Tâm sự của Trader Việt 3-4 năm vẫn thua lỗ: "Sự thật là bọn Trader toàn bọn ảo tưởng"

Tâm sự của Trader Việt 3-4 năm vẫn thua lỗ: "Sự thật là bọn Trader toàn bọn ảo tưởng"

Tâm sự của Trader Việt 3-4 năm vẫn thua lỗ: "Sự thật là bọn Trader toàn bọn ảo tưởng"

captainfx

Editor
Trial mod
2,042
13,223
Tâm sự của bạn Minh Soulm đăng trong group fb Anh Em TraderViet Thiện Lành. Nguồn bài viết tại đây
--------------​
Sell đáy - buy đỉnh... thất bại cuộc đời. 3-4 năm qua, lỗ lỗ và cuối cùng lại cháy. Lỗi lặp lại lỗi, lỗi chồng chất lỗi. Y nguyên, như cũ, không khác gì...

Tôi từng đọc bài viết thông báo rửa tay gác kiếm của 1 trader thất bại quy ẩn giang hồ, đại khái tác giả nói rằng: sự thật là bọn trader toàn bọn ảo tưởng, tự lừa dối mình, nuôi hi vọng hão huyền, trốn tránh thực tại.

Mình đọc chỉ biết cười khổ, liên hệ bản thân, sao mà giống mình thế. Biết là ảo tưởng hão huyền đấy, vẫn cứ đâm đầu vào.

Vì sao ư ??? nghiện rồi chứ sao !!! nghiện cảm giác chiến thắng, cảm giác mình bày binh bố trận, dụ địch vào thế và... hốt hết, cảm giác gồng hết sức và cầu nguyện thị trường đảo chiều...

Nhưng nguy hiểm nhất là nghiện hi vọng, hi vọng chiến thắng, hi vọng giàu sang, tự do tài chính... dù biết giữ được vốn cũng là điều vô cùng khó...

Tự hỏi từ bỏ hay ngã ở đâu gấp đôi ở đó ??? Để rồi nuôi hi vọng và trốn tránh tương lai mịt mờ.

Và tôi đã có câu trả lời của mình. Vậy là tôi đã thành công bước 1. Bước 2 là nap tiền...

Tiền ở đâu thì chưa biết...

Thị trường vô biên, không bờ quay về, không muốn quay về...
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường

Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
Thì đơn giản ta đang nghe 1 trader thất bại kể chuyện thì câu chuyện nó phải bi dát. Nghề nào ko có cái thất bại riêng của nó. Quan trọng nó chọn mình hay mình chọn nó :D
 
Ý kiến cá nhân của e nhé: như việc hát đi, 2 người cùng hát 1 bài hát, cùng một dàn nhạc như nhau. 1 đứa thì hát như đấm vào tai, còn 1 người thì đc mọi người vỗ tay tán thưởng. Nên suy ra ko phải ai muốn làm ca sĩ cũng làm đc. Trader chắc cũng như vậy!^^
Nấu một nồi cơm thôi không cần ví làm ca sĩ đâu!
 
Làm gì mà cũng chấp niệm thì khổ lắm. Y hệt con em gái mình. Nó không chấp nhận bị người ta loại ra khỏi 1 nhóm nhảy. Vì nó cho rằng nó tốt, nó không có gì để chê. Hôm trước nói ra thì lại uất ức đến khóc. Haizz
 
Có một bác mà mình may mắn đang được giúp đỡ bảo rằng : 95% Trader người Việt đều tham lam, ngu ngốc, mù quáng và ảo tưởng. Luôn tự lừa dối mình và người khác, không kiếm được tiền nhưng chẳng dám thừa nhận, đánh toàn cảm tính và không có nguyên tắc.
 
Có một bác mà mình may mắn đang được giúp đỡ bảo rằng : 95% Trader người Việt đều tham lam, ngu ngốc, mù quáng và ảo tưởng. Luôn tự lừa dối mình và người khác, không kiếm được tiền nhưng chẳng dám thừa nhận, đánh toàn cảm tính và không có nguyên tắc.
Đã là con người thì ai cũng tham lam cả thôi ạ.:D:D
 
Học hỏi cho giỏi rồi chém- còn chơi mà không học thua vẫn cứ thua. Cha mẹ nào cũng muốn con phải học cho giỏi rồi mới đi làm?
 
:D:D:D:D:D:D:D
3,4 năm có khi đủ thời gian học vài cái thuật ngữ cơ bản, thay hết indicator này đến indicator khác, chứ chưa chắc đã biết cái thế giới này nó trade những gì, tỷ trọng mỗi cái bao nhiêu, chưa kể vài cái rr này rr nọ gọi là quản lý ruiro.
 
Đọc bài này thấy một sự chua chát vì những hy vọng của tác giả đã không thành hiện thực. Mình cũng đã có thời kỳ vài năm trước gặp nhiều tâm lý tiêu cực như vậy: thua lỗ, thất vọng về bản thân, nghĩ mình đã sai khi chọn công việc này & trader là 1 việc quá khó không thể thực hiện được, người nhà cũng mất lòng tin cho rằng mình chọn 1 việc viển vông. Tuy rằng lúc này khi đã có kết quả ổn, mình hiểu thị trường này như 1 cối xay khổng lồ không chút do dự sẽ nghiền nát mọi trader nào không đủ khả năng tồn tại. Nhưng nó cũng mang lại nhiều lợi nhuận cho trader nào biết cách tồn tại với nó. Ở trên thế giới hoặc ngay nước ta, tuy ít nhưng vẫn có các trader bằng tài năng xuất chúng hoặc sự chăm chỉ tập luyện và vất vả cuối cũng đã được đền đáp xứng đáng. Mình tự nhận không có tài năng xuất chúng. Cũng may sau cùng, bằng sự nỗ lực và kiên trì vất vả mình đã làm được.
 
Chủ top đi đúng đường rồi đấy. Thực tế thì trong 3-4 năm đầu chả học được cái gì ngoài cháy tk này đến tk khác. Lập tk sàn này đến tk sàn khác. Đến một ngày đẹp trời tự mình quyết định phải dạy lại bản thân mình thì có lẽ mới học được forex. Trong forex k ai dạy đc ai cả. Hay nói rằng làm bất kỳ nghề gì để giỏi bản thân mình phải tự dạy mình. K phải từ sách, k phải từ khoá học. K phải từ thầy. Những cái đó chỉ cho bạn đống kiến thức cơ bản thôi. Bạn phải tự bới tìm ra cây kim cho mình để khâu áo.
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên