- 28,819
- 154,308
Trời Sài Gòn một buổi sáng cuối tuần nắng chói chang. Tôi ngồi vào chỗ của mình tại quán cafe quen thuộc, gọi một chai nước suối vì nàng dặn không được ăn uống đồ ngọt nữa kẻo phát phì. Đang mơ màng thả hồn thì bạn ca sĩ cất tiếng hát "tại vì hôm mưa em đưa chiếc ô...đã làm trái tim anh có cầu vồng". Đúng thật, một câu hát không chỉ đúng với chuyện yêu đương mà còn đúng với cả chuyện trading.
Trader chúng ta là một giống loài thích tưởng tượng và tâm hồn bay bổng lắm. Đã bao nhiêu trader chỉ vì một chiếc ô trong ngày mưa mà tưởng tượng ra bát ngát "cầu vồng" cho mình. Market rất thích đưa cho trader "chiếc ô" tưởng tượng này. Khi mới bước chân vào nghề, khi còn là một newbie, trader chúng ta đặt những lệnh đầu tiên và đột nhiên...thắng, thế là chiếc ô được bung ra để chúng ta mơ màng về "cầu vồng" trading dễ kiếm tiền, trading thật nhàn hạ, trading đâu cần học hành trải nghiệm gì mấy mà vẫn làm tốt. Ôi những chiếc "cầu vồng" được tâm trí vẽ ra trong đầu óc của những anh chàng trader hồn nhiên đáng yêu, lao vào market cứ như lao vào 1 cơn say nắng hay mối tình đầu, như là sẽ của nhau cả đời vậy. Cũng vì "chiếc ô" ban đầu ấy mà nhiều trader ngày đêm canh biểu đồ, ngồi thiền trước màn hình máy tính để "đếm" "cầu vồng" trên chart, để rồi phần nhiều anh em phải rời đi, bỏ nghề chỉ sau vài tháng, một năm.
Nghề trading chắc là nghề phải sống với thực tế lạnh lùng nhất. Chúng ta buộc phải dẹp cái tôi sang một bên và chịu sự chi phối hoàn toàn của market. Market đi lên, chúng ta trade lên. Market đi xuống, chúng ta trade xuống. Chúng ta đừng cố gắng vẽ ra các "cầu vồng" trong đầu mình để bắt đỉnh bắt đáy để rồi thành công thì ít mà hiểm nguy thì nhiều.
Chúng ta ai rồi cũng trải qua một vài mối tình. "Mối tình" với market cũng bắt đầu lãng mạn như lời bài hát vậy. Một ngày trời mưa, một chiếc ô, một cầu vồng tưởng tượng trong tim. Tình yêu trong tim lúc nào cũng đẹp nhưng thực tế lại là chuyện khác. Có những mối quan hệ sai ngay từ khi bắt đầu, như kiểu trader chúng ta vay mượn tiền để trade, hoặc trade nhiều mong để giàu sớm, hoặc lao vào hết bí kíp này đến bí kíp nọ để kiếm một phương pháp bất bại... Sau khi cơn say nắng đã kết thúc, nhiều anh em trader vỡ mộng với "cầu vồng" của mình và lặng lẽ ra đi khi cơn mưa kết thúc.
Market nó vốn vô hồn và tàn nhẫn lắm. Anh em đừng tưởng tượng sai về vị trí của mình trong tim nó. Ai đó từng nói "Sai lầm lớn nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng ai đó", vậy nên đừng tưởng tượng quá nhiều anh em nhé.
Bạn ca sĩ kết thúc bài hát bằng điệp khúc có phần nao lòng, lặp đi lặp lại câu hát "Em ơi em ở lại" như một lời năn nỉ. Có vẻ như câu chuyện tình buồn của bạn ấy đã được khép lại.
Sài Gòn vẫn thế, vẫn sáng nắng chiều mưa. Trader vẫn thế, vẫn mải miết vẽ ra cho mình những "cầu vồng" chỉ vì cơn mưa và chiếc ô bất chợt
Happy and safe trading anh em !!!
Anh em nghe bản Cover mà tôi nghĩ hay hơn bản gốc của ca sĩ nữ nhé
Trader chúng ta là một giống loài thích tưởng tượng và tâm hồn bay bổng lắm. Đã bao nhiêu trader chỉ vì một chiếc ô trong ngày mưa mà tưởng tượng ra bát ngát "cầu vồng" cho mình. Market rất thích đưa cho trader "chiếc ô" tưởng tượng này. Khi mới bước chân vào nghề, khi còn là một newbie, trader chúng ta đặt những lệnh đầu tiên và đột nhiên...thắng, thế là chiếc ô được bung ra để chúng ta mơ màng về "cầu vồng" trading dễ kiếm tiền, trading thật nhàn hạ, trading đâu cần học hành trải nghiệm gì mấy mà vẫn làm tốt. Ôi những chiếc "cầu vồng" được tâm trí vẽ ra trong đầu óc của những anh chàng trader hồn nhiên đáng yêu, lao vào market cứ như lao vào 1 cơn say nắng hay mối tình đầu, như là sẽ của nhau cả đời vậy. Cũng vì "chiếc ô" ban đầu ấy mà nhiều trader ngày đêm canh biểu đồ, ngồi thiền trước màn hình máy tính để "đếm" "cầu vồng" trên chart, để rồi phần nhiều anh em phải rời đi, bỏ nghề chỉ sau vài tháng, một năm.
Nghề trading chắc là nghề phải sống với thực tế lạnh lùng nhất. Chúng ta buộc phải dẹp cái tôi sang một bên và chịu sự chi phối hoàn toàn của market. Market đi lên, chúng ta trade lên. Market đi xuống, chúng ta trade xuống. Chúng ta đừng cố gắng vẽ ra các "cầu vồng" trong đầu mình để bắt đỉnh bắt đáy để rồi thành công thì ít mà hiểm nguy thì nhiều.
Chúng ta ai rồi cũng trải qua một vài mối tình. "Mối tình" với market cũng bắt đầu lãng mạn như lời bài hát vậy. Một ngày trời mưa, một chiếc ô, một cầu vồng tưởng tượng trong tim. Tình yêu trong tim lúc nào cũng đẹp nhưng thực tế lại là chuyện khác. Có những mối quan hệ sai ngay từ khi bắt đầu, như kiểu trader chúng ta vay mượn tiền để trade, hoặc trade nhiều mong để giàu sớm, hoặc lao vào hết bí kíp này đến bí kíp nọ để kiếm một phương pháp bất bại... Sau khi cơn say nắng đã kết thúc, nhiều anh em trader vỡ mộng với "cầu vồng" của mình và lặng lẽ ra đi khi cơn mưa kết thúc.
Market nó vốn vô hồn và tàn nhẫn lắm. Anh em đừng tưởng tượng sai về vị trí của mình trong tim nó. Ai đó từng nói "Sai lầm lớn nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng ai đó", vậy nên đừng tưởng tượng quá nhiều anh em nhé.
Bạn ca sĩ kết thúc bài hát bằng điệp khúc có phần nao lòng, lặp đi lặp lại câu hát "Em ơi em ở lại" như một lời năn nỉ. Có vẻ như câu chuyện tình buồn của bạn ấy đã được khép lại.
Sài Gòn vẫn thế, vẫn sáng nắng chiều mưa. Trader vẫn thế, vẫn mải miết vẽ ra cho mình những "cầu vồng" chỉ vì cơn mưa và chiếc ô bất chợt
Happy and safe trading anh em !!!
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan