Thành quả 1 năm làm trader

Thành quả 1 năm làm trader

Thành quả 1 năm làm trader

vohuythu

Active Member
379
337
chào các anh em trader việt thân mến.

giống như toàn bộ anh em thời gian đầu bước chân vào lĩnh vực này, mình tin những gì mình trải qua 1 năm nay cũng giống phần nào thời gian đầu anh em học trade thôi.

không biết thành quả anh em về mặt tiền bạc, sức khỏe, trí tuệ thế nào?
riêng mình, xin tuyên bố đã tìm được chén thánh.

chén thánh mà mình nói không phải là siêu hệ thống giao dịch hay con indicator thần thánh nào giúp mình hút sạch máu maket sau 1 click chuột.

mà là lời giải đáp. một tham ngộ về tinh thần.

6 năm trước mình tai nạn sắp chết, nhưng từ quỷ môn quan trở về, mất 6 năm để phục hồi phần nào sinh mệnh, trong thời gian rảnh rổi, mình vô tình đọc được kinh thủ lăng nghiêm của phật giáo. văn chương đẹp đẽ lời lẽ thâm thúy, đọc như hiểu, gấp sách lại quên, cứ thế trăn trở ruốt cục cũng 4 năm rồi, vì mưu sinh, mình sau tai nạn đã không thể làm việc nặng như anh em, chạy grab, làm thợ , làm công nhân gì, thế là tìm hiều kiếm tiền trên mạng, những cú tìm kiếm trên google đưa mình lạc vào thế giới trading này.

cũng từ đó mình dành hết thời gian, cùng tiền trợ giúp xã hội, bán đi những thứ người thân giúp đỡ để có tiền tham gia cuộc chơi này, ko nói anh em cũng rõ mình mất sạch,

mình đã mất số tiền không thể mất.

nhưng giờ đây, vừa đóng cửa sỗ mt4, nhẩm lại vài câu kinh, mình như bừng tỉnh, thứ mình tìm kiếm vốn dĩ đã có rồi, cười thầm trong bụng, trút hết muộn phiền,

lời cuối chúc anh em năm mới nhiều thành công, sớm đạt được điều anh em mong muốn từ thị trường tài chính, riêng mình đã có được điều hằng mong ước, nên sẽ rút lui trong hạnh phúc.

anh em khỏi lo số tiền mình đã mất, số phận đã cho mình dăm bảy lần từ cõi chết trở về, được nhiều phép màu trong cuộc sống lúc bế tắc, chút mất mát đó sẽ qua nhanh như 1 giấc ngủ mùa đông này thôi.

ngày mai. nắng lại ấm giữa trời đông giá

ta ngẩng đầu cảm tạ trời xanh.

hạnh phúc quá...............
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action

Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Cảm ơn lời chia sẻ của bác.

Trading không phải lời giải cho mọi bài toán. Nhận biết mình yêu gì, làm được gì, phù hợp với cái gì... là câu chuyện trải nghiệm, đôi khi là của cả đời người.

Không có trading trời vẫn xanh, cây vẫn nở hoa, sông vẫn chảy. Chúng ta đừng gượng ép bản thân quá làm gì bác nhỉ?

Trading âu cũng chỉ là 1 trong vô vàn công việc khác ở thế giới này.

Chúc bác tìm được sự bình yên trong cuộc sống. Dù không trading nữa nhưng nhớ ghé TraderViet thường xuyên để cùng anh em đàm đạo chuyện trade, chuyện đời, chuyện kinh tế xã hội nhé
 
Bài viết của bạn rất hay, năm mới chúc cả nhà TraderViet thành công trong trading nói riêng và luôn đạt được điều mình muốn ở mọi lĩnh vực trong năm 2019
 
Nghề này những người tầng lớp với tay to như Soros, nổi tiếng, tên đứng đầu trên các trang báo tốt nghiệp Harvard, trade thì là lão tướng, nhưng vẫn yếu mềm như ai và cũng quật cường không ai bằng. Năm mới có đầu sách này gửi cho các bạn thích nghề này, Happy New Year 2019!
https://prnt.sc/m1rqvy

https://prnt.sc/m1rrlg

https://prnt.sc/m1rte8

https://prnt.sc/m1rv74


P.S.: ái chà, web nâng cấp ngon nhỉ @DuongHuy thảo nào hôm nọ không thoát ra được :D
 
Đa số mọi người đều nói rằng nghề Trader này khó, nhưng tôi thì thấy bình thường. Nếu bạn nạp vào USD 10.000, đặt ra mục tiêu thắng USD 1000/tháng thì cũng không khó đạt được.
 
Vì sao con người cần tôn giáo? 1-Để trốn tránh áp lực từ cuộc sống hiện sinh 2-Để thỏa mãn nhu cầu cảm xúc 3- Để tôn giáo trả lời những vấn đề mà chúng ta chưa biết, khoa học chưa có giải đáp.
 
Đa số mọi người đều nói rằng nghề Trader này khó, nhưng tôi thì thấy bình thường. Nếu bạn nạp vào USD 10.000, đặt ra mục tiêu thắng USD 1000/tháng thì cũng không khó đạt được.
Quan trọng là có ăn đc cả năm , tháng nào cũng đạt mục tiêu như vậy ko? Bác ăn đc mấy tháng 10% rồi
 
chúc bạn năm mới an yên, cuộc sống là hành trình, hãy đi về phía trước nha
 
thị trường tài chính thật khốc liệt,bác đã ngộ ra rồi.Chúc bác năm mới hạnh phúc
 
Quan trọng là có ăn đc cả năm , tháng nào cũng đạt mục tiêu như vậy ko? Bác ăn đc mấy tháng 10% rồi
Tôi đã tìm ra phương pháp để thắng 10%/tháng, nên mới nói là không khó. Có phương pháp thì vẫn chưa đủ, còn phải có bộ thần kinh thép, không còn bộc lộ cảm xúc cho dù có thắng/thua.

Phải thinh lặng như núi thì mới đủ tầm đối đầu với Tài phiệt. Về phong độ thì Trader Việt không cách quá xa Trader thế giới, nhưng về đẳng cấp thì Trader Việt còn cách xa.

Phong độ là tức thời, đẳng cấp là vĩnh viễn.
 
Cảm thông sâu sắc với chia sẻ của chủ top
Và rất đồng tình với chia sẻ của bác @DuongHuy

AI cũng có 1 lần để sống thôi, hãy sống cho thật ý nghĩa và đừng mang nuối tiếc đến cuối đời. Mình cũng là người học Phật, cảm thấy đồng cảm với chia sẻ của bạn. Nhớ, dù thế nào hãy luôn ngẩng cao đầu bước về phía trước.
 
Cảm ơn lời chia sẻ của bác.

Trading không phải lời giải cho mọi bài toán. Nhận biết mình yêu gì, làm được gì, phù hợp với cái gì... là câu chuyện trải nghiệm, đôi khi là của cả đời người.

Không có trading trời vẫn xanh, cây vẫn nở hoa, sông vẫn chảy. Chúng ta đừng gượng ép bản thân quá làm gì bác nhỉ?

Trading âu cũng chỉ là 1 trong vô vàn công việc khác ở thế giới này.

Chúc bác tìm được sự bình yên trong cuộc sống. Dù không trading nữa nhưng nhớ ghé TraderViet thường xuyên để cùng anh em đàm đạo chuyện trade, chuyện đời, chuyện kinh tế xã hội nhé
Bây giờ lại nhớ lại cái thời 30%/1 tháng :)))
 
Chúc mừng bạn đã thoát khỏi hắc đạo và đạt cảnh giới phi thăng, tôi không cần gì chỉ cần hoà vốn là thoát ra khỏi thị trường thôi
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên