Hôm qua là ngày giao dịch chủ quan và nóng vội:
- Chủ quan vì nghĩ Đồng sẽ giao dịch như 1 tuần trở lại đây, tăng từ phiên Á tới đầu phiên Mỹ, nên vào buy vội vùng 4.0350 chứ ko kiên nhẫn chờ tích lũy breakout.
- Chủ quan cứ nghĩ Đồng sẽ đi như mọi ngày nên 10 phút sau khi buy đã lãi 300$ nhưng ko chốt non như mọi hôm, gồng lãi để tới vùng 4.10 mới chốt.
- Chủ quan vì mấy hôm vừa rồi đang lãi gần 1k nên đặt STP bằng số lãi (vì nghĩ rằng nó chỉ xuống tầm 400$ là cùng). Mặc dù sau đó thấy lực buy lên khá yếu, mấy lần định bứt nhưng lại có lực bán xuống, đã định thoát ra nhưng lại do dự.
>> Kết quả của sự chủ quan, nóng vội và do dự ấy là sau 12h trưa Đồng giảm rất mạnh từ vùng gần 4.03 xuống 3.99 (quét qua STP đặt khá xa vùng 4.00).
Sai lầm chưa dừng lại, sau khi thủng mức hỗ trợ cứng 4.00 Đồng dao động dập dình vùng 3.99 - 4.00 tạo nền 3-4 cây H1. Cứ nghĩ là lực bán đã hết, chờ Đồng nhấn 1 nhịp nữa đã vội Buy lại 3.9840 khi RSI quá bán trên H1.
>> Kết quả: Đồng giảm rất mạnh về gần 3.94 mới bật lên kể từ đó (nhưng đã quét STP lần 2). Khi bị quét 2 lệnh, mình quyết định nghỉ giao dịch vì cảm giác thị trường ko đc tốt và tránh để tâm lý bị ảnh hưởng thêm. Quyết định nghỉ giao dịch hôm nay nữa vì là cuối tuần, và cũng để có thời gian nghỉ ngơi đúc rút lại bài học kinh nghiệm. Khi viết post này, Đồng đã tăng lại vùng giá buy hôm qua (có lãi nếu gồng lỗ), tuy nhiên thị trường là không biết trước, mình chỉ cố gắng kiểm soát thua lỗ trong giới hạn, và giới hạn thua lỗ bản thân đặt ra tối đa là 1k/ngày nên phải tuân thủ.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Kiên nhẫn chờ điểm đẹp mới vào lệnh, đừng nóng vội, chủ quan như mình.