Vỡ mộng 'tiền tự đẻ nhờ đa cấp'

Vỡ mộng 'tiền tự đẻ nhờ đa cấp'

Vỡ mộng 'tiền tự đẻ nhờ đa cấp'

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,547
34,867
'Nướng hết tài sản hơn ba tỷ đồng, cắm cả sổ đỏ để lao theo đa cấp, chỉ sau gần một năm, bố bạn tôi đã trở thành con nợ'.

Đồng cảm với câu chuyện "Bố u mê vì mấy công ty đa cấp", độc giả Lan D chia sẻ trường hợp của chính gia đình mình: "Hai năm trước, mẹ tôi về hưu và cũng dính vào đa cấp. Dù hai con đều có việc làm ổn định, định cư tại nước ngoài, bố mẹ sống ở căn hộ và có nhà cho thuê, không phải lo tiền sinh hoạt, thế nhưng vì mơ ước làm giàu, kiếm tiền tỷ, mẹ tôi không nghe ai trong nhà mà tin theo lời của mấy người cùng hội đa cấp. Họ nói với mẹ tôi rằng 'chỉ cần kiếm được tiền thì gia đình sẽ tự động theo'.

Sau đó, tôi phải làm ầm ỹ lên, thể hiện thái độ mạnh mẽ, nhưng cũng phải hơn một năm sau mẹ mới chịu dừng lại (nhưng không phải vì nghĩ rằng mình sai). Sau khoảng thời gian như địa ngục đó, tình cảm của tôi với mẹ cũng đã khác, chẳng muốn tâm sự nhiều như trước. Tôi cũng không xem trọng ý kiến của mẹ nữa".

Bạn đọc Minhduong kể: "Cách đây bốn năm, bố của bạn tôi khi đó hơn 70 tuổi, con cái đã lập gia đình riêng và ổn định cả, cả ông và bà đều có lương hưu hơn chục triệu, hàng tháng con cái cũng trợ cấp thêm để ông bà thích tiêu gì thì tiêu. Tiền bạc không thiếu, vậy mà chẳng hiểu sao ông bị mấy tay đa cấp tài chính dụ dỗ đầu tư hết tiền tiết kiệm vào đó (khoảng hơn ba tỷ đồng), thậm chí còn vay mượn bên ngoài gần một tỷ nữa để đầu tư. Đến khi con cái biết chuyện, khuyên ngăn ông nhưng không được.

1-traderviet.jpg

Đỉnh điểm là khi ông mang sổ đỏ đi cắm, vợ con làm căng và gây sức ép, ông liền viết đơn ly dị và đuổi hết con cái, không cho về nhà. Gần một năm sau, các công ty tài chính kia biến mất, các khoản nợ không có khả năng trả được nữa, ông mới cầu cứu đến các con. Bốn người con lại chung nhau gánh khoản nợ hơn hai tỷ của bố. Giờ ông bà đã lại về ở với nhau nhưng vết thương thì mãi không thể xoá bỏ được. Ông từng là một người rất được tôn trọng về nhân cách và trách nhiệm, vậy nhưng cuối đời lại không vượt qua được cám dỗ của đa cấp".

Không có được may mắn như vậy, gia đình độc giả Nguyenvietcuong thậm chí còn chịu cảnh trốn nợ vì đa cấp: "Tôi có ông anh - một người cũng có chí cầu tiến, trẻ, thông minh, nhanh nhẹn, đi làm một thời gian ngắn đã lên quản lý nhóm. Từ khi theo đa cấp, anh bán xe, bán laptop, nghỉ việc ở công ty và vay mượn để đầu tư. Sau đó, vì mất khả năng chi trả, nên anh phải trốn nợ hai năm nay, Tết cũng không dám về. Khi gia đình khuyên bảo, anh vẫn khăng khăng 'nếu có thất bại thì là do chúng ta sai chứ công ty đa cấp không sai'. Thật không hiểu nổi bằng cách nào mà các công ty đa cấp có thể 'nhồi sọ' người chơi như thế?".

Đồng cảnh ngộ, bạn đọc Thiên Hữu chia sẻ: "Bác của tôi, trước đây làm kế toán trưởng một doanh nghiệp thuộc loại lớn nhất Việt Nam, bác rất giỏi nghiệp vụ, tính toán cẩn thận. Vậy mà khi nghỉ hưu, bác lao vào đa cấp, bao nhiêu con cháu, họ hàng trước đây được bác giúp đỡ công ăn việc làm đều bị bác lôi kéo vào cuộc chơi. Vì nể nang người từng giúp đỡ nên nhiều người mất rất nhiều tiền theo bác. Nhà cửa của bác, mấy căn đang cho thuê hàng trăm triệu mỗi tháng đều bị đem bán sạch, 'nướng' hết vào đa cấp. Đến giờ, bác gần như trắng tay. Đa cấp như một vũng lầy, rất khó để thoát ra khi bị lún sâu vào".

"Hôm tôi đến chơi nhà bạn, gặp ai cũng khoe lương mấy trăm triệu, đi nước ngoài như đi chợ...Tôi hỏi ra, thì được tư vấn nhiệt tình rằng chỉ cần mua vài suất, mỗi suất hơn bốn chục triệu, rồi rủ thêm người khác tham gia là có thể hốt bạc. Sau đấy, tôi lại được mấy ông bạn rủ đi nghe nói chuyện, dự tiệc, quay xổ số - người nào trong số năm người cũng trúng và được tặng quà...

Gặp họ ở hội thảo, tôi thấy toàn là các ông bà tự tin đầy mình, ăn mặc sành điệu như những đồng xu đánh bóng. Cũng may, bản thân tôi sớm nhận ra phía sau những lời có cánh, đường mật, những thân hình phốp pháp và những bài diẽn thuyết về cách làm giàu trơn tuồn tuột ấy là cả một vở kịch cay đắng. Và lần đó, tôi đã thoát khỏi bẫy lừa đa cấp", độc giả Nguyễn Thanh Bình nói thêm.

2-traderviet.jpg

Nói về làn sóng đa cấp len lỏi vào từng ngõ ngách, bạn đọc My My cảnh báo: "Làn sóng kiếm tiền siêu nhanh, siêu lợi nhuận đang tràn lan khắp các làng quê. Tất cả đều là đa cấp biến tướng. Quê tôi ngày xưa nghèo nhưng bình yên. Giờ lên mạng chỉ thấy các em ở quê khoe lan đột biến, khoe giao dịch tiền tỷ chỉ với một đoạn lan bằng cái móng tay, ăn không được mà ngắm chẳng biết bao giờ mới ra hoa?

Rốt cuộc, chỉ thấy các 'nhà đầu tư' tự tung hô rồi lao vào mua, thật có, ảo có, cắm sổ đỏ mua lan đầu tư cũng có. Lại đến chuyện đầu tư tiền ảo, suốt ngày thấy các mẹ, các cô khoe hôm nay kiếm được mấy USD đủ ăn sáng, chỉ cần bỏ tiền vào tài khoản là 'tiền tự đẻ'. Đầu tiên thì vài triệu, thấy dễ ăn lại đổ vào tiếp. Có người sang Nhật lao động, cũng đổ vào mất 200 triệu đồng, kêu lên kêu xuống, hứa hẹn không bao giờ chơi nữa, nhưng hôm qua lại gọi báo mất thêm tiền.

Lòng tham là thứ khiến con người u mê không lối thoát. Và những thứ ảo đến mức lố bịch như lan trăm tỷ vẫn còn khiến nhiều người lóa mắt, trừ khi cộng đồng cùng chia sẻ, cơ quan chức năng vào cuộc tuyên truyền sâu rộng toàn dân về mánh khóe lừa đảo của đa cấp biến tướng".

Nguồn: VnExpress.net
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
VNexpress với 2 sao toàn mấy bài tự biên tự diễn là chủ yếu
Đầu tư là Vnexpress
Mẹ ck nàng dâu tình cảm vk ck là 2 sao
Hôm qua cha nào post bài từ 2 bàn tay trắng mượn vàng tư thời đỉnh cao bán đi tôi đã dư một miếng đất trong khi đó : Tay trắng vay 15 cây vàng lãi 5%/tháng ( cm ở dưới chửi ầm ầm):D
 
VNexpress với 2 sao toàn mấy bài tự biên tự diễn là chủ yếu
Đầu tư là Vnexpress
Mẹ ck nàng dâu tình cảm vk ck là 2 sao
Hôm qua cha nào post bài từ 2 bàn tay trắng mượn vàng tư thời đỉnh cao bán đi tôi đã dư một miếng đất trong khi đó : Tay trắng vay 15 cây vàng lãi 5%/tháng ( cm ở dưới chửi ầm ầm):D
Đọc tham khảo chơi cũng được bác. Có mấy bài nó nấu lá cải quá thì không tin được, chứ dạng bài ở trên thì cũng phù hợp. Dạo này anh em đa cấp tài chính cũng lùa các cụ dữ lắm. Vne nó chế bài để cảnh báo cũng không thừa
 
đúng là châm ngôn của mấy thằng đa cấp không cần có tiền, chỉ cần có gan cuối cùng sẽ giàu. Toàn thấy gan dạ đi kiếm mấy bà ông bà cụ để nổ mồm. Nhưng lại không có gan đi kiếm mấy anh trader pro để nổ mồm.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 6 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 329 Xem / 21 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 863 Xem / 6 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,209 Xem / 57 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 355 Xem / 7 Trả lời
  • nlinh trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 13,920 Xem / 14 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,467 Xem / 86 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên