- 7,325
- 32,494
Bài này được dịch trên Quora bởi tác giả Cresta Pushhkar - là một Forex trader nha cả nhà!
-------------
HELLO, tôi nghĩ rằng tôi có thể trả lời câu hỏi này.
Trở lại năm 2015 khi tôi 19 tuổi. Lúc ấy tôi đang làm việc ở Abudhabi, làm bồi bàn trong một công ty phục vụ, tôi kiếm được khoảng $750 một tháng. Tôi đã làm việc với công ty đó khoảng 1 năm và đã tiết kiệm được $6.000 - $7.000 ở quê nhà Nepal .
Tôi là một người rất thích mày mò trên máy tính. Có lần tôi lên Google tìm kiếm cách kiếm tiền trực tuyến và rồi tôi biết về forex. Tôi thấy rất nhiều video quảng cáo có thể làm giàu dễ dàng nhờ forex. Giờ nhìn lại thì tôi biết đó chắc chắn là những video lừa đảo rồi. Tuy nhiên, lúc ấy tôi chỉ là chàng trai 20 tuổi đầy hứng thú với những video kiểu vậy, nên thậm chí có hôm tôi còn thức đến tận 12 giờ đêm để coi chúng.
Sau khi đã tiết kiệm được số tiền mà khó khăn lắm mới dành dụm được, tôi quyết định bỏ tất cả vào tài khoản forex. Điều này làm tôi cảm thấy vô cùng hào hứng. Nhưng không hiểu sao khi ngồi trước máy tính, tôi bỗng trở nên tham lam, trở nên dễ xúc động, trở nên sợ hãi và không chịu áp dụng theo bất kỳ quy tắc nào. Rốt cuộc, trong một tuần, tôi đã đốt sạch $3.000 trong tài khoản, tương đương với 5 tháng lương vất vả của tôi. Cuối cùng, tôi mới nhận ra kiếm tiền nhờ forex khó đến mức nào!
Sau đó, tôi bắt đầu nghiên cứu về forex thông qua những trang web chất lượng như babypip hay marketgurukul và kết bạn với những trader kiếm được lợi nhuận ổn định. Tôi bắt đầu tìm hiểu về nến, hành động giá, hỗ trợ và kháng cự, bắt đầu vẽ một biểu đồ, thử các chỉ báo khác nhau, tham gia các diễn đàn forex, đồng thời cũng đã thử các nhóm tín hiệu forex khác nhau. Nhưng tất cả chúng đều là chương trình lừa đảo. Tôi đã cố gắng bỏ tiền vào mô hình ponzi (mô hình vay tiền của người này để trả nợ người khác) và một lần nữa bị mất $8.000. Tôi đã phá sạch toàn bộ số tiền mà mình đã cực nhọc kiếm được. Cuối cùng, vào năm 2016, tôi mới bắt đầu kiếm được lợi nhuận trên tài khoản demo nhờ vào kiến thức của bản thân. Sau đó tôi quyết định quay trở lại quê nhà Nepal của mình.
Tôi đã nói chuyện với gia đình rằng tôi muốn đầu tư vào forex và cuối cùng họ đã đồng ý cho tôi $4.000. Tôi đã hiểu về cách mà thị trường hoạt động rồi. Tôi bắt đầu lao vào Forex với đầy đam mê và sau 5 tháng, tôi đã xoay sở kiếm được $14.000. Nhưng rồi, một lần nữa cuộc đời tôi lại gặp bế tắc.
Một nhà môi giới việc làm đã nói với tôi rằng có một cơ hội việc làm tại Đức trả lương tận 3500 euro và tôi đã tin vào lời của anh ta. Tôi đưa tất cả lợi nhuận và số tiền đầu tư của mình (tầm $18.000) cho anh ta để xin việc làm tại Đức. Anh ta đã đưa tôi đến Thổ Nhĩ Kỳ và tôi đã sống trong điều kiện vô cùng tồi tệ tại đó. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi hối hận vì đã rời bỏ Nepal và niềm đam mê của bản thân. Nhưng dù sao tôi vẫn có thể kiện anh ta vì tiền của tôi đã mất hoàn toàn. Và anh ta đã phải thụ án 5 năm tù.
Cuộc sống của tôi dường như bị hủy hoại rất nhiều. Tôi có kiến thức nhưng không có một đồng dính túi. Cuối cùng, ba mẹ lại cứu vớt cuộc đời tôi một lần nữa. Ba mẹ đã tin và cho tôi $4.000, từ đó mà tôi mới kiếm được 50$ mỗi ngày từ IQoption một cách ổn định. Nhưng để làm được như vậy không hề đơn giản. "Tôi không hề tham lam", "Tôi không hề hoảng loạn", tôi đã dán khắp tường những tờ giấy ghi chú như thế để ghi nhớ các quy tắc của bản thân, để nỗi sợ tham lam không cho phép tôi làm những điều ngu ngốc nữa. Hiện tại, tôi đang là một Day trader. Mỗi ngày tôi kiếm được $50 lợi nhuận kéo dài trong 7 tháng vừa qua nhờ áp dụng khắt khe những quy tắc cho bản thân: kết hợp chặt chẽ giữa quản lý vốn với các phân tích cơ bản và kỹ thuật khác nhau; biết kiểm soát lòng tham lam, sự sợ hãi và cảm xúc khi giao dịch.
Vậy nên, chốt lại thì, tôi đã mất 2 năm để tự tìm hiểu về thị trường và bắt đầu kiếm được chút ít lợi nhuận, nhưng phải mất đến 3,5 năm tôi mới kiếm được tiền ổn định từ thứ hai đến thứ sáu sau rất nhiều những đấu tranh.
Các bạn có thể xem ảnh chụp màn hình kết quả giao dịch trong năm 2018 của tôi ở đây...
Đừng quên like, share và comment để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
-------------
HELLO, tôi nghĩ rằng tôi có thể trả lời câu hỏi này.
Trở lại năm 2015 khi tôi 19 tuổi. Lúc ấy tôi đang làm việc ở Abudhabi, làm bồi bàn trong một công ty phục vụ, tôi kiếm được khoảng $750 một tháng. Tôi đã làm việc với công ty đó khoảng 1 năm và đã tiết kiệm được $6.000 - $7.000 ở quê nhà Nepal .
Tôi là một người rất thích mày mò trên máy tính. Có lần tôi lên Google tìm kiếm cách kiếm tiền trực tuyến và rồi tôi biết về forex. Tôi thấy rất nhiều video quảng cáo có thể làm giàu dễ dàng nhờ forex. Giờ nhìn lại thì tôi biết đó chắc chắn là những video lừa đảo rồi. Tuy nhiên, lúc ấy tôi chỉ là chàng trai 20 tuổi đầy hứng thú với những video kiểu vậy, nên thậm chí có hôm tôi còn thức đến tận 12 giờ đêm để coi chúng.
Sau khi đã tiết kiệm được số tiền mà khó khăn lắm mới dành dụm được, tôi quyết định bỏ tất cả vào tài khoản forex. Điều này làm tôi cảm thấy vô cùng hào hứng. Nhưng không hiểu sao khi ngồi trước máy tính, tôi bỗng trở nên tham lam, trở nên dễ xúc động, trở nên sợ hãi và không chịu áp dụng theo bất kỳ quy tắc nào. Rốt cuộc, trong một tuần, tôi đã đốt sạch $3.000 trong tài khoản, tương đương với 5 tháng lương vất vả của tôi. Cuối cùng, tôi mới nhận ra kiếm tiền nhờ forex khó đến mức nào!
Sau đó, tôi bắt đầu nghiên cứu về forex thông qua những trang web chất lượng như babypip hay marketgurukul và kết bạn với những trader kiếm được lợi nhuận ổn định. Tôi bắt đầu tìm hiểu về nến, hành động giá, hỗ trợ và kháng cự, bắt đầu vẽ một biểu đồ, thử các chỉ báo khác nhau, tham gia các diễn đàn forex, đồng thời cũng đã thử các nhóm tín hiệu forex khác nhau. Nhưng tất cả chúng đều là chương trình lừa đảo. Tôi đã cố gắng bỏ tiền vào mô hình ponzi (mô hình vay tiền của người này để trả nợ người khác) và một lần nữa bị mất $8.000. Tôi đã phá sạch toàn bộ số tiền mà mình đã cực nhọc kiếm được. Cuối cùng, vào năm 2016, tôi mới bắt đầu kiếm được lợi nhuận trên tài khoản demo nhờ vào kiến thức của bản thân. Sau đó tôi quyết định quay trở lại quê nhà Nepal của mình.
Tôi đã nói chuyện với gia đình rằng tôi muốn đầu tư vào forex và cuối cùng họ đã đồng ý cho tôi $4.000. Tôi đã hiểu về cách mà thị trường hoạt động rồi. Tôi bắt đầu lao vào Forex với đầy đam mê và sau 5 tháng, tôi đã xoay sở kiếm được $14.000. Nhưng rồi, một lần nữa cuộc đời tôi lại gặp bế tắc.
Một nhà môi giới việc làm đã nói với tôi rằng có một cơ hội việc làm tại Đức trả lương tận 3500 euro và tôi đã tin vào lời của anh ta. Tôi đưa tất cả lợi nhuận và số tiền đầu tư của mình (tầm $18.000) cho anh ta để xin việc làm tại Đức. Anh ta đã đưa tôi đến Thổ Nhĩ Kỳ và tôi đã sống trong điều kiện vô cùng tồi tệ tại đó. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi hối hận vì đã rời bỏ Nepal và niềm đam mê của bản thân. Nhưng dù sao tôi vẫn có thể kiện anh ta vì tiền của tôi đã mất hoàn toàn. Và anh ta đã phải thụ án 5 năm tù.
Cuộc sống của tôi dường như bị hủy hoại rất nhiều. Tôi có kiến thức nhưng không có một đồng dính túi. Cuối cùng, ba mẹ lại cứu vớt cuộc đời tôi một lần nữa. Ba mẹ đã tin và cho tôi $4.000, từ đó mà tôi mới kiếm được 50$ mỗi ngày từ IQoption một cách ổn định. Nhưng để làm được như vậy không hề đơn giản. "Tôi không hề tham lam", "Tôi không hề hoảng loạn", tôi đã dán khắp tường những tờ giấy ghi chú như thế để ghi nhớ các quy tắc của bản thân, để nỗi sợ tham lam không cho phép tôi làm những điều ngu ngốc nữa. Hiện tại, tôi đang là một Day trader. Mỗi ngày tôi kiếm được $50 lợi nhuận kéo dài trong 7 tháng vừa qua nhờ áp dụng khắt khe những quy tắc cho bản thân: kết hợp chặt chẽ giữa quản lý vốn với các phân tích cơ bản và kỹ thuật khác nhau; biết kiểm soát lòng tham lam, sự sợ hãi và cảm xúc khi giao dịch.
Vậy nên, chốt lại thì, tôi đã mất 2 năm để tự tìm hiểu về thị trường và bắt đầu kiếm được chút ít lợi nhuận, nhưng phải mất đến 3,5 năm tôi mới kiếm được tiền ổn định từ thứ hai đến thứ sáu sau rất nhiều những đấu tranh.
Các bạn có thể xem ảnh chụp màn hình kết quả giao dịch trong năm 2018 của tôi ở đây...
Nguồn: quora.com
Đừng quên like, share và comment để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống
Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan