Sống cùng FOREX! Tâm sự của 1 Trader

Sống cùng FOREX! Tâm sự của 1 Trader

Sống cùng FOREX! Tâm sự của 1 Trader
Thật chứ topic này tôi lập cũng chỉ để chia sẽ kinh nghiệm thôi, chứ tâm sự thì không hẳn. Nó không phản ánh được điều gì to tát lắm nhưng chí ít vẫn có thể giúp các anh chị newbies cũng như những anh chị đang thua lỗ nặng trên thị trường này có thể chiêm nghiệm lại thôi!. Tôi xin tiếp nhé!

1.8 Chấm dứt ngay việc giao dịch tại các khung thời gian (tf) nhỏ:

Ở phần này thì tôi xin nói hơi chủ quan tí về việc giao dịch tại các khung thời gian nhỏ có ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý của trader. Xin thưa rằng, tôi cũng từng trãi qua giai đoạn đánh scalp tại các khung thời gian như từ M30 trở xuống, thậm chí là cả M5 và M1. Tuy nhiên, việc đánh scalp thì nó không quan trọng lắm về phương pháp, mà cái quan trọng nhất theo tôi là tâm lý của người giao dịch mà thôi. Đơn giản, tại các khung thời gian nhỏ sự dịch chuyển của giá là vô cùng nhanh, đồng thời độ nhiễu của nó cũng vô cùng lớn. Do đó người giao dich tại các khung thời gian nhỏ cần có một tâm lý vững chãi và sẵng sàng ra quyết định ngay tức khắc trong việc dừng lỗ hay chốt lời tại bất cứ vị trí nào. Tuy nhiên, như các anh chị đều biết, con người chúng ta không ai không tránh được những hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc sống. Đôi lúc, cũng sẽ có chuyện buồn, chuyện vui, vui sướng, và đau khổ phải không các anh chị. Mà những lý do khách quan này lại vô cùng gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý giao dịch của các trader. Việc bị dao động về mọi mặt chủ quan hay khách quan không ít thì nhiều đều ảnh hưởng đến các quyết định ra vào lệnh của chúng ta.

Ngoài ra, gần như tôi thấy các phương pháp giao dịch tại các khung thời gian nhỏ có một mức độ rủi ro khá cao. Như tôi nói ở trên, việc ảnh hưởng của độ nhiễu gía đôi khi làm chúng ta không thể giữ vững được tâm lý. Tôi cũng đã từng lúc, đặt sl và tp cho các lệnh tại các tf này với mục tiêu R chỉ là 1:1 (10pips), tuy nhiên, giá dao động liên tục lúc dương và âm chỉ trong tích tắc. Và việc theo dõi cái biểu đồ giá liên tục làm cho chúng ta rất hoang mang các anh chị ạ. Mà khi đã hoang mang thì đầu óc nó sẽ không minh mẫn được đâu ạ. Đa phần sẽ lao vào phân tích vì sao, tại sao giá lại đi đến đó, tại sao giá đến đó lại đảo chiều .v.v Và dĩ nhiên, khi chúng ta càng phân tích thì chúng ta càng trở nên rối ren. Và khi đã rối ren thì quyết định sẽ không còn sáng suốt nữa. Và việc gì đến sẽ đến!

Cho nên tôi vẫn khuyên với các bạn rằng hãy tránh xa các khung thời gian nhỏ ra, càng sớm càng tốt. Phải nhớ rằng chúng ta đang đầu tư chứ không phải đang cờ bạc với thị trường Forex này!

1.8. Chỉ nên vào lệnh 01 lần và ở 01 cặp duy nhất:

Không biết các anh chị có kinh nghiệm trên thị trường này thấy thế nào chứ như lúc trước khi mới tham gia thị trường này tôi suy nghĩ ngây ngô lắm. Mà cho đến bây giờ nói ra chắc cũng còn khối người vẫn có suy nghĩ giống tôi.Lúc ban đầu mới giao dịch, tôi rất hay để ý về giá ở các cắp chéo chiều khác nhau như UJ và GU chẳng hạn. 02 "ông nội" này phải nói là thường xuyên có hướng giá chạy trái chiều nhau, ví như UJ giảm thì thằng GU tăng và ngược lại. Sau nhiều lần để ý rất kỹ về trường hợp này, thế là tôi nghĩ cũng sẽ có 01 lúc có thể có cơ hội vào lệnh đối với 02 trường hợp này. Tôi nhớ rõ vào ngày nào vì cũng đã quá lâu rồi. Khi đó tôi phát hiện giá của cặp UJ đang down mạnh xuống, trong khi GU thì vẫn đứng yên. À há, cơ hội là đây rồi, chắc chắn ông GU này kiểu gì cũng tăng. Mình có kiểm chứng rồi mà. Kaka, vào ngay 01 lệnh to to tí, kèo này thơm chạy đâu cho khỏi tay bố mày. Lúc mới vào lệnh là dương ngay, thấy chưa, kiểm chứng rồi mà chạy đằng trời. Chắc đến đây một số anh chị cũng hiểu được vấn đề gì ở đây rồi. Hì. Khoảng 30 phút sau, thì tôi phát hiện thằng UJ không down nữa mà đang tăng lên lại, trong khi bố GU nhà tôi vẫn tăng 01 cách rất nhẹ nhàng. Nhìn tiền lãi thì chả được bao nhiêu, đâu đó cũng có hơn chục pips, cơ hội chẳng bỏ trong khi GU nó vẫn tăng, chả thấy em nó giảm gì cả. Thế là quyết định ôm luôn. 1h sau đó, sau khi 02 bố UJ và GU thi nhau sideway 01 đoạn thì cái gì đến cũng đến. Bố GU nhà tôi giống như trúng gió ấy, down thẳng 01 mạch xuống âm phủ, giò thì lại âm mất vài pips. Hix, ngó lại bố UJ thì bố cũng đang down. Ơ cái đệch lạ vậy. 02 thằng này sinh đôi à. Có cái gì đó sai sai ở đây thì phải. Nếu như lúc ấy tôi đủ bình tĩnh và sáng suốt thì ... kết thúc chắc có hậu hơn. Xin thưa với các anh chị, chỉ trong 01 tiếng đồng hồ sau đó tài khoản đã cháy rất nhanh khi GU vẫn tiếp tục down và UJ thì lại sideway và tăng lên.

Cho nên việc từ mẫu chuyện nhỏ trên, tôi cũng muốn góp ý đôi chút cho các anh chị về việc vào lệnh ở một cặp và nên tránh xa việc đối chiếu với các cặp chéo khác. Hãy bình tĩnh và sáng suốt để tìm 01 cơ hội, 01 cơ hội được xem là tốt nhất và vào lệnh chứ không nên khi đã vào lệnh rồi lại buồn tình phân tích các cặp khác thì chắc chắn sẽ đôi lúc các anh chị lại là tôi trong mẫu chuyện trên.

Updating ...
 
có lẽ khi cuộc sống trở nên hướng nội, người ta sẽ thường hỏi, mình từ đâu đến và rồi mình sẽ đi về đâu.
Nếu trả lời đơn giản rằng từ đời nào đã có vậy rồi và tôi đến từ đấy, và khi tôi đi...tất cả sẽ hết, không còn gì cả, lúc đấy sẽ nảy sinh ra câu hỏi: vậy giá trị và ý nghĩa cuộc sống ở đây là cái gì? Sự ác và Sự lành khi người ta đi....sẽ bằng nhau hết?
Đây lại là một chủ đề rất thú vị, giá mà có thể bàn luận sâu hơn: có linh hồn không? nếu không có thì tại sao lại có chuyện hồn lìa khỏi xác khi ta chết? vì ta đang sống đây là do có phần hồn đang nhập cùng thể xác, khi chết đi chỉ là cái xác không hồn cứng đờ mà thôi. Vậy nếu có linh hồn thì linh hồn từ đâu tới, từ đâu sinh ra linh hồn? linh hồn sẽ đi về đâu?...
hehe, trây-đơ riết thành triết-đơ rồi.
 
Đây lại là một chủ đề rất thú vị, giá mà có thể bàn luận sâu hơn: có linh hồn không? nếu không có thì tại sao lại có chuyện hồn lìa khỏi xác khi ta chết? vì ta đang sống đây là do có phần hồn đang nhập cùng thể xác, khi chết đi chỉ là cái xác không hồn cứng đờ mà thôi. Vậy nếu có linh hồn thì linh hồn từ đâu tới, từ đâu sinh ra linh hồn? linh hồn sẽ đi về đâu?...
hehe, trây-đơ riết thành triết-đơ rồi.
Cũng có nhiều thuyết.

Duy vật thì tin mọi thứ từ vật chất sinh ra và vật chất thì lại chịu quá trình chuyển đổi từ chất này sang một chất khác( vật chất không mất mà sẽ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác.) và cuối cùng là trở lại với chất nguyên thủy đã sinh ra mọi thứ. Nôm na gọi là Vật chất tự có từ thủa nào. Theo thuyết này thì linh hồn cũng vẫn là cấu tạo từ vật chất mà có, chất tinh của vũ trụ, và đến thời điểm nào đấy thì theo quá trình chuyển đổi cũng lại trở về với chất nguyên thủy ban đầu này.

Duy tâm, nếu theo Tín ngưỡng Do thái, Công giáo và Islam(3 Tôn giáo này cùng thờ một Thượng đế!), thì Vũ trụ được Thượng đế tạo từ Không thành có, và phần hồn con người là Tinh khí Thượng đế thổi vào. Vậy nếu hồn khi lìa khỏi xác, tất nhiên lại trở về với Thượng đế thôi.
Câu chuyện ở đây là tin vào cái gì, thì cái này lại phụ thuộc vào mỗi cá nhân :)
 
CHAP 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ TÂM LÝ GIAO DỊCH

1. Phương pháp giao dịch:

Tôi cũng như các anh chị, khi đến với thị trường Forex cũng đều muốn tìm kiếm 01 phương pháp giao dịch thật tốt với 01 khả năng thắng cao, nói nôm na như một số anh chị thường gọi là "Chén Thánh". Các newbies thường bị "xa lầy" quá nhiều vào các chỉ báo, một mớ chỉ báo lằng ngằng trên đồ thị làm cho chúng ta khi ra quyết định giao dịch luôn phải băng khoăn. Thật buồn cười khi ngẫm lại những câu chuyện xung quanh cuộc sống chúng ta luôn luôn cảm đúng, ví dụ: vào shop quần áo mua quần áo cũng vậy. Thường đa phần sẽ mất rất nhiều thời gian để chọn cho mình 01 bộ quần áo thật đẹp, thật tốt nhất với giá tiền tốt nhất (tâm lý hoàn hảo. Hì). Nhưng đến khi đem về tới nhà để xem lại thì ôi thôi: "đủ bệnh" hết, từ màu sắc, đường may ... và cảm giác lúc đó là cảm thấy tiếc nuối về cái áo này, cái quần kia đẹp hơn .v.v Và càng hụt hẫng hơn khi nhận được lời bình luận không tốt với món đồ mà ta đã chọn.

Chắc hẳn trong các anh chị ở đây không ít người đã từng cá độ bóng đá, lô đề nhỉ. Hì. Chúng ta "phiên ngang" thử xem Forex và các món đó như thế nào xem. Ví dụ: 02 đội bóng đá với nhau, nhà cái cho đội A mạnh hơn đội B nên chấp 1/2. Với tâm lý người chơi bóng đá sẽ phân tích đội mạnh và đội yếu dựa vào yếu tố là cầu thủ, sân bãi, xếp hạng... để đặt cược. Ví von, như chúng ta dựa vào tin tức và các chỉ báo để vào lệnh vậy. Thế thì, Forex chả khác cờ bạc là mấy đúng không ạ!

Trong thời gian tôi tham gia vào Forex, cũng không ít lần mất tiền, mất thời gian vào các "phương pháp giao dịch", các "chỉ báo thần thánh" để cố gắng xây dựng cho mình 01 hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Tuy nhiên, niềm tin đặt càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Sáng nay xem được 01 bài viết trên trang chủ tại https://traderviet.org/threads/hieu...ader-co-kinh-nghiem-va-trader-nghiep-du.9393/ . Tôi cảm nhận được dường như đa phần các trader của chúng ta đang lâm vào cảnh này. Ở Chap này tôi xin vài điều nói rõ về cái được gọi là "phương pháp giao dịch".

1.1. Lòng tin:
Phương pháp giao dịch hay 01 hệ thống giao dịch Forex hiện nay đối với tôi không khác gì là 01 công cụ, 01 cơ sở để nâng cao lòng tin của bản thân khi đặt lệnh để tham gia vào thị trường Forex. Các chỉ báo thần thánh như BB, MA, RSI, MACD.. dường như cũng đã 01 lần được chúng ta đọc và trãi nghiệm. Đa phần ban đầu như một số phận của cuộc chơi là luôn thắng đối với các chỉ báo mà chúng ta mới kiểm chứng. Lâu dần, khi có những lệnh thua đầu tiên thì lòng tin của chúng ta sẽ bắt đầu suy giảm, vào lệnh cũng khó khăn hơn, mang tâm lý "gỡ gạc", "trả thù thị trường" nhiều hơn. Cái "Con" đã lấn át mất phần "Người" của chúng ta lúc nào không hay, và chỉ đến khi "Không còn ai, tôi đi một mình" thì mọi việc cũng đã muộn.

1.2. Luôn đúng:
Xin thưa với các anh chị rằng các chỉ báo, các phương pháp, các hệ thống giao dịch được xem là "hay, tốt, ngon" hiện nay cũng chỉ qua là một sự ca tụng thoái hóa. Ví dụ: ông Gann thành công trong giao dịch chứng khoán bằng hệ thống của ông và các chỉ báo như Gann Fan chẳng hạn. Và khi một con người thành công thì sự việc xung quanh của người đó phục vụ cho thành công đó "luôn là đúng". Thử hỏi 01 ngày nào đó tôi trở nên giàu có với 01 hệ thống giao dịch quái đản nào đó trên thị trường Forex thì chắc hẳn thế hệ sau này cũng khối ông nghiên cứu phương pháp của tôi nhở. Hì

1.3. Luôn trễ:
Nói thật chứ, các chỉ báo mà chúng ta thường dùng hàng ngày như hiện nay để giao dịch theo tôi nó chả khác gì "cái bóng" được hình thành từ giá hết. Đó cũng chính là lý do vì sao phương pháp price action được thần thánh hóa trong hệ thống giao dịch hiện nay. Vì là "cái bóng" cho nên nó làm cho chúng ta tự liên tưởng đến hướng giá di chuyển mà như một số anh chị nói là chúng ta "vẽ chart" và khi bản thân tự cho rằng đó là đúng thì mặc nhiên sẽ vào lệnh tại điểm đó. May mắn thì thắng, xui thì thua thôi.

1.4. Luôn có chu kỳ:
Về tính chu kỳ này tôi đã suy nghĩ rất lâu về nó, đối với Forex luôn luôn có chu kỳ với nhau. Khi 01 xu oớng tăng kết thúc, thì chắc chắn 01 xu hướng giảm hình thành và ngược lại. Mà ở những điểm đó, chúng ta thường gọi là đảo chiều, tiếp diễn hay giá hồi, tùy vào từng trường hợp. Xét cho cùng mỗi một sự vật, sự việc đều hoàn toàn có tính chu kỳ của nó. Ai cũng phải sinh ra, lớn lên, bệnh tật và chết đi. Và vì thế tính chu kỳ cũng được rất nhiều trader quan tâm và nghiên cứu để xác định điểm kết thúc và mở đầu của chu kỳ để vào lệnh giao dịch, cái mà chúng ta thường nói: "Bắt đáy, bắt đỉnh". Và 01 trong các hệ thống được giới thiệu gần đây nhất trên TraderViet là "chiếc hộp ma thuật", trong việc sử dụng các đường MA để xác định chu kỳ giá, cộng với "TAM THẬP LỤC KẾ" kèm theo, mà em không ít lần ngất đi khi đọc tên của nó. Hì. (Mong bác chủ thớt đó thông cảm, không có ý phê phán).

Mình ngưng tí sẽ cập nhật tiếp.
E mới bước chân vào con đường ma mị này nên rất hóng những chapter tiếp theo của bác :D
 
Sáng sớm ra nhìn các cặp chạy mà thấy phát khiếp. Thôi viết tiếp vài dòng giành cho các anh chị vậy!

1.10. Lối mòn phân tích đa khung thời gian:

Thường đa phần các anh chị em khi tìm hiểu về phân tích kỹ thuật thì chắc hẳn cũng đã từng nghe, đã và đang áp dụng đối với việc phân tích đa khung thời gian. Đối với chủ quan cá nhân tôi trước đây cũng từng áp dụng phân tích trên đa khung thời gian có một ít chia sẽ như thế này. Đối với suy nghĩ áp đặt khung thời gian lớn chi phối các khung thời gian nhỏ hơn là hoàn toàn hợp lý, tuy nhiên nó cũng chỉ là quan hệ một mặt mà thôi. Đối với bản thân tôi tự nghĩ, bất cứ 02 sự vật, sự việc, hiện tượng nào có mối quan hệ với nhau đều chịu tác động qua lại lẫn nhau hết. Ví dụ: Khung H4 với xu hướng đang tăng thì sẽ chi phối tới các khung tf nhỏ hơn như H1, M30, ... tức là lúc này chúng ta sẽ vào lệnh thuận theo xu hướng chính là ở H4. Tuy nhiên, các khung tf nhỏ vẫn luôn có những tác động nghịch chiều đối với các khung thời gian lớn hơn các anh chị ạ. Thử hỏi, muốn có 01 cơn sóng to thì phải cần bao nhiêu cơn sóng nhỏ gộp lại để hình thành, tôi chỉ đơn giản ví dụ rằng giả sử khung H4 đang cho xu hướng tăng dài hạn, tuy nhiên nếu như tại khung M5 đang là giảm dài hạn và nó kéo dài từ giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác thì có phải tf H4 sẽ đảo chiều thành xu hướng giảm không ạ. Điều này mà các trader thường hay nói đó chính là điểm kết thúc chu kỳ của giá. Và khi nào nó sẽ bắt đầu điểm kết thúc để chuyển chu kỳ? Không ai có thể biết được cả, do đó, chúng ta không lạc hướng khi phân tích đa khung thời gian để áp đặt các anh chị nhé.

1.11. Tự đại là tự sát:

Tự tin thì trong yếu tố giao dịch nó đóng 01 vai trò then chốt trong các quyết định ra vào lệnh giao dịch. Tuy nhiên hiện nay cũng có một số anh chị sau khi nghiên cứu đã và đang áp dụng phương pháp và hệ thống giao dịch của mình trên thị trường Forex có một tỷ lệ thắng cố định tạm gọi là chấp nhận, thường hay chứng tỏ quan điểm cá nhân là luôn đúng, ít khi nào thừa nhận phương pháp của mình vẫn chưa hoàn thiện khi có các lệnh thua lỗ trên thị trường. Và những suy nghĩ này trong các trader thành công thường được loại bỏ, chúng ta không nên tự phụ quá vào bản thân khi chỉ mới có vài thành công nhỏ nhoi trên thị trường Forex này, xin thưa thị trường Forex này nó cũng nhiều sắc thái, muôn hình vạn trạng như trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta vậy. Tự tư tin thoái hóa thường dẫn đến cho các trader việc thường xuyên tự vẽ chart và luôn chắc đúng rằng giá bắt buộc phải đi về đó, cho dù có lệnh thua lỗ vẫn không chấp nhận là mình sai. Kết quả thì cái gì đến sẽ đến!

Updating ...
 
Thật chứ topic này tôi lập cũng chỉ để chia sẽ kinh nghiệm thôi, chứ tâm sự thì không hẳn. Nó không phản ánh được điều gì to tát lắm nhưng chí ít vẫn có thể giúp các anh chị newbies cũng như những anh chị đang thua lỗ nặng trên thị trường này có thể chiêm nghiệm lại thôi!. Tôi xin tiếp nhé!

1.8 Chấm dứt ngay việc giao dịch tại các khung thời gian (tf) nhỏ:

Ở phần này thì tôi xin nói hơi chủ quan tí về việc giao dịch tại các khung thời gian nhỏ có ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý của trader. Xin thưa rằng, tôi cũng từng trãi qua giai đoạn đánh scalp tại các khung thời gian như từ M30 trở xuống, thậm chí là cả M5 và M1. Tuy nhiên, việc đánh scalp thì nó không quan trọng lắm về phương pháp, mà cái quan trọng nhất theo tôi là tâm lý của người giao dịch mà thôi. Đơn giản, tại các khung thời gian nhỏ sự dịch chuyển của giá là vô cùng nhanh, đồng thời độ nhiễu của nó cũng vô cùng lớn. Do đó người giao dich tại các khung thời gian nhỏ cần có một tâm lý vững chãi và sẵng sàng ra quyết định ngay tức khắc trong việc dừng lỗ hay chốt lời tại bất cứ vị trí nào. Tuy nhiên, như các anh chị đều biết, con người chúng ta không ai không tránh được những hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc sống. Đôi lúc, cũng sẽ có chuyện buồn, chuyện vui, vui sướng, và đau khổ phải không các anh chị. Mà những lý do khách quan này lại vô cùng gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý giao dịch của các trader. Việc bị dao động về mọi mặt chủ quan hay khách quan không ít thì nhiều đều ảnh hưởng đến các quyết định ra vào lệnh của chúng ta.

Ngoài ra, gần như tôi thấy các phương pháp giao dịch tại các khung thời gian nhỏ có một mức độ rủi ro khá cao. Như tôi nói ở trên, việc ảnh hưởng của độ nhiễu gía đôi khi làm chúng ta không thể giữ vững được tâm lý. Tôi cũng đã từng lúc, đặt sl và tp cho các lệnh tại các tf này với mục tiêu R chỉ là 1:1 (10pips), tuy nhiên, giá dao động liên tục lúc dương và âm chỉ trong tích tắc. Và việc theo dõi cái biểu đồ giá liên tục làm cho chúng ta rất hoang mang các anh chị ạ. Mà khi đã hoang mang thì đầu óc nó sẽ không minh mẫn được đâu ạ. Đa phần sẽ lao vào phân tích vì sao, tại sao giá lại đi đến đó, tại sao giá đến đó lại đảo chiều .v.v Và dĩ nhiên, khi chúng ta càng phân tích thì chúng ta càng trở nên rối ren. Và khi đã rối ren thì quyết định sẽ không còn sáng suốt nữa. Và việc gì đến sẽ đến!

Cho nên tôi vẫn khuyên với các bạn rằng hãy tránh xa các khung thời gian nhỏ ra, càng sớm càng tốt. Phải nhớ rằng chúng ta đang đầu tư chứ không phải đang cờ bạc với thị trường Forex này!

1.8. Chỉ nên vào lệnh 01 lần và ở 01 cặp duy nhất:

Không biết các anh chị có kinh nghiệm trên thị trường này thấy thế nào chứ như lúc trước khi mới tham gia thị trường này tôi suy nghĩ ngây ngô lắm. Mà cho đến bây giờ nói ra chắc cũng còn khối người vẫn có suy nghĩ giống tôi.Lúc ban đầu mới giao dịch, tôi rất hay để ý về giá ở các cắp chéo chiều khác nhau như UJ và GU chẳng hạn. 02 "ông nội" này phải nói là thường xuyên có hướng giá chạy trái chiều nhau, ví như UJ giảm thì thằng GU tăng và ngược lại. Sau nhiều lần để ý rất kỹ về trường hợp này, thế là tôi nghĩ cũng sẽ có 01 lúc có thể có cơ hội vào lệnh đối với 02 trường hợp này. Tôi nhớ rõ vào ngày nào vì cũng đã quá lâu rồi. Khi đó tôi phát hiện giá của cặp UJ đang down mạnh xuống, trong khi GU thì vẫn đứng yên. À há, cơ hội là đây rồi, chắc chắn ông GU này kiểu gì cũng tăng. Mình có kiểm chứng rồi mà. Kaka, vào ngay 01 lệnh to to tí, kèo này thơm chạy đâu cho khỏi tay bố mày. Lúc mới vào lệnh là dương ngay, thấy chưa, kiểm chứng rồi mà chạy đằng trời. Chắc đến đây một số anh chị cũng hiểu được vấn đề gì ở đây rồi. Hì. Khoảng 30 phút sau, thì tôi phát hiện thằng UJ không down nữa mà đang tăng lên lại, trong khi bố GU nhà tôi vẫn tăng 01 cách rất nhẹ nhàng. Nhìn tiền lãi thì chả được bao nhiêu, đâu đó cũng có hơn chục pips, cơ hội chẳng bỏ trong khi GU nó vẫn tăng, chả thấy em nó giảm gì cả. Thế là quyết định ôm luôn. 1h sau đó, sau khi 02 bố UJ và GU thi nhau sideway 01 đoạn thì cái gì đến cũng đến. Bố GU nhà tôi giống như trúng gió ấy, down thẳng 01 mạch xuống âm phủ, giò thì lại âm mất vài pips. Hix, ngó lại bố UJ thì bố cũng đang down. Ơ cái đệch lạ vậy. 02 thằng này sinh đôi à. Có cái gì đó sai sai ở đây thì phải. Nếu như lúc ấy tôi đủ bình tĩnh và sáng suốt thì ... kết thúc chắc có hậu hơn. Xin thưa với các anh chị, chỉ trong 01 tiếng đồng hồ sau đó tài khoản đã cháy rất nhanh khi GU vẫn tiếp tục down và UJ thì lại sideway và tăng lên.

Cho nên việc từ mẫu chuyện nhỏ trên, tôi cũng muốn góp ý đôi chút cho các anh chị về việc vào lệnh ở một cặp và nên tránh xa việc đối chiếu với các cặp chéo khác. Hãy bình tĩnh và sáng suốt để tìm 01 cơ hội, 01 cơ hội được xem là tốt nhất và vào lệnh chứ không nên khi đã vào lệnh rồi lại buồn tình phân tích các cặp khác thì chắc chắn sẽ đôi lúc các anh chị lại là tôi trong mẫu chuyện trên.

Updating ...
Thích nhất câu...ơ cái đệch
 
Thật ra nếu như nói về chia sẽ thêm thì chắc chắn còn rất nhiều câu chuyện và mỗi một câu chuyện sẽ lại là một bài học kinh nghiệm mà mình đã từng trãi qua. Thật không hay nếu như các anh chị vẫn chưa có kiểm chứng thì những bài viết của tôi giống như thằng dở hơi đang nói vậy. Thôi thì mỗi thứ chia sẽ 01 ít, phần còn lại là quá trình trãi nghiệm giành cho các anh chị vậy.

Tiếp theo, tôi xin chia sẽ một phương pháp giao dịch mà tôi xem là căn bản nhất để có thể tìm được những cơ hội, những cách rèn luyện cảm xúc của mình khá hiệu quả. Như 6 đường MA của bác @thuyloan1990 được gọi là "Lục Chỉ Cầm Ma", thì tôi tạm gọi phương pháp này là "Nhất Dương Chỉ" vậy. Hì.

Cơ bản các anh chị muốn giao dịch cặp này thì mở cặp ấy lên, xóa hết các indicator nhé, chỉ để lại chart trắng và giá thôi. Sau đó các anh chị có thể add 01 indicators vào đó chính là đường MA, các anh chị có thể dùng simple, expo, smoth tùy sở thích nhé, không có bắt buộc tại đây. Như các anh chị đều biết giá luôn có chu kỳ của nó, tôi tạm thời nói cho dễ hiểu là chu kỳ tăng và chu kỳ giảm. Theo phương pháp này sẽ hình thành 02 xu hướng với 02 dấu hiệu như sau:

1. Chu kỳ tăng: Giá cắt lên và đi lên trên đường MA
2. Chu kỳ giảm: Giá cắt xuống và đi xuống đường MA

Điều này luôn đúng tại bất cứ khung thời gian nào nhé. Các anh chị có thể kiểm chứng. Do đó cơ hội vào lệnh chính là lúc giá đang đứng ngay tại đường MA và thời điểm đó chúng ta sẽ có 02 cơ hội vào lệnh như sau:

1. Tiếp diễn mua theo giá hiện tại.
2. Đảo chiểu mua ngược lại.

Đây chính là cơ hội vào lệnh. Còn phân tích giá phân kỳ tiếp diễn hay đảo chiều thì có nhiều cách, mình sẽ chia sẽ 01 số cách tại phần tiếp, ví dụ như price action, lịch sử giá, volume...

Phương pháp giao dịch cơ bản này có rất nhiều lợi ích như sau:
1. Quá đơn giản khi xác định cơ hội giao dịch
2. Tâm lý sẽ không dao động tại các cản khi không biết cản nào cứng hay mềm
3. Luôn luôn biết chờ cơ hội để vào lệnh.
4. Không giành quá nhiều thời gian cho đồ thị
5. Không cần phân tích đa khung thời gian
6. Phù hợp với nhiều sở thích, đánh ngắn đánh dài đều được hết.

Anh chị nào chưa hiểu hay chữa rõ có thể cmt nhé.

Updating...!
 
Tất cả chỉ là hên xui. Xác suất thống kê, số lần hên nhiều hơn thì Profit, ngược lại thì Loss.
Vốn 1 tỷ đô thì mốc 10-20% lợi nhuận mới chính xác, còn vốn 100-1000-10000 đô thì so sánh với lãi suất ngân hàng hay tỷ suất lợi nhuận của Butffe cũng khập khiễng. Hòn đá tảng ném xuống hồ thì đè chết hết cá, hòn đá bé khả thi bắt cá hơn.
Anh em cứ học đi, chơi đi vì cuộc đời cho phép. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, thừa tiền thì đóng nhiều học phí, ít tiền thì đóng vừa đủ, không đóng được thì bỏ học đi bán trà đá.
Học đi, đúng quy trình đi, thực hành đi, quay lại ván bài hên xui cả thôi :D phức tạp hóa vấn đề làm gì. Forex rất đơn giản.
 
Thật chứ topic này tôi lập cũng chỉ để chia sẽ kinh nghiệm thôi, chứ tâm sự thì không hẳn. Nó không phản ánh được điều gì to tát lắm nhưng chí ít vẫn có thể giúp các anh chị newbies cũng như những anh chị đang thua lỗ nặng trên thị trường này có thể chiêm nghiệm lại thôi!. Tôi xin tiếp nhé!

1.8 Chấm dứt ngay việc giao dịch tại các khung thời gian (tf) nhỏ:

Ở phần này thì tôi xin nói hơi chủ quan tí về việc giao dịch tại các khung thời gian nhỏ có ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý của trader. Xin thưa rằng, tôi cũng từng trãi qua giai đoạn đánh scalp tại các khung thời gian như từ M30 trở xuống, thậm chí là cả M5 và M1. Tuy nhiên, việc đánh scalp thì nó không quan trọng lắm về phương pháp, mà cái quan trọng nhất theo tôi là tâm lý của người giao dịch mà thôi. Đơn giản, tại các khung thời gian nhỏ sự dịch chuyển của giá là vô cùng nhanh, đồng thời độ nhiễu của nó cũng vô cùng lớn. Do đó người giao dich tại các khung thời gian nhỏ cần có một tâm lý vững chãi và sẵng sàng ra quyết định ngay tức khắc trong việc dừng lỗ hay chốt lời tại bất cứ vị trí nào. Tuy nhiên, như các anh chị đều biết, con người chúng ta không ai không tránh được những hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc sống. Đôi lúc, cũng sẽ có chuyện buồn, chuyện vui, vui sướng, và đau khổ phải không các anh chị. Mà những lý do khách quan này lại vô cùng gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý giao dịch của các trader. Việc bị dao động về mọi mặt chủ quan hay khách quan không ít thì nhiều đều ảnh hưởng đến các quyết định ra vào lệnh của chúng ta.

Ngoài ra, gần như tôi thấy các phương pháp giao dịch tại các khung thời gian nhỏ có một mức độ rủi ro khá cao. Như tôi nói ở trên, việc ảnh hưởng của độ nhiễu gía đôi khi làm chúng ta không thể giữ vững được tâm lý. Tôi cũng đã từng lúc, đặt sl và tp cho các lệnh tại các tf này với mục tiêu R chỉ là 1:1 (10pips), tuy nhiên, giá dao động liên tục lúc dương và âm chỉ trong tích tắc. Và việc theo dõi cái biểu đồ giá liên tục làm cho chúng ta rất hoang mang các anh chị ạ. Mà khi đã hoang mang thì đầu óc nó sẽ không minh mẫn được đâu ạ. Đa phần sẽ lao vào phân tích vì sao, tại sao giá lại đi đến đó, tại sao giá đến đó lại đảo chiều .v.v Và dĩ nhiên, khi chúng ta càng phân tích thì chúng ta càng trở nên rối ren. Và khi đã rối ren thì quyết định sẽ không còn sáng suốt nữa. Và việc gì đến sẽ đến!

Cho nên tôi vẫn khuyên với các bạn rằng hãy tránh xa các khung thời gian nhỏ ra, càng sớm càng tốt. Phải nhớ rằng chúng ta đang đầu tư chứ không phải đang cờ bạc với thị trường Forex này!

1.8. Chỉ nên vào lệnh 01 lần và ở 01 cặp duy nhất:

Không biết các anh chị có kinh nghiệm trên thị trường này thấy thế nào chứ như lúc trước khi mới tham gia thị trường này tôi suy nghĩ ngây ngô lắm. Mà cho đến bây giờ nói ra chắc cũng còn khối người vẫn có suy nghĩ giống tôi.Lúc ban đầu mới giao dịch, tôi rất hay để ý về giá ở các cắp chéo chiều khác nhau như UJ và GU chẳng hạn. 02 "ông nội" này phải nói là thường xuyên có hướng giá chạy trái chiều nhau, ví như UJ giảm thì thằng GU tăng và ngược lại. Sau nhiều lần để ý rất kỹ về trường hợp này, thế là tôi nghĩ cũng sẽ có 01 lúc có thể có cơ hội vào lệnh đối với 02 trường hợp này. Tôi nhớ rõ vào ngày nào vì cũng đã quá lâu rồi. Khi đó tôi phát hiện giá của cặp UJ đang down mạnh xuống, trong khi GU thì vẫn đứng yên. À há, cơ hội là đây rồi, chắc chắn ông GU này kiểu gì cũng tăng. Mình có kiểm chứng rồi mà. Kaka, vào ngay 01 lệnh to to tí, kèo này thơm chạy đâu cho khỏi tay bố mày. Lúc mới vào lệnh là dương ngay, thấy chưa, kiểm chứng rồi mà chạy đằng trời. Chắc đến đây một số anh chị cũng hiểu được vấn đề gì ở đây rồi. Hì. Khoảng 30 phút sau, thì tôi phát hiện thằng UJ không down nữa mà đang tăng lên lại, trong khi bố GU nhà tôi vẫn tăng 01 cách rất nhẹ nhàng. Nhìn tiền lãi thì chả được bao nhiêu, đâu đó cũng có hơn chục pips, cơ hội chẳng bỏ trong khi GU nó vẫn tăng, chả thấy em nó giảm gì cả. Thế là quyết định ôm luôn. 1h sau đó, sau khi 02 bố UJ và GU thi nhau sideway 01 đoạn thì cái gì đến cũng đến. Bố GU nhà tôi giống như trúng gió ấy, down thẳng 01 mạch xuống âm phủ, giò thì lại âm mất vài pips. Hix, ngó lại bố UJ thì bố cũng đang down. Ơ cái đệch lạ vậy. 02 thằng này sinh đôi à. Có cái gì đó sai sai ở đây thì phải. Nếu như lúc ấy tôi đủ bình tĩnh và sáng suốt thì ... kết thúc chắc có hậu hơn. Xin thưa với các anh chị, chỉ trong 01 tiếng đồng hồ sau đó tài khoản đã cháy rất nhanh khi GU vẫn tiếp tục down và UJ thì lại sideway và tăng lên.

Cho nên việc từ mẫu chuyện nhỏ trên, tôi cũng muốn góp ý đôi chút cho các anh chị về việc vào lệnh ở một cặp và nên tránh xa việc đối chiếu với các cặp chéo khác. Hãy bình tĩnh và sáng suốt để tìm 01 cơ hội, 01 cơ hội được xem là tốt nhất và vào lệnh chứ không nên khi đã vào lệnh rồi lại buồn tình phân tích các cặp khác thì chắc chắn sẽ đôi lúc các anh chị lại là tôi trong mẫu chuyện trên.

Updating ...
Bác viết rất hay ủng hộ bác viết tiếp
 
bác có thể nói rõ hơn về thông số MA cua phuong phap bac dc ko ?
thanks!
Thông số MA không quan trọng bạn nha. Bạn có thể dùng nhỏ hơn 200 nếu muốn đánh ngắn, hơn 300 nếu muống đánh dài hạn nhé. Nhưng chỉ nhìn trên khung đó mà vào lệnh chứ kg nhìn nhiều khung thơi gian để rối nhé. Mình thường dùng Ma 250.
 
Tất cả chỉ là hên xui. Xác suất thống kê, số lần hên nhiều hơn thì Profit, ngược lại thì Loss.
Vốn 1 tỷ đô thì mốc 10-20% lợi nhuận mới chính xác, còn vốn 100-1000-10000 đô thì so sánh với lãi suất ngân hàng hay tỷ suất lợi nhuận của Butffe cũng khập khiễng. Hòn đá tảng ném xuống hồ thì đè chết hết cá, hòn đá bé khả thi bắt cá hơn.
Anh em cứ học đi, chơi đi vì cuộc đời cho phép. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, thừa tiền thì đóng nhiều học phí, ít tiền thì đóng vừa đủ, không đóng được thì bỏ học đi bán trà đá.
Học đi, đúng quy trình đi, thực hành đi, quay lại ván bài hên xui cả thôi :D phức tạp hóa vấn đề làm gì. Forex rất đơn giản.
Tùy lối suy nghĩ của mối người thôi. Như bác nói nó không khác là cờ bạc như Chap 1 tôi viết.
 
Cũng có nhiều thuyết.

Duy vật thì tin mọi thứ từ vật chất sinh ra và vật chất thì lại chịu quá trình chuyển đổi từ chất này sang một chất khác( vật chất không mất mà sẽ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác.) và cuối cùng là trở lại với chất nguyên thủy đã sinh ra mọi thứ. Nôm na gọi là Vật chất tự có từ thủa nào. Theo thuyết này thì linh hồn cũng vẫn là cấu tạo từ vật chất mà có, chất tinh của vũ trụ, và đến thời điểm nào đấy thì theo quá trình chuyển đổi cũng lại trở về với chất nguyên thủy ban đầu này.

Duy tâm, nếu theo Tín ngưỡng Do thái, Công giáo và Islam(3 Tôn giáo này cùng thờ một Thượng đế!), thì Vũ trụ được Thượng đế tạo từ Không thành có, và phần hồn con người là Tinh khí Thượng đế thổi vào. Vậy nếu hồn khi lìa khỏi xác, tất nhiên lại trở về với Thượng đế thôi.
Câu chuyện ở đây là tin vào cái gì, thì cái này lại phụ thuộc vào mỗi cá nhân :)
Đây lại là một chủ đề rất thú vị, giá mà có thể bàn luận sâu hơn: có linh hồn không? nếu không có thì tại sao lại có chuyện hồn lìa khỏi xác khi ta chết? vì ta đang sống đây là do có phần hồn đang nhập cùng thể xác, khi chết đi chỉ là cái xác không hồn cứng đờ mà thôi. Vậy nếu có linh hồn thì linh hồn từ đâu tới, từ đâu sinh ra linh hồn? linh hồn sẽ đi về đâu?...
hehe, trây-đơ riết thành triết-đơ rồi.
các bác đã ai đọc cuốn hành trình về phương đông của nguyên phong chưa nhỉ nên đọc thử nếu có dịp sẽ trao đổi thêm về vấn đề này
 
các bác đã ai đọc cuốn hành trình về phương đông của nguyên phong chưa nhỉ nên đọc thử nếu có dịp sẽ trao đổi thêm về vấn đề này
Mình đọc cuốn này cách đây hơn chục năm rồi, rất hay, tác giả là người nước ngoài.
 
Hay quá, tác giả chia sẻ rất thực tế và ý nghĩa. Em cũng đã (và đang) trải qua những hoàn cảnh, những cảm giác này!
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 71 Xem / 5 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 264 Xem / 15 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Bitcoin - Altcoins - Cryptocurrency 2,439 Xem / 104 Trả lời
  • KAKALAT trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 15,698 Xem / 50 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,906 Xem / 90 Trả lời
  • captainfx trong Kiến thức Trading - Kinh nghiệm Trading 17,139 Xem / 17 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên