Hi cộng đồng TraderViet. Tôi là Văn Tân (Tân SEOer), chính là người được admin bên Blogtienao đề cập đến trong bài viết này của admin DuongHuy, tôi xin phép được đăng tải bài viết này để phân trần vụ việc một cách rõ ràng.
Vấn đề chính ở đây mà ad Blogtienao (Hên Vãi) đề cập đến là vụ chơi xấu report DMCA các bài viết của họ và việc đặt banklink, còn vấn đề xung đột lợi nhuận đáng lẽ tôi không muốn nói đến vì nó là thỏa thuận giữa hai bên và là vấn đề nhạy cảm, nhưng chính ad Hên Vãi đã nói về vấn đề này trước và có những lời lẽ không đúng, hạ thấp danh dự của người khác, nên tôi sẽ nói rõ tất cả mọi việc giữa tôi và Blogtienao.
------------------------------------------------------------------------
Về quá trình làm việc của tôi tại Blogtienao
- Tôi bắt đầu làm việc tại Blogtienao khoảng đầu tháng 3/2017, do một người tên FB "Phạm Tú" (admin thứ nhất) inbox và thuê tôi với một mức lương cụ thể + "cho tôi quản lý và nhận các khoản lợi nhuận từ refer trên Blogtienao".
- Khoảng 6 tháng sau họ inbox nói tôi ngừng làm việc vì không đủ khả năng chi trả lương cho tôi, tôi đã inbox và thuyết phục họ để tôi tiếp tục làm dự án này, sau đó 2 bên thỏa thuận lại mức lương và tôi tiếp tục làm.
- Hoạt động được hơn 1 năm thì admin thứ 2 của Blogtienao tên FB "Hên Vãi" bắt đầu tham gia quản trị và quản lý dần dần các mảng refer trên Blogtienao, mặc dù thỏa thuận ban đầu là "tôi làm và tôi nhận", trong khi bài viết mới đây trên FB họ lại nói như kiểu tôi "ăn lén lút" từ blog của họ vậy
- Khoảng 2 tháng sau, hai bên thỏa thuận lại việc hợp tác để tiếp tục phát triển Blogtienao nhưng không thành, tôi tách ra và phát triển ToiyeuBitcoin.com.
- Trong quá trình làm việc tôi có tuyển một cậu CTV để soạn bài viết tin tức trên Blogtienao, nhưng sau khi tôi không hợp tác với Blogtienao nữa thì tôi cũng không làm việc với cậu này nữa, vài ngày sau đó, cả Phạm Tú và Hên Vãi inbox nói tôi chèn backlink của ToiyeuBitcoin vào Blogtienao, trong khi tài khoản của tôi trên Blogtienao họ đã xóa, họ cho rằng cậu CTV kia chèn và ý họ là cậu này làm việc cho tôi, trong khi tôi không còn liên hệ với câu này và cũng không biết backlink chèn ntn, phần này tôi không giải thích nhiều, vì đơn giản tôi không làm. Sau sự việc này họ cũng hủy kết bạn với tôi trên FB.
Về việc DMCA.
Trong bài viết ad Hên Vãi nói về việc Blogtienao bị report nội dung bản quyền và bị google xóa index, và họ cho rằng tôi đã làm việc này, rồi mạo danh để report nhiều web khác, nhưng không hề có bằng chứng gì, trong khi tôi không còn là admin, không có quyền truy cập vào Google Search Console của Blogtienao. Chỉ dựa vào 1 cái ảnh mà nói tôi làm việc này. Vậy có phải là vu khống tôi không?
Họ nói còn nói "Sau khi sa thải tôi, tôi cay cú và than thân trách phận trên FB.". Tôi cảm thấy thực sự " nực cười", tôi chưa bao giờ cay cú và hối tiếc vì đã rời bỏ Blogtienao hay lên FB than thân như họ nói, tôi thấy chính họ mới là người đang cay cú và đổ mọi trách nhiệm cho tôi mà không hề có cơ sở, hay bằng chứng xác thực nào.
Không chỉ vậy, họ còn đăng tải bài viết này lên một cộng đồng SEO lớn ở Việt Nam, và thậm trí trong bài họ còn "chửi" tôi. Xin phép được dẫn nguồn bài viết để mọi người có thể đọc: https://forum.idichvuseo.com/threads/dinh-chinh-su-viec-dmca-cua.55021/
------------------------------------------------------------------------
Tôi không phủ nhận việc Blogtienao mang lại cho tôi nhiều thứ, nhưng ngược lại nếu không có tôi thì Blogtienao cũng không có ngày hôm nay và những gì tôi nhận được đã được "thỏa thuận" từ đầu, chứ tôi không hề "lén lút" như họ nói. Tôi thực sự buồn khi đọc bài viết của admin bên Blogtienao, họ gọi tôi là "nó", là "kẻ xấu" và có những lời lẽ không đẹp chút nào. Tôi vẫn rất tôn trọng trọng họ và chưa hề có hành động xấu nào đối với họ.
Có những việc nếu các bạn không phải là người trong cuộc thì không thể hiểu được vấn đề, đừng nhìn từ một phía mà đưa ra phán xét này nọ. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối tôi viết về Blogtienao cùng các vấn đề liên quan, tôi không còn can hệ gì tới Blogtienao và các admin bên đó. Cảm ơn vì đã đọc.
------------------------------------------------------------------------
Tôi cũng đã đăng tải bài này lên trang cá nhân FB của tôi, bạn có thể xem nó ở đây. Tôi không biết ad của Blogtienao có trong này hay không, nếu có xin mời vào đây để tranh luận với tôi rõ ràng, hoặc nếu có bạn nào biết họ thì xin gửi lời giúp tôi để họ biết. Còn nếu không dám vào tranh luận rõ ràng với tôi thì rõ ràng là họ đang "Vu khống" tôi, và đó thực sự là một hành động "hèn hạ của kẻ tiểu nhân".
Vấn đề chính ở đây mà ad Blogtienao (Hên Vãi) đề cập đến là vụ chơi xấu report DMCA các bài viết của họ và việc đặt banklink, còn vấn đề xung đột lợi nhuận đáng lẽ tôi không muốn nói đến vì nó là thỏa thuận giữa hai bên và là vấn đề nhạy cảm, nhưng chính ad Hên Vãi đã nói về vấn đề này trước và có những lời lẽ không đúng, hạ thấp danh dự của người khác, nên tôi sẽ nói rõ tất cả mọi việc giữa tôi và Blogtienao.
------------------------------------------------------------------------
Về quá trình làm việc của tôi tại Blogtienao
- Tôi bắt đầu làm việc tại Blogtienao khoảng đầu tháng 3/2017, do một người tên FB "Phạm Tú" (admin thứ nhất) inbox và thuê tôi với một mức lương cụ thể + "cho tôi quản lý và nhận các khoản lợi nhuận từ refer trên Blogtienao".
- Khoảng 6 tháng sau họ inbox nói tôi ngừng làm việc vì không đủ khả năng chi trả lương cho tôi, tôi đã inbox và thuyết phục họ để tôi tiếp tục làm dự án này, sau đó 2 bên thỏa thuận lại mức lương và tôi tiếp tục làm.
- Hoạt động được hơn 1 năm thì admin thứ 2 của Blogtienao tên FB "Hên Vãi" bắt đầu tham gia quản trị và quản lý dần dần các mảng refer trên Blogtienao, mặc dù thỏa thuận ban đầu là "tôi làm và tôi nhận", trong khi bài viết mới đây trên FB họ lại nói như kiểu tôi "ăn lén lút" từ blog của họ vậy
- Khoảng 2 tháng sau, hai bên thỏa thuận lại việc hợp tác để tiếp tục phát triển Blogtienao nhưng không thành, tôi tách ra và phát triển ToiyeuBitcoin.com.
- Trong quá trình làm việc tôi có tuyển một cậu CTV để soạn bài viết tin tức trên Blogtienao, nhưng sau khi tôi không hợp tác với Blogtienao nữa thì tôi cũng không làm việc với cậu này nữa, vài ngày sau đó, cả Phạm Tú và Hên Vãi inbox nói tôi chèn backlink của ToiyeuBitcoin vào Blogtienao, trong khi tài khoản của tôi trên Blogtienao họ đã xóa, họ cho rằng cậu CTV kia chèn và ý họ là cậu này làm việc cho tôi, trong khi tôi không còn liên hệ với câu này và cũng không biết backlink chèn ntn, phần này tôi không giải thích nhiều, vì đơn giản tôi không làm. Sau sự việc này họ cũng hủy kết bạn với tôi trên FB.
Về việc DMCA.
Trong bài viết ad Hên Vãi nói về việc Blogtienao bị report nội dung bản quyền và bị google xóa index, và họ cho rằng tôi đã làm việc này, rồi mạo danh để report nhiều web khác, nhưng không hề có bằng chứng gì, trong khi tôi không còn là admin, không có quyền truy cập vào Google Search Console của Blogtienao. Chỉ dựa vào 1 cái ảnh mà nói tôi làm việc này. Vậy có phải là vu khống tôi không?
Họ nói còn nói "Sau khi sa thải tôi, tôi cay cú và than thân trách phận trên FB.". Tôi cảm thấy thực sự " nực cười", tôi chưa bao giờ cay cú và hối tiếc vì đã rời bỏ Blogtienao hay lên FB than thân như họ nói, tôi thấy chính họ mới là người đang cay cú và đổ mọi trách nhiệm cho tôi mà không hề có cơ sở, hay bằng chứng xác thực nào.
Không chỉ vậy, họ còn đăng tải bài viết này lên một cộng đồng SEO lớn ở Việt Nam, và thậm trí trong bài họ còn "chửi" tôi. Xin phép được dẫn nguồn bài viết để mọi người có thể đọc: https://forum.idichvuseo.com/threads/dinh-chinh-su-viec-dmca-cua.55021/
------------------------------------------------------------------------
Tôi không phủ nhận việc Blogtienao mang lại cho tôi nhiều thứ, nhưng ngược lại nếu không có tôi thì Blogtienao cũng không có ngày hôm nay và những gì tôi nhận được đã được "thỏa thuận" từ đầu, chứ tôi không hề "lén lút" như họ nói. Tôi thực sự buồn khi đọc bài viết của admin bên Blogtienao, họ gọi tôi là "nó", là "kẻ xấu" và có những lời lẽ không đẹp chút nào. Tôi vẫn rất tôn trọng trọng họ và chưa hề có hành động xấu nào đối với họ.
Có những việc nếu các bạn không phải là người trong cuộc thì không thể hiểu được vấn đề, đừng nhìn từ một phía mà đưa ra phán xét này nọ. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối tôi viết về Blogtienao cùng các vấn đề liên quan, tôi không còn can hệ gì tới Blogtienao và các admin bên đó. Cảm ơn vì đã đọc.
------------------------------------------------------------------------
Tôi cũng đã đăng tải bài này lên trang cá nhân FB của tôi, bạn có thể xem nó ở đây. Tôi không biết ad của Blogtienao có trong này hay không, nếu có xin mời vào đây để tranh luận với tôi rõ ràng, hoặc nếu có bạn nào biết họ thì xin gửi lời giúp tôi để họ biết. Còn nếu không dám vào tranh luận rõ ràng với tôi thì rõ ràng là họ đang "Vu khống" tôi, và đó thực sự là một hành động "hèn hạ của kẻ tiểu nhân".
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan