(Quan điểm Trader) Hãy từ bỏ forex và tất cả các trò chơi magin có tính chất ăn thua hai chiều

(Quan điểm Trader) Hãy từ bỏ forex và tất cả các trò chơi magin có tính chất ăn thua hai chiều

(Quan điểm Trader) Hãy từ bỏ forex và tất cả các trò chơi magin có tính chất ăn thua hai chiều

Love Gold 84

Active Member
129
31
Từ bỏ ngay vì bạn không bao giờ thắng được . Tôi khẳng định 100% không thắng chứ đừng nói 95% không thắng . Những kẻ thắng trong số 5% mà báo chí nói họ là nhà cái không phải chúng ta. Chẳng cần phải giải thích dài dòng : chúng ta chơi trên sàn của họ chúng ta sell hay buy họ đều biết chỉ số nhóm nào đang sell hay buy nhiều nó sẽ tác động ngược lại để bên khối lượng nhiều hơn chết và bên đúng thì chẳng ăn là bao do sau khi giết lũ kia nó sẽ tác động lại rất nhanh để bên đúng sẽ ko kịp chốt lời , thêm nữa tâm lý khi đúng con người ta thường chốt sớm. Thắng thua ko phải do chúng ta mà là do họ điều khiển. Các san chắc chắn công liên kết để Thông tin cho nhau về khối lượng giao dịch sell buy để cùng ra tay. Chúng ta ko bao giờ thắng hãy tránh xa trước khi quá muộn.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường

Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
Chắc là bác này bị cháy tài khoản nhiều nên mới nghĩ là sàn làm giá
 
Chắc là bác đang chán nản tuyệt vọng. Càng chán nản càng phải bình tĩnh sáng suốt nhé. Chúc bác sớm bình tâm.
 
Trong khi bác đang thắc mắc, lăn tăn, khuyên răn ai đó thì bọn em đang scalp lõ đít ra. À mà bác love gold thật không hay nổ ?:D
 

Đính kèm

  • 20200908_215453.mp4
    7 MB · Xem: 79
Cuộc đời này vốn không có gì là chắc chắn! Ta phải chấp nhận sống với nó dù có muốn hay là không. Tôi thích Forex bởi sự rủi ro của nó nằm trong tầm kiểm soát, tôi chấp nhận chơi với rủi ro và lợi nhuận và tiềm năng của nó là hơn bất cứ ý tưởng khởi nghiệp nào, tôi chưa từ bỏ Forex bởi tôi vẫn còn niềm tin vào bản thân vào hệ thống giao dịch, nếu như không nói rằng hiện tại đây là hệ thống thứ một trăm lẻ mấy của tôi, nếu nghĩ một ngày nào đó mình sẽ bỏ làm trader ư tôi nghĩ sẽ buồn lắm, tôi không bị mất tiền từ nó nhưng hiện tại tôi vẫn chưa kiếm được tiền từ nó, tôi và nó đang ngang cơ và vì tôi còn chưa kiểm soát được lòng tham, chắc tôi sẽ bớt tham lại
 
1. Theo suy đoán cá nhân, chủ thread chẳng phải là thành viên mới ở đây (chỉ là lập nick mới). Anh ta là người đi tìm "chén thánh" : phương pháp để kiếm được lợi nhuận từ thị trường.
Kĩ năng giao dịch là kĩ năng quản lý, chứ không phải kĩ năng thắng lệnh. Nhiều cây đa cây đề theo ptkt đã xác nhận điều này rồi: tỷ lệ thắng của họ không cao.
Bài toán vô nghiệm, thay vì chứng minh vô nghiệm, anh ta đâm đầu tìm nghiêm để thể hiện với người khác mình sẽ giải được bài toán mà mọi người bó tay.
2. Còn suy nghĩ ai cũng thua, chỉ nhà cái thắng thì sai rõ. Mình thừa nhận là các ngân hàng có thể thông đồng với nhau để làm giá diệt retail traders. Nhưng chuyện đó xảy ra ở một số thời điểm chứ không dài hạn. Nghĩ sao các tổ chức tài chính đi ăn tiền từ traders. Sao mà đủ sống?
Chiến lược của các ngân hàng, các tổ chức tài chính là thịt nhau, chứ không phải đi bắt đám ruồi, muỗi. Vậy nên khi họ thống nhất với nhau chạy chiến dịch thì retail traders có thể khéo nhận ra mà theo thì sẽ kiếm chác được từ bão tố.
 
1. Theo suy đoán cá nhân, chủ thread chẳng phải là thành viên mới ở đây (chỉ là lập nick mới). Anh ta là người đi tìm "chén thánh" : phương pháp để kiếm được lợi nhuận từ thị trường.
Kĩ năng giao dịch là kĩ năng quản lý, chứ không phải kĩ năng thắng lệnh. Nhiều cây đa cây đề theo ptkt đã xác nhận điều này rồi: tỷ lệ thắng của họ không cao.
Bài toán vô nghiệm, thay vì chứng minh vô nghiệm, anh ta đâm đầu tìm nghiêm để thể hiện với người khác mình sẽ giải được bài toán mà mọi người bó tay.
2. Còn suy nghĩ ai cũng thua, chỉ nhà cái thắng thì sai rõ. Mình thừa nhận là các ngân hàng có thể thông đồng với nhau để làm giá diệt retail traders. Nhưng chuyện đó xảy ra ở một số thời điểm chứ không dài hạn. Nghĩ sao các tổ chức tài chính đi ăn tiền từ traders. Sao mà đủ sống?
Chiến lược của các ngân hàng, các tổ chức tài chính là thịt nhau, chứ không phải đi bắt đám ruồi, muỗi. Vậy nên khi họ thống nhất với nhau chạy chiến dịch thì retail traders có thể khéo nhận ra mà theo thì sẽ kiếm chác được từ bão tố.
Đúng thế. Mọi người tư duy kiểu: chúng ta tuổi gi mà tham gia thị trường Nghìn tỷ đô khi trên đó toàn các quỹ va chuyên gia lương triệu đô. Họ co trinh độ cũng như quyền tiếp cân thông tin hơn hẳn nhỏ lẻ chúng mình, cuộc chơi không cân sức, chả thể thắng được.
Tôi thì tư duy là chọn bên: TT chỉ có hai bên , bên mua va bên bán - bạn chọn đúng bên là thắng - mình đâu có đấu với SOSROS hay BUFET mà chỉ theo phe đối đầu với ông ta mà thôi.
Nhân tiện các bác theo Trump hay Binden?
 
Đến khi nào bác vẫn chưa ngộ ra được " thế nào là thắng", " thế nào là thua" trong thị trường forex zero sum game này thì bác vẫn cứ bị chôn vùi trong cái vòng lẩn quẩn đầy rẫy mâu thuẫn, sự hoài nghi và tiêu cực như thế này thôi. Mong bác sớm vượt qua! cheers
 
1. Theo suy đoán cá nhân, chủ thread chẳng phải là thành viên mới ở đây (chỉ là lập nick mới). Anh ta là người đi tìm "chén thánh" : phương pháp để kiếm được lợi nhuận từ thị trường.
Kĩ năng giao dịch là kĩ năng quản lý, chứ không phải kĩ năng thắng lệnh. Nhiều cây đa cây đề theo ptkt đã xác nhận điều này rồi: tỷ lệ thắng của họ không cao.
Bài toán vô nghiệm, thay vì chứng minh vô nghiệm, anh ta đâm đầu tìm nghiêm để thể hiện với người khác mình sẽ giải được bài toán mà mọi người bó tay.
2. Còn suy nghĩ ai cũng thua, chỉ nhà cái thắng thì sai rõ. Mình thừa nhận là các ngân hàng có thể thông đồng với nhau để làm giá diệt retail traders. Nhưng chuyện đó xảy ra ở một số thời điểm chứ không dài hạn. Nghĩ sao các tổ chức tài chính đi ăn tiền từ traders. Sao mà đủ sống?
Chiến lược của các ngân hàng, các tổ chức tài chính là thịt nhau, chứ không phải đi bắt đám ruồi, muỗi. Vậy nên khi họ thống nhất với nhau chạy chiến dịch thì retail traders có thể khéo nhận ra mà theo thì sẽ kiếm chác được từ bão tố.
theo mình biết thì đám ruồi muỗi này cực lớn đấy.
 
Tết ở VN, đi ngang sòng bạc, làm 1 ván xem vận (phong tục), thằng cái lắc ... lắc ... Ăn tiền của bạn.
Ờ! Kg hên nên cẩn thận! Hay nói rằng nó lắc... lắc... Để ăn tiền của bạn?
 
Trong khi bác đang thắc mắc, lăn tăn, khuyên răn ai đó thì bọn em đang scalp lõ *** ra. À mà bác love gold thật không hay nổ ?:D
Cái "ngu" nhất mà ai cũng thấy mà kg bao giờ "chấp nhận " là scap gold. Bởi nó dao động 10p chỉ trong 1s >>> lùa "trẻ con"
Sau 1s đó, giá ngược thì "cha con" cũng chết!
 
Cái "ngu" nhất mà ai cũng thấy mà kg bao giờ "chấp nhận " là scap gold. Bởi nó dao động 10p chỉ trong 1s >>> lùa "trẻ con"
Sau 1s đó, giá ngược thì "cha con" cũng chết!
Bác làm gì nóng thế, ai ra đi cũng ra đi rồi, ai ở lại vẫn ở lại đấy thôi.:D
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên