhận ra rằng nó còn hơn thế nữa.

Là người đi theo xu hướng, có 5 đặc điểm khác biệt giúp bạn nổi bật giữa đám đông:
  1. Nhà giao dịch theo xu hướng không dự đoán thị trường đang hướng tới đâu.
  2. Nhà giao dịch theo xu hướng có % chiến thắng thấp
  3. Nhà giao dịch theo xu hướng không có mục tiêu lợi nhuận
  4. Nhà giao dịch theo xu hướng giao dịch tất cả các thị trường
  5. Nhà giao dịch theo xu hướng mua cao và bán thấp
Sau khi là một trader thua lỗ trong 4 năm, tôi đã mất 6 tháng để lấy lại mọi thứ và hơn thế nữa.

Tôi cảm thấy thật tuyệt khi nhìn thấy tài khoản của mình xanh tươi trở lại và tăng trưởng sau khoảng thời gian tưởng như bất tận.

Đối với tôi, đó không phải là kết thúc mà là khởi đầu của sự nghiệp giao dịch cả đời.

Nếu bạn đang đọc bài viết này và đang gặp khó khăn trong việc trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận, thì tôi muốn nói với bạn rằng điều đó có thể thực hiện được.

Vâng, cuộc hành trình rất khó khăn, chướng ngại vật rất lớn và sức nóng ngày càng tăng, nhưng bạn không bất lực!

Bạn có một vũ khí hùng mạnh gọi là kỷ luật và một lá chắn bảo vệ gọi là sự kiên trì sẽ giúp bạn vượt qua mưa giông và bão tố.

Bạn có thể làm được!

Nguồn: twitter

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên