TraderLC
Active Member
- 2,727
- 2,978
Cám ơn bác chia sẻ. Em ngoài trading ra còn có 1 niềm đam mê khác về dancing. Trước khi trading em cũng nhảy tầm 7 năm.@trader
Kinh nghiệm của tôi cho thấy, khi thất bại đừng vội rút kinh nghiệm ngay, sẽ thành đẽo cày giữa đường vì lý trí không thể phát huy hiệu quả được vào lúc đó, con người ko có cái công tắc on/off. Đừng mượn rượu giải sầu, chơi bời nhảy múa mấy ngày để làm tươi mới đầu óc. Sau mấy ngày ổn lại hãy nghền ngẫm lại tình huống rồi rút gì thì rút, lúc đó cái nhìn của chúng ta sẽ đủ rộng và đủ sâu.
Nhược điểm của em là thiếu sự cân bằng, hồi 7 năm nhảy múa đó, em cũng chỉ quan tâm và đắm chìm trong nhảy múa. Giờ đến trading cũng vậy mà bỏ quên đi những thứ khác làm tâm lý mình cân bằng lại. Cũng toàn tự nhủ là khi nào có chút thành công với trading thì sẽ quay lại với dancing để cân bằng, nhưng cứ luẩn quẩn mãi chưa đạt được gì nhiều.
Vâng cái này sai là do em nên cũng không có gì bàn cãi cả.Hơi nóng vội rồi bác, tiếc thay cho bác, ko sao vẫn còn tk1 để rèn kiếm tiếp bác ạ, tôi tin sẽ pass dc thôi, cơ bản là sau cú trade đó mình thấm được gì
Em không có nghi ngờ gì về phương pháp của em cả, nó hoàn toàn có thể đem lại lợi nhuận lâu dài ổn định. Vấn đề vẫn là ở người thực thi, cụ thể là tâm lý của em. Toàn tự bắn vào chân mình.