Tản mạn về 4 loại trader trên thị trường

Tản mạn về 4 loại trader trên thị trường

Tản mạn về 4 loại trader trên thị trường

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,564
34,889
Tôi không đủ trình để phân loại nên nhờ bậc thánh nhân ngày xưa (nếu tôi nhớ không nhầm là Khổng Tử) phân loại giúp. Thế gian có 4 loại người: Không biết mình không biết, Biết mình không biết, Không biết mình biết, và Biết mình biết. Tôi tự ngẫm thấy thấm, trader cũng không nằm ngoài 4 giới hạn đó. Thử xem nhé:

Không biết mình không biết


Có hai biểu hiện của trader dạng này: thứ nhất là mấy ông cứ tưởng mình là pro, năng post chart này chart nọ khè thiên hạ. Cảm thấy mình học như vậy là quá đủ và hơn khối người. Luôn tự tin vào những gì mình phán, dấu hiệu nhận biết thường là “nếu BTC xuống giá xxxx thì hãy cắm số đỏ đi”, “nếu không đúng làm chó”…mấy ông này mùa uptrend mọc lên như nấm, mở lớp giá cắt cổ để được người ta gọi bằng “thầy”. Biểu hiện thứ hai thì đông đảo hơn, là những trader mới ra sức mua ở đỉnh, chạy theo tâm lý đám đông, dễ tin những lời ong bướm về x2, x3, x10 mà phải chịu trái đắng. Chung quy, cả hai đều đáng thương, đáng thương vì thiển cận, đáng thương vì nghĩ rằng trade có gì mà khó, càng đáng thương hơn khi họ không thoát ra khỏi hệ quy chiếu của chính mình. Hệ quy chiếu đó có tên: “Không biết là mình không biết” mà cứ tưởng mình biết.

Screen Shot 2022-04-02 at 18.58.13.png


Biết mình không biết


Trader loại này rất đáng quý. Sau nhiều lần thất bại và cháy tài khoản. Họ nhận ra mình bị CM lừa, bị đám đông dắt mũi. Họ quyết định không sống trong những hy vọng hão huyền mà phải cần trao đồi kiến thức để tự lực cánh sinh. Họ tự mày mò kiến thức và làm lại từ đầu, họ không bỏ cuộc và mỗi lần thất bại họ rút ra bài học cho riêng mình và quyết không phạm sai lầm đó lần 2. Đa phần trong số họ đều bước ra từ loại thứ nhất. Chính vì thế, họ chẳng bao giờ tự nhận mình làm thầy người khác. Họ tôn trọng luận điểm và lập luận của ai đó, về bản thân mình họ cũng có luận điểm riêng nhưng không hề loại bỏ sự nghi ngờ trong lập luận. Cũng có một trong số họ nhận ra mình không phù hợp với thị trường, và quyết định làm cái khác phù hợp với chính mình hơn, để giỏi trong lĩnh vực của mình chứ không cố giỏi trong lĩnh vực của người khác.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/51195/

Không biết mình biết


Trader loại này hiếm. Hiếm vì họ sinh ra có một trực giác thiên bẩm của tâm lý con buôn. Có thể vì những năm tháng cuộc đời đã hình thành trong họ mindset thoát ly khỏi tâm lý đám đông. Họ áp dụng được những kiến thức trade nâng cao mà chính họ còn không gọi tên được chúng. Họ cũng có thất bại như ai khác nhưng họ học rất nhanh. Họ diễn đạt mọi biến động của thị trường theo cách của riêng mình với cá tính riêng chứ không phải quá hàn lâm với những khái điệm đầy chữ viết tắt. Họ như viên ngọc quý nhưng chưa được mài dũa. Con đường để họ đến thành công gần hơn và nhanh hơn hai loại trader trước. Tôi đã thấy một vài người trong thị trường ở loại này và một thời gian sau, họ trở thành loại trader thứ 4 sau đây.

4.jpg

Biết mình biết


Trader loại này vừa hiếm lại vừa quý. Không có nghĩa họ biết tất cả nhưng họ biết mình cần phải làm gì, và cũng biết mình biết chưa bao giờ đủ. Có thể gọi họ là pro đúng nghĩa. Những trải nghiệm thực chiến đã rèn luyện trực giác họ trở nên nhạy cảm với những biến động của thị trường. Có thể họ không cần phải vào quá nhiều lệnh hằng ngày nhưng lợi nhuận đem lại cũng chẳng thua kém ai. Kỷ luật trade thấm vào máu họ. Không giống như loại 3, họ có thể diễn đạt được những điều mình biết như một chuyên gia thực thụ. Họ phân biệt được ranh giới giữa kiên nhẫn (để chốt lời) và cố chấp (ôm). Họ uyển chuyển khi là holder, khi là trader. Nếu gặp loại người như này, anh em nên nhận làm thầy. Loại người như vậy, có thể họ sẽ cho mình cần câu chứ không phải con cá.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/30947/

Về cá nhân mình, tôi tự xét mình thuộc loại thứ 2 “biết mình không biết”, tôi vẫn đang trên đà học hỏi từng ngày để trở thành loại thứ 4. Tôi chẳng muốn phán xét ai, nhưng khi suy nghĩ về 4 loại trader này trong tâm trí tôi đều hình dung về họ. Anh em thấy mình thuộc loại nào?

Nguồn: MMOers
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 286 Xem / 5 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 172 Xem / 11 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 130 Xem / 3 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,735 Xem / 89 Trả lời
  • khapham1010 trong Sách Trading - Tài liệu Trading 125,433 Xem / 610 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 122 Xem / 1 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 555 Xem / 11 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 306 Xem / 1 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên