Dear cả nhà, như hôm trước e có bài viết xin ý kiến về sàn FEbroker, nhưng ko có bác nào trải nghiệm và phản hồi, nay e chốt lại là cái sàn FEbroker này là bọn lừa đảo, bọn khốn nạn nhé các bạn. Hãy tránh xa nó ra.
Ban đầu sale nó bảo mình là nạp trên 10k sẽ đc bonus 100% là equity, chắc chắn chịu đc giá, giao dịch sau 15 ngày thì đc rút max 70% vốn mà vẫn đc giữ bonus.
Đầu tiên mình nạp 5k, sau đó đặt lệnh rút test 100$ thì về luôn trong ngày, tiếp sao nạp tiếp hơn 5k nữa. Rồi bonus cũng về và mình bắt đầu trade, nó gọi điện ngày chục cuộc bảo buy này sell kia với 1-2l, nhưng mình ko nghe.
Chờ đc 3 ngày thì mình đặt lệnh rút tiền, nó ko cho rút, nói là trade tối thiểu 2 tuần, mùi khốn nạn rồi, nên mình đành chờ. Xong ngày nào nó cũng phân tích các kiểu và thuyết phục mình sell con XAU từ 1590, mình đặt sl 1712 rồi nó gọi túi bụi là bỏ đi và sell thêm tiếp vì có tin rất quan trọng XAU lên. Mình nghe theo sell phát nữa, xong thấy mùi xui cháy TK nên mình cắt lỗ hết hơn 5k, mình tự trade lãi đc 1k3 nữa thì ĐỦ 15 ngày và dừng rút tiền gốc.
Khi thanh khoản toàn bộ lệnh tk mình còn 6k2, mình làm lệnh rút 4k nói là để đáo hạn bank rồi nạp tiếp (để lại 2k2 rút sau kẻo nó biết quit và ko cho rút). Và đcm nó lệnh yêu cầu rút tiền 5 NGÀY KHÔNG ĐƯỢC XỬ LÝ, gọi chúng nó đổ thừa hết thằng này đến thằng khác, lý do là hệ thống tự động đang làm này nọ, trong 5 ngày chờ nó gọi suốt ngày vào lệnh để gỡ lại số tiền cắt lỗ nhưng mình ko nghe (nếu nghe là chết, toàn phán láo). Đến ngày thứ 5 mình điên lắm rồi, gọi tiếp thì nó lại cho thằng khác tiếp và nói là KHÔNG ĐƯỢC RÚT, phải giao dịch KÝ QUỸ TỐI THIỂU 30% TỔNG VỐN.
ôi đcm nó cay vãi, sao chúng nó sống thất đức thế mà vẫn tồn tại đc nhỉ? nhưng ko sao, rồi chúng mày sẽ phải trả giá.
Tôi xin nhắc lại cho các bạn, lưu ý là tránh xa sàn FEbroker lừa đảo ra nhé.
Ban đầu sale nó bảo mình là nạp trên 10k sẽ đc bonus 100% là equity, chắc chắn chịu đc giá, giao dịch sau 15 ngày thì đc rút max 70% vốn mà vẫn đc giữ bonus.
Đầu tiên mình nạp 5k, sau đó đặt lệnh rút test 100$ thì về luôn trong ngày, tiếp sao nạp tiếp hơn 5k nữa. Rồi bonus cũng về và mình bắt đầu trade, nó gọi điện ngày chục cuộc bảo buy này sell kia với 1-2l, nhưng mình ko nghe.
Chờ đc 3 ngày thì mình đặt lệnh rút tiền, nó ko cho rút, nói là trade tối thiểu 2 tuần, mùi khốn nạn rồi, nên mình đành chờ. Xong ngày nào nó cũng phân tích các kiểu và thuyết phục mình sell con XAU từ 1590, mình đặt sl 1712 rồi nó gọi túi bụi là bỏ đi và sell thêm tiếp vì có tin rất quan trọng XAU lên. Mình nghe theo sell phát nữa, xong thấy mùi xui cháy TK nên mình cắt lỗ hết hơn 5k, mình tự trade lãi đc 1k3 nữa thì ĐỦ 15 ngày và dừng rút tiền gốc.
Khi thanh khoản toàn bộ lệnh tk mình còn 6k2, mình làm lệnh rút 4k nói là để đáo hạn bank rồi nạp tiếp (để lại 2k2 rút sau kẻo nó biết quit và ko cho rút). Và đcm nó lệnh yêu cầu rút tiền 5 NGÀY KHÔNG ĐƯỢC XỬ LÝ, gọi chúng nó đổ thừa hết thằng này đến thằng khác, lý do là hệ thống tự động đang làm này nọ, trong 5 ngày chờ nó gọi suốt ngày vào lệnh để gỡ lại số tiền cắt lỗ nhưng mình ko nghe (nếu nghe là chết, toàn phán láo). Đến ngày thứ 5 mình điên lắm rồi, gọi tiếp thì nó lại cho thằng khác tiếp và nói là KHÔNG ĐƯỢC RÚT, phải giao dịch KÝ QUỸ TỐI THIỂU 30% TỔNG VỐN.
ôi đcm nó cay vãi, sao chúng nó sống thất đức thế mà vẫn tồn tại đc nhỉ? nhưng ko sao, rồi chúng mày sẽ phải trả giá.
Tôi xin nhắc lại cho các bạn, lưu ý là tránh xa sàn FEbroker lừa đảo ra nhé.
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan