Giờ nói thì đúng rồi, nhưng mai mốt làm có được không là chuyện khác. Như Peter Brandt tweet thế này:
View attachment 135328
Đại loại là tâm trí và cảm xúc đặt vào thị trường rất là bá đạo.
Một thằng canh mua cp $100, tin là nó sẽ lên $300, bị giũ ở $180 xong chuyển sang phe bán ở mức $200.
Chuyện này cứ lặp đi lặp lại năm này qua năm khác.
=> đù mớ, đoc xong thấy nhột nhột. Mình là thằng chủ trương ôm vàng mà toàn chết vì mấy lệnh SHORT vàng ;( Đúng kiểu kịch bản ổng nói.
Uh, đây này, đang định ngồi viết 1 bài về cái việc này. Tâm lý quái gở của trader. Miệng thì nói xu hướng tăng nhưng nói xong quay ra sell
Kháng cự với hi vọng nó sẽ điều chỉnh về giá ngon rồi mới mua. Rất logic phải ko?
Yes, rất logic, bởi tự cái nhận thức của ta về việc mua bán luôn hợp lý là MUA GIÁ THẤP và BÁN GIÁ CAO.
Nó giống như 1 kiểu thôi miên hoặc 1 kiểu định kiến mà tất cả mọi người mắc phải.
Chúng ta chê giá cao, tự nói với bản thân là thấp sẽ mua. Sau đó chúng ta chủ động BÁN xuống cũng chính bởi cái nhận định GIÁ CAO.
Và do đó, chúng ta chết vì sell đỉnh và/hoặc buy đáy.
Câu chuyện buồn cười nữa xuất hiện trong câu nói:
- Trend is friend, until it bend.
(Xu hướng là bạn, cho đến khi nó gãy) - phỏng dịch
1 người đang có lời, hoặc 1 ng mới chưa từng bị hành sẽ bám theo nó mà buy tất cả
breakout trong 1 cái xu hướng tăng. May mắn thay, anh ta có thể đúng 9-10 lần cho đến lần cuối.
1 người khác đang thua lỗ thì lại khác, a sẽ luôn cho rằng mình xui, và nếu vào buy
breakout, a sẽ mua trúng cái lần cuối cùng - khi trend is broken... =___=, và anh ta sẽ không mua. Thế nhưng, cũng bởi ko mua, a ta sẽ cho rằng xu hướng sẽ đảo chiều, và lần này là falsebreak. Đương nhiên, điềm xui sẽ bám anh ta khoảng 8-9 lần gì đó cho tới khi a ta kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Đến lần thứ 10, giá thực sự đảo chiều, a ta bỏ cuộc, ko buy sell j nữa hết.
Tôi đang là cái loại thứ 2, bởi hiện tại tôi bị dính vào cái tâm lý trading range, và tôi luôn niệm thần chú: "9 cái
breakout đều false" =))). Đây là tôi vừa tự nghĩ lại sao TR thì tôi ăn tốt mà BO vào xu hướng thì tôi toàn móm :V.
Cho nên hiện tại có khi tôi lại phải tìm cách xoá đi định kiến để làm lại tư duy :V
Sao tôi thấy 5 năm rồi hình tôi lại chuẩn bị xoá đi làm lại :V.