Nhiều người mê muội cho vấn đề này là tâm linh vấn đề kia kg tâm linh, tôi kg có phân biệt như thế vì chân lý kg có 2. Với tôi, tâm linh chính là qui luật vận hành của vũ trụ.
Tôi kg tin có người phán xét và có người bị phán xét. Tất cả đều là tự làm tự chịu
Bác ạ, chúng ta đều là người trưởng thành, chịu trách nhiệm với lời nói của mình, là đàn ông gánh vác gia đình trên vai, phải sống thực tế trong 1 xã hội ngày càng cạnh tranh chứ không phải 1 cõi tịnh độ của người đạt đạo.
Bác có nói lời hay tới mấy nhưng không có căn cứ gì thì nó cũng vô giá trị, tệ hơn nữa, còn làm những người vì tin theo lời bác mà bỏ mất thời vận của họ. Họ sẽ phải vật lộn tiếp với Forex, rồi bị thị trường tàn nhẫn này lột sạch, vì cơ bản họ không đủ trình độ, không đủ cố gắng. Cái đó mới là nhân quả xấu. Là bác làm, nhưng họ chịu, vì họ đã từng tin theo lời nói không căn cứ của bác.
Tôi lập thread vì muốn tạo 1 cái nhân tốt. Tôi recomment các bác Hãy hold bất động sản có sổ đi, vì nó dễ thắng khó thua và khi thắng thì thắng rất lớn. Không ai lắng nghe cả. Tôi recomment hãy nhận lấy Airdrop nổi tiếng nhất, lớn nhất thế giới trong năm nay đi, cũng không ai nghe, lại lo sợ siêu hình, nhân quả.
Tôi xót cho những bác kỹ năng còn yếu, nhảy vào
FX này bị nó vật cho sạch túi rồi báo nhà các thứ, nên cố gắng share phương pháp đủ mạnh, đủ linh hoạt cho các bác đó tập luyện. Vì họ chỉ ham
FX thôi nên đành share
FX chứ biết sao. Phương pháp mạnh thì nó phải phức tạp thôi, chẳng còn cách nào khác để tinh gọn hơn nữa. Bởi vì
FX nó được thiết kế khó đến cực hạn ngay từ đầu, cho nên muốn thắng thì các bác phải trở thành người giỏi trong số những người giỏi nhất. Thay vì than van rằng pp phức tạp, hãy mừng vì đã gặp được 1 PP đủ sâu rộng để giúp mình bơi cùng Forex. (Đây là tôi nói các bác mới vào, ít kỹ năng, ko phải các Skilled traders nhé).
Nếu bác vẫn cho rằng mình có căn cứ thì chứng minh ôm coin nhân quả xấu hộ đi, để cả trăm triệu traders thế giới tỉnh ngộ với. Tôi không bao giờ recomment cái gì mang lại quả xấu cho người khác bác nhé. Chỉ tìm cách chỉ con đường dễ thắng nhất cho ai quan tâm tới thread của tôi.
Tài sản hữu hình, có thanh khoản, khan hiếm, có pháp lý (hoặc ít nhất ko bị ngăn chặn, bị cấm), nắm giữ lâu dài không bị áp lực vốn, thì cứ HOLD nhiều năm là thắng. Đi con đường dễ thắng thì dễ thắng. Con đường dễ thua thì dễ thua. Rất đơn giản. Vài miếng đất tôi Hold, có năm tăng 12 tỷ, còn đại dịch này nó giảm 5 tỷ tôi cũng chả tâm lý tẹo nào. Các miếng khác đã tăng là tăng luôn, chờ mãi nó xuống lại giá cũ để được lỗ mà chẳng thấy.
Coin cũng vậy thôi, đặc biệt với Coin airdrop thì còn được mining miễn phí. Con đường dễ quá mà không đi, trách ai được ngoài mình. Tiền tới mà không chịu mở ví ra nhận thì xa tiền là tất nhiên. Đó cũng là 1 loại nhân quả.