Tâm Lý Giao Dịch - Nói thì Dễ - Làm mới Khó.

Tâm Lý Giao Dịch - Nói thì Dễ - Làm mới Khó.

Tâm Lý Giao Dịch - Nói thì Dễ - Làm mới Khó.

Tran Trong Tai

Active Member
55
175
Hôm trước tôi có tranh luận với một người về việc bạn sẽ giữ được bình tĩnh không khi nhìn thấy vợ/ chồng của bạn đi nhà nghỉ với một người khác giới ?
Người đó nói rằng : loại người ấy thì tôi cho nó đi luôn, không cần cái loại ấy.
Tôi trả lời rằng : bạn chắc chắn chưa phải người thực sự thành đạt và trưởng thành. Nghe có vẻ coi thường người khác quá, nhưng đó là câu trả lời của tôi. Và xin đính chính là tôi không coi thường bạn ấy, chỉ muốn nói rằng : Nói thì Dễ - Làm mới Khó.
Tôi đã trải qua và đã ly hôn, và tôi hiểu cảm giác của việc bị cắm sừng là thế nào, tất nhiên là tôi ko sống mãi với nỗi đau ấy, giờ tôi có người phụ nữ khác phù hợp hơn với mình, giữ mối quan hệ tốt với vợ cũ - tôi tin chắc ít người làm được như vậy. May mắn là tôi đã làm được như vậy.
Vấn đề là " NGAY TẠI THỜI ĐIỂM ẤY " chúng ta chắc chắn không thể giữ được sự quân bình về cảm xúc, có thể bạn nén cảm xúc vào trong - rồi một ngày chắc chắn 100% nó sẽ bùng phát ; cũng có thể bạn cho cảm xúc ấy bung ra ngoài ngay lập tức ; hậu quả của cả 2 đều là Tiêu Cực. Cái chúng ta cần là " NGAY TẠI THỜI ĐIỂM ẤY" chúng ta giữ được sự bình tĩnh, và hành xử đúng mực - điều này bộc lộ rõ khi chúng ta đang mở vị thế giao dịch trong Trading. Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm, nhỉ?
===============================================================
Thêm một ví dụ : Tôi đang có cái bụng rất to và cơ thể không cảm thấy khỏe mạnh, thường xuyên hút thuốc lá và thức khuya để trade, ăn uống thất thường và bị đau dạ dày.
Tôi có muốn mình có sức khỏe ko? Tôi có biết hút thuốc và thức đêm có hại không?
==> Thật tệ là tôi biết những điều đó và thậm chí biết làm thế nào để trở nên khỏe mạnh hơn.
Vậy vấn đề ở đây là sự hiểu biết của chúng ta chưa đủ ??? hay còn điều gì khác nữa ???
===============================================================
Học cho chúng ta kiến thức
Hành cho chúng ta kinh nghiệm
Học và Hành nhuần nhuyễn cho chúng ta Kĩ Năng
Kĩ năng là thứ chỉ có thể cảm nhận, kiểu như Ngộ , nó sinh ra sau một quá trình học và hành đúng cách, không thể mô tả bằng lời.
Nói bao giờ cũng dễ hơn làm các bạn ạ, vì ở trạng thái bình thường, con người ta khá thông minh và tử tế. Nhưng có phải chúng ta luôn ở trạng thái bình thường được ko? Câu trả lời chắc bạn nắm rõ hơn tôi.
Tận sâu thẳm bên trong mỗi chúng ta; tầng lớp sâu thẳm nhất của Tâm không ngừng vận động và tiếp xúc với những cảm giác bên trong thân thể. Các cảm giác này là sản phẩm của việc mở 5 cửa giác quan : { nhìn, ngửi, động chạm, nghe, nếm } đó là thức ăn tinh thần cho Tâm. Nếu bạn đã đọc đến đây, hãy chậm lại một chút, thử nhắm mắt lại trong 1 phút ngay lúc này, và quan sát hơi thở qua khe mũi...
Nếu bạn đã thực hành theo, bạn đã trải nghiệm 1 phần đầu tiên của thiền Annapana, một phương pháp quan sát hơi thở. Nếu bạn đã thực sự thực hành Annapana và Vipassana - chúc mừng bạn đã có cái ô để che cho mình khỏi nắng gắt cuộc đời. Nếu bạn thực hành nghiêm túc, bạn sẽ cảm nhận được Tâm của mình; nó chạy không ngừng nghỉ từ suy nghĩ này tới suy nghĩ khác - không bao giờ dừng. Đó là vì tận sâu bên trong, tâm không ngừng phản ứng với các cảm giác. Và sự thật, chúng ta là Tù Nhân của Chính Mình, chính những Thói Quen của mình. Chính xác hơn nữa là bệnh Nghiện Cảm Giác của chính mình. Bạn hãy đọc chậm và suy nghĩ, vì chúng ta đã quá nhanh trong mọi vấn đề, nên đánh mất đi cảm nhận, vậy nên hãy đọc chậm và cảm nhận.
Người say rượu biết mình ko nên uống rượu; người say tình biết mình ko nên say tình; nhưng cảm giác ham muốn, ghét bỏ chính là thứ gây nghiện. Chúng ta bị nô lệ hóa bởi những cảm giác này, vì thế chúng ta hay đồng nhất Kiến Thức với Hành Động - đó là lỗi sai cơ bản.
Tôi hỏi bạn : Bạn có đủ Kiến Thức để biết mình chỉ cần sáng dậy sớm lúc 4h30 ngồi thiền 30 phút xong chạy bộ 5 KM và về tắm rửa ăn sáng - đi làm - luôn vui vẻ hòa nhã với mọi người, làm việc tập trung nỗ lực....?
Hành Động của bạn thì sao nào? có làm theo những gì Kiến Thức của bạn nói không ? à tôi cũng giống bạn thôi, cũng vậy, chúng ta đa số đều vậy - là Tù Nhân của Khuôn Mẫu Thói Quen một cách vô thức và cả một cách có ý thức. Giải thích vì sao thế giới này, có rất ít người thực sự khác biệt. Vì có mấy ai làm chủ được Tâm mình.
Trong trading cũng thế bạn ạ, chúng ta cứ học kiến thức, cứ tranh luận, biết rất nhiều Kiến Thức, nhưng vẫn không kiếm được tiền - rất ít người kiếm được. Lúc đầu học về phân tích, cuối cùng kết luận phân tích thực ra cũng dễ, chẳng khó, ai học rồi cũng có thể nhìn ra -
. Lý do là gì thì đọc tới phần này chắc bạn đã cảm nhận được.
Giải pháp là gì ??? bạn có muốn giải pháp ko???
Nếu bạn thành thật với chính mình, Thì bạn phải nói chuyện được với chính con người mình ở trong gương. Hãy làm thử và cảm nhận những gì tôi đã trình bày.
Chúc mọi người có tháng mới làm việc hiệu quả./.

"Cảm xúc ở tận sâu trong Tâm, là nguồn gốc của mọi hành động bên ngoài
Làm chủ được Tâm, làm chủ được Hành Động
Làm chủ được Hành Động, làm chủ được Kết Quả
Làm chủ được Kết Quả, làm chủ được Cuộc Đời."
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Các bạn biết tại sao chưa kiểm soát được cảm xúc không?
Đó là do cái phương pháp phân tích giao dịch của bạn chưa làm bạn tin tưởng, chưa biết đây có phải là điểm vào lệnh tốt không, dừng lỗ ở đâu là hợp lý, chốt lời ở đâu là được. Phương pháp giao dịch đó còn quá cảm tính, chưa có một kế hoạch chi tiết, chưa hoàn toàn đáng tin.
Do đó tâm lý bị ảnh hưởng là điều dễ xảy ra.
Với các trader nhà nghề thì vẫn có những lúc mất kiểm soát tâm lý, giao dịch sai lầm thì nói gì đến những trader mới vào nghề, chưa thực sự hiểu cách thức hoạt động của thị trường.
 
Thấy rất nhiều Trader sau một thời gian trading thì trở thành những nhà hiền triết...
giờ lại thêm một vị nữa !
:D
Tôi cũng học được nhiều điều từ diễn đàn này, gặp đủ loại người, đủ nhiều loại hoàn cảnh và suy nghĩ - và vì vậy thấy mình cũng nên chia sẻ những thứ mà người nào đó đọc thấy phù hợp trong lúc bế tắc. Thời điểm hiện tại có thể nói là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chỉ có thế thôi. Nếu viết để chứng minh mình tài giỏi hơn người, tôi sẽ ko viết ra đây làm gì - cơ bản chúng ta ko thể dạy ai làm cái gì - chỉ có thể chỉ cho người ta những gợi ý hay.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Hội Trader giao dịch Quỹ 193 Xem / 3 Trả lời
  • black trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 9,831 Xem / 18 Trả lời
  • black trong Hệ thống giao dịch - Trading system 18,613 Xem / 23 Trả lời
  • nlinh trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 13,980 Xem / 16 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,113 Xem / 40 Trả lời
  • Smart_Money trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 213 Xem / 1 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,543 Xem / 87 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 514 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên