Cái ở đây là họ bưng bít sự thật, tham ô, tìm mọi cách ăn từng miếng của dân. Bạn có thấy động tới lĩnh vực nào của VN cũng có đầy rẫy sai phạm nghiêm trọng. Chưa bàn tới thông minh giỏi giang làm gì.
Đó là cách giới chính trị làm giàu ở các nước đang phát triển (nghèo).
Cuộc chơi là như vậy, nếu theo nghiệp chính trị bạn không thể làm khác. Nếu bạn khác biệt bạn sẽ bị loại bỏ ngay lập tức, vậy thì phải theo họ.
Nói đơn giản là game đã lập ra luật chơi như vậy, muốn chơi thì nhào vào chơi và theo đúng luật chơi, không thì biến.
Bạn chỉ có khả năng về chính trị, xã giao, biến ra khỏi cuộc chơi đó thì làm gì mà sống. Nên những người theo nghiệp chính trị không có lựa chọn khác đâu.
1 cánh én không làm nên mua xuân, mình thấy nhiều cánh én nghẻo rồi.
Tất nhiên chúng ta như những con sói lang thang tự kiếm sống, nhiều người còn chả nộp thuế. Nên mình nghĩ trung lập là tốt, tập trung vào việc của mình.
Mình có 1 ý tưởng (có lẻ là điên rồ):
Tập hợp hết những người giỏi nhất ở Việt Nam, kêu hết mấy người làm thuê cho nước ngoài về.
Xây dựng lại một hệ thống giáo dục, đào tạo tụi trẻ con và lớp trẻ dưới phổ thông thành những con người hiện đại, tầm vóc như người Mỹ, người Nhật. Tất nhiên vẫn là người Việt, máu Việt (không lại nghĩ mình phản động hướng xã hội qua Mỹ). Nhưng là người Việt mạnh, người Việt giỏi giang.
Những người đó sau này sẽ xây dựng lại mọi thứ tốt hơn vì họ có kỹ năng, khả năng. (xây dựng Việt Nam mạnh hơn, top 20 thế giới như Hàn là ok rồi)
Còn lớp trung với già bây giờ thì họ đã trưởng thành rồi, cứ vậy mà sống tới hết đời và tạo ra những gì đúng với giá trị của họ.
(đó là tham lam, màu mè, sĩ diện, khoe khoang, cá nhân, SH coi thường Airblade...)