ILovePip
Active Member
- 45
- 76
Chào mọi người, hôm nay đi gặp khách mà bị bỏ bom nên buồn buồn m lại lên đây chém gió. Mình tò mò muốn hỏi các bạn, nghề nghiệp của mọi người là gì thế? M tò mò bởi vì từ khi biết đến Forex thì m gần như "thất nghiệp", xém thì "tự kỷ", xém nữa thì "nắng mưa thất thường".
Ngày trước khi mới ra trường năm 2012 thì m đã bắt đầu làm IB Forex, hồi đó hăng say học tập và lao động lắm, tư vấn khách hàng các kiểu cũng nhiệt tình và chuyên sâu nên cũng đông khách. Khách của m giao dịch cũng tạm ổn, nên tiền com m đủ sống tốt. Cơ mà nắm bắt được thông tin cuối 2014 đầu 2015 các sàn Forex bị quét, nên m cũng thông báo là "thôi em nghỉ đây", rồi chuyển qua bđs.
Sang bđs m cũng chỉ làm sale tàng tàng, mỗi tháng bán 1 2 căn đủ sống thôi. Cơ mà nhiều vấn đề nảy sinh, tốn nhiều thời gian và đôi khi phải "tiểu xảo" một tí, m thấy không hợp nên nghỉ.
Nghỉ thế là lại ở nhà trade, trade, trade. Không nhiều nhưng cũng đủ kiếm ăn qua ngày các bác ah. Mãi đợt vừa rồi, tháng 6 m bị cháy cái tk, nên tạm nghỉ giao dịch 1 tháng. Nghỉ được mấy ngày buồn quá nên quay lại nghề cũ: IB Forex. Lại kiếm khách hàng, giới thiệu, dạy, tư vấn chọn sàn, blah blah... Công việc chưa bao giờ là dễ dàng nhưng nó đúng cái đam mê của m, nên không có thấy mệt nữa.
Còn các bác thì sao
Ngày trước khi mới ra trường năm 2012 thì m đã bắt đầu làm IB Forex, hồi đó hăng say học tập và lao động lắm, tư vấn khách hàng các kiểu cũng nhiệt tình và chuyên sâu nên cũng đông khách. Khách của m giao dịch cũng tạm ổn, nên tiền com m đủ sống tốt. Cơ mà nắm bắt được thông tin cuối 2014 đầu 2015 các sàn Forex bị quét, nên m cũng thông báo là "thôi em nghỉ đây", rồi chuyển qua bđs.
Sang bđs m cũng chỉ làm sale tàng tàng, mỗi tháng bán 1 2 căn đủ sống thôi. Cơ mà nhiều vấn đề nảy sinh, tốn nhiều thời gian và đôi khi phải "tiểu xảo" một tí, m thấy không hợp nên nghỉ.
Nghỉ thế là lại ở nhà trade, trade, trade. Không nhiều nhưng cũng đủ kiếm ăn qua ngày các bác ah. Mãi đợt vừa rồi, tháng 6 m bị cháy cái tk, nên tạm nghỉ giao dịch 1 tháng. Nghỉ được mấy ngày buồn quá nên quay lại nghề cũ: IB Forex. Lại kiếm khách hàng, giới thiệu, dạy, tư vấn chọn sàn, blah blah... Công việc chưa bao giờ là dễ dàng nhưng nó đúng cái đam mê của m, nên không có thấy mệt nữa.
Còn các bác thì sao
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan