Thôi đi ngủ. Xèng e kiếm dc mỗi tháng từ nhiều nguồn và khá là lớn, từ trade, từ bán thuốc, cho thuê đất, mặt bằng các kiểu. Dù cái lần trước có 1000 người cũng ko thấm vào đâu. Nói chi vài chục người và mỗi người 30u.
Cho nên đừng nói e lùa gà các kiểu vì như đã nói. Ai ko có xèng xin vô nhóm e vẫn cho vào mặc dù e biết có lỗi với những người bỏ tiền ra. Tuy nhiên việc rời nhóm khi chưa đến hạn là lỗi của e. Dù có lí do gì nữa thì vẫn là lỗi của e. Xin lỗi các bác lần trước lần nữa vậy. Stress quá đến khi đọc tin nhắn thì mất hết lí trí.
Lần này có khoảng thời gian trống trước khi bắt đầu điều mới ở ngoài đời nên e sẽ thử các thể loại copytrade, quỹ các thứ.