(Tâm sự nóng) Forex và sự tham lam không kiểm soát đã giết chết tôi

(Tâm sự nóng) Forex và sự tham lam không kiểm soát đã giết chết tôi

(Tâm sự nóng) Forex và sự tham lam không kiểm soát đã giết chết tôi

captainfx

Editor
Trial mod
2,042
13,223
Bài đăng của anh Nguyễn Tiến trên fb cá nhân hiện đang thu hút nhiều sự chia sẻ trên mạng xã hôi. Nguồn bài viết tại đây
------------

FOREX VÀ SỰ THAM LAM ,KO KIỂM SOÁT ĐÃ GIẾT CHẾT TÔI

-tôi đã từng may mắn có được khá nhiều thứ ,nhiều hơn khả năng ,năng lực của chính bản thân mình :

+ một gia đình yên ấm , con ngoan

+ thu nhập cũng tương đối tốt và ổn định từ khi bắt đầu kinh doanh salon tháng 5/2016- nay

-nhưng vì tôi muốn làm giàu nhanh ,nhanh chóng được tự do tài chính mà lao vào thị trường forex trong khi bản thân mình thiếu kiến thức,chưa hoàn thiện được phương pháp giao dịch chuẩn ,chưa quản lí được vốn , chưa kiểm soát được rủi ro trên mỗi lệnh giao dịch , chưa chế ngự được tham sân si, vào ra vào ko đúng tín hiệu ,tâm lí vẫn chưa vững ........nên đã mất rất nhiều vào thị trường này

+ lần 1 khoảng 48 000$ năm 2018

+ lần 2 mất khoảng 54 000$ trong khoảng từ tháng 8-11/2020

+ và lần thứ 3 trong khoảng từ tháng 3-17/5/2021 tôi ko biết là mất bao nhiêu nữa chỉ biết là mang nợ rất nhiều :

1)bố tôi 210 triệu đồng

con xin lỗi vì đã làm khổ bố ,con biết dù bố ko bao giờ nói ra nhưng con biết bố rất yêu thương và luôn lo lắng cho con,con biết mình đã lấy đi công sức lao động ,chắt chiu trong mấy năm trời cực khổ đi làm của bố ,cách con chọn cái chết chắc chắn làm khổ gia đình thêm 1 lần nữa

2)e H 130 triệu
a xin lỗi e ngàn lần ko hết tội e luôn yêu thương và rất tin tưởng a .a đã quá sai với e rồi ,a xin lỗi

3)a T 200 triệu

-là e sai với a ,nhưng sau khi e mất mong a ko làm phiền tới bố mẹ e ,vì nhà e cũng hết cảnh rồi ,bố e có tí tiền e cũng vay sạch rồi , bố mẹ e còn cái nhà đang ở nhưng hình như ko có sổ mà thực sự e cũng ko dám ngĩ tới việc đó

-e hèn nhát ko dám gọi cho a xin cắt lãi rồi gốc e trả dần vì e biết đó là tiền "cửa hàng " ko phải tiền của a ,1 là trả gốc ,2 là đóng lãi đều vì e cũng mới vay 20 ngày ...

nhưng giờ có cái salon để kinh doanh e cũng bán rồi ,nợ a có khất thì cũng ko biết bao giờ e có thể trả được

4)e HT 30 triệu

vợ chồng e luôn rất tốt và chân tình với a ,a xin lỗi

5)bạn T 10 triệu

vc bạn xem tôi như người nhà ,rất thương tôi ,cho tôi xin lỗi

6)người con gái tôi yêu -và rất yêu tôi 35 triệu

e rất thương tôi ,bao nhiêu lần tôi vấp ngã e vẫn ở bên ,tin tưởng động viên

thực sự a rất yêu thương và trân trọng e,a rất tiếc đã ko biết nắm bắt hạnh phúc ,tất cả là lỗi của a khiến e phải khổ ,làm lỡ dở cuộc đời ,mất gần 1 năm thanh xuân của e

a biết e đã phải đấu tranh rất nhiều với bố mẹ ,gia đình khi lựa chọn yêu và ở bên cạnh a ...
a chỉ muốn nói a thương e nhiều lắm

-có cái cửa hàng nguồn thu nhập cũng bán rồi

...sẽ có người nói là nợ có 600-700 triệu việc gì phải chọn cái chết ,tôi cũng biết là tôi chết sẽ làm khổ gia đình thêm 1 lần nữa,nhưng quả thực tôi ko dám đối diện với bố ,với a T ,e H ....như thế nào (tôi quá hèn nhát chăng ?)

-điều tôi muốn nói là nếu tôi đi đúng cách ,ko tham lam kiếm tiền từ từ thì tôi cũng có cuộc sống tốt

-dưới con mắt của mọi người ngĩ tôi có cửa hàng tóc cả chục bạn nhân viên ,mua được miếng đất ở Đại thành ,quốc oai (tôi đã nói dối bố khi vay tiền vào tháng 11/2020)

-rủng rỉnh về tiền bạc ,có e người yêu xinh xắn và hiểu chuyện

tôi rất khát khao để thành công ,để có thể lo được cho vợ con sau này ,báo hiếu được bố mẹ 2 bên giúp đỡ được ae

và khi ổn định tôi sẽ đóng góp giúp đỡ cho cộng đồng nhưnh tôi đã quá nóng vội và phải trả cái giá rất đắt

@ về bác C

có nhờ bác chơi giúp 6 suất họ 1 triệu

1:họ ngày 20/6/2019 chơi 2 suất dây 43 người đã lấy hết 2 suất

2:họ ngày 25/7 /2020 33 người ngồi 2 suất đã lấy 1 ,còn 1

thực sự cháu ko muốn liên luỵ tới bác .bác cho cháu xin lỗi giúp cháu bác ko được gì còn bị liên luỵ
nếu bố cháu có thể tiếp quản được thì đỡ phiền phức cho bác

# e Hương

từ giờ a sẽ ko thể chu cấp phụ e tiền nuôi con hàng tháng được nữa ,e cố gắng nuôi dạy Chip nên người nhé .e là một người mẹ tốt a sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho 2 mẹ con e .a xin lỗi vì những điều ko tốt a đã làm với e trước đây .

#lời nhắn nhủ

-mọi người ko nên chạy theo ,sốt ruột về những điều ở những người xung quanh ta nhất là trên mạng xã hội ,mình đâu biết được nó thật hay ảo ,người ta có thực sự hạnh phúc với cuộc sống như họ thể hiện ra ngoài hay ko ?

-suy ngĩ và cân nhắc thật kĩ trước khi bước chân vào thế giới tài chính (forex ,chứng khoán , tiền điện tử ...)vì đây là trò chơi tổng âm

có người được thì sẽ có rất nhiều người mất ,sẽ tốn rất nhiều vào phí ,thuế ,tỉ giá ,chênh lệch giá mua ,giá bán và đầy rẫy sự lọc lừa ,dối trá ,bịp bợm ...

# mong muốn của tôi bây giờ ư?

chỉ là được sống cuộc đời bình dị ,hạnh phúc với người con gái tôi yêu -và rất yêu tôi nhưng vì lòng tham ,sự thiếu kiểm soát khi giao dịch khiến mọi thứ đơn giản củng trở lên xa rời

-tôi rất muốn được sống ,rất muốn được làm lại ,nhưng có phải tất cả mọi thứ đã quá muộn rồi ko ?

-niềm tin mọi người dành cho tôi ,có còn ko?

-sự kì vọng ,niềm tự hào của bố mẹ dành cho tôi ,có còn ko?

# e L -e gái của a

-a xin lỗi vì luôn ngiêm khắc ,ko nhẹ nhàng với e

# mẹ à

mẹ rất thương ae chúng con ,con xin lỗi nếu những việc con làm khiến mẹ buồn

@@@@@@&@&

Một ý ngĩ "mất dạy " loé lên trong đầu là nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ ,bạn có thể chửi tôi ,cười cợt ,chế giễu tôi ...tôi có thể "nổi tiếng" theo 1 cách đầy tai tiếng ,bất đắc dĩ ...nhưng tôi chỉ có lựa chọn như vậy hoặ là cái chết

mọi sự giúp đỡ xin gửi về số tài khoản :

NGUYỄN XXXXXX

stk :1903XXXXXXXX

ngân hàng XXXXX chi nhánh XXXXXX

tôi sẽ tạm lánh đi vài ngày và nếu có thể thì rất mong được các bạn ủng hộ để tôi được sống ,được làm lại cuộc đời ,thực sự tôi ko ngĩ ra lựa chọn tốt hơn ở thời điểm hiện tại

hà nội ngày 18/5/2021

Tiến

NGUYỄN THẾ TIẾN

1.jpeg


2.jpeg


3.jpeg


4.jpeg
 

Đính kèm

  • baiviet1.jpg
    baiviet1.jpg
    379.6 KB · Xem: 4
  • baiviet2.jpg
    baiviet2.jpg
    270.3 KB · Xem: 3

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Có chí làm quan, có gan làm giàu bạn ạ. Làm kinh doanh như bạn không phải ai cũng làm được, trading không phải ai cũng theo được.

Và còn nhiều thứ khác tôi nghĩ bạn sẽ làm được, tất nhiên trong khuôn khổ đạo đức xã hội và không vi phạm pháp luật nhé. Chúc may mắn và sức khỏe.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày nào lên forum đọc vài bài giống vậy chắc mấy ae newbie khóc thét quá :( E đọc thôi mà còn cảm thấy sợ nữa huhu.
 
Rất nhiều xin lỗi mà không hề có phương án khắc phục hậu quả, ít nhất là lời hứa với những người thân của mình. Cuối cùng, đưa ra được 1 phương án thì là xin từ cộng đồng. Thanh niên là lớn rồi, sống có trách nhiệm và bớt dựa dẫm đi.
 
Chẳng biết phải nói gì hơn, chia buồn với chủ thớt và lời cảnh tỉnh cho những bạn mới ôm mộng forex. Thực sự forex k dành cho tất cả mọi người. Ngày xưa từ rất lâu rồi và đến giờ cũng vậy, dù người thân làm ngoại hối cũng k tham gia forex vì biết chắc chắn mình sẽ k hợp với thứ này. Cho đến khi thực sự bước vào thế giới crypto, mình mới bắt đầu tìm hiểu và nhận ra mình hợp với holder dài hạn hơn là làm trader lướt sóng mỗi ngày. Một người anh kỳ cựu chỉ dẫn phân tích kỹ thuậtFXTM có dẫn dụ qua forex nhưng mình dứt khoát không trong im lặng và rút lui. Giai đoạn 2017-2018 coin mới nổi cơn sóng đầu tiên lúc đó mình cũng như con thiêu thân đốt tiền đu đỉnh như bao người. Lúc đó anh k biết dc ai rỉ tai phát hành coin với token của mấy người Việt kiều để lại hút máu mình đã sớm nhận ra sau khi tiếp xúc với mấy bạn Bitconnect, Onecoin, Bitkingdom lúc đó. Tuần rồi thông qua 1 người bạn cũ trên telegram mới biết bị giang hồ xã hội đen kiếm thì mới biết chơi theo kiểu hệ thống đa cấp gì đó rồi xung đột lợi ích, hóa ra trò này xưa nay cứ tái diễn đi tái diễn lại với 1 số nhóm cầm đầu ở VN và hải ngoại. Tham lam k kiềm hãm dc bản thân thì nhân quả k chừa 1 ai. Quay lại với forex, mình có biết 1 bạn cũng dân tài chính dc đào tào bài bản nước ngoài, ra trường làm chứng khoán rồi thấy forex hay hay cũng tham gia với nhóm bạn thân, ban đầu thắng cũng nhiều nhưng sau đó thua lỗ lại rất nhiều đến nỗi bạn ấy rút về làm công việc kiểm toán 1 thời gian để ổn định cuộc sống. Rồi trào lưu crypto ra đời lúc đầu bạn ấy cũng chưa tin tưởng lắm, nhưng với những kiến thức từ forex trước đó bạn ấy đã giao dịch tốt hơn. Mọi thứ đến có được có mất nhưng bạn đã nhận thấy crypto cho bạn ấy những cơ hội mà forex k có. Chiến lược giao dịch của bạn k phải trading mỗi ngày vì bạn còn có cv truyền thống riêng nhưng làm affiliate cho sàn và DCA trung bình giá đến nay bạn đã kiếm kha khá và là 1 youtuber có lượng xem đông đảo về crypto. Qua đây mình xin rút ra vài điều cho 1 số bạn tham khảo, nếu bạn đầu tư vào tiền và giao dịch nó, có thể tiền mất giá, có thể bạn chỉ kiếm dc với 1 số nhỏ nhưng bạn k qua dc quỹ, các bigboy hay bank, bạn k có dc 1 số lợi thế riêng biệt. Những oderbook kia hầu như họ nắm giữ khó mà nắm dc như nhà cái nắm con bạc. Ngoài đời làm ăn kinh doanh cũng thế ví như bđs chẳng hạn, bạn làm môi giới bán đất cho khách hàng mà bạn k có được lợi thế riêng về data khách hàng mà cứ đi phát tờ rơi kiếm khách thì sẽ rất vất vả. Mình từng biết 1 số bạn từng nghĩ ngân hàng ra và làm môi giới bds cho Vinhomes và 1 trong số đố rất thành công besr seller nhờ vào data của khách hàng có số dư tiền gửi tại ngân hàng, đơn giản họ đã tiếp cận đúng đối tượng vì nhu cầu ai cũng có nhưng k phải ai cũng có khả năng chi trả, còn làm sao để có dc data đó thì mình k rõ vì rất bảo mật k dc phép tiếp cận. Quay lại với crypto, nếu mà so sánh với forex vì thứ nhất mình chưa đủ trình tranh luận với các bạn trader kỳ cựu ở đây, thứ nữa crypto tính pháp lý nó khác hẳn nên xin bỏ qua vấn đề này mà mình tập trung vào cơ hội kiếm tiền thì rõ ràng bạn ôm vàng, bđs, chứng khoán tốt hay nhất là ôm crypto đầu tư dài hạn bạn sẽ còn có cơ hội nhân tài sản của bạn rất nhiều, chẳng ai đầu tư vào stablecoin vốn chỉ là đồng ổn định hay bán trên OTC để kiếm chênh lệch. Hơn nữa nếu ai nghĩ mình có đủ sức khỏe để theo dõi thị trường lên xuống mỗi ngày sẽ phải xem xét lại cho kỹ, đến 1 lúc nào đó số tiền bạn kiếm dc từ forex có khi k đủ tiền chữa bệnh tim. Bằng chứng giai đoạn tăng nóng crypto vừa qua người kiếm dc nhiều ổn định nhất sẽ là các holder chứ k phải Day trader. Ai cũng phải kiếm tiền cũng còn có cuộc sống thường nhật, rất nhiều hoạt động bên ngoài xã hội nên k thể ôm cái lap với điện thoại suốt ngày. Các bạn mới bước chân vào sân chơi nào hãy suy nghĩ cho kỹ và trải nghiệm để có hướng đi cho mình để sau này là job my self hay invester ở trong phần nào trong tứ giác kim tứ đồ nếu các bạn hiểu về nó. Đó là những tản mạn của cá nhân, nó k đúng với khả năng của tất cả mọi người nên mình chỉ xin phép học hỏi nhiều từ các bạn ở các góc nhìn khác nhưng vẫn tôn trọng nhau trong sự khác biệt.
 
Chẳng biết phải nói gì hơn, chia buồn với chủ thớt và lời cảnh tỉnh cho những bạn mới ôm mộng forex. Thực sự forex k dành cho tất cả mọi người. Ngày xưa từ rất lâu rồi và đến giờ cũng vậy, dù người thân làm ngoại hối cũng k tham gia forex vì biết chắc chắn mình sẽ k hợp với thứ này. Cho đến khi thực sự bước vào thế giới crypto, mình mới bắt đầu tìm hiểu và nhận ra mình hợp với holder dài hạn hơn là làm trader lướt sóng mỗi ngày. Một người anh kỳ cựu chỉ dẫn phân tích kỹ thuật ở FXTM có dẫn dụ qua forex nhưng mình dứt khoát không trong im lặng và rút lui. Giai đoạn 2017-2018 coin mới nổi cơn sóng đầu tiên lúc đó mình cũng như con thiêu thân đốt tiền đu đỉnh như bao người. Lúc đó anh k biết dc ai rỉ tai phát hành coin với token của mấy người Việt kiều để lại hút máu mình đã sớm nhận ra sau khi tiếp xúc với mấy bạn Bitconnect, Onecoin, Bitkingdom lúc đó. Tuần rồi thông qua 1 người bạn cũ trên telegram mới biết bị giang hồ xã hội đen kiếm thì mới biết chơi theo kiểu hệ thống đa cấp gì đó rồi xung đột lợi ích, hóa ra trò này xưa nay cứ tái diễn đi tái diễn lại với 1 số nhóm cầm đầu ở VN và hải ngoại. Tham lam k kiềm hãm dc bản thân thì nhân quả k chừa 1 ai. Quay lại với forex, mình có biết 1 bạn cũng dân tài chính dc đào tào bài bản nước ngoài, ra trường làm chứng khoán rồi thấy forex hay hay cũng tham gia với nhóm bạn thân, ban đầu thắng cũng nhiều nhưng sau đó thua lỗ lại rất nhiều đến nỗi bạn ấy rút về làm công việc kiểm toán 1 thời gian để ổn định cuộc sống. Rồi trào lưu crypto ra đời lúc đầu bạn ấy cũng chưa tin tưởng lắm, nhưng với những kiến thức từ forex trước đó bạn ấy đã giao dịch tốt hơn. Mọi thứ đến có được có mất nhưng bạn đã nhận thấy crypto cho bạn ấy những cơ hội mà forex k có. Chiến lược giao dịch của bạn k phải trading mỗi ngày vì bạn còn có cv truyền thống riêng nhưng làm affiliate cho sàn và DCA trung bình giá đến nay bạn đã kiếm kha khá và là 1 youtuber có lượng xem đông đảo về crypto. Qua đây mình xin rút ra vài điều cho 1 số bạn tham khảo, nếu bạn đầu tư vào tiền và giao dịch nó, có thể tiền mất giá, có thể bạn chỉ kiếm dc với 1 số nhỏ nhưng bạn k qua dc quỹ, các bigboy hay bank, bạn k có dc 1 số lợi thế riêng biệt. Những oderbook kia hầu như họ nắm giữ khó mà nắm dc như nhà cái nắm con bạc. Ngoài đời làm ăn kinh doanh cũng thế ví như bđs chẳng hạn, bạn làm môi giới bán đất cho khách hàng mà bạn k có được lợi thế riêng về data khách hàng mà cứ đi phát tờ rơi kiếm khách thì sẽ rất vất vả. Mình từng biết 1 số bạn từng nghĩ ngân hàng ra và làm môi giới bds cho Vinhomes và 1 trong số đố rất thành công besr seller nhờ vào data của khách hàng có số dư tiền gửi tại ngân hàng, đơn giản họ đã tiếp cận đúng đối tượng vì nhu cầu ai cũng có nhưng k phải ai cũng có khả năng chi trả, còn làm sao để có dc data đó thì mình k rõ vì rất bảo mật k dc phép tiếp cận. Quay lại với crypto, nếu mà so sánh với forex vì thứ nhất mình chưa đủ trình tranh luận với các bạn trader kỳ cựu ở đây, thứ nữa crypto tính pháp lý nó khác hẳn nên xin bỏ qua vấn đề này mà mình tập trung vào cơ hội kiếm tiền thì rõ ràng bạn ôm vàng, bđs, chứng khoán tốt hay nhất là ôm crypto đầu tư dài hạn bạn sẽ còn có cơ hội nhân tài sản của bạn rất nhiều, chẳng ai đầu tư vào stablecoin vốn chỉ là đồng ổn định hay bán trên OTC để kiếm chênh lệch. Hơn nữa nếu ai nghĩ mình có đủ sức khỏe để theo dõi thị trường lên xuống mỗi ngày sẽ phải xem xét lại cho kỹ, đến 1 lúc nào đó số tiền bạn kiếm dc từ forex có khi k đủ tiền chữa bệnh tim. Bằng chứng giai đoạn tăng nóng crypto vừa qua người kiếm dc nhiều ổn định nhất sẽ là các holder chứ k phải Day trader. Ai cũng phải kiếm tiền cũng còn có cuộc sống thường nhật, rất nhiều hoạt động bên ngoài xã hội nên k thể ôm cái lap với điện thoại suốt ngày. Các bạn mới bước chân vào sân chơi nào hãy suy nghĩ cho kỹ và trải nghiệm để có hướng đi cho mình để sau này là job my self hay invester ở trong phần nào trong tứ giác kim tứ đồ nếu các bạn hiểu về nó. Đó là những tản mạn của cá nhân, nó k đúng với khả năng của tất cả mọi người nên mình chỉ xin phép học hỏi nhiều từ các bạn ở các góc nhìn khác nhưng vẫn tôn trọng nhau trong sự khác biệt.
Lan man dài dòng và ko đúng nơi đúng chốn. Muốn tâm sự ra chỗ khác. Người ta hoạn nạn, góp ý dc thì góp ý, giúp dc gì thì giúp ko thì ngồi im.
 
Bufett từng trả lời tại sao không ai làm được như ông, ông trả lời:
“Bởi vì không ai muốn làm giàu chậm cả”.

Ai cũng muốn làm giàu nhanh, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ nhận ra điều này là trái với quy luật và là không thể.

Tiếc là cái giá mà bạn này trả để học được bài học là khá lớn, cố gắng vượt qua vậy, trên đời còn nhiều người khổ hơn mình nhiều mà.
 
Lan man dài dòng và ko đúng nơi đúng chốn. Muốn tâm sự ra chỗ khác. Người ta hoạn nạn, góp ý dc thì góp ý, giúp dc gì thì giúp ko thì ngồi im.
Mình xin lỗi, mình k có ý đó. Bạn thông cảm. Mong bạn góp ý nhẹ nhàng. Anh em vui vẻ mỗi người mỗi ý kiến bạn à. Mình chẳng cho là mình đúng gì đâu. Nhưng việc mình viết ra đơn giản nghĩ rằng có 1 góc nhìn khác chứ k phải lúc nào cũng forex. Anh em mỗi người mỗi món và có chính kiến của bản thân. Cám ơn bạn nha.
 
Cái này ko còn FX nữa mà là cờ bạc rồi. Phải có phân định rõ ràng chứ. Chia buồn bác này. Có máu cờ bạc thì đừng bao giờ chời FX.
 
cuộc sống ai chẳng muốn giàu nhanh, đổi đời lên hương. có máu cờ bạc lại càng chết.
 
thua kèo này mình làm lại kèo khác, mình nhịn 1 mình tiến 3. bac can nghi ngoi 1 thoi gian roi lam lai, cv truyen thong se giup bac.
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên