Tran minh thong
Active Member
- 463
- 400
Mấy hôm trước cty này gọi tư vấn cp total chia cổ tức kêu mình nạp tiền để chơi mà còn chần chừ đọc bài này xong nghỉ chơi luôn
Trước đây đã từng thua hết mấy nghìn cũng cái trò này nhưng ở sàn khác. Cũng là kiểu tìm cách gọi vốn, còn bảo là tk 50k sẽ nhận được thông tin chính xác hơn về cp, nếu ko chịu nạp thêm tiền thì tụ tìm thông tin. Kêu đặt khối lượng lớn vì cp sẽ tăng mạnh vì có thông tin rồi, khi nó có chiều hướng giảm vài giá thì kêu mua thêm để tăng lợi nhuận vì chắc chắn sẽ tăng...
Cũng có ý định tìm sàn khác chơi để gỡ mà gặp thế này sao dám chói.
Chúc mừng bạn có được lợi nhuận và rút được tiền!
Mẫy hôm trước cty này gọi tư vấn cp total sắp chia cổ tức kêu nạp tiền chói lấy cổ tức xong rút ra . Giờ đọc bài này nghỉ chơi luôn.Chào bạn! Mình ăn nhiều như vậy 1 phần do bản thân cũng cực kì may mắn. Khi mở tài khoản thì tư vấn mình vào cổ phiếu boeing vì sắp tới cáo báo doanh thu tốt. Mình thật ngu khi nạp tiền 10.000$ khi ko tìm hiểu cty và chưa biết 1 chút gì về chứng khoán. Khi mở tài khoản thành công rồi thì kêu mình vào forex, bạn mình có dặn đừng vào forex vì dễ thua. Nên mình vào 0.5lot, nhưng đuoej vài bữa thì ham vào 1.5-2 lot, tụi này ko cho mình cắt lỗ, để nuôi khi nào lên thì tắt. Sau 3 ngày thì mình tự ý mua cổ phiếu Boeing luôn, và mua tận 700cp. Tới ngày báo cáo doanh thu thì nó xuống rất nhiều, nó kêu sell để cân bằng ko thôi cháy tài khoản. Ngày hôm sau thì kêu mình nạp thêm tiền để duy trì tài khoản thì mình nạp thêm 4000$ tổng cộng 14.000$. Mình ko thích cái cách kêu vào lệnh của mấy ngừoi đó, nên chỉ giao dịch đến ngày thứ 4 thì mình đã ko nghe lời rồi, kêu vào lệnh mình ko vào. Họ lớn tiếng nạt mình " anh làm nghề này khi em còn học cấp 2-3, em có gì mà cãi với anh". Mình chơi forex khoảng hơn 1 tháng thì ko muốn chơi nữa, chỉ muốn tập trung vào cổ phiếu thôi. Thì kếu mình nạp thêm 12.000$ nữa để 1 tuần nữa boeing chia cổ tức thì mình lời được 4000$ khi mua 1.000cp. Mình ko chịu, mình bảo cổ phiếu boeing đang lỗ thì để nó từ từ lên, mình ko gấp. Vẫn gọi cho mình mấy lần kêu nạp tiền nữa mình vẫn ko đồng ý thì đổi người tư vấn khác. Ngừoi mới này có vẻ dễ chịu hơn nhưng cũng kêu mình vào thêm 1.000cp nữa để lấy cổ tức 1.42$. Nếu mình nghe lời là tài khoản bị cháy chắc 80 lần rồi. 1,5 tháng sau mình ko vào forex luôn và rút 4000 để chi sài thì vẫn bình thường. Sau đó 2 ngày lại rút thêm 3.000 thì mọi chuyện bắt đầu.
Ngừoi tư vấn tên James Nguyen gọi cho mình nói là nghi ngờ mình có mối qua hệ người thân với nhân viên sale, theo qui định của tập đoàn là ko được, sẽ bị xoá tài khoản, hỏi mình có hay ko, để anh giúp em lấy tiền ra từ từ, em phải nói thiệt với anh biết. Mình cứng rắn nói ko có. Thì kêu mình huỷ lệnh rút 3.000 đó đi để cty điều tra. Kêu mình vẫn vào lệnh giao dịch bình thường ( thực chất kéo dài thời gian để cho mình cháy tài khoản).
Mình đi gặp luật sư 2 ngày sau đó. Luật sư nói kiểu lùa đảo chiếm dụng vốn này nhiều lắm, ảnh gặp nhiều trường hợp rồi. Ko có bằng chứng nào chứng mìn mình giao dịch với nó cả. Khi chuyển tiền thì mình chỉ được ghi Số ID, ko ghi nội dung chuyển tiền chơi chứng khoán, nó có giấy phép kinh doanh, nhưng là tư vấn cổ phiếu hay thị trường chứng khoán chứ ko phải là cty hứng khoán hợp pháp vì VN mình chưa cho phép. Số tiền của mình có thể mất trắng. Chỉ 1 điều ảnh thấy lạ là thường nhứng người khác bị thua còn mình lại ăn nhiều vậy, mình bảo do mình ko nghe lời tư vấn nên ăn tiền và tk ko bị cháy. Ảnh chỉ cho mình cách là lên văn phòng nói chuyện lớn tiếng để ảnh hưởng tới khách hàng khác của cty, văn phòng này mới mở nên chắc muốn kiếm thêm nhueng con mỗi khác nữa. Và mình phải chọc tức tụi nó, để tụi nó mất bình tính nói ra những điều bất lợi ( như việc nó ra lệnh cho mình vào lệnh, nếu ko ko hỗ trợ nữa).
Sau 3 tuần mình chờ đợi, lên văn phòng gặp hỗ trợ khách hàng thì tụi nó cũng nói sẽ báo lại với văn phòng bên Cộng Hoà Séc và mình phải đợi. Ngừoi tên James Nguyen gọi cho mình nói bên phía văn phòng Vn đã xác nhận là mình có mối quan hệ người thân với nhân viên sale rồi, mình sẽ bị khoá tk ( mình họ Lê, thằng nhân viên mở tk của mình họ Lê, lý do hết sức củ chuối). Anh sẽ giúp em lấy ra từ từ, giờ em rút mỗi lần 2000, khi nào rút xong đặt lệnh rút tiếp. Nếu làm như vậy 5 tháng sau mình mới rút hết được, lỡ tới lúc đó tụi nó ăn đủ rồi trốn luôn thì mình mất tiền nên mình ko đồng ý, nói là sẽ rút hết luôn. Nó nói có thám tử điều tra ra rồi, mình ko chối được. Mình báo sẽ lên văn phòng ngày hôm sau thì có 1 người tự xưng là quản lý nói sẽ giải quyết rút tiền cho mình 3.000 trước. Kêu mình bình tĩnh. Mình vẫn lên văn phòng lúc 14h ngày hôm sau, 13h nó gọi điện nói chút nữa sẽ nhận được tiền nên chị yên tâm ( vì ko muốn mình lên văn phòng). Khi mình mình lên thì kêu người đi cùng quay clip lại. Thằng hỗ trợ Vn thì khẳng định đã báo với bên Séc rồi là ko có mối quan hệ gì hết, còn thằng bên Séc thì cứ nói bên VN nói có. Mình gọi cho thằng tự xưng quản lý thì nó ko bắt máy, gọi cho thằng tư vấn gần nhất cũng ko bắt máy vì chắc có xi nhan trước. May sau mình gọi được cho James Nguyen vì lâu rồi mình ki liên lạc với người này. Mình chuyển máy cho tặbgf bên VN, kêu nó xác nhân là ko có, thằng bên Séc ú ớ nói ko biết, nghe cấp trên nói vậy. Mình bảo vậy sao hôm trước anh mạnh miệng nói thám tử điều tra rồi và em bị khoá tài khoản thì lảng sang chuyện khác. Nó lấy lí do cuối cùng kêu mình làm giấy sơ yếu lí lịch công chứng, mình làm luôn. Và nói trong tuần sau ko nhận đuoejc hết tiền thì lên tiếp. Vậy là mình nhận đuoejc tiền. Nhận 40.000$ và còn để lại 4500$ chơi tiếp. Vì mình thấy kí quỹ của nó thấp. Nó thấy mình vào lệnh thì gọi kêu vào nhiều hơn vì sắp báo cáo doanh thu, vốn có 5000 mà kêu vào 400. ( kí quỹ hết 2800, phí giao dịch 200 còn lại 2000 lỡ xuống làm sao duy trì). Mình nói lại đuối lý thì cúp máy. Sau này ko gọi nữa.
Những công ty này lừa đảo bằng cách tư vấn cho khách vô khối lượng nhiều để có biến động thì cháy tài khoản, chứ nó ko phải ko chung tiền cho khách, nếu làm vậy những người khác có chứng cứ nói nó lừa đảo. Bạn mình trong đó nói rất rất nhiều người bị cháy tk 20.000-30.000 tậm chí 50.000 vì ham lợi nhuận nhiều mà ko tính đến chuyện cổ phiếu xuống. Vậy là cháy, và tự trách bản thân mình đã nghe lời ngta, chứ ko biết là tụi nó lừa. Dù biết thì cũng ko nói được vì nó tư vấn, nhưng người vào lệnh là mình.
Mình viết văn ko hay, đọc lủng củng, moi nguoi thông cảm ạ. Nếu còn gì thắc mắc về cty IMTtrade này mình sẽ trả lời cho ạ! Mìn còn giữ đoạn ghi âm và clip mà làm biếng đăng lên youtube. Chắc tháng sau mình cũng rút hết tiền ko chơi sàn này nữa.
Trước đây đã từng thua hết mấy nghìn cũng cái trò này nhưng ở sàn khác. Cũng là kiểu tìm cách gọi vốn, còn bảo là tk 50k sẽ nhận được thông tin chính xác hơn về cp, nếu ko chịu nạp thêm tiền thì tụ tìm thông tin. Kêu đặt khối lượng lớn vì cp sẽ tăng mạnh vì có thông tin rồi, khi nó có chiều hướng giảm vài giá thì kêu mua thêm để tăng lợi nhuận vì chắc chắn sẽ tăng...
Cũng có ý định tìm sàn khác chơi để gỡ mà gặp thế này sao dám chói.
Chúc mừng bạn có được lợi nhuận và rút được tiền!