Chào anh em!
Cuối tuần giành chút thời gian suy ngẫm và nhìn lại chặng đường đã qua. Không dài nhưng cũng 1 phần mấy cuộc đời, bản điếu văn ai đó sẽ đọc mấy chục năm nữa có giai đoạn trading vừa qua không )
Cái nghề này đã theo là rất khó bỏ, học đủ thứ rồi vẫn cháy. Tâm lý rủi ro rồi lại mất kiểm soát. Yếu tố tâm lý, yếu tố thị trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Nhưng không, không thể như thế, ta thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu đầu hàng, không chịu làm nô lệ cho nó (VÌ SỨ MỆNH 100 TRIỆU DÂN VIỆT NAM (trích đa cấp tuyệt đỉnh kungfu) =))), ta phải gạt đi nỗi sợ hãi thắng thua no bóp lầm. Forex với cá nhân mình là một bài xác suất, với số mẫu chọn đủ lớn làm cho mình thấy đúng nhiều hơn sai mình sẽ nghiêng về phía đúng, với số lượng bằng nhau, cảm xúc như nhau. Để chung sống được với nhau thì phải hòa thuận, không căng thẳng không bực tức cãi cọ nhau, phải biết nhường nhịn nhau mà sống, đừng cả giận mất khôn. Nghề Forex rất khắc nghiệt, liệu có theo được đến lúc nghỉ hưu không nhỉ? ở đây có bao nhiêu anh em nguyện kết hôn với em nó đến lúc chết, nhắm mắt xuôi tay lệnh vẫn chạy??? Mình là người số 1.
Muốn viết nhiều nhưng lòng không muốn cởi nữa rồi, lại đóng lại thôi.
Cuối tuần giành chút thời gian suy ngẫm và nhìn lại chặng đường đã qua. Không dài nhưng cũng 1 phần mấy cuộc đời, bản điếu văn ai đó sẽ đọc mấy chục năm nữa có giai đoạn trading vừa qua không )
Cái nghề này đã theo là rất khó bỏ, học đủ thứ rồi vẫn cháy. Tâm lý rủi ro rồi lại mất kiểm soát. Yếu tố tâm lý, yếu tố thị trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Nhưng không, không thể như thế, ta thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu đầu hàng, không chịu làm nô lệ cho nó (VÌ SỨ MỆNH 100 TRIỆU DÂN VIỆT NAM (trích đa cấp tuyệt đỉnh kungfu) =))), ta phải gạt đi nỗi sợ hãi thắng thua no bóp lầm. Forex với cá nhân mình là một bài xác suất, với số mẫu chọn đủ lớn làm cho mình thấy đúng nhiều hơn sai mình sẽ nghiêng về phía đúng, với số lượng bằng nhau, cảm xúc như nhau. Để chung sống được với nhau thì phải hòa thuận, không căng thẳng không bực tức cãi cọ nhau, phải biết nhường nhịn nhau mà sống, đừng cả giận mất khôn. Nghề Forex rất khắc nghiệt, liệu có theo được đến lúc nghỉ hưu không nhỉ? ở đây có bao nhiêu anh em nguyện kết hôn với em nó đến lúc chết, nhắm mắt xuôi tay lệnh vẫn chạy??? Mình là người số 1.
Muốn viết nhiều nhưng lòng không muốn cởi nữa rồi, lại đóng lại thôi.
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan