Từ sáng đến giờ có kèo AU nhưng ko đẹp, tôi ko giao dịch kèo này len cũng ko post lên cho anh em tham khảo. tôi post kèo nào đồng nghĩa với tôi sẽ đánh kèo đấy. Giờ tâm sự đôi chút về quá trình trading của tôi để anh em nào mới tránh dc gì thì tránh nhé.
Năm 2016 tôi biết đến FX qua 1 em xinh tươi tên Hoàng Yến ( tôi nghĩ là tên giả thôi ) suốt ngày nhắn tin gọi điện với giọng đà nẵng quá đỗi dễ thương. Em gửi tôi những thông tin chia cổ tức của các tập đoàn lớn và khi đã thân thiết thì em khuyên tôi đầu tư, em nói tôi cứ yên tâm đầu tư vì đã có em bên cạnh
hỗ trợ tinh thần và có chuyên gia xịn sò thổi nến. Đúng lúc công việc làm ăn khó khan và có nguy cơ vỡ nợ, còn nhũng đồng vốn cuối cùng tôi cũng ko dám mạo hiểm, tôi chỉ bỏ vào 3000U để giao dịch cổ phiêu BMW và nhận cổ tức. Chỉ với niềm tin ngay thơ ấy, tôi đánh đâu thắng đó tk tăng vùn vụt chỉ trong 3 tháng từ 3000 tk tôi tăng lên 26.000 đô la. Em hoàng yến đt chúc mừng tôi, tung hô tôi hết lời, rồi nhân viên của sàn FXonUs từ bên châu cũng đt qua viber chúc mừng tôi, tôi nâng nâng sung sướng - Và bi kịch cũng từ đó mà ra.
Khoảng giữa năm 2016 Volkswagen dính bê bối gian lận khí thải, cổ phiếu tôi lắm giữ khi ấy tụt ko phanh, các cổ phiếu trong ngành Ô tô đều lao dốc. BMW, Renault và PSA Citrogen đều bay 30-40% chỉ trong vài ngày. FX thì tôi lại chủ yếu Buy UJ, và các bạn biết đấy điều gì đến phải đến tôi nạp thêm 5000 để gồng trong vô vọng. 8H tối ngày 22/10 TK tôi bay màu từ 34.800 đô còn có 842 đô. Tôi mất 8000 nạp vào mà chả hiểu vì sao. sau đó tôi rút 842u ấy ra thì sàn lại eo cho rút, cay cú tôi đánh cháy về 1.6u luôn. đến đay chắc các bạn đặt câu hỏi vì sao toi lại có thể đạt dc sự tăng trưởng TK nhanh đến vậy xong lại cháy đúng ko? tôi liệt kê ra những nguyên nhân sau xem có ai ngây thơ giống tôi ko nhé!
1 - Tôi đích thực là giao dịch kiểu cờ bạc, và chả hiểu gì về giao dịch cả. Em IB thì hoàn toàn ko nói cho tôi biết về rủi ro về việc nhận cổ tức, rủi ro của việc dùng đòn bẩy mà ko co SL. Trong khi đánh FX mà ko có SL nó tương tự vui chơi ở Trần Duy Hưng mà lại ko dùng BCS ấy. TK 3000 mà tôi fang 1-2 lot UJ, lãi tý thì cắt, lỗ thì ngồng, cờ bạc chiều tay mới tôi ăn liên tiếp và thoát chết nhiều lần và TK tăng kiểu xấu xa như vậy.
2 - Tôi bị giao dịch quá mức, bất kể ngày đêm, buy sell vô tội vạ, soi chart chỗ nào cũng tìm ra kèo để fang. TK lúc nào cũng Full margin, khi TK 26000 thì âm mẹ 21000 - vậy mà em Hoàng Yến vẫn tung hô tôi như 1 tài năng trẻ hiếm có khó tìm. Thực ra khi ấy tôi ko biết cắt lỗ là gì, và cũng chả lý do gì để cắt lỗ khi mà đã nhiều lần tôi thoát chết và TK từ lỗ thành lãi. cái nguy hiểm là đã có luc toi lại tự hào về cái kiểu gồng lỗ ngu ngốc ấy.
Nếu anh em đã biết tôi thời gian vừa qua thì tôi rất dị ứng với ae nào giao dịch tùy tiện, hoạc có tư duy giao dịch kiểu cờ bạc. tranh luận với người ta tôi cũng chỉ muốn họ đừng rơi vào sai lầm như tôi thôi chứ chảng hề ghét bỏ họ. Nghĩ lại tôi thấy có lỗi, đáng ra tôi ko lên lo việc bao đồng. Nhân tiện xin lỗi cụ Phái Sài Toang nhé
Khi các bạn có tư duy giao dịch phù hợp, có kỳ vọng hợp lý, quản lý rủi ro chặt chẽ và có PP giao dịch phù hợp với tính cách của các bạn thì ko cần là 1 người học rộng biết nhiều các bạn cũng dàn dần có được sự ổn định trong lối đánh, nhất quán trong quản lý rủi ro và lợi nhuận sẽ tới. tôi nửa cuối 2018 thì có lợi nhuận, tích lũy mãi thì 2019 tôi mới dc rut tiền lần đầu, và hiện nay thì tôi chỉ bỏ vào vài nghìn làm vốn, có lợi nhuận bao nhieu tôi rút ra để chi tiêu gia đình vì tôi kiếm cơm bằng nghề giao dịch.
View attachment 286088 View attachment 286089