Quíc Óp
Active Member
- 7,145
- 28,601
Chào ACE,
Cuộc đời trader thật đơn giản: sáng đi cà khịa, trưa làm bát mì, chợp mắt cái nhẹ rồi nhìn chart. Sau đó hoặc buy hoặc sell hoặc đi làm việc khác. Mà trading vốn cũng đơn giản, chỉ việc xác định xu hướng, chọn chỗ ngồi trên tàu, mua sẵn vé, đợi tàu tới ga, leo lên rồi thì ngủ 1 giấc, lỡ tàu thì đi về nhà chờ chuyến sau. Nó chỉ khó khi trader đặt quá nhiều kỳ vọng vào 1 trade. Nhất lệnh phát tài là chuyện viển vông, đừng thấy Michael Burry vô 1 lệnh short mà phát tài, ổng short DCA cả chục lệnh, sau đó còn phải thanh lý các vị thế đang có lãi khác để gồng, mất gần 2 năm mới xong 1 deal, ma kẹt nó quánh cho tụt cmn quần phải nghe heavy metal uống an thần cho dễ ngủ.
Thôi ngừng đạo lý, vô nhận định nha ACE
EU sau khi rướn rướn nguyên cái phiên Âu hôm qua xong đến khi gặp người Mỹ là tắt đài, không có dữ liệu kinh tế, chỉ có sự thao túng của dòng tiền đẩy giá chạy lung tung beng. Tới hiện tại thì EU cũng đã hình thành xong cái cấu trúc giảm trên m15. Cấu trúc này đồng thuận với H1-H4-D1. Vậy nên nếu còn lí do gì để không sell thì chắc là do không quen đánh break thôi ae ạ.
Tóm lại, kiếm vé lên tàu nha ACE
GU diễn cái bài y chang EU. Giờ bình luận thế nào? Oversold = buy???? Sell hay không sell nói 1 lời nha ACE
Đồ thị vàng cho cảm giác tựa như mấy ông gồng lỗ hay all in sau khi nhìn thấy giá chạy ngược và TK sắp cháy đến nơi thì chán nản bỏ cuộc, không muốn nhìn chart và mặc kệ cho con Vàng nó muốn cắn muốn xé ra sao cũng đc
Tôi cũng không biết nên bình luận sau nữa, nhưng chắc là đảo chiều rồi đó. Tuy nhiên, cấu trúc giảm vẫn chưa được xác nhận, nên AE có thể sẽ cần tiếp tục kiên nhẫn chờ con hàng này xác nhận mọi thứ + hồi về vùng sell giá tốt rồi mới cân nhắc lên tàu nha
Chúc ACE nay đu trend thuận lợi
[TBODY]
[/TBODY]
Cuộc đời trader thật đơn giản: sáng đi cà khịa, trưa làm bát mì, chợp mắt cái nhẹ rồi nhìn chart. Sau đó hoặc buy hoặc sell hoặc đi làm việc khác. Mà trading vốn cũng đơn giản, chỉ việc xác định xu hướng, chọn chỗ ngồi trên tàu, mua sẵn vé, đợi tàu tới ga, leo lên rồi thì ngủ 1 giấc, lỡ tàu thì đi về nhà chờ chuyến sau. Nó chỉ khó khi trader đặt quá nhiều kỳ vọng vào 1 trade. Nhất lệnh phát tài là chuyện viển vông, đừng thấy Michael Burry vô 1 lệnh short mà phát tài, ổng short DCA cả chục lệnh, sau đó còn phải thanh lý các vị thế đang có lãi khác để gồng, mất gần 2 năm mới xong 1 deal, ma kẹt nó quánh cho tụt cmn quần phải nghe heavy metal uống an thần cho dễ ngủ.
Thôi ngừng đạo lý, vô nhận định nha ACE
1. EURUSD
EU sau khi rướn rướn nguyên cái phiên Âu hôm qua xong đến khi gặp người Mỹ là tắt đài, không có dữ liệu kinh tế, chỉ có sự thao túng của dòng tiền đẩy giá chạy lung tung beng. Tới hiện tại thì EU cũng đã hình thành xong cái cấu trúc giảm trên m15. Cấu trúc này đồng thuận với H1-H4-D1. Vậy nên nếu còn lí do gì để không sell thì chắc là do không quen đánh break thôi ae ạ.
Tóm lại, kiếm vé lên tàu nha ACE
2. GBPUSD
GU diễn cái bài y chang EU. Giờ bình luận thế nào? Oversold = buy???? Sell hay không sell nói 1 lời nha ACE
3. VÀNG
Đồ thị vàng cho cảm giác tựa như mấy ông gồng lỗ hay all in sau khi nhìn thấy giá chạy ngược và TK sắp cháy đến nơi thì chán nản bỏ cuộc, không muốn nhìn chart và mặc kệ cho con Vàng nó muốn cắn muốn xé ra sao cũng đc
Tôi cũng không biết nên bình luận sau nữa, nhưng chắc là đảo chiều rồi đó. Tuy nhiên, cấu trúc giảm vẫn chưa được xác nhận, nên AE có thể sẽ cần tiếp tục kiên nhẫn chờ con hàng này xác nhận mọi thứ + hồi về vùng sell giá tốt rồi mới cân nhắc lên tàu nha
Chúc ACE nay đu trend thuận lợi
Bài viết được tài trợ bởi XM - công ty Fintech được cấp phép và kiểm soát, với 14 năm kinh nghiệm: Xem chi tiết tại đây |
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan