[Trader tâm sự] Tuổi 48 tay trắng, vợ con bỏ đi vì trading, tôi phải làm sao?

[Trader tâm sự] Tuổi 48 tay trắng, vợ con bỏ đi vì trading, tôi phải làm sao?

[Trader tâm sự] Tuổi 48 tay trắng, vợ con bỏ đi vì trading, tôi phải làm sao?

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,559
34,878
Tôi đầu tư chứng khoán và thua lỗ, vay trả góp để tái đầu tư, sau năm năm chỉ còn hai bàn tay trắng, vợ con bỏ đi.

Tôi 48 tuổi, vợ 42, có một đứa con chung. Vợ chồng làm công nhân, đồng lương tạm đủ sống. Rồi một ngày, nghe lời khuyên của một người môi giới chứng khoán rằng hãy đầu tư để kiếm cuộc sống no đủ hơn cho gia đình.

Screen Shot 2023-07-31 at 15.30.10.png

Từ đó tôi lao vào như một con thiêu thân trong khi kiến thức về chứng khoán chưa có gì. Điều gì đến sẽ đến, thua lỗ là tất nhiên. Tôi lại vay trả góp để tái đầu tư, sau năm năm chỉ còn hai bàn tay trắng. Giờ đây vợ con đã bỏ đi, phải làm lại từ đầu, tôi quá chán nản. Mong mọi người cho lời khuyên.

Xin cảm ơn.

Nguồn: VnExpress
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Thế éo nào nhiều người giống mình nhẩy :D mình may mắn hơn cả là vợ con nó chưa biết nên chưa bỏ :p
 
:( Phát sầu luôn, già rồi giờ làm gì cũng khó. Giống như account quỹ, khi mức sụt giảm tối đa chỉ còn 1%.
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên