Bác Balabolofx trả lời câu hỏi của bác KNJ xem cách áp dụng vào trading ntn khi bác biết nhà cái được không?
Tôi tự nhận mình không có tuổi để đoán được Nhà cái nghĩ gì và sẽ làm gì.
Và Bác hãy hỏi ngược lại chính bản thân mình: nếu bác là nhà cái, bác có hành xử để cái đám lít nhít bên dưới nó đọc gia vị bác không?
Vậy bác sẽ hỏi tiếp rằng: thế thì lấy cái gi để thắng bọn Cá mập phải không?
- Chúng nó share chart và news cho chúng ta. Đấy là những thứ chúng nó cho phép chúng ta tiếp cận. Ăn được thì ăn còn không ăn được thì lượn. Lại còn đòi nó phải show quần đùi, áo lót nó mặc mầu gì ?
Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là mua vui tí cho cuộc chơi lớn giữa Chúng nó với nhau mà thôi.
Và đây là quan điểm cá nhân:
Sau khi đã biết thân biết phận, biết mình là ai, tôi sẽ hành xử theo hướng du côn, tiểu nhân nhưng có Lợi chứ không so đó tư cách cá nhân với bọn cá mập. Không thể bắt chước mà thành chúng nó.
Tôi ăn rồi té, trên chart nói gì thì múc chứ không cần Kathy Liên khuyên bảo.
Tôi chỉ 1 lệnh duy nhất rồi lại té vì không cần phải rải lệnh để cắn nhiều miếng.
Tôi chả có nghĩa vụ gì với thị trường để phải nuôi 1 đống position để thể hiện quan điểm chính trị, kinh tế nào cả.
Đại loại vậy.
Ps: và thực tế các bạn trader đều biết, quan điểm của chính cá nhân mình còn xoay như chong chóng thì thử hỏi: bọn cá mập nó có đơn giản để bạn hiểu trong khi chính bản thân mình còn mơ hồ.
Thậm chí với ngay cả phân tích news: thử hỏi chúng ta tiếng Anh còn lập bập không sõi lại đòi đi phân tích cái thằng đẻ ra đã nói tiếng Anh để xem nó nghĩ gì rồi... lấy tiền của nó.
Kết: tôi chia sẻ với các bạn khao khát được hiểu thằng Cá mập nó nghĩ gì để có thể kiếm tiền từ nó. Nhưng tôi nhận thức năng lực bản thân là Impossible khi làm việc đó.