Tồn tại trong TT lâu mà vẫn giữ được tấm lòng cầu tiến mới khó, chứ bị thị trường nó vật cho quên mất luôn bản thân mình là ai thì để làm gì đâu. Topic này đó tới nay ko bao giờ thiếu bó đuốc, đom đóm thì lác đác mấy con thôi, dạng thần thần bí bí cũng có, đầu voi đuôi chuột cũng có, giả bộ cao nhơn cũng có, đông như quân nguyên, ko biết vào topic có câu dẫn đc gà nào ra khỏi trại hay ko chứ tôi thấy vào chạy chiến dịch trong topic này đc 1 thời gian tự động sủi bong bóng à.Tui thì chẳng biết bác Keving quay xe thế nào nhưng tui nằm vùng theo dõi thread khá lâu mới lập tk, tui biết bác Keving đã tồn tại đủ lâu vật lộn với thị trường và những phân tích nhận định của bác ấy khá hay và hữu ích cho mọi người ( cũng thường cà khịa) hy vọng bác cũng tồn tại đủ lâu tại thread này.
Em không biết bất kì ai trong đây, cũng chẳng bênh ai, nhưng công kích cá nhân không hay đâu bác.I
Thánh Kevinng chỉ lừa được mấy người mới chơi không biết gì thôi bá ơi.
Kevinng có dám hô kèo trực tiếp như bá Vũ Thái Dương đâu.
Nói chung Kevinng xàm nhất TraderViet.
Người HN gọi là Hâm dở đó
Ơ. Tôi tưởng bác đi làm rồi cơ.Phân tích GOLD theo PP Đánh nhanh - rút gọn này. Các Bác rôm rả về gold quá.
Khung d1, 2 cây pinpar rút chân vẫn bật lên như thường. Hôm nay là cây thứ 3 cũng rút rồi bật lên. Cây pinpar d1 chưa phá đỉnh cứ mặc định BUY. Các bác thấy con GU không, 2 cây pinpar rút chân cây thứ 3 vẫn bật lên mới xuống. GOLD cũng thế, đợi 1811, bands trên h4 r sell, SL (20 pips)hêts lực rồi, cố rướn rồi điều chỉnh. Khung H4 thì tạo đỉnh đáy thấp dần, 2 Bands co lại. Vẽ 2 đường trends line, cứ thế mà mua bán. Khung h1 sắp tạo đỉnh thứ 3 rồi kìa. Vậy việc của ae là gì? -->> chờ sell, mở khung nhỏ tìm phân kỳ mà sell.
View attachment 158514
Bác có nhận định gì thêm về con GU hiện tại ko?Phân tích GOLD theo PP Đánh nhanh - rút gọn này. Các Bác rôm rả về gold quá.
Khung d1, 2 cây pinpar rút chân vẫn bật lên như thường. Hôm nay là cây thứ 3 cũng rút rồi bật lên. Cây pinpar d1 chưa phá đỉnh cứ mặc định BUY. Các bác thấy con GU không, 2 cây pinpar rút chân cây thứ 3 vẫn bật lên mới xuống. GOLD cũng thế, đợi 1811, bands trên h4 r sell, SL (20 pips)hêts lực rồi, cố rướn rồi điều chỉnh. Khung H4 thì tạo đỉnh đáy thấp dần, 2 Bands co lại. Vẽ 2 đường trends line, cứ thế mà mua bán. Khung h1 sắp tạo đỉnh thứ 3 rồi kìa. Vậy việc của ae là gì? -->> chờ sell, mở khung nhỏ tìm phân kỳ mà sell.
View attachment 158514
mod Mạc An là gì của bác mà bác lại lấy cớ đó đi xỉa người khác?Thế bác Mạc An làm gì mà Kevinng xỉa xói.
Bác phản biện cũng nên tìm hiểu nhé! Iem cho bác ngay vào danh sách đen sau tn này. Tiễn vong bác
Gât thế bác cũng vui màTồn tại trong TT lâu mà vẫn giữ được tấm lòng cầu tiến mới khó, chứ bị thị trường nó vật cho quên mất luôn bản thân mình là ai thì để làm gì đâu. Topic này đó tới nay ko bao giờ thiếu bó đuốc, đom đóm thì lác đác mấy con thôi, dạng thần thần bí bí cũng có, đầu voi đuôi chuột cũng có, giả bộ cao nhơn cũng có, đông như quân nguyên, ko biết vào topic có câu dẫn đc gà nào ra khỏi trại hay ko chứ tôi thấy vào chạy chiến dịch trong topic này đc 1 thời gian tự động sủi bong bóng à.
Với nhân đây cảnh tỉnh ACE, các thể loại ngược xu hướng, lot lớn nhồi bình quân giá vô tội vạ, chốt lời nhanh, lỗ bơm thêm tiền, tự huyễn với mấy cái mục tiêu trung dài hạn qq gì đó xong quay tới quay lui đã "Tôi chốt rồi" là loại mặt hàng ko nên dây vào. Vì:
1- ACE sẽ chả hiểu vì sao vào lệnh, vì sao lại lãi, vì sao lại lỗ. Lúc nào cũng trong trạng thái méo hiểu vì sao có tiền, vì sao mất tiền. Mà thường thì rơi vào trường hợp 2, méo hiểu vì sao lại mất tiền.
2- Người mà kiếm đc nhiều tiền cái thái độ nó khác, ACE để ý vài bác kiếm đc khá, đánh lớn rất hiếm khi nói về kết quả, thường là nói về cách làm, thỉnh thoảng khoe lệnh và ít khi onl, loại như tôi tháng kiếm vài trăm mới đi rảnh rỗi lên diễn đàn chém gió chứ tháng vài chục ngàn thì các bạn ko thấy mặt tôi đâu, lúc này tôi bận làm việc khác rồi. (Cứ thử hình dung xem nếu thu nhập mỗi tháng dăm ba chục ngàn đô thì lên diễn đàn khoe chiến tích để chi cục thuế gửi giấy mời uống trà hay sao? Đừng tưởng chém gió linh tinh trên diễn đàn mà thoát đc công an nhé, do các mị éo có tóc nên công an nó ko thèm nắm thôi, thử khoe thu nhập mấy K$/ngày xem có bị mời đi đóng thuế ko )
3- Người có kiến thức, có hiểu biết thường khi tham gia cộng đồng họ sẽ muốn truyền lại hiểu biết cho cộng đồng, thu phí hoặc miễn phí, ACE thấy ông Bruce và Roman (wyckoffanalytics.com) hay Peter Brandt hoặc các trader xịn sò lên tweeter khoe lệnh? nói nhảm? Hay họ đưa vài quan điểm nhận định bóng gió, vài mô hình biểu đồ kèm phân tích, vài lời khuyên? Tôi thì chưa thấy.
Không có đường tắt dẫn tới thành công trong trading forex, PP tôi có vẽ ra cho các bạn thì các bạn cũng mất công ngồi đọc, tự áp dụng, tinh chỉnh, biến nó thành của các bạn. Rồi phải tự rèn luyện ma sát với TT để xây dựng tự tin. PP tôi đi học của ng khác về thì tôi cũng phải làm y vậy thôi chả khác mịe j cả. Chỉ có thời gian vật lộn với TT kèm 1 tư duy đúng đắn và 1 thái độ nghiêm túc thì mới rèn nên 1 trader thành công.
Nên tôi khuyên thật lòng các bạn cứ thấy đứa nào khoe ba cái lệnh chốt 5-10pip tới 2-3000$ thì block đi cho nhanh, bọn nó soundlone thôi, ko tin mở cái demo lên quất lệnh sell vàng 100lot như cái bác gì làm ở trên đi mà xem, nếu là tiền thật, riêng cái spread của Vàng thôi là các bạn tè cmn ra quần chứ ở đó mà gồng lệnh ngược trend =))).
Cả cái đám đánh trung dài hạn với đồ thị M1-M5 cũng thế, bọn nó còn méo hiểu bọn nó đang nói gì, tốt nhất là block luôn.
Chém gió méo có trình chém nhạt vãi cả đái mà cứ chém quài, à quên, liêm sỉ gì tầm này :V
Ngủ nhé, nay đc 10$, lại thất cmn thu :V
Gắt quá bác múa rối nước cũng là một bộ môn nghệ thuật của Việt Nam mà phải mua vé để xem, có người múa free mình cứ xem đi coi như giải trí, ai chiến đủ lâu sẽ hieu vốn market khô khan cần người hoạt náo xíu cho vui chứ bácTồn tại trong TT lâu mà vẫn giữ được tấm lòng cầu tiến mới khó, chứ bị thị trường nó vật cho quên mất luôn bản thân mình là ai thì để làm gì đâu. Topic này đó tới nay ko bao giờ thiếu bó đuốc, đom đóm thì lác đác mấy con thôi, dạng thần thần bí bí cũng có, đầu voi đuôi chuột cũng có, giả bộ cao nhơn cũng có, đông như quân nguyên, ko biết vào topic có câu dẫn đc gà nào ra khỏi trại hay ko chứ tôi thấy vào chạy chiến dịch trong topic này đc 1 thời gian tự động sủi bong bóng à.
Với nhân đây cảnh tỉnh ACE, các thể loại ngược xu hướng, lot lớn nhồi bình quân giá vô tội vạ, chốt lời nhanh, lỗ bơm thêm tiền, tự huyễn với mấy cái mục tiêu trung dài hạn qq gì đó xong quay tới quay lui đã "Tôi chốt rồi" là loại mặt hàng ko nên dây vào. Vì:
1- ACE sẽ chả hiểu vì sao vào lệnh, vì sao lại lãi, vì sao lại lỗ. Lúc nào cũng trong trạng thái méo hiểu vì sao có tiền, vì sao mất tiền. Mà thường thì rơi vào trường hợp 2, méo hiểu vì sao lại mất tiền.
2- Người mà kiếm đc nhiều tiền cái thái độ nó khác, ACE để ý vài bác kiếm đc khá, đánh lớn rất hiếm khi nói về kết quả, thường là nói về cách làm, thỉnh thoảng khoe lệnh và ít khi onl, loại như tôi tháng kiếm vài trăm mới đi rảnh rỗi lên diễn đàn chém gió chứ tháng vài chục ngàn thì các bạn ko thấy mặt tôi đâu, lúc này tôi bận làm việc khác rồi. (Cứ thử hình dung xem nếu thu nhập mỗi tháng dăm ba chục ngàn đô thì lên diễn đàn khoe chiến tích để chi cục thuế gửi giấy mời uống trà hay sao? Đừng tưởng chém gió linh tinh trên diễn đàn mà thoát đc công an nhé, do các mị éo có tóc nên công an nó ko thèm nắm thôi, thử khoe thu nhập mấy K$/ngày xem có bị mời đi đóng thuế ko )
3- Người có kiến thức, có hiểu biết thường khi tham gia cộng đồng họ sẽ muốn truyền lại hiểu biết cho cộng đồng, thu phí hoặc miễn phí, ACE thấy ông Bruce và Roman (wyckoffanalytics.com) hay Peter Brandt hoặc các trader xịn sò lên tweeter khoe lệnh? nói nhảm? Hay họ đưa vài quan điểm nhận định bóng gió, vài mô hình biểu đồ kèm phân tích, vài lời khuyên? Tôi thì chưa thấy.
Không có đường tắt dẫn tới thành công trong trading forex, PP tôi có vẽ ra cho các bạn thì các bạn cũng mất công ngồi đọc, tự áp dụng, tinh chỉnh, biến nó thành của các bạn. Rồi phải tự rèn luyện ma sát với TT để xây dựng tự tin. PP tôi đi học của ng khác về thì tôi cũng phải làm y vậy thôi chả khác mịe j cả. Chỉ có thời gian vật lộn với TT kèm 1 tư duy đúng đắn và 1 thái độ nghiêm túc thì mới rèn nên 1 trader thành công.
Nên tôi khuyên thật lòng các bạn cứ thấy đứa nào khoe ba cái lệnh chốt 5-10pip tới 2-3000$ thì block đi cho nhanh, bọn nó soundlone thôi, ko tin mở cái demo lên quất lệnh sell vàng 100lot như cái bác gì làm ở trên đi mà xem, nếu là tiền thật, riêng cái spread của Vàng thôi là các bạn tè cmn ra quần chứ ở đó mà gồng lệnh ngược trend =))).
Cả cái đám đánh trung dài hạn với đồ thị M1-M5 cũng thế, bọn nó còn méo hiểu bọn nó đang nói gì, tốt nhất là block luôn.
Chém gió méo có trình chém nhạt vãi cả đái mà cứ chém quài, à quên, liêm sỉ gì tầm này :V
Ngủ nhé, nay đc 10$, lại thất cmn thu :V
Lâu lâu xem thì hoà theo cho vui, chứ ngày nào cũng xem...Gât thế bác cũng vui mà
Gắt quá bác múa rối nước cũng là một bộ môn nghệ thuật của Việt Nam mà phải mua vé để xem, có người múa free mình cứ xem đi coi như giải trí, ai chiến đủ lâu sẽ hieu vốn market khô khan cần người hoạt náo xíu cho vui chứ bác
Bài viết hay và có tâm nhất topic hôm nay làm mình phải vào like ngay cho bácTồn tại trong TT lâu mà vẫn giữ được tấm lòng cầu tiến mới khó, chứ bị thị trường nó vật cho quên mất luôn bản thân mình là ai thì để làm gì đâu. Topic này đó tới nay ko bao giờ thiếu bó đuốc, đom đóm thì lác đác mấy con thôi, dạng thần thần bí bí cũng có, đầu voi đuôi chuột cũng có, giả bộ cao nhơn cũng có, đông như quân nguyên, ko biết vào topic có câu dẫn đc gà nào ra khỏi trại hay ko chứ tôi thấy vào chạy chiến dịch trong topic này đc 1 thời gian tự động sủi bong bóng à.
Với nhân đây cảnh tỉnh ACE, các thể loại ngược xu hướng, lot lớn nhồi bình quân giá vô tội vạ, chốt lời nhanh, lỗ bơm thêm tiền, tự huyễn với mấy cái mục tiêu trung dài hạn qq gì đó xong quay tới quay lui đã "Tôi chốt rồi" là loại mặt hàng ko nên dây vào. Vì:
1- ACE sẽ chả hiểu vì sao vào lệnh, vì sao lại lãi, vì sao lại lỗ. Lúc nào cũng trong trạng thái méo hiểu vì sao có tiền, vì sao mất tiền. Mà thường thì rơi vào trường hợp 2, méo hiểu vì sao lại mất tiền.
2- Người mà kiếm đc nhiều tiền cái thái độ nó khác, ACE để ý vài bác kiếm đc khá, đánh lớn rất hiếm khi nói về kết quả, thường là nói về cách làm, thỉnh thoảng khoe lệnh và ít khi onl, loại như tôi tháng kiếm vài trăm mới đi rảnh rỗi lên diễn đàn chém gió chứ tháng vài chục ngàn thì các bạn ko thấy mặt tôi đâu, lúc này tôi bận làm việc khác rồi. (Cứ thử hình dung xem nếu thu nhập mỗi tháng dăm ba chục ngàn đô thì lên diễn đàn khoe chiến tích để chi cục thuế gửi giấy mời uống trà hay sao? Đừng tưởng chém gió linh tinh trên diễn đàn mà thoát đc công an nhé, do các mị éo có tóc nên công an nó ko thèm nắm thôi, thử khoe thu nhập mấy K$/ngày xem có bị mời đi đóng thuế ko )
3- Người có kiến thức, có hiểu biết thường khi tham gia cộng đồng họ sẽ muốn truyền lại hiểu biết cho cộng đồng, thu phí hoặc miễn phí, ACE thấy ông Bruce và Roman (wyckoffanalytics.com) hay Peter Brandt hoặc các trader xịn sò lên tweeter khoe lệnh? nói nhảm? Hay họ đưa vài quan điểm nhận định bóng gió, vài mô hình biểu đồ kèm phân tích, vài lời khuyên? Tôi thì chưa thấy.
Không có đường tắt dẫn tới thành công trong trading forex, PP tôi có vẽ ra cho các bạn thì các bạn cũng mất công ngồi đọc, tự áp dụng, tinh chỉnh, biến nó thành của các bạn. Rồi phải tự rèn luyện ma sát với TT để xây dựng tự tin. PP tôi đi học của ng khác về thì tôi cũng phải làm y vậy thôi chả khác mịe j cả. Chỉ có thời gian vật lộn với TT kèm 1 tư duy đúng đắn và 1 thái độ nghiêm túc thì mới rèn nên 1 trader thành công.
Nên tôi khuyên thật lòng các bạn cứ thấy đứa nào khoe ba cái lệnh chốt 5-10pip tới 2-3000$ thì block đi cho nhanh, bọn nó soundlone thôi, ko tin mở cái demo lên quất lệnh sell vàng 100lot như cái bác gì làm ở trên đi mà xem, nếu là tiền thật, riêng cái spread của Vàng thôi là các bạn tè cmn ra quần chứ ở đó mà gồng lệnh ngược trend =))).
Cả cái đám đánh trung dài hạn với đồ thị M1-M5 cũng thế, bọn nó còn méo hiểu bọn nó đang nói gì, tốt nhất là block luôn.
Chém gió méo có trình chém nhạt vãi cả đái mà cứ chém quài, à quên, liêm sỉ gì tầm này :V
Ngủ nhé, nay đc 10$, lại thất cmn thu :V
Vâng. E làm đêm, tranh thủ đc nghỉ từ 00h-00h30 vào chém gió tý.Ơ. Tôi tưởng bác đi làm rồi cơ.
Bác có nhận định gì thêm con GU tầm này ko? Tôi thấy H4 đang quá mua rồi nhưng RSI 2 và atr 9 thì vẫn lửng lơ con cá vàng thế kia. Mà phân kỳ thì đến M5 cũng chứ thấy. Tôi đang dùng bộ setup giống
Bác có nhận định gì thêm về con GU hiện tại ko?
Tôi thấy H4 thì quá mua mà RSI và ATR thì vẫn đang lửng lơ con cá vàng. Trong khi từ H4 đến M5 sều chưa có phân kỳ nào rõ rệt. Tôi cóng nhất đoạn này bác ạ
Nhìn D1 H1 M30 và M5 thì tôi thấy band đang đi ngang và rất hẹp. Cá nhân tôi thấy là nó yếu sinh lý rồi. Cứ chạy chạm band là quay về. Ngày mai thì chưa biết thế nàoquả nhiên GU chạm cản là thọt lên không biết là phọt thật hay yếu sinh lý hớ hớ
Em cũng chỉ dùng smartphone để trade. Đang scalp mà thấy pin cạn là cũng hơi ngán ngán và muốn dừng.Nghỉ ngơi thôi các bác !
Việc ngồi nhiều, ngắm chart cả ngày cũng tạo ức chế Tâm nhất định và dẫn đến nhiều phản ứng khi cuối ngày pin nó cạn.
Cần phải sạc khi có dấu hiệu pin yếu các bác ạ !
Ngủ 1 giấc và dậy, nhìn thấy mọi thứ nó tươi vui dù đó là 1 cơn mây mưa đen kéo đến hay ánh nắng ban mai rực rỡ mùa hè !
Chúc các bác ngủ ngon nhé !
Thôi bỏ qua mấy vấn đề đó đi nhé bác?! việc bỏ ai vào blacklist thì mình bác biết là đủ rồi, cũng không cần công khai ra làm gì để rồi gây war, bác sinh hoạt trong thread thì mình nợ bác 1 lời cảm ơn! Nhưng nếu có phiền phức thì mình sẽ xử lý đấy!Đúng. Với Forex thì phải tự học thay vì người khác phải phân tích cặn kẽ cho mình. Lớn rồi, phải tự chịu trách nhiệm về các hành động của mình. Mấy thể loại thích ăn sẵn và hay săm soi người khác là iem cho vào blacklist luôn. Mấy quả IB và bán chiến lược luôn nữa.
Kiến thức + kinh nghiệm + tâm lý vững. Chỉ khi nào đầy đủ 3 thứ này thì chơi Forex mới ổn.
Tâm lý " ăn chực nằm chờ " muôn đời sẽ bị động và khó thành công được
Ơ. Sao bác mâu thuẫn thế! Nói là giao lưu học hỏi ko nhắm cá nhân mà bác. Tập trung sâu kèo anh em kiểm nghiệm đi bác.Bác xử lý quả Kevinng hay nói móc bác đi.
Mình biết bác khó chịu nên lên tiếng giùm bác đó.
Kevinng ăn nói phản cảm kinh người
Bác xử lý quả Kevinng hay nói móc bác đi.
Mình biết bác khó chịu nên lên tiếng giùm bác đó.
Kevinng ăn nói phản cảm kinh người
We get it, advertisements are annoying!
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.