Sáng có việc chạy qua khu Sala q7, tự nhiên có số tổng đài (tự xưng tổng cục đường bộ) gọi có biên bản phạt nguội vi phạm giao thông, bấm phím 9 để biết thông tin. Bấm vô phím 9, thì thằng oắt Bắc kỳ tự xưng CA q.Hoàn Kiếm xin thông tin cá nhân. Đìu mé, mấy cái tổng đài này tao đăng kí cho họ nhà mày xài cũng được nữa, số thì xấu hoắc, mày tổng đài gọi tới thì biết số tao rồi xin thông tin làm gì. Đíu hiểu?
Mình nói không biết ai là ai, đưa thông tin sao được, mình làm theo chỉ dẫn thì phải cho biết thông tin phạt nguôi chứ. Thế là hắn hỏi mã số biên bản. Tới khúc này thấy vãi rồi, tổng đài có đọc số biên bản gì đâu, mình đang làm theo hướng dẫn để biết thông tin biên bản đây. Thằng oắt nói biên bản sẽ gởi về địa phương sau. Mình nói giờ đọc biển số xe thì hắn biết biên bản phạt nguội không (lỗi gì, ngày giờ, ở đâu), thằng cu ấm ớ!
Tới đây thì rõ bài, mày phat người ta thì cái key trong database là biển số xe để truy vấn (đ' liên quan gì số đt) mà mày lại hỏi thông tin cá nhân mới search được là sao. Nghề của anh làm IT, thiết kế mấy dữ liệu cơ bản này anh thừa biết. Mày hỏi hơi bị ngu rồi, thế là được dịp mình hù cho nó cúp máy luôn.
Thời buổi này muốn lừa đảo cũng phải có kiến thức. Chứ nói chuyện ngu thế, khó mà kiếm ăn lắm!