Nhật ký thử thách trade quỹ MFF - My Forex Funds

Nhật ký thử thách trade quỹ MFF - My Forex Funds

Nhật ký thử thách trade quỹ MFF - My Forex Funds
Cuối cùng thì 2 lệnh chưa đóng thứ 6 cũng đã chạm cắt lỗ lúc 5h sáng hôm nay khi thị trường vừa mở cửa trở lại. Với em đó là sự vui mừng vì không bị vi phạm quy định nào trong phần thi cả.
Giờ thi tiếp thôi ạ.
View attachment 271607
View attachment 271608
View attachment 271609
Lệnh 1 đã ăn đc 2R. Giờ chờ lệnh 2 thôi ạ, mong là tổ nghề phù hộ ạ.
Screenshot_2022-04-18-06-32-47-645_net.metaquotes.metatrader4.jpg

Screenshot_2022-04-18-07-04-19-824_net.metaquotes.metatrader4.jpg
Screenshot_2022-04-18-08-12-37-998_net.metaquotes.metatrader4.jpg
 
Hn sell có vẻ ngon bác nhỉ, cơ mà sao thấy ai cũng đoán là B sập nhảy vào sell thì liệu market nó có cho ăn quả ngọt ko, hay đắng ngắt đây
Em hy vọng là quả ngọt. Em thì không đoán nên không biết bit có đi được như thế không. Dù sao lệnh này ít nhất em đã ăn được 0.5% rồi. Bit muốn đi đâu cũng được. :D
 
Em hy vọng là quả ngọt. Em thì không đoán nên không biết bit có đi được như thế không. Dù sao lệnh này ít nhất em đã ăn được 0.5% rồi. Bit muốn đi đâu cũng được. :D
Tôi đang có lệnh sell chờ chốt :D Cơ bản thấy ai ai cũng bảo sell thì tôi nghĩ B nó có thể sẽ làm quả hồi lên 41k, kill hết lệnh Sell ngắn hạn, xong mới lại giảm tiếp
 
Chúc mừng bác ko phạm quy, nhớ đặt đồng hồ hợp lý nhá, kaka, chúc bác sớm pass quỹ nào

Thoát an toàn lại có lộc. Nhất bác. :D
Được chút lộc rơi lộc vãi thôi ạ, mong nhanh cho pass vòng 1 ạ.:D

Tôi đang có lệnh sell chờ chốt :D Cơ bản thấy ai ai cũng bảo sell thì tôi nghĩ B nó có thể sẽ làm quả hồi lên 41k, kill hết lệnh Sell ngắn hạn, xong mới lại giảm tiếp

Nhìn chung em thấy nhiều anh em đang chung chiến tuyến sell. Cùng chờ xem có bị market nó short squeeze không ạ.:D
 
Được chút lộc rơi lộc vãi thôi ạ, mong nhanh cho pass vòng 1 ạ.:D



Nhìn chung em thấy nhiều anh em đang chung chiến tuyến sell. Cùng chờ xem có bị market nó short squeeze không ạ.:D
Công nhận bác rất nhạy bén, hệ thống emacross là 1 hệ thống hiệu quả, chỉ cần bác tận dụng đc sự nhạy bén trong việc nhận diện bối cảnh hiện tại thì bác sẽ tối ưu đc điểm vào và điểm ra thôi, chúc bác sớm nắm quỹ nhé :)
 
Ngon rồi bác hold lệnh này thôi tôi tin bác pass vòng 1
Còn có 3 ngày cho cái acc 2 bác ạ. Acc 1 thi lại thì còn 23 ngày. Đến ngày cuối mà acc 2 chưa đủ target thì em sẽ áp dụng chiến lược tăng rủi ro cho 1 lệnh cuối cùng, để làm sao mà thắng thì qua vòng 1, thua thì vẫn dương tài khoản 1 tí đủ điều kiện để thi lại miễn phí.
 
Giá đã phá xuống tạo đáy mới, em dời stoploss về tren swing high một chút.
View attachment 271694
View attachment 271695
Đời không như mơ các bác ơi. Con btc đi ảo lắm luôn. Nó giật lên trên rất mạnh rồi. Mình không thể biết trước được nên vậy mới thấy stoploss là phát kiến vĩ đại nhường nào. Lệnh 2 của em đã cắn stoploss, ăn được hơn 1R một chút
Screenshot_2022-04-19-00-14-00-189_net.metaquotes.metatrader4.jpg

Screenshot_2022-04-19-00-14-30-865_net.metaquotes.metatrader4.jpg
 
Acc 2 chỉ còn 3 ngày nữa là hết ạ.
Vì một phút bốc đồng nôn nóng muốn qua luôn nên em đã táng 5 lot với kì vọng kết thúc sớm.
Có một số việc khác ảnh hưởng tới tâm trí em, giờ em bình tĩnh nghĩ lại thấy mình vẫn còn non, chưa điều khiển được bản thân, chưa tự vượt qua được.
Chỉ vì một giây phút mà làm hỏng mọi thứ.
Em chính thức vi phạm acc 2, daily drawdown.
Em vẫn còn acc 1 đang chạy.
Screenshot_2022-04-19-01-41-05-490_net.metaquotes.metatrader4.jpg

Screenshot_2022-04-19-01-51-46-691_com.google.android.gm.jpg
 
Chia buồn với bác, nghỉ 1, 2 hôm tập trung giải quyết các việc khác cho tốt và lấy lại được sự bình tâm trong trading.
 
Sáng dậy chuẩn bị đi làm, giờ đến công ty rồi, em bình tĩnh lại sẽ ngồi phân tích 1 chút về cái lệnh hôm qua dẫn đến vi phạm của em:
1. Đây không phải lần đầu em chết vì đi size lệnh to, và nếu không tìm cách kiểm soát thì có lẽ cũng sẽ không phải là lần cuối.
2. Lệnh này được thực hiện lúc gần 2h sáng >>> vi phạm chính kỷ luật về thời gian trade: không trade đêm (từ 12h đêm đến 6h sáng), giờ đó là giờ đi ngủ.
3. Em đã có kế hoạch là đến ngày cuối không đủ target profit thì sẽ làm một lệnh với rủi ro là 4.5% hoặc rủi ro bằng đúng số lãi (lãi <4.5%) để làm sao nếu lệnh đó thua thì vẫn dương nhẹ, vừa đủ để thi lại miễn phí (không vi phạm daily drawdown). Còn nếu lệnh đó thắng thì xác suất thắng cao hơn do tỉ lệ RR cho lệnh đó cần để qua là nhỏ hơn bình thường.
4. Em đang nghĩ lại thứ gì làm động lực thôi thúc mình còn 3 ngày nữa là hết hạn lại hành động vậy. Em kể ra đây không phải để đổ lỗi hay vin vào đó làm cái cớ. Chỉ là mình biết rồi nhưng mình vẫn cố chấp, và chưa tự sửa được. Chả là vợ em trước đến giờ không bao giờ khen, động viên hay khích lệ mà tính vợ em hay nói thẳng những điểm xấu, điểm chưa được của đối phương. Mặc dù vợ em hoàn toàn phân biệt được những ưu nhược điểm của từng người nhưng tính vợ là ngại khen, khích lệ trước mặt người khác, nên từ trước đến giờ em cũng biết là em sẽ không được khen hay khích lệ gì từ vợ em cả.

Nhưng bản chất con người trong em là dù gì cũng muốn được khích lệ một chút, nhất là với việc mình đam mê như trading này, dẫu biết nghề này rất cô độc và chẳng mấy ai thấu hiểu cho mình.

Cái em cần làm là phải quen với việc này và tránh bị ảnh hưởng bởi những lời nói xung quanh, nhưng hôm qua khi vợ em nói vài câu không khích lệ cho lắm làm em nảy sinh tâm muốn chứng minh nhanh chóng cho vợ xem. Đôi lúc những cái ý nghĩ về việc được người thân khích lệ còn mãnh liệt hơn cả những lợi ích như tiền tài đến với mình, tự do thời gian, có thể bỏ công việc làm thuê.

Tuy nhiên lại như cũ, em vẫn chưa vượt qua được. Hiện tại về giải pháp khắc phục em chưa nghĩ ra cách nào để khắc chế việc này.

4. Em vẫn nghĩ nghề trading này giống như đi nghĩa vụ quân sự vậy. Mọi thứ chiên lược, chiến thuật đề ra đều phải được tuân thủ nghiêm ngặt. "Quân lệnh như sơn". Mỗi đơn vị, mỗi người chiến sĩ mà không tuân thủ nghiêm quân lệnh thì rồi sẽ có ngày phải trả giá bằng mạng sống trên chiến trường. Em nghĩ hôm qua em đã phải trả giá bằng sinh mạng cái acc 50k của em. Bài học giá 284$.
 
Em chọn trading để rèn luyện chính bản thân mình, vậy nên mới có những topic về nhật ký mà em mượn tài nguyên diễn đàn để ghi lại.
Từ khi bắt đầu trading đến giờ em cũng tự nhận thấy có rất nhiều điểm mình đã tiến bộ như từ tư duy về thị trường, về trading cho đến việc xây dựng chiến lược, quản trị rủi ro, nâng cao kỹ năng trading, lựa chọn sản phẩm trading, cách triển khai nhật ký, cách backtest,... Nhưng có vấn đề mình yếu nhất - vấn đề tâm lý (có thể nói là yếu đuối) thì vẫn chưa có cách khắc phục, khắc chế, chưa được quan tâm đúng mực.

Em thấy mỗi người sinh ra đều có các mức độ chịu đựng hay giới hạn tâm lý khác nhau. Cũng như thể chất, tâm lý cũng cần được quan tâm và rèn luyện.
Có nhiều bác tâm lý tốt từ bé hoặc trước khi bước đến trading các bác cũng đã được rèn luyện trong các môi trường tâm lý khắc nghiệt thì vấn đề này có vẻ sẽ dễ thở hơn, còn em thì yếu hơn nên cần rèn luyện nhiều hơn.
P/s: Tự dưng nghĩ đến cậu trai lớp 10 nhảy lầu ở Hà Đông, cũng là một dạng tâm lý yếu, chưa được quan tâm và rèn luyện.
 
Acc 2 chỉ còn 3 ngày nữa là hết ạ.
Vì một phút bốc đồng nôn nóng muốn qua luôn nên em đã táng 5 lot với kì vọng kết thúc sớm.
Có một số việc khác ảnh hưởng tới tâm trí em, giờ em bình tĩnh nghĩ lại thấy mình vẫn còn non, chưa điều khiển được bản thân, chưa tự vượt qua được.
Chỉ vì một giây phút mà làm hỏng mọi thứ.
Em chính thức vi phạm acc 2, daily drawdown.
Em vẫn còn acc 1 đang chạy.
View attachment 271813
View attachment 271814
Hơi nóng vội rồi bác, tiếc thay cho bác, ko sao vẫn còn tk1 để rèn kiếm tiếp bác ạ, tôi tin sẽ pass dc thôi, cơ bản là sau cú trade đó mình thấm được gì
 
@trader
Em chọn trading để rèn luyện chính bản thân mình, vậy nên mới có những topic về nhật ký mà em mượn tài nguyên diễn đàn để ghi lại.
Từ khi bắt đầu trading đến giờ em cũng tự nhận thấy có rất nhiều điểm mình đã tiến bộ như từ tư duy về thị trường, về trading cho đến việc xây dựng chiến lược, quản trị rủi ro, nâng cao kỹ năng trading, lựa chọn sản phẩm trading, cách triển khai nhật ký, cách backtest,... Nhưng có vấn đề mình yếu nhất - vấn đề tâm lý (có thể nói là yếu đuối) thì vẫn chưa có cách khắc phục, khắc chế, chưa được quan tâm đúng mực.

Em thấy mỗi người sinh ra đều có các mức độ chịu đựng hay giới hạn tâm lý khác nhau. Cũng như thể chất, tâm lý cũng cần được quan tâm và rèn luyện.
Có nhiều bác tâm lý tốt từ bé hoặc trước khi bước đến trading các bác cũng đã được rèn luyện trong các môi trường tâm lý khắc nghiệt thì vấn đề này có vẻ sẽ dễ thở hơn, còn em thì yếu hơn nên cần rèn luyện nhiều hơn.
P/s: Tự dưng nghĩ đến cậu trai lớp 10 nhảy lầu ở Hà Đông, cũng là một dạng tâm lý yếu, chưa được quan tâm và rèn luyện.

Kinh nghiệm của tôi cho thấy, khi thất bại đừng vội rút kinh nghiệm ngay, sẽ thành đẽo cày giữa đường vì lý trí không thể phát huy hiệu quả được vào lúc đó, con người ko có cái công tắc on/off. Đừng mượn rượu giải sầu, nên chơi bời nhảy múa mấy ngày để làm tươi mới đầu óc. Sau mấy ngày ổn lại hãy nghiền ngẫm lại tình huống rồi rút gì thì rút, lúc đó cái nhìn của chúng ta sẽ đủ rộng và đủ sâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 288 Xem / 23 Trả lời
  • finfin trong Sách Trading - Sách Đầu Tư Tài Chính 66,813 Xem / 10 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 484 Xem / 17 Trả lời
  • black trong Hệ thống giao dịch - Trading system 18,813 Xem / 24 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 200 Xem / 1 Trả lời
  • Will Nguyen trong Hệ thống giao dịch - Trading system 46,204 Xem / 157 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên