KCM Tk
Active Member
- 303
- 185
- Thread cover
- public/socialthumb.png
Hôm nay nhậu với một anh rất thân, anh đó cũng biết mình là trader nhưng không biết quá rõ trader là gì. Đọc được bài báo thấy người ta khoe xe, khoe nhà, khoe thu nhập trong 4 tháng được mấy trăm ngàn đô gì đó nên ham, mà hình như là quyền chọn nhị phân thì phải, ổng nói không phải nhưng mình đoán là dạng này, cùng lắm biến tướng đi chút ít. Mình là trader được một thời gian rồi nên chỉ dám khuyên anh ấy nên chọn sàn uy tín + cảnh báo số tiền đã mất xem như là học phí bị anh ấy phản bác quá trời. Anh ấy nói anh ấy chỉ bỏ ra 2-5% số vốn để chấp nhận rủi ro, mình nói lòng tham con người ghê lắm bị anh ấy bác bỏ nên chỉ dám cười. Nhưng mình nhớ hồi mình quyết định bỏ chứng khoán sang forex cũng có nhiệt huyết giống ổng, nên không dám phản bác. Mong ổng cũng còn tràn đầy nhiệt huyết như lúc ban đầu sau khi chơi ngoại hối được một thời gian.
"hihi, mình cũng hi vọng ổng đừng nghèo giống mình", chứ mình biết khả năng mình yếu rồi.
"hihi, mình cũng hi vọng ổng đừng nghèo giống mình", chứ mình biết khả năng mình yếu rồi.
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan