Tâm sự EVA: tâm sự của một cô gái có người yêu đầu tư Bitcoin

Tâm sự EVA: tâm sự của một cô gái có người yêu đầu tư Bitcoin

Tâm sự EVA: tâm sự của một cô gái có người yêu đầu tư Bitcoin

Farrier

Active Member
723
3,682
Đây là một câu chuyên mình copy được trên group Tâm Sự EVA của các chị em, thấy bi đát quá nên muốn chia sẻ lại cho các anh em.

"Nếu thú tội chắc em chỉ có tội với bản thân em thôi. Ng yêu em đầu tư Bitcoin chứng khoán các thứ lỗ 2 tỷ 6 trong vòng 2 năm. Quan trọng đây là tiền bạn ông ý gửi nhờ. K có đường trả, ny em về cầu cứu ba mẹ. Ba mẹ ổng làm nông nhưng cũng khá. Cam kết với ngta một mùa vụ sẽ trả tầm 2 300. Ông ý khóc lóc mất ngủ vì thường ba mẹ. Cái này em nói là thật. Ny em coi cha mẹ là trời biển. Đi làm bao tiền là ông mua này mua kia, sắm sửa hết cho ba mẹ. Mẹ bệnh là ổng chăm sóc từ A tới Z. Trc khi vỡ nợ lương ông ý cũng 30tr/tháng. Ông ý bảo em muốn đầu tư thêm để gửi về làm vốn ba mẹ xây trang trại. Nhưng Bitcoin sập nên ổng chết. Chưa hết. Tưởng chỉ nhiêu đó. Mới gần đây lại đổ ra 800 triệu tiền ổng làm cá độ đá banh. Mẹ ổng điêu đứng, hỏi tại sao ổng làm vậy thì bảo là con muốn gỡ nhanh số 2 tỷ 6 kia cho mẹ đỡ vất vả.

Em nghe tin mà như sét đánh. Hồi h ny e bảo ghét cờ bạc cá độ. Thấy chăm chỉ làm ăn e cũng nghĩ là làm ăn lương thiện. Ai ngờ đâu... Nửa cuối năm nay cty ổng làm ăn thất bát, lương thưởng giảm. Ổng lại dính vào vụ này. Trc h tự cao tự đại luôn nghĩ mình giỏi mình lanh, thắng đc vài trăm triệu gửi về quê, sau thua lại còn hơn gấp mấy lần. E cũng mới ra trg. Đói khổ. làm chùn ngành với ổng. Lương ít. Thưởng ko. E nợ sinh viên 50 triệu chưa đủ trả. Em k có ba mẹ gì cả. Áp lực gia đình k có nhưng vì k có một gia đinh nên muốn tìm về nơi nào bình yên tết nhất cũng chả có. Nhìn lũ bạn cùng lớp lương thưởng mấy chục triệu rồi nhìn lại mình. Nợ, nghèo. Lại gặp người yêu là đại nợ.

Lại kể về ny e. Lúc còn dư giả ông ý sắm cho e k thiếu 1 thứ gì. Xe, điện thoại, đi du lịch. Em không đòi hỏi gì cả. Tình ông ý thoáng, tự cho thôi. Rồi đùng cái bị vậy. Hai năm nay em ở bên ổng mà luôn phải nhường nhịn. Vì sao ư. Áp lực nợ làm ổng như một kẻ điên khùng. Sẵn sàng gây chuyện với em bất kể đúng hay sai. Nhưng em còn thương. E k ctay được. nghĩ tới cảnh bỏ ổng lăn lóc ko ai chăm ko ai lo em xót. Gần đây nhất khi em bâng quơ hỏi ổng ví dụ mà em đi ngủ với đại gia 2 tỷ / vài đêm a chịu e đi k ( có ông đại gia thích em thật nhưng em chỉ quá lên trêu ny em thôi ). NY em kêu ừ sao lại k đưc. Ba mẹ a lo cho a cả 3 tỷ lận đó e... Em nghe tới đó tai ù đi. Sao ông ý nghĩ gì mà lại nói vật nhỉ. Em cố hỏi lại. Em đùa đó. Anh cũng đùa phải không. NY em lại bảo, Không, anh nói thật. Giờ anh sống không bằng chết, em không hiểu được anh đâu, Nếu để em đi mà anh gỡ được 2 tỷ cho ba mẹ vậy anh cũng để em đi. Nhục chứ nhưng anh vẫn yêu em và biết ơn em cả đời. WTF cái *** gì vậy. Em không biết có ai gặp trường hợp như em chưa những em kêu ny em chở về rồi vào nhà không nói lời nào. Em khóc như mưa. Ủa gì vậy? Bán ny đi với ng khác lấy tienf trả nợ cho những gì mình gây ra? Ngta bị dồn vô đường cùng thì sẽ khốn nạn như vậy hả?

Em chán đời quá. Sao cái năm nay em đen như nhọ nồi vậy. Em thuơng lo lắng quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ cái áo cái quần cho ổng đi làm vì xe cộ gì cắm hết trơn điên lên lại vô bán thận nữa thì mệt. Thương ổng tin ổng chờ ngày ổng vững tâm đi làm lại kiếm tiền xây dựng lại từ đầu thì ổng lại đói xử với em như vậy. Cay đắng. Em cũng thương ba mẹ ổng lắm. Mẹ ổng còn gửi tiền vô cho em vì biết em không có tiền sắm sửa tết. Mẹ ổng bảo bỏ ông đi vì sợ không lo được cho em. Em cần gì người lo. Em ổn định thì tự em nuôi em được. Miễn là thương em, nghĩ cho em. Mà hình như ổng không được như vật. Em mơ một gia đình nhỏ bình yên mà chắc chẳng bảo giờ có rồi. Nghĩ mà buồn. Tết nhất đến đít em nằm em khóc 1 mình."

Câu chuyện thật là buồn! Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình may mắn vì thua lỗ không nhiều lắm, không như anh chàng trong câu chuyện này "nợ ngập mặt". Nợ ít còn có động lực làm trả tiền chứ nợ nhiều thế này thì khủng hoảng luôn. Tôi nghiệp cô người yêu của anh chàng này!

Cảm ơn mọi người đã theo dõi! Đừng quên like và comment ủng hộ mình nhé!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Câu chuyện quá ảo diệu, lương 30tr/ tháng mà còn cắm nợ vài tỷ làm liều mần răng?
Với đồng lương đó, thì mỗi tháng hay mỗi năm gửi 1 ít về cho cha mẹ ở quê cũng thừa ổng bả sống rồi, còn bày đặt muốn làm to thành nông trại? Bộ ổng bả tham vọng như vậy sao? Già hiu hắt bố nó rồi còn đua đòi làm gì cho nhọc?
Còn về phần con ng iu thì càng quá ảo diệu, vừa hay tin thằng bồ thất nghiệp là nó "bốc hơi" liền, chứ đừng nói ôm đống nợ "kết sù" như rứa mà nó còn "trung tình" được.
Em nghĩ 9/10 câu chuyện này là của 1 con cá lòng tong đực nào đó muốn chuyển qua làm văn sĩ, và vốn liếng về phụ nữ của em nó còn dựa trên tiểu thuyết nhiều lắm. :D
 
Trader là 1 nghề thú vị mà k phải ai cg làm đc. Nó thử thử thách còn người ghê gớm, ngay cả khi thành công hay thất bại.
 
Đại ca market đã dạy thì 1 là chết , 2 là gần chết thôi.
 
Bạn gái này đi với đại gia mà được trả 2 tỷ thì nhan sắc phải cỡ Dương Quý Phi hoặc là người nổi tiếng, mới có cái giá ấy :D
 
Đời có thằng bạn tin tưởng gửi 6 tỷ cho mình như ông trong chuyện thì tốt. Thôi cắt, diễn thế thôi. Đọc đến dòng cuối kêu share vs like là biết ntn rồi
 
Nợ ngập đầu, trước đi làm lương tháng 30 triệu, cha mẹ làm nông mà quen được hot girl đi khách giá 2 tỷ/vài đêm (dù không đi khách nhưng định giá ntn thì em nó chắc phải cỡ Ngọc Trinh), lại còn chung tình =))
Câu chuyện có yếu tố giả tưởng quá nặng. =))
 
Giờ thì mấy em mà chưa ràng buộc gì (đa số) gặp trường hợp này
- Chạy gấp, né mấy thằng cá độ đỏ đen ra ngay
- Chửi sm và khônh đc cũng né luôn chứ ở đó mà kể
 
Bạn gái này đi với đại gia mà được trả 2 tỷ thì nhan sắc phải cỡ Dương Quý Phi hoặc là người nổi tiếng, mới có cái giá ấy :D
Nghi ngờ là Ngọc Trinh của bác Huy quá.Chẳng lẽ nào là bác Dương Huy là người đc nói đến ở trên :eek::eek:
 
Câu chuyện ở đây là một thằng khá ngon (có tiền, có công ăn việc làm, có hậu phương tốt) all-in trong một ván bài.

Mọi người đều đạt được thứ họ muốn trên thị trường (Ed Seykota), và mày cũng vậy thôi.
 
Đây là một câu chuyên mình copy được trên group Tâm Sự EVA của các chị em, thấy bi đát quá nên muốn chia sẻ lại cho các anh em.

"Nếu thú tội chắc em chỉ có tội với bản thân em thôi. Ng yêu em đầu tư Bitcoin chứng khoán các thứ lỗ 2 tỷ 6 trong vòng 2 năm. Quan trọng đây là tiền bạn ông ý gửi nhờ. K có đường trả, ny em về cầu cứu ba mẹ. Ba mẹ ổng làm nông nhưng cũng khá. Cam kết với ngta một mùa vụ sẽ trả tầm 2 300. Ông ý khóc lóc mất ngủ vì thường ba mẹ. Cái này em nói là thật. Ny em coi cha mẹ là trời biển. Đi làm bao tiền là ông mua này mua kia, sắm sửa hết cho ba mẹ. Mẹ bệnh là ổng chăm sóc từ A tới Z. Trc khi vỡ nợ lương ông ý cũng 30tr/tháng. Ông ý bảo em muốn đầu tư thêm để gửi về làm vốn ba mẹ xây trang trại. Nhưng Bitcoin sập nên ổng chết. Chưa hết. Tưởng chỉ nhiêu đó. Mới gần đây lại đổ ra 800 triệu tiền ổng làm cá độ đá banh. Mẹ ổng điêu đứng, hỏi tại sao ổng làm vậy thì bảo là con muốn gỡ nhanh số 2 tỷ 6 kia cho mẹ đỡ vất vả.

Em nghe tin mà như sét đánh. Hồi h ny e bảo ghét cờ bạc cá độ. Thấy chăm chỉ làm ăn e cũng nghĩ là làm ăn lương thiện. Ai ngờ đâu... Nửa cuối năm nay cty ổng làm ăn thất bát, lương thưởng giảm. Ổng lại dính vào vụ này. Trc h tự cao tự đại luôn nghĩ mình giỏi mình lanh, thắng đc vài trăm triệu gửi về quê, sau thua lại còn hơn gấp mấy lần. E cũng mới ra trg. Đói khổ. làm chùn ngành với ổng. Lương ít. Thưởng ko. E nợ sinh viên 50 triệu chưa đủ trả. Em k có ba mẹ gì cả. Áp lực gia đình k có nhưng vì k có một gia đinh nên muốn tìm về nơi nào bình yên tết nhất cũng chả có. Nhìn lũ bạn cùng lớp lương thưởng mấy chục triệu rồi nhìn lại mình. Nợ, nghèo. Lại gặp người yêu là đại nợ.

Lại kể về ny e. Lúc còn dư giả ông ý sắm cho e k thiếu 1 thứ gì. Xe, điện thoại, đi du lịch. Em không đòi hỏi gì cả. Tình ông ý thoáng, tự cho thôi. Rồi đùng cái bị vậy. Hai năm nay em ở bên ổng mà luôn phải nhường nhịn. Vì sao ư. Áp lực nợ làm ổng như một kẻ điên khùng. Sẵn sàng gây chuyện với em bất kể đúng hay sai. Nhưng em còn thương. E k ctay được. nghĩ tới cảnh bỏ ổng lăn lóc ko ai chăm ko ai lo em xót. Gần đây nhất khi em bâng quơ hỏi ổng ví dụ mà em đi ngủ với đại gia 2 tỷ / vài đêm a chịu e đi k ( có ông đại gia thích em thật nhưng em chỉ quá lên trêu ny em thôi ). NY em kêu ừ sao lại k đưc. Ba mẹ a lo cho a cả 3 tỷ lận đó e... Em nghe tới đó tai ù đi. Sao ông ý nghĩ gì mà lại nói vật nhỉ. Em cố hỏi lại. Em đùa đó. Anh cũng đùa phải không. NY em lại bảo, Không, anh nói thật. Giờ anh sống không bằng chết, em không hiểu được anh đâu, Nếu để em đi mà anh gỡ được 2 tỷ cho ba mẹ vậy anh cũng để em đi. Nhục chứ nhưng anh vẫn yêu em và biết ơn em cả đời. WTF cái *** gì vậy. Em không biết có ai gặp trường hợp như em chưa những em kêu ny em chở về rồi vào nhà không nói lời nào. Em khóc như mưa. Ủa gì vậy? Bán ny đi với ng khác lấy tienf trả nợ cho những gì mình gây ra? Ngta bị dồn vô đường cùng thì sẽ khốn nạn như vậy hả?

Em chán đời quá. Sao cái năm nay em đen như nhọ nồi vậy. Em thuơng lo lắng quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ cái áo cái quần cho ổng đi làm vì xe cộ gì cắm hết trơn điên lên lại vô bán thận nữa thì mệt. Thương ổng tin ổng chờ ngày ổng vững tâm đi làm lại kiếm tiền xây dựng lại từ đầu thì ổng lại đói xử với em như vậy. Cay đắng. Em cũng thương ba mẹ ổng lắm. Mẹ ổng còn gửi tiền vô cho em vì biết em không có tiền sắm sửa tết. Mẹ ổng bảo bỏ ông đi vì sợ không lo được cho em. Em cần gì người lo. Em ổn định thì tự em nuôi em được. Miễn là thương em, nghĩ cho em. Mà hình như ổng không được như vật. Em mơ một gia đình nhỏ bình yên mà chắc chẳng bảo giờ có rồi. Nghĩ mà buồn. Tết nhất đến đít em nằm em khóc 1 mình."

Câu chuyện thật là buồn! Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình may mắn vì thua lỗ không nhiều lắm, không như anh chàng trong câu chuyện này "nợ ngập mặt". Nợ ít còn có động lực làm trả tiền chứ nợ nhiều thế này thì khủng hoảng luôn. Tôi nghiệp cô người yêu của anh chàng này!

Cảm ơn mọi người đã theo dõi! Đừng quên like và comment ủng hộ mình nhé!
Đọc thấy kỳ kỳ, nó sao ấy
Em nghĩ 9/10 câu chuyện này là của 1 con cá lòng tong đực nào đó muốn chuyển qua làm văn sĩ, và vốn liếng về phụ nữ của em nó còn dựa trên tiểu thuyết nhiều lắm. :D
Chuẩn
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên