Cách đây mấy năm tầm khoảng 2015-2016 lúc đó bắt đầu tìm hiểu về tâm lí trong giao dịch. Mình có ship cuốn Trực Giác của tác giả Osho về đọc. Thời gian đó mình đọc đi đọc lại mấy lần nhưng lại thấy quá khó hiểu, hơi mơ hồ về những gì mà tác giả viết kiểu hoa hồng lại không phải hoa hồng.Có ai nhìn chart tương tự thế này ko?
(Osho) - Người đó chán vì câu trả lời mà người đó đã thu thập từ người khác và cứ lặp lại. Người đó chán vì mắt người đó đầy tri thức thế, người đó không thể thấy được điều đang xảy ra. Người đó biết quá nhiều mà chẳng biết chút nào. Người đó không khôn ngoan, người đó chỉ thông minh. Khi người đó nhìn vào một hoa hồng, người đó không nhìn vào hoa hồng này. Mọi hoa hồng mà người đó đã đọc tới, mọi hoa hồng mà các nhà thơ đã nói tới, mọi hoa hồng các hoạ sĩ đã vẽ và các triết gia đã thảo luận, và mọi hoa hồng mà người đó đã nghe nói tới, chúng đang đứng trong mắt người đó – một hàng lớn các kí ức, thông tin. Hoa hồng này đang có đó bị mất hút trong hàng đó, trong đám đông đó – người đó không thể thấy được nó, người đó đơn giản lặp lại. Người đó nói, “Hoa hồng này là đẹp.” Những lời đó không phải là lời của riêng người đó, không đích thực, không chân thành, không thực. Tiếng nói của ai đó khác… người đó chỉ đang mở băng ghi âm.
Cách đây mấy năm tầm khoảng 2015-2016 lúc đó bắt đầu tìm hiểu về tâm lí trong giao dịch. Mình có ship cuốn Trực Giác của tác giả Osho về đọc. Thời gian đó mình đọc đi đọc lại mấy lần nhưng lại thấy quá khó hiểu, hơi mơ hồ về những gì mà tác giả viết kiểu hoa hồng lại không phải hoa hồng.
Giờ bác đăng lại thì lại thấy dễ thẩm thấu hơn.hi... Hãy nhìn sự vât hiện tượng như nó đang là...
View attachment 135919
Một bạn bên chứng khoán (Huyền Hồ) có viết 1 bài về thiền và chứng khoán, mn có thể tham khảo thêm.
THIỀN GIÚP GÌ CHO DÂN CHỨNG KHOÁN?
10 năm tới toàn các trader tỉnh thức,hiSếp của bạn này cũng là 1 fan của chánh niệm (mindfulness).
Doanh nhân Phạm Minh Hương: "Nhất tâm nhất ý với giây phút hiện tại là cách tôi làm được nhiều việc hơn mà vẫn thảnh thơi"
Có vẻ thực tập chánh niệm sắp hình thành trend (có điều người ta "gắn" nó với Google để dễ PR mà ko dám nói đó là con đường Phật dạy ???..)
10 năm tới toàn các trader tỉnh thức,hi
Bình thường ít ai đi theo con đường này ngay từ đầu. Mình mà không dính phải nghề này chắc cũng không đến với Đạo phật.hi Khi nào cuộc sống trải nghiệm qua được, mất, thành, bại... dẫn đến phiền não khổ đau mới dẫn con người ta đến với Đạo phật như một cứu cánh cuối cùng. Tìm được chánh đạo trên con đường này đôi lúc cũng tùy duyên nữa. Thấy rồi mà thực hành cũng là một hành trình dài.hiKhó lắm bác ui! Phật chỉ con đường tỉnh thức đã hơn 2500 năm mà ngta có hiểu và theo bao nhiêu đâu. Bản thân m cũng biết đến nó gần đây thôi.
Tuy nhiên tốc độ chuyển hóa có lẽ nhanh hơn nhờ internet, mạng xã hội. Hơn nữa, con người hiện nay đang bị rối loạn quá nhiều (áp lực cuộc sống hiện đại, tác hại của mạng xã hội, bệnh tật, ...) có thể sẽ tự tìm đến.
Cố găng đọc dòng chảy lớn chứ đọc từng cây nến như vậy thì về lâu dài chịu sao thấu.Bình thường ít ai đi theo con đường này ngay từ đầu. Mình mà không dính phải nghề này chắc cũng không đến với Đạo phật.hi Khi nào cuộc sống trải nghiệm qua được, mất, thành, bại... dẫn đến phiền não khổ đau mới dẫn con người ta đến với Đạo phật như một cứu cánh cuối cùng. Tìm được chánh đạo trên con đường này đôi lúc cũng tùy duyên nữa. Thấy rồi mà thực hành cũng là một hành trình dài.hi
Cuối tuần, cùng nhìn lại những khiếm khuyết của tuần vừa rồi... tự thấy bản thân vẫn còn rất tham lam.
View attachment 136611
Yes, phải lâm trận đã mới hội tụ điều kiện để các các loại tâm này mới khởi dậy. Lúc đó mình mới có điều kiện quan sát và điều chỉnh dần dần.hi Nhưng mức độ thấy biết của mình vẫn chưa cao nên chưa thể loại bỏ hoàn toàn...Chart sạch, đọc price action tốt nhưng khi thực hiện thì vẫn đủ thể loại tham-sân- si, bác nhỉ?
Chúng làm cho ta bị lệch pha với thị trường.
Giống như nhìn rõ cá đang bơi chậm dưới nước, nhưng thò tay bắt thì hầu hết là bị trượt.
Nước có sức cản vật lý,
Trader thì bị sức cản tâm lý.
Mình chỉ phân tích tiến trình cảm xúc trong quá trình ra vào lệnh thôi bác. Các loại tâm, ý nghĩ khởi dậy trong suốt quá trình ra vào lệnh.hi Còn phân tích kĩ thuật thì mỗi người mỗi cách, ai thích gì dùng nấy thôi bác miễn sao thấy bản thân thoải mái khi hòa nhịp với nhịp đập của thị trường là được.Cố găng đọc dòng chảy lớn chứ đọc từng cây nến như vậy thì về lâu dài chịu sao thấu.
Cuối tuần,
Lúc trước, tôi có đọc câu "Lạc nước, hai xe đành bỏ phí" từ 1 trader nổi tiếng... ngẫm thấy thú vị nên tôi post cả bài thơ "Học đánh cờ" vào đây để ae nào rảnh bình luận chơi.
Nhàn rỗi đem cờ học đánh chơi,
Thiên binh vạn mã đuổi nhau hoài;
Tấn công, thoái thủ nên thần tốc,
Chân lẹ, tài cao ắt thắng người.
Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ,
Kiên quyết, không ngừng thế tấn công;
Lạc nước, hai xe đành bỏ phí,
Gặp thời, một tốt cũng thành công.
Vốn trước hai bên ngang thế lực,
Mà sau thắng lợi một bên giành;
Tấn công, phòng thủ không sơ hở,
Đại tướng anh hùng mới xứng danh.
We get it, advertisements are annoying!
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.