Tản mạn về thầy dạy trade coin

Tản mạn về thầy dạy trade coin

Tản mạn về thầy dạy trade coin

Nhật Hoài

Active Member
9,576
59,535
Bài viết này bàn về một chủ đề khá nhạy cảm, và nội dung hoàn toàn là quan điểm chủ quan của người viết, nên mình rất hoan nghênh các quan điểm trái chiều từ anh em.

Chỉ cần lên Google search “thầy dạy trade coin”, anh em sẽ nhận được gần 48 ngàn kết quả trong 0.45 giây, một con số khá đối với phong trào xuất hiện chưa đầy 1 năm nay.

Tầm vài tháng đầu năm 2017, phong trào trade coin hầu như chưa xuất hiện, thậm chí lúc đó rất ít người biết hay nghe về crypto hay bitcoin. Nhưng kể từ khi Bitcoin liên tục lập đỉnh mới cho tới đỉnh 20k huyền thoại vào tháng 12 năm ngoái, phong trào trade coin mới nổi lên, cùng với đó là các “thầy dạy trade coin” bắt đầu mọc lên như nấm mùa ẩm. Không khó để anh em bắt gặp trên Facebook một ông thầy nào đó tự xưng là Thánh Trade coin, đưa ra các dịch vụ dạy trade coin hứa hẹn sẽ trở thành chuyên gia sau vài buổi học, với mức giá cắt cổ.

choico-trdaerviet.jpg

Điển hình là mới đây ông thầy S. - Thánh Trade coin ở Việt Nam vừa bị bóc phốt, khoá học của ông này có giá tới 80-100 triệu cho 2 buổi học, với các nội dung đơn giản “nguyên lý thị trường”, “Fibo Simon” (?!) hay vài cái chỉ báo kỹ thuật. Đặc biệt là thánh này rất thích phán, và hay phán. “BTC thừa sức lên 8k”, “BTC bù phiên 1 ngày rồi tới vùng âm dương là hồi lên lại” (?!) Nguồn tin copy từ các nạn nhân là học trò thầy này, có sai thì anh em chỉnh giúp mình nhé.

Thực ra có cầu thì mới có cung. Nhiều người muốn học trade coin mới có thầy nổi lên dạy. Vấn đề là những người muốn học trade coin thường là các Trader thiếu kinh nghiệm mới đặt chân vào thị trường, và thường sẽ muốn học thứ gì đó mà có thể áp dụng được ngay, trade có lời được ngay. Vậy mới tạo điều kiện cho các thầy hứa hẹn là sau khoá học sẽ trở thành chuyên gia trade coin, và có thể hét giá tới số hàng trăm triệu mà người học vẫn chấp nhận bỏ tiền ra học. Thử tưởng tượng thời điểm Forex mới nổi có lẽ cũng giống thế này, lâu lâu lại xuất hiện 1 thầy dạy Forex với 1 phương pháp bí truyền nào đó, rồi lại bóc phốt. Mình chỉ tưởng tượng thôi vì không được trải qua thời này, anh em nào trải qua rồi hãy chia sẻ bên dưới nhé.

cobac.jpg

Cái ấn tượng về thầy dạy trade coin ở Việt Nam nó xấu xí tới nỗi mỗi lần nghe tới là người ta cảm thấy mùi lừa đảo. Thực ra bản chất của thầy dạy trade coin không xấu. Họ chỉ đơn giản thực hiện công việc chia sẻ lại cho người khác những kiến thức, kinh nghiệm họ có được cho người khác trong lĩnh vực họ am hiểu. Nếu nói thầy dạy trade coin là xấu, chẳng lẽ thầy dạy IELTS, thầy dạy luyện thi đại học,… cũng xấu nốt? Hoạt động chia sẻ kiến thức kinh nghiệm đã có từ hàng trăm năm nay, và người dạy thực sự xứng đáng được đền bù vì những kiến thức họ có, và khả năng chia sẻ của họ.

Thầy dạy trade coin chỉ xấu khi đi kèm với khoá học của họ là những lời hứa hẹn, ba hoa, tạo cho người học cái ảo tưởng là sẽ chiến thắng được thị trường sau khi học, và xấu xí nhất là những con số trăm triệu cho những kiến thức hoàn toàn miễn phí, dễ dàng tìm kiếm trên Internet. Ngược lại, thị trường vẫn tồn tại những thầy dạy trade tốt. Họ là những Trader có kinh nghiệm với kiến thức vững chắc, thận trọng với những nhận định của mình, đặc biệt họ ít có hứa hẹn về 1 bí kíp hay 1 tỷ lệ thắng nào cho học viên sau khoá học, và thường đi kèm với mức học phí dễ chịu. Ngay cả dịch vụ Factor Trading gồm chia sẻ nhận định thị trường định kỳ, cơ hội giao dịch, các bài viết về trading, … của Peter Brandt - trader huyền thoại chỉ tốn có 598 đô 1 năm (gần 14 triệu VNĐ).

thay-day-trade-traderviet-4.jpg

Trader huyền thoại Peter Brandt

Quan trọng hơn, cái tốt rõ nhất mà các thầy dạy trade tốt nào cũng có là tinh thần chia sẻ. Họ luôn đặt tinh thần chia sẻ cho cộng đồng lên hàng đầu, và nhận lại mức phí đền bù để duy trì hoạt động chia sẻ của họ. Tinh thần chia sẻ này rất phổ biến ở giới Trader nước ngoài, anh em chỉ cần lên các diễn đàn về trading như TradingView, ForexFactory sẽ thấy tinh thần chia sẻ ở đó rất cao. Nhiều Trader với các bài viết, nhận định sâu sắc về tư duy trading, tư duy phân tích mà họ viết không vì lợi nhuận. Tất cả những thầy dạy trade nào có tinh thần chia sẻ này mình đều cho là thầy dạy trade tốt.

thay-day-trade-traderviet-3.jpg

Vậy nên mình mong rằng khi nghe nói về thầy dạy trade, anh em sẽ không còn ác cảm tự động đối với họ nữa. Vẫn có rất nhiều Trader cần tới sự chia sẻ của họ, và trong cái nghề trading ác liệt trên thị trường tài chính này, sự chia sẻ là điều tối quan trọng để giúp chúng ta đứng vững.

Còn anh em, anh em có quan điểm thế nào về thầy dạy trade coin, anh em có ác cảm đối với họ không, mời chia sẻ bên dưới nhé.

Xem thêm:

>> Thánh đào tạo trade coin bí ẩn với khóa học vài chục triệu đồng bị cộng đồng Crypto Việt lật mặt

>> Ripple hé lộ về đợt tăng của thị trường cryptocurrency vừa qua
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action

Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Cần gì phải tìm thầy bà khi ở TraderViet có 1 lớp học với vô vàn kiến thức đủ để bạn ứng phó khi anh Bò và chị Gấu quần nhau hoặc ít nhất cũng không đến nỗi bị chia 5 hay 10 tài khoản :)
Hoặc nếu ai lười học thì chịu khó thường xuyên lướt TraderViet hóng bài phân tích từ các bác Dương Huy, bác Nhật Hoài hay bác Sơn Vũ 82, chừng đó cũng hơn đi cúng tiền cho bọn thầy ba láp ba xàm trên mạng rồi ;)
 
Hôm đi hội thảo crypto MIỄN PHÍ ở HCM.
Mình thấy lạ vì hội thảo ngon thường bán vé 200-1tr (hồi giờ đi nhiều rồi bên mấy mảng khác). Đằng này phát vé miễn phí.

Vào thì chia sẽ mấy cái biết rồi với quảng cáo lớp học. Nghe là thấy mùi thu hút học viên rồi.

Đoạn gây cấn là lôi 1 ông thầy thạc sĩ kinh tế lên:
  • "Về blockchain thì tôi giỏi hơn Warrent Bít Tết và Soro, vì tôi nghiên cứu nó 10h 1 ngày trong 5 năm nay".
  • "Ngày mai tôi có buổi cafe offline để trao đổi riêng cho ai quan tâm" -> mồi gà.
  • "Bitcoin chỉ là vỏ sò"
tới đây thì có 1 cô gái mặt vét (trang phục của dân đa cấp), ăn nói cũng cứng cõi như đa cấp nốt, đứng lên phản biện:
  • "Thầy nói Bitcoin là vỏ sò tại sao nó tăng từ $500 - $20k trong năm ngoái"
Thế là ông thạc sĩ giải thích và hội trường vỗ tay rầm rầm.

Mình cứ tưởng cô gái này đi học đầu tư, nhưng từ cái bề ngoài đa cấp và cách nói chuyện mình đoán ra đây là người được gài vào để kích hoạt đám đông thấy được tài năng của ông thạc sĩ.

Đoạn sau thì ổng lại nói thêm vài ý:
  • "Hãy đầu tư crypto và nắm giữ trong 3 năm (mua trứng)"
  • "Tôi biết rõ và sẽ chỉ cho mọi người khi nào trứng nở" -> mồi dạy học
Tới đây mình đi về bỏ ngang buổi hội thảo vì thấy lãng phí thời gian. Và ban tổ chức cũng làm sai mục đích của hội thảo. (kiểu như đa cấp dùng hội thảo để tuyển quân vậy).

Kinh nghiệm là:
  1. No free beer OR No free lunch (chẳng có gì là miễn phí)
  2. Của rẻ của ôi
 
Chắc thầy dạy trade Coin đó còn chưa đọc xong "Lớp học" TraderViet này. Có lợi nhuận được một ít cho mình là thầy thì chắc là đa cấp. Trade được vài tháng mà bảo là chuyên gia chắc cũng phải là thánh nhân.
Đọc một số trang web, blog chia sẻ chất lượng có phí của nước ngoài thì họ chia sẻ đầy đủ cả, thậm chí họ trình bày có hệ thống đàng hoàng, nên học gì trước học gì sau. Trước khi học đều có giới thiệu và clear lại não, re mindset lại bộ óc cho phù hợp, đồng thời cảnh báo rủi ro. Không như VN mà nhét những thứ khiến người ta ảo tưởng. Cam kết thu nhập khủng thì các trader VN giàu hết rồi. :D:D:D:D
 
Ở cuộc đời này, liên quan tới tiền mà KHÔNG phải do học hành, nghiên cứu bài bản thì 100% là may mắn, thừa kể các kiểu.

E bổ sung 1 tí sau khi e nghiên cứu.
1. là phải có tí kiến thức
2. là phải cho mình đường backup,chứ all in rồi vay mượn all in thì đường đến cây cầu nhanh lắm.
3. Bộ môn này ngồi máy tính, tưởng ngon lành, chứ hao mòn sức khỏe vler (do phải tập trung cao + tính toán nhiều) + tinh thần phải mạnh, thuốc trợ tim hẳn hoi.
4. Người thầy lớn nhất cuộc đời là sách, tài liệu. Phải tự nghiên cứu, sau đó trao đổi với bạn bè, ae, người có kinh nghiệm.
5. Bạn chịu trách nhiệm với tiền của bạn (trader cá nhân) và khi quyết định là quyết định của bản thân mình nên thua lỗ đừng đổ thừa cho ai.
 
Chủ đề này hot quá ad. Nói thật, theo quan điểm của mình thì chỉ cần các kiến thức trên TraderViet này là nó đã muốn nổ não r. Và việc học theo 1 thầy bà nào đó cho dù họ có giỏi, có lời đi chăng nữa thì cũng chưa chắc phong cách giao dịch của họ đã phù hợp với tính cách của mình, mình áp dụng y chang, nhưng họ thì thành công, còn mình vẫn thất bại. Cuối cùng trader gà lại quay vô vòng mua tín hiệu từ mấy thầy bà đó. Kết quả thì chắc chắn sml ai cũng bit. Vậy thôi thà tự suy nghĩ phong cách riêng của mình, và tín hiệu thì cứ lên đây Free mỗi ngày 2 bác ad ra liên tục, tội gì tốn chục tr chi cúi cùng vẫn ê chề.
 
Chủ đề này hot quá ad. Nói thật, theo quan điểm của mình thì chỉ cần các kiến thức trên TraderViet này là nó đã muốn nổ não r. Và việc học theo 1 thầy bà nào đó cho dù họ có giỏi, có lời đi chăng nữa thì cũng chưa chắc phong cách giao dịch của họ đã phù hợp với tính cách của mình, mình áp dụng y chang, nhưng họ thì thành công, còn mình vẫn thất bại. Cuối cùng trader gà lại quay vô vòng mua tín hiệu từ mấy thầy bà đó. Kết quả thì chắc chắn sml ai cũng bit. Vậy thôi thà tự suy nghĩ phong cách riêng của mình, và tín hiệu thì cứ lên đây Free mỗi ngày 2 bác ad ra liên tục, tội gì tốn chục tr chi cúi cùng vẫn ê chề.
Có 1 điều mà những người học phân tích kỹ thuật hay bỏ qua, đó là 1 hệ thống chỉ phù hợp với một vài người, và hệ thống chỉ là nhân tố chiếm phần nhỏ để trade tốt :)
 
Cái yếu tố quyết định khi trade là tâm lý giao dịch, cho dù có chén thánh mà k kiểm soát đươc cảm xúc thì cũng tèo téo teo
 
Hôm đi hội thảo crypto MIỄN PHÍ ở HCM.
Mình thấy lạ vì hội thảo ngon thường bán vé 200-1tr (hồi giờ đi nhiều rồi bên mấy mảng khác). Đằng này phát vé miễn phí.

Vào thì chia sẽ mấy cái biết rồi với quảng cáo lớp học. Nghe là thấy mùi thu hút học viên rồi.

Đoạn gây cấn là lôi 1 ông thầy thạc sĩ kinh tế lên:
  • "Về blockchain thì tôi giỏi hơn Warrent Bít Tết và Soro, vì tôi nghiên cứu nó 10h 1 ngày trong 5 năm nay".
  • "Ngày mai tôi có buổi cafe offline để trao đổi riêng cho ai quan tâm" -> mồi gà.
  • "Bitcoin chỉ là vỏ sò"
tới đây thì có 1 cô gái mặt vét (trang phục của dân đa cấp), ăn nói cũng cứng cõi như đa cấp nốt, đứng lên phản biện:
  • "Thầy nói Bitcoin là vỏ sò tại sao nó tăng từ $500 - $20k trong năm ngoái"
Thế là ông thạc sĩ giải thích và hội trường vỗ tay rầm rầm.

Mình cứ tưởng cô gái này đi học đầu tư, nhưng từ cái bề ngoài đa cấp và cách nói chuyện mình đoán ra đây là người được gài vào để kích hoạt đám đông thấy được tài năng của ông thạc sĩ.

Đoạn sau thì ổng lại nói thêm vài ý:
  • "Hãy đầu tư crypto và nắm giữ trong 3 năm (mua trứng)"
  • "Tôi biết rõ và sẽ chỉ cho mọi người khi nào trứng nở" -> mồi dạy học
Tới đây mình đi về bỏ ngang buổi hội thảo vì thấy lãng phí thời gian. Và ban tổ chức cũng làm sai mục đích của hội thảo. (kiểu như đa cấp dùng hội thảo để tuyển quân vậy).

Kinh nghiệm là:
  1. No free beer OR No free lunch (chẳng có gì là miễn phí)
  2. Của rẻ của ôi
cái 2 chưa chắc vì của đắt cũng có thể bị lừa mà :D
 
mình mới mở lớp coin và cả đa cấp nữa, đảm bảo lợi nhuận khoảng 2000%/ tháng gì đấy, ai cần pm riêng nhé kaka....
 
nói thật là có rảnh tiền thì đi từ thiện thôi, để có lợi ích cho xã hội. Hơi đâu mà nuôi mấy THẰNG thầy chim lợn. Nuôi nó béo nó lại đi lừa hết lứa này qua lứa khác. chúc toàn toàn thể ae trader có những cú vào lệnh thắng lợi...
 
Hôm đi hội thảo crypto MIỄN PHÍ ở HCM.
Mình thấy lạ vì hội thảo ngon thường bán vé 200-1tr (hồi giờ đi nhiều rồi bên mấy mảng khác). Đằng này phát vé miễn phí.

Vào thì chia sẽ mấy cái biết rồi với quảng cáo lớp học. Nghe là thấy mùi thu hút học viên rồi.

Đoạn gây cấn là lôi 1 ông thầy thạc sĩ kinh tế lên:
  • "Về blockchain thì tôi giỏi hơn Warrent Bít Tết và Soro, vì tôi nghiên cứu nó 10h 1 ngày trong 5 năm nay".
  • "Ngày mai tôi có buổi cafe offline để trao đổi riêng cho ai quan tâm" -> mồi gà.
  • "Bitcoin chỉ là vỏ sò"
tới đây thì có 1 cô gái mặt vét (trang phục của dân đa cấp), ăn nói cũng cứng cõi như đa cấp nốt, đứng lên phản biện:
  • "Thầy nói Bitcoin là vỏ sò tại sao nó tăng từ $500 - $20k trong năm ngoái"
Thế là ông thạc sĩ giải thích và hội trường vỗ tay rầm rầm.

Mình cứ tưởng cô gái này đi học đầu tư, nhưng từ cái bề ngoài đa cấp và cách nói chuyện mình đoán ra đây là người được gài vào để kích hoạt đám đông thấy được tài năng của ông thạc sĩ.

Đoạn sau thì ổng lại nói thêm vài ý:
  • "Hãy đầu tư crypto và nắm giữ trong 3 năm (mua trứng)"
  • "Tôi biết rõ và sẽ chỉ cho mọi người khi nào trứng nở" -> mồi dạy học
Tới đây mình đi về bỏ ngang buổi hội thảo vì thấy lãng phí thời gian. Và ban tổ chức cũng làm sai mục đích của hội thảo. (kiểu như đa cấp dùng hội thảo để tuyển quân vậy).

Kinh nghiệm là:
  1. No free beer OR No free lunch (chẳng có gì là miễn phí)
  2. Của rẻ của ôi
tôi cũng đi event này nhưng ko nghĩ là cô nàng kia là mồi, vì nàng hỏi ngốc nghếch vãi ra mà.
 
tôi cũng đi event này nhưng ko nghĩ là cô nàng kia là mồi, vì nàng hỏi ngốc nghếch vãi ra mà.
nhỏ đó nó nhai 100 thằng còn được mà bác kêu ngốc.
Giữa cái hội trường mấy trăm người mà nó dám đứng lên cãi tay đôi với ông thạc sĩ cũng tầm 20 phút.
Tâm lý phải vững mới dám vậy (chắc được đào tạo bên đa cấp).
Bác nhớ lại giọng nói vang vang của cô gái này, dấu hiệu của người miệng lưỡi sắc sảo.
(Tất nhiên có nhiều yếu tố nhận diện khác để nhìn người mà mình không miêu tả hết được).

Việc nó nói gì thì có kịch bản hết rồi, phải ngây ngô để mấy người kia tin nữa.
Cái chiêu cài người thì bác nên đọc seria bài của bác @NạnNhânFintechGroup
>> https://traderviet.org/threads/ke-chuyen-chuyen-ba-chang-thanh-nien-ve-vn-lam-giau.8853/
 
tôi cũng đi event này nhưng ko nghĩ là cô nàng kia là mồi, vì nàng hỏi ngốc nghếch vãi ra mà.
Bác này mới lập acc hôm nay. Kiểu nói chuyện thì có vẻ bào chữa, giảm bớt mức độ cho việc này.
Mình nghĩ cũng vào hỏi dò coi tình hình thế nào.
Chắc là người của bên hội thảo hoặc bên dạy học.

Bác mang vài lời về cho mấy thầy với lại mấy ông tổ chức:
"Đời có nhân quả"
Dụ mấy người không có khả năng vào để đốt tiền của họ rồi lấy mấy % nhỏ trong đó + học phí thì đúng là tội ác. Sau này trả đủ.
Nếu có đầu óc thì hãy vào thị trường mà kiếm tiền.
Nếu làm sư phạm, trồng người, trồng nghề thì làm cho có tâm vào.
 
Hôm đi hội thảo crypto MIỄN PHÍ ở HCM.
Mình thấy lạ vì hội thảo ngon thường bán vé 200-1tr (hồi giờ đi nhiều rồi bên mấy mảng khác). Đằng này phát vé miễn phí.

Vào thì chia sẽ mấy cái biết rồi với quảng cáo lớp học. Nghe là thấy mùi thu hút học viên rồi.

Đoạn gây cấn là lôi 1 ông thầy thạc sĩ kinh tế lên:
  • "Về blockchain thì tôi giỏi hơn Warrent Bít Tết và Soro, vì tôi nghiên cứu nó 10h 1 ngày trong 5 năm nay".
  • "Ngày mai tôi có buổi cafe offline để trao đổi riêng cho ai quan tâm" -> mồi gà.
  • "Bitcoin chỉ là vỏ sò"
tới đây thì có 1 cô gái mặt vét (trang phục của dân đa cấp), ăn nói cũng cứng cõi như đa cấp nốt, đứng lên phản biện:
  • "Thầy nói Bitcoin là vỏ sò tại sao nó tăng từ $500 - $20k trong năm ngoái"
Thế là ông thạc sĩ giải thích và hội trường vỗ tay rầm rầm.

Mình cứ tưởng cô gái này đi học đầu tư, nhưng từ cái bề ngoài đa cấp và cách nói chuyện mình đoán ra đây là người được gài vào để kích hoạt đám đông thấy được tài năng của ông thạc sĩ.

Đoạn sau thì ổng lại nói thêm vài ý:
  • "Hãy đầu tư crypto và nắm giữ trong 3 năm (mua trứng)"
  • "Tôi biết rõ và sẽ chỉ cho mọi người khi nào trứng nở" -> mồi dạy học
Tới đây mình đi về bỏ ngang buổi hội thảo vì thấy lãng phí thời gian. Và ban tổ chức cũng làm sai mục đích của hội thảo. (kiểu như đa cấp dùng hội thảo để tuyển quân vậy).

Kinh nghiệm là:
  1. No free beer OR No free lunch (chẳng có gì là miễn phí)
  2. Của rẻ của ôi
thầy tên Hùng phải k bác :)
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên