View attachment 295509 View attachment 295510 View attachment 295502 View attachment 295503 View attachment 295504 View attachment 295505 View attachment 295506 View attachment 295507 View attachment 295508
Cuộc sống chỗ mình bẹn thành phố Vĩnh Yên. Mình vốn thích thiên nhiên, thích những nơi con người ít tác động vào. Ngày ngày mình hay đi tập thể dục ở trân núi Tam Đảo, đi bơi ở Hồ Xạ Hương. Thi thoảng đi kick cá suối, bắt ếch và cua Rừng, cũng có lúc vac súng đi săn lợn và hươu. Mình chưa bắn dc hươu bao giờ nhung lợn rừng với Nhím thì bắn dc nhiều rồi. Người ta đi du lịch Tam đảo thì chỉ biết trên đỉnh núi, nhưng nơi đẹp nhất của dãn núi tam đảo thì chả mấy ai đến và biết tới vì nó nằm sau núi tam đảo với những thác nước và rừng rậm nguyên sơ, đi vào đó mất 4km bằng thuyền, 3km đường rừng lên chỉ ít người biết tới thôi. Tuổi thơ của mình gắn liền với rừng núi, đi kiếm củi bán, đi kiếm thuốc Nam bán lên khi buôn ba chán bên ngoài mình về quê Trader Full time thì mình lại muốn sống lại những tháng ngày tuổi thơ, giữa bộn bề cuộc sống thì việc gần gũi với thiên nhiên luôn mang đến cho mình sự vui vẻ và thể chất tốt, bỏ đc nhiều thói hư tật xấu của cuộc sống đô thị. Trước kia mình là quản lý vùng của một công ty lớn, quản lý gần 100 khách hàng, lương 35-40Tr, có lái xe riêng. Việc ăn nhậu với khách hàng như cơm bữa, và thói hư tật xấu cũng từ đó mà ra, kẹo ke-Đá đấm-Bay lắc-đá *** chả thiếu thứ gì. Khi mình có gia đình thì mình chán ghét cuộc sống phải sống vì người khác, phải đáp ứng người khác, phải dùng chiêu trò để đạt mục đích kinh doanh, mình ko dc sống là chính mình nữa... Và mình đã chọn cuộc sống như hiện tại. Thu nhập của mình từ công việc giao dịch, tháng nhiều tháng ít, có tháng lỗ nhung mình thấy vui vẻ, được làm những gì mình thích, có thời gian cho vợ con. Ngày nghỉ mình đưa trẻ con đi bắt cá, bẫy tôm... Cuộc sống của mình ko sang chảnh như người khác, nhưng mình thấy vui vẻ với nó.