bigshowlion
Member
- 8
- 7
Đầu tiên thì anh thấy chú rất không văn minh. Sau đó thì anh thấy chú rất bộp chộp và nóng nảy, đến kiểm soát tâm trạng của mình cũng không làm nổi.
Như anh nói ở comment trước, nếu chú có đủ bản lĩnh thì cứ bước ra khỏi phía sau bàn phím, mang theo cùng lý thuyết toán học của chú, hẹn hôm nào anh em nói chuyện.
Anh là Quang Vũ. Anh ở Hà Nội. Anh không thích chém gió. Anh luôn sẵn sàng chơi trò chơi này với chú một cách rõ ràng, minh bạch nếu chú cảm thấy thích
Anyway, làm gì thì làm, hãy là một con người văn minh trước đã, chú ạ.
Thân.
Thật lòng sẽ tốt hơn là đạo đức giả ông nhé =)) tôi chỉ thấy mấy cái câu của ông chướng mắt nên tôi bụp thôi ông lớn nhé =)) trong khi người ta đang cố gắng giúp trên một tinh thần chung thì bay vào xàm xàm cái gì về bản thân, cái thứ bày đặc ta đây =))