tuan_duong
Active Member
- 374
- 466
Có lẽ tác giả nằm mơ thấy mình thành công , ai ngờ giật mình thức giấc mới hay chỉ là giấc mộngTưởng là hô " Tôi đã thành công công ", rồi nhảy chứ ?
Đoạn tiếp theo :như bác nói -anh ta chuẩn bị nhảu lầu
Có lẽ tác giả nằm mơ thấy mình thành công , ai ngờ giật mình thức giấc mới hay chỉ là giấc mộngTưởng là hô " Tôi đã thành công công ", rồi nhảy chứ ?
Bác dám hô như vậy không sợ bà xã cho bác ra đường làm "Bắc cái Hồng thất công" à ?Tưởng là hô " Tôi đã thành công công ", rồi nhảy chứ ?
Híc vợ em không biết là support hay resistance nữa vì em chưa cho biết, nếu là resistance chắc em ra đường quáVậy muốn trading thành công là phải có support từ vợ, không thì xác định cuốn gói ra đường.
Theo mình đây mới là yếu tố chính. Có ai biết VN có nhà trị liệu tâm lý nào ko? Chợ Quán hay Biên Hòa là ko chơi nhéSau những rắc rối đó, tôi đến găp một nhà trị liệu và tôi đã học được rất rất nhanh rằng những vấn đề trading của tôi không phải là do các phân tích, kế hoạch hay quản lý vốn của tôi. Những rắc rối đó là do TÔI. TÔI là rắc rối.
E còn chẳng biết nó là cái g nữa là vợ bácHíc vợ em không biết là support hay resistance nữa vì em chưa cho biết, nếu là resistance chắc em ra đường quá
We get it, advertisements are annoying!
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.